CHO EM MƠ MỘT VẦNG TRĂNG CỔ TÍCH
Thay đổi trang: << < 101112 > >> | Trang 12 của 15 trang, bài viết từ 166 đến 180 trên tổng số 214 bài trong đề mục
mưa phố núi 26.01.2012 11:37:31 (permalink)
0
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/101700/C271B3827E204D428818C83091A0968B.jpg[/image]

Tuyết Rơi ...

Tuyết vẫn hoài rơi
Mùa đông ơi qua vội
Nhường chốn này
cho hơi ấm mùa xuân .

Lạnh cóng giá băng
Xin tan nhanh giùm với
Con nắng mùa xuân
nồng nàn vươn tới

...sưởi ấm cao nguyên xanh
Nơi quanh năm bạt ngàn gió lộng
Nơi nắng rất trong ,
trời buông mây thấp thật gần .

Sưởi ấm bàn tay anh ...
ấp ủ tay em bé nhỏ .
Hâm nóng trái tim anh ,
giữ lửa tình em mộng mị .

Tuyết ơi , sao vẫn còn rơi mãi ?
Nếu mai , có vô tình ở lại .
Đong dùm em nỗi nhớ thật đầy ...
Thành viên ngọc ...ủ mãi tình mê say .

---mpn---
<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.01.2013 14:33:22 bởi mưa phố núi >
Attached Image(s)
Little_Ant 26.01.2012 13:21:37 (permalink)
0
Oh! giờ này bên Mưa vẫn còn tuyết rơi nhìu lắm Mưa ha? ..... Thôi hỗng sao đâu .... đễ Kiến Nhỏ kêu con nắng mùa xuân vội đến cho Mưa nhen ..... trễ lắm là 6 tuần thôi hen? Hi` Hi` Hi` [ : )

take Care Rain

KN : )
<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.01.2012 17:56:23 bởi Little_Ant >
khucniemtu 26.01.2012 18:24:03 (permalink)
0

Trích đoạn: Little_Ant

Oh! giờ này bên Mưa vẫn còn tuyết rơi nhìu lắm Mưa ha? ..... Thôi hỗng sao đâu .... đễ Kiến Nhỏ kêu con nắng mùa xuân vội đến cho Mưa nhen ..... trễ lắm là 6 tuần thôi hen? Hi` Hi` Hi` [ : )

take Care Rain

KN : )



Chú kiến càng ơi ! chờ chú 6 tuần nữa là cô Mưa của cháu lạnh cóng như cô bé bán diêm của nhà văn ANDECSEN quá ! Tội nghiệp cô Mưa lắm cơ ! Thôi để cháu nhờ Thiên Tào Bắc Đẩu cho Nắng ấm toả xuống nha !


NẮNG CHAN

Nắng chan hoà lan
Cho tan vùng tuyết lạnh
Mang hơi ấm về
Để giấc Xuân mơ màng

Giá rét mấy mùa
Cầu mong gió đừng lùa
Đứng yên đông nhé
Cho nắng hoà mưa

Nắng hồng lên thảm cỏ
Pha gam màu vàng hanh chảy mơ
Cho Nắng dệt thơ
Cho Mưa vần điệu nhớ

Nắng sưởi vòng tay ấm
Cho hạt mưa long lanh
Trong mắt em có anh
Nhạc tình khơi lòng chạnh

Nắng ấm trải vàng khắp muôn nơi
Trên nhánh tuyết bông nở thành lời
Gom vào hồn thơ bao ý mộng
Cho nốt nhạc bổng vút lên trời

Khúc Niệm Từ
Hi hi hi...
<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.01.2012 18:31:19 bởi khucniemtu >
Little_Ant 28.01.2012 08:40:45 (permalink)
0
Í dza Khúc Niệm Từ oiiiiiiii ...... Kiến Nhỏ biến thành kiến càng lun mà vẫn không chạy theo kịp Mưa và KNT nè Hiiiiiiiiiiiiiiiii

Mà nè KNT oiiiiiii , KN cố ý để cho Mưa bị lạnh đó .... ai biễu ngày xưa Rain đã gọi Mưa về làm ước bài thơ của Kiến Nhỏ chứ ? Hiiiiiiiiiiiiiiii .... đáng đời lắm ........ vui wá vui wá Hiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii : )


KN đang làm bài thơ VỀ MIỀN NẮNG ẤM mà làm mãi vẫn chưa được nè ..... chắc còn giận Rain hôm nào đã kêu mưa về làm ước Kiến Nhỏ hay sao ấy ? Hiiiiiiiiiiiiiiiii : )


VỀ MIỀN NẮNG ẤM


.................................................................................
.................................................................................
.................................................................................
.................................................................................
<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.01.2012 09:02:48 bởi Little_Ant >
Little_Ant 01.02.2012 09:59:09 (permalink)
0
@
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.02.2012 21:25:57 bởi Little_Ant >
Little_Ant 01.02.2012 21:26:31 (permalink)
0

Trích đoạn: mưa phố núi

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/101700/C271B3827E204D428818C83091A0968B.jpg[/image]

Tuyết Rơi ...

Tuyết vẫn hoài rơi
Mùa đông ơi qua vội
Nhường chốn này
cho hơi ấm mùa xuân .

Lạnh cóng giá băng
Xin tan nhanh giùm với
Con nắng mùa xuân
nồng nàn vươn tới

...sưởi ấm cao nguyên xanh
Nơi quanh năm bạt ngàn gió lộng
Nơi nắng rất trong ,
trời buông mây thấp thật gần .

Sưởi ấm bàn tay anh ...
ấp ủ tay em bé nhỏ .
Hâm nóng trái tim anh ,
giữ lửa tình em mộng mị .

Tuyết ơi , sao vẫn còn rơi mãi ?
Nếu mai , có vô tình ở lại .
Đông dùm em nỗi nhớ thật đầy ...
Thành viên ngọc ...ủ mãi tình mê say .

---mpn---





VỀ MIỀN NẮNG ẤM


Tuyết vẫn rơi...
tuyết mãi về , rơi trắng xoá
Mùa đông ơi !
hãy qua vội chốn em tôi .
Để nắng về
nắng mỉm cười hôn lên má
Hôn tháng ngày
hôn đẹp cả mắt em xinh

Em có biết ?
sao bình minh về nắng ít nở
Oh ! ... vì để môi em hồng..
. hồng hồng ngỡ... đủ mơ thôi
Để ven đồi
cũng nhẹ vương màu nắng thắm
Để em về
đẹp say đắm miền yêu thương !



Little_Ant ( Sydney Spring 2012 )
mưa phố núi 02.02.2012 16:33:07 (permalink)
0


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/101700/213E366B24CD4ACD9532A03C99FC3150.gif[/image]


Anh !


Có đêm thơ trời mưa như nức nở
Có tiếng đàn dìu dặt ru hồn em
Có nỗi niềm nhẹ trôi bên thềm
Đêm thinh lặng - ơi đêm xuân tình tự .
Từ muôn kiếp em về gieo nổi nhớ ,
Hỏi trăm năm ai còn giữ câu thề .

---MPN---
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.02.2012 16:35:57 bởi mưa phố núi >
Attached Image(s)
Little_Ant 06.02.2012 12:54:24 (permalink)
0
Hi Rain,

A special freind like you is priceless ... i am so glad the first day i came to your topic....it such a wonderfull memiories : )

Gửi Mưa bài hát; Mưa Về Qua Phố Núi : http://www.youtube.com/watch?v=b_Jt6XSIXiI

Special thanks to sis : Mưa Phố Núi ( for encouraged me to writes : )

bdh/ts : Huyền Băng CT.Ly NX / Phong Trần Sweden Rose Hoa Mưa ( Bé Lười ) Tiếng Sóng Biển Little Star dang son Lý Thanh Thanh Khúc Niệm Từ HRPT MT DH hh Thảo Lam KMT vv. ( Tất cả đã chia sẻ thơ cùng Kiến Nhỏ và đã giứp KN ở một khía cạnh nào đó rất đẹp : )


ns : Đặng Hữu Hiếu

cs : Thanh Tuấn

also Team Z5000 Sound Productions

Chúc chúng ta thật vui tươi trong tinh thần chia sẻ nét đẹp


Little_Ant





EM KHÚC VỸ CẦM

Rồi bỗng một hôm tiếng vỹ cầm
Vọng về từ nẻo lạ xa xăm
Ngỡ tiếng trăm năm em tôi gọi
Đưa mắt trông về cõi xa xa....

Đàn ai vút bỗng mênh mông quá
Ru ta một thời đã đi qua
Qua con đường ấy.... mùa lá đổ
Lá đổ muôn chiều ... mắt em yêu

Em vút cao lên tiếng vỹ cầm
Như đưa anh đến tình trăm năm
Ngàn năm vẫn vậy... ngàn năm thế
Anh vẫn đi về.... nẻo xa xăm

Nơi nẻo xa xăm.... em vẫn đợi
Muôn ánh sao ngàn đẹp chắt chiu
Hoà lên một khúc Yêu Thương Hợp
Hương tỏa muôn chiều ngợp tiếng yêu

Little_Ant ( 22.07.11 )


Topic : CHO EM MƠ MỘT VẦNG TRĂNG CỔ TÍCH nghe dễ thương như huyền thoại đẹp quá, cho Kiến Nhỏ được chia sẻ cùng bạn chút thơ trong topic của bạn nhé... và chúc bạn luôn vui tươi với vầng thơ : )




Trích đoạn: mưa phố núi

TƯƠNG TƯ KHÚC

Ai sẽ cùng ta say đêm nay ?
Ai sẽ hát ta nghe lời tình tự ?
Ai sẽ dạo cung đàn tư lự ?
Thả hồn ta đi hoang ...

Đêm mơ màng tiếng đàn nghe buồn quá !
Ai đó nức nở trong đêm thâu ?
Từng phiếm cung sầu ảo não
Hư ảo ...ta bên nhau ...!

Năm canh tàn hồn ta hoang mang .
Vẫn lơ lững một vầng trăng chếch.
Mây trắng hỡi ! trôi về đâu ?
Chơi vơi một tấu khúc sầu ...

Ngày tàn bóng xế ,
Lại một đêm huyền hoặc .
Ta đi tìm ánh trăng xưa !
Lời thề nguyền nghìn năm trước ...
Khúc tương tư ai oán ,
Vẳng nổi sầu lẻ bóng canh khuya ./.



[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/101700/01F440E7083C4945B3894F308BA23315.jpg[/image]





Trích đoạn: mưa phố núi

YOU ARE SO CUTE !HOPE YOU STILL KEEP THAT CUTE FOR THE REST OF UR LIFE.
U ALSO SO COOL...AHAHA

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/101700/36C623C813134A849F0B0757118B665B.jpg[/image]


MƯA CỔ TÍCH

Một đêm mưa huyền thoại
Anh lang thang đi tìm giấc mộng vàng ,
Theo vầng trăng thơ cổ tích .
Ai đã thả khúc vỹ cầm bơi theo ánh trăng tan .

Em thả con thuyền giấy ,
Chở đầy những mộng mơ .
Anh thổi nhạc vào thơ ,
Ru hồn em vào mộng .

Hãy là nhạc ,là thơ thôi anh nhé !
Hãy cứ lãng đãng ,lờ mờ như hơi sương .
Hãy cứ để mưa rơi ,ướt con thuyền huyền thoại .
Hãy cứ để cuộc đời trôi theo những ước mơ .

Khi ánh trăng tàn ,
Hồn thơ còn vương trên ý nhạc .
Gác lại cung đàn ,
Anh vẫn còn ký ức một cơn mưa !



OH ! u r so cute too.....what a lovely eyes you have got; ( " i 've written that song words with the thougth to cheers you up " : )..... Im in the music industry, my field is sound engineering, not music composer but some how all those Rythm just came out flowing within me : )


VỸ CẦM MƯA CỔ TÍCH

Đêm ấy mưa huyền thoại
Anh về lại Sông Tương
Nhìn mùa thương lá đổ
Thả lên khúc vỹ cầm

Vỹ cầm trầm vào thơ
Vào mơ em chuyên chở
Vào mộng em đan xinh....
Trinh nguyên con thuyền giấy

Mưa huyền thoại vẫn rơi...
Rơi rơi trên đời người
Rơi vào lòng lữ thứ
Đẹp như ánh trăng tan....

Hồn thơ vẫn còn đó
Vẫn vương trên ý nhạc
Ta hãy nhạc thơ thôi
Em vẫn đẹp trong tôi : )

Chiều nay về Sông Tương .......nhìn mùa thương lá đổ.....
em về qua Phố Núi....cho ta được một lần..... nhìn mắt lệ lâng lâng ............

Little_Ant ( Sydney Winter 2011 )
<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.02.2012 02:10:32 bởi Little_Ant >
mưa phố núi 07.02.2012 11:37:46 (permalink)
0
Giới thiệu bài hát

Mình mời các bạn nghe thử bản nhạc này nghe ! của bạn Kiến Nhỏ làm cho mình đó (và do chính tác giả trình bày) Xin bấm vào link dẫn dưới đây

Mưa Về Qua Phố Núi

http://www.youtube.com/watch?v=b_Jt6XSIXiI


Lời giới thiệu bài hát : Chiều lại về, mùa lá đổ rơi rơi .... Chiếc lá vàng tung bay .... bay bay trong chiều tà; bay về sân nhà ai trãi vàng cả thảm cỏ để đ...


<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.02.2012 11:54:59 bởi mưa phố núi >
mưa phố núi 09.02.2012 14:29:28 (permalink)
0




DU XUÂN


Trái tim anh đâm chồi mới ,
có nảy lộc tình nụ xanh?
Nụ hôn vờn thơm tóc rối ,
có dỗ em giấc mộng lành.

Xua đi những cơn mê cũ
để ngày nắng mới thêm trong.
Hồn em vẫn nuôi mộng mị ,
đằng đẳng khát khao cháy lòng.

Hãy ru hồn em điệu gió
cùng lời tình tự giao xuân.
Hãy sưởi lòng em con nắng ,
Mùa xuân trãi nắng chập chùng.

Sông đời chảy qua muôn lối...
Lặng lờ êm ả...dòng trôi.
Hờ hững ung dung nhường lối ,
Làn mây lơ lững giữa trời.

Mưa phố núi 9022012

<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.01.2013 14:35:12 bởi mưa phố núi >
dang son 09.02.2012 14:36:40 (permalink)
0



___


@ - Ghé thăm Mưa.

Đã vào Blog đọc bài của Mưa -

Chúc Mưa lạnh cóng ở mùa này.


nđs.

___________
trần như chuyên 09.02.2012 18:39:53 (permalink)
0

Trích đoạn: mưa phố núi





DU XUÂN


Trái tim anh đâm chồi mới ,
có nảy lộc tình nụ xanh?
Nụ hôn vờn thơm tóc rối ,
có dỗ em giấc mộng lành.

Xua đi những cơn mê cũ
để ngày nắng mới thêm trong.
Hồn em vẫn nuôi mộng mị ,
đằng đẳng khát khao cháy lòng.

Hãy ru hồn em điệu gió
cùng lời tình tự giao xuân.
Hãy sưởi lòng em con nắng ,
Mùa xuân trãi nắng chập chùng.

Sông đời chảy qua muôn lối...
Lặng lờ êm ả...dòng trôi.
Hờ hững ung dung nhường lối ,
Là mây lơ lững giữa trời.

---mpn---









ĐIỂM HẸN



Nấp trong trái tim mùa đông
Chờ xuân về bung nụ thắm
Sắc màu ẩn trong tầm ngắm
Khơi thông dòng chảy luân hồi.

Màn trời vẽ sao đổi ngôi
Đo màn đêm qua ước lệ
Biển đời mênh mông là thế
Vẫn chìm sâu trong mắt em.

Cõi lòng chợt thấy dịu êm
Nằm giữa hai làn gông bão
Dẫu có muôn vàn chao đảo
Duyên thu vương dấu cồn cào.

Chút gió thoảng qua ngọt ngào
Giọt mưa lặn vào kỷ niệm
Nắng dắt hồn vào tan biến
Canh thâu lạc lối xôn xao.

Thả tình anh lên trăng sao
Cho em lọt vào say đắm
Đào Mai lên hương nồng ấm
Bờ môi tươi sắc thanh cao.

Mây hồng chào nắng miên man
Mưa xuân ươm nụ đời ngan ngát tình !







<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.02.2012 18:41:48 bởi trần như chuyên >
mưa phố núi 27.02.2012 15:44:46 (permalink)
0


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/101700/80DA5DBD93304A38AED9903D930BBE71.jpg[/image]

MÂY TÌNH

Đan dùm em chiếc áo mây trời
Để em vui mùa xuân vừa tới.
Anh muốn áo em thơm lụa mới ?
Nhốt dùm em con nắng hanh hao.

Anh hãy hái cho em chòm sao
Có tên là Tinh Vân Tiên Nữ.
Em muốn xem màu áo trăng sao
Có lấp lánh bằng tim hiền nữ.

Hãy chờ khi Đại Hùng đổi ngôi...
Anh sẽ thấy bầu trời vần vũ.
Anh sẽ hiểu vì sao, tinh tú ?
Xa mà gần lấp lánh mắt ai.

Chao nghiêng vạt nắng hao gầy
Mây ơi, quần tụ - chốn này, dấu xưa.

Mưa phố núi 27-2-2012
<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.01.2013 14:40:39 bởi mưa phố núi >
Attached Image(s)
trần như chuyên 28.02.2012 19:38:26 (permalink)
0


Trích đoạn: mưa phố núi

Mây tình

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/101700/80DA5DBD93304A38AED9903D930BBE71.jpg[/image]

Đan dùm em chiếc áo mây trời
Để em vui mùa xuân vừa tới.
Anh muốn áo em thơm lụa mới ?
Nhốt dùm em con nắng hanh hao.

Anh hãy hái cho em chòm sao
Có tên là Tinh Vân Tiên Nữ.
Em muốn xem màu áo trăng sao
Có lấp lánh bằng tim hiền nữ.

Hãy chờ khi Đại Hùng đổi ngôi...
Anh sẽ thấy bầu trời vần vũ.
Anh sẽ hiểu vì sao ,tinh tú ?
Xa mà gần lấp lánh mắt ai.

Chao nghiêng vạt nắng hao gầy
Mây ơi , quần tụ - chốn này ,dấu xưa.

---muaphonui---






DUYÊN GIÓ


Lặng ngắm qua lăng kính biển khơi
Sóng gồng căng sức ép mây trời
Khúc tấu nhạc ngàn đời hỗn tạp
Biết tìm đâu một cánh sao rơi.

Đêm nay mây ủ khơi tình nhớ
Mảnh sáng lân tinh lấp lánh phơi
Sương vẩn đục che ngang mắt ướt
Cho ai thổn thức vá dòng đời.

Ta lắng nghe lời vọng đại dương
Trên trang giấy dấu điều huyền bí
Nơi thẳm sâu con tim ngự trị
Mầm non lấp lóe giọt huyền sương.

Niềm vui gõ cửa vầng dương
Tiểu hùng tinh nỡ tìm đường trốn đâu
Thôi đành chờ gió bắc cầu...

mưa phố núi 18.03.2012 12:13:09 (permalink)
0
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/101700/DB7035CC85D04100A97C085BE92A141F.jpg[/image]

Cũng tại ... Adam !


Chàng Adam ngày xưa ,
Trong vườn địa đàng cổ tích .
Nếu đừng ăn trái cấm , sẽ chẳng yêu em đâu ,
Thì anh sẽ ra sao nhỉ ?

Nếu con rắn không dẫn đường ma quỉ ?
Nếu Eva không quyến rủ đa tình
Ta mất cả trần gian...

Vườn địa đàng còn nguyên như thời nguyên thủy
Đàn ông chẳng cần đàn bà ,
Em cũng chẳng cần anh.
Ta cũng chỉ là những hạt bụi lang thang tròng trành...

Sao Chúa tạo ra Adam trước ?
Mà hổng phải là Eva ?
Sao anh lại ăn trái cấm ?
Để em chịu nỗi oan tình...

Sao anh lại ngu ngơ như thế ?
Nghe lời xúi giục con rắn yêu tinh
Sao anh chỉ có bảy xương sườn
Bày đặt chia cho em bớt một ? mà chi.

Em có chín cái xương sườn
Nên có chín quyền năng thâu mây gọi gió...
Có rất nhiều đặc ân từ thượng đế
Hớp hồn anh gã Adam dại khờ...

Táo chua hay táo ngọt ?
Mật đắng hay mật say ?
Sao cả thế gian cứ rắm rối thế này
Giá mà chẳng có Adam...ngu ngốc !

---muaphonui---

<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.03.2012 12:23:10 bởi mưa phố núi >
Attached Image(s)
Thay đổi trang: << < 101112 > >> | Trang 12 của 15 trang, bài viết từ 166 đến 180 trên tổng số 214 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9