CHO EM MƠ MỘT VẦNG TRĂNG CỔ TÍCH
Thay đổi trang: << < 131415 > | Trang 14 của 15 trang, bài viết từ 196 đến 210 trên tổng số 214 bài trong đề mục
Trần Trụi 29.08.2012 13:20:52 (permalink)
0
Có Phải Em Lầm?

Có phải em lầm anh người tử tế?
Là trai hiền lành nhất ở trần gian
Nhưng em ơi! anh là kẻ hoang đàng
(Mà thượng đế đã hối hận sau lần lỡ tạo)

Phải em lầm, anh chưa lần nói "láo"?
Nói yêu em và yêu chỉ em thôi
Nhưng em ơi! anh là kẻ bụi đời
(Phải lừa lọc để mai còn tồn tại)

Có phải em lầm anh biết sai biết trái?
Biết khi nào dỗ ngọt, biết "ga lăng"
Trời sinh anh là kẻ lăng nhăng
Nên lời nói không thể nào tin cả

Có phải em lầm anh là tất cả
Là vị tiên vừa giáng thế hôm xưa
Nhưng em ơi! anh là quỷ hoá người
(Lừa gạt diêm vương lên tìm em đấy)
mưa phố núi 31.08.2012 14:02:34 (permalink)
0
Chân tâm

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/101700/5E109D1DE6D346D0900EC5BD2027C27B.jpg[/image]

Nếu anh chưa tử tế, tại sao ?
chân tâm hạ bút nét thanh tao.
Đồ tể buông dao - về ngả Phật,
từ bi hỉ xả đón anh vào.

Dẫu đã trăm ngàn lần lừa đảo,
dối ai kia , chẳng với bạn hiền.
Kẻ bụi đời, chắc đâu hồn lấm.
Mượn cổng chùa tặng áo nâu thâm.

Em thà lầm còn hơn nghi vấn,
xét nét đời ánh mắt vô tri.
Ngờ vực người lòng dạ sân si,
Vu lan, mời ! Về chùa báo hiếu.

Mẹ sinh anh hình vóc đẹp người,
Trời ban anh chữ tâm vào đời.
Em tặng thêm lòng tin tuyệt đối !
Vẫn có một phương trời
dành cho anh đấy thôi .

Mưa phố núi


Kính chúc bạn đọc tịnh tâm mùa báo hiếu.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 31.08.2012 14:18:11 bởi mưa phố núi >
Attached Image(s)
Trần Trụi 08.09.2012 15:07:59 (permalink)
0


Trích đoạn: mưa phố núi

MÊ KHÚC

Mê khúc buồn - hư ảo xa xôi.
Mê khúc tình - còn mãi chơi vơi...
Ta lạc nhau một đời,
Ta có nhau một thời.

Ru anh hồn lãng du sắc cỏ
Ru em chìm mộng mị vỗ về.
Lời nào ? Lời nào nữa, đam mê ?
Tình nào ? Còn mãi say câu thề.

Hư hao ngày tháng xanh xao,
Cho nhau rộn rã tim say
Giọt tình còn đọng trên mi gầy.
Tình nào còn vời vợi cơn say.

À ơi, ạ ơi ! Ru hời.
À ơi, ạ ơi ! Một đời.

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/101700/7AFACBF9A1C646508A6B7828EC873448.jpg[/image]

Một đời ta mãi yêu nhau,
Tình đầu còn nuối mãi sau.
Đêm tàn, lòng vẫn luyến nhau.
Mật ngọt câu hát- đậm sâu chân tình.

Đêm tàn, trăng lặn về đâu?
Một đời rong đuổi dãi dầu
Em về cởi áo qua đầu.
À ơi , ạ ơi - áo trôi qua cầu .

Mpn



Bởi vì tôi sống nơi cuối hẻm


Bởi vì tôi sống nơi cuối hẻm
Nên đợi chờ mòn mỏi bước chân ai
Bởi chỉ mình tôi nơi cuối hẻm
Nên em ngại ngùng không ghé lại đây

Nhà em ở giữa quãng đường đến sở
Sớm như chiều tôi vẫn bước ngang qua
Bình minh lên nắng hạ rất hiền hoà
Cũng có lẽ vì em ngồi bên cửa sổ

Cũng có lẽ vì em còn bên cửa sổ
Nên hoàng hôn dịu nắng trên vai tôi
Bao cơn mưa trên tóc giọt bồi hồi
Những chiều muộn lối về lên gió mát

Cổng nhà em hương hoa bay ngào ngạt
Cho con tim khao khát nói tiếng yêu đầu
Căn phòng tôi bốn vách đã rêu nâu
Nằm thoi thóp chờ một lần người đến

Nhưng tim em như thuyền mơ xa bến
Mộng mây bay thăm người chốn ngút ngàn
Góc trời này tôi vẫn bước lang thang
Mơ một tối phòng thôi niềm đơn độc

Bởi vì tôi sống trong cùng hẻm hóc
Nên đi về chỉ một lối thân quen
Nên tình tôi luôn cuối ngõ không đèn
Nằm đơn lẽ nhìn người qua bến lạ

Bởi vô duyên dẫu gần thành xa quá
Dăm bước đường nay dài tận thiên thu

nguyenngoat 09.09.2012 11:55:46 (permalink)
0

Trích đoạn: mưa phố núi

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/101700/59A492D3D09D4EB88135414F090A32F7.jpg[/image]

Người Tình

Này người tình ,
Người tình xa xôi ơi !
Anh có em mãi mãi trong đời ,
cho đến khi tim anh ngưng thở .
Ngưng dòng thời gian trôi .

Này người tình ,
người tình của riêng tôi .
Hãy giữ lại trên môi
nồng nàn mùi son cũ
Giữ bùa mê thuốc lú
như khi ta nói yêu lần đầu .
Yêu anh dài lâu ,
Yêu anh đậm sâu ...

Tình yêu không có màu
Thời gian không có tuổi
Ta lấy gì đo nhịp nông sâu ?

Anh hãy yêu em như yêu ánh nắng ,
Tia bình minh đầu ngày
Cho đến khi những vì sao lấp lánh
chia rộn rã mê say .

Hãy yêu em - như yêu cuộc đời này
Anh ! người tình - của chỉ riêng em .

mưa phố núi


                   SỰ THẬT
                                       (Hoạ với đệ tử cho vui)
                                        
Anh không phải của riêng em
Vì bầu trời đêm không chỉ dành riêng cho một vì tinh tú
Dù ăn phải bùa mê thuốc lú
Nhưng trái tim có lúc lại hồi sinh
 
Một đôi khi anh hỏi chính lòng mình
Sắc màu tình yêu có bao giờ thay đổi
Một mai kia nếu lòng anh phản bội
Biết em có hận sầu truyền kiếp hay không ?
 
Vết son môi trên áo anh đã biến thành những bông hồng
Nhưng gai của nó cào tim anh trầy xước
Em yêu ơi!Làm sao ta biết được
Cuộc tình mình  bền vững với thời gian?
 
Một ngày kia anh trở thành tên xảo trá gian ngoan
Em hãy tha thứ cho anh bằng trái tim chân thật
Em yêu ơi!Trên đời anh sợ nhất
Là nói yêu em nhiều mà  để mất niềm tin
 
 
 
 
ngng
 
   
                                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
mưa phố núi 10.09.2012 14:39:14 (permalink)
0
Chia cùng anh

Sớt anh chút xíu buồn,
bồng bềnh tóc rối cuộn trăng suông.
Buồn rơi đầu ngọn cỏ,
rủ hồn anh mở ngõ qua đời.

Vài hạt mưa rơi vội,
môi mềm hấp hối lời yêu thương.
Hương mưa khều ký ức...
nồng nàn chợt nhớ rồi chợt quên.

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/101700/51EFDED955FA440CB9EA5E75295D641C.jpg[/image]

Anh hãy tự tìm vui
tìm lời nói đầu môi chót lưỡi.
Giữa muôn trùng vời vợi
đốt cháy đời từ những mưu toan .

Ai muốn chia hân hoan ?
Ai muốn kiềm giả dối ?
Ai muốn ôm nông nổi ?
Ai muốn xẻ dại khờ ?

Chia anh thêm tí ...mộng mơ,
ngu ngơ em giữ lại từ thuở.
Mẹ đưa võng ầu ơ ...
bờ ngực thơm rực hồng dòng sữa.

Ở đằng sau nỗi nhớ
là em - là mẹ - là quê hương .

Mưa phố núi 9-9-2012

<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.09.2012 15:06:32 bởi mưa phố núi >
Attached Image(s)
mưa phố núi 08.10.2012 13:10:38 (permalink)
0
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/101700/11947D82434648B586F1580088EF0BDD.jpg[/image]

Hương Xưa

Ngược chiều gió nhặt mùa xưa
tìm lời yêu cũ - nắng trưa hôm nào !
Lao xao gió hát trên cao
nắng ơi ngủ muộn rơi vào tay tôi.

Tôi làm kẻ nhặt mùa rơi...
vàng ươm tơ cũ xa xôi tôi tìm.
Gió chiều nhè nhẹ vờn nghiêng
tóc trôi ngã gió ưu phiền về đâu ?

Thu chao lượn thả ngụm sầu
tim tôi cất giữ một màu rất xưa
Áng chiều rón rén đong đưa
em tôi áo mỏng ngày chưa theo chồng.

Dịu dàng gió lẻn vào trong
Ẩn tim trinh nữ đượm nồng tinh hương
Chiều xưa...áo mỏng tơ vương
Tôi xưa...ngớ ngẩn lạc đường... chiều mưa

Mưa phố núi
<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.10.2012 13:35:08 bởi mưa phố núi >
Attached Image(s)
nguyenngoat 08.10.2012 20:04:02 (permalink)
0

Trích đoạn: mưa phố núi

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/101700/11947D82434648B586F1580088EF0BDD.jpg[/image]

Hương Xưa

Ngược chiều gió nhặt mùa xưa
tìm lời yêu cũ - nắng trưa hôm nào !
Lao xao gió hát trên cao
nắng ơi ngủ muộn rơi vào tay tôi.

Tôi làm kẻ nhặt mùa rơi...
vàng ươm tơ cũ xa xôi tôi tìm.
Gió chiều nhè nhẹ vờn nghiêng
tóc trôi ngã gió ưu phiền về đâu ?

Thu chao lượn thả ngụm sầu
tim tôi cất giữ một màu rất xưa
Áng chiều rón rén đong đưa
em tôi áo mỏng ngày chưa theo chồng.

Dịu dàng gió lẻn vào trong
Ẩn tim trinh nữ đượm nồng tinh hương
Chiều xưa...áo mỏng tơ vương
Tôi xưa...ngớ ngẩn lạc đường... chiều mưa

Mưa phố núi


 
                                        MƯA VỀ MỘT CÕI TƯƠNG TƯ
                                                                                 (Nhớ về vườn thơ mpn)
Nhớ thương từng chút âm thừa
Mưa ngàn thác lũ tiếng đưa lộng hồn
Em còn đất đỏ hoàng hôn
Gót chân lấm bụi suối còn nâng niu
 
Đêm Ban Ma Thuột vọng về
Voi rừng im tiếng, tỉ tê côn trùng
Viết cho em bỗng ngại ngùng
Ém trong tiếng khóc lạnh lùng sao đơn
 
Mưa buồn phố núi sầu hơn
Đừng về em nhé đường trơn mưa lầy!
 
ngng
 
         
mưa phố núi 09.10.2012 13:28:13 (permalink)
0
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/101700/C8F0765ECD314A2FB045608FDAD9E8FC.gif[/image]

Không về

Vâng ! Em không về, không về đâu.
Con đường lầy lội bận lòng nhau,
ở lại bên anh nghe tiếng sấm...
Rúc đầu vào ngực anh thật sâu.

Thủ thỉ kể em nghe chuyện xưa,
bao nhiêu thương nhớ - mấy chẳng thừa
Bờ vai êm quá - tim nồng ấm.
Về làm chi nữa kệ trời mưa.

Em mà bị mắng anh có lo
hay điếng hồn phách chạy quanh co ?
Mưa ướt vai anh , em run rẩy...
mưa thấm hồn ai rối tơ vò.

Mưa ơi tí tách mưa dai dẳng.
Lối về đã có người đón đưa
Mưa làm ướt áo em giận dỗi
Yêu thương tha thứ - mãi thầy trò.

mưa phố núi
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.10.2012 13:37:09 bởi mưa phố núi >
Attached Image(s)
mưa phố núi 01.11.2012 13:42:33 (permalink)
0
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/101700/442C0A620E174F77B77630DF890A9D74.jpg[/image]

Treat or trick
Kẹo Halloween


Những chiếc kẹo bé xinh
đợi trao đàn quỷ nhỏ
những cô bé thiên thần rạng rỡ
những chàng lính anh hề áo xanh
rủ đến từng bầy , dễ thương ghê !
Kẹo hết nhanh.

Tôi tặng những viên kẹo đủ màu
đổi lấy những nụ cười,
cất vội từng cụm reo vui
đến từ bầy quỷ nhỏ
lảng vãng bóng thiên thần
trong bóng đêm có tình thân.

Nầy hỡi bầy ma quỷ đó
kẹo này ẩn trái tim tôi
chia các em buồn vui
là điều duy nhất tôi còn có thể
trao ra không vướng víu vụng về

Không câu nệ
không phân biệt
không chia rẽ
không khen chê.

Hãy cứ bé xinh như những giấc mơ
Hãy cứ nghịch ngợm như đàn quỷ nhỏ
Chỉ một ngày trong năm - tâm hồn tôi mở ngõ.
Bất chấp thiên thần hay ma quỷ từ bóng đêm !

Mưa phố núi - 31-10-2012
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.11.2012 14:00:23 bởi mưa phố núi >
Attached Image(s)
nguyenngoat 02.11.2012 08:35:05 (permalink)
0

Trích đoạn: mưa phố núi

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/101700/442C0A620E174F77B77630DF890A9D74.jpg[/image]

Treat or trick
Kẹo Halloween


Những chiếc kẹo bé xinh
đợi trao đàn quỷ nhỏ
những cô bé thiên thần rạng rỡ
những chàng lính anh hề áo xanh
rủ đến từng bầy , dễ thương ghê !
Kẹo hết nhanh.

Tôi tặng những viên kẹo đủ màu
đổi lấy những nụ cười,
cất vội từng cụm reo vui
đến từ bầy quỷ nhỏ
lảng vãng bóng thiên thần
trong bóng đêm có tình thân.

Nầy hỡi bầy ma quỷ đó
kẹo này ẩn trái tim tôi
chia các em buồn vui
là điều duy nhất tôi còn có thể
trao ra không vướng víu vụng về

Không câu nệ
không phân biệt
không chia rẽ
không khen chê.

Hãy cứ bé xinh như những giấc mơ
Hãy cứ nghịch ngợm như đàn quỷ nhỏ
Chỉ một ngày trong năm - tâm hồn tôi mở ngõ.
Bất chấp thiên thần hay ma quỷ từ bóng đêm !

Mưa phố núi - 31-10-2012


 
HOÁ TRANG
 
Đêm Halloween tôi biến thành quỷ dữ
Nhưng em không sợ hãi lánh xa
Tôi bỗng thấy sự hoá trang không thêm ý nghĩa
Đành trở về với khuôn mặt người ta
 
 
SƯ PHỤ
 
 
 
 
mưa phố núi 09.11.2012 13:41:00 (permalink)
0

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/101700/1557CE25FE4640C38285DE5F11F184C6.jpg[/image]


Trăng khuyết


Tôi đi tìm nữa ánh trăng
vàng rơi sóng sánh hoa đăng hôm nào
Một bàn tay với chiêm bao
Một bàn tay níu khát khao một thời

Câu lục xa...vẫn vọng rơi !
Câu bát hoài nhớ - rã rời tìm nhau
Nữa vầng trăng khuất nơi đâu ?
Nữa in đáy nước- lặn sâu tròng trành

Chữ tình sao quá mong manh
Thì thôi chữ nghĩa ta dành tặng nhau
Một đời lặn ngụp bể dâu
Nữa vầng trăng khuyết khoét sâu đợi chờ

Hồn tôi trọ ánh trăng mơ
Ngóng người viễn xứ - mịt mờ chân mây
Đêm nay trăng khuyết nét mày
Nữa vào mây ẩn - nữa say ánh tình.

Mưa phố núi 8-11-2012
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.11.2012 13:56:44 bởi mưa phố núi >
Attached Image(s)
dang son 09.11.2012 15:16:43 (permalink)
0
..





Ghé vào đọc thơ của mưa,chú rất thích bài Hương Xưa.

Khi Mưa viết :


Hương Xưa


Ngược chiều gió nhặt mùa xưa
tìm lời yêu cũ - nắng trưa hôm nào !
Lao xao gió hát trên cao
nắng ơi ngủ muộn rơi vào tay tôi.

Tôi làm kẻ nhặt mùa rơi...
vàng ươm tơ cũ xa xôi tôi tìm.
Gió chiều nhè nhẹ vờn nghiêng
tóc trôi ngã gió ưu phiền về đâu ?

Thu chao lượn thả ngụm sầu
tim tôi cất giữ một màu rất xưa
Áng chiều rón rén đong đưa
em tôi áo mỏng ngày chưa theo chồng.

Dịu dàng gió lẻn vào trong
Ẩn tim trinh nữ đượm nồng tinh hương
Chiều xưa...áo mỏng tơ vương
Tôi xưa...ngớ ngẩn lạc đường... chiều mưa


Mưa phố núi






< Rất thích câu : .... Tôi làm kẻ nhặt mùa rơi...

--


Thấy tội cho Kẻ đi nhặt muà.

Người ta có 4 mùa nếu ở xứ người - Bên mình chỉ có 2 mùa nắng,mưa. Còn những kẻ yêu nhau,lỡ đã xa nhau,họ, hình như ,có nhiều mùa lắm.Một mùa hẹn hò ấm áp,một mùa nhớ nhung trầm trầm,thêm một mùa ẩm lạnh,một mùa ướt át vào những ngày đổi gió khi đi lại những con đường cũ ( ngày xưa )..Có những mùa mà dường như đâu đó có thoảng lại phảng phất một mùi Hương Yêu.....



HƯƠNG YÊU



Có những chiều trở gió
Đi lại con đường cũ
Tìm lại một mùi hương
Còn phảng phất bên đường

Muà nắng ngày nào đẹp
Mùa mưa ,ngày bên nhau
Thầm thầm bàn tay ấm
Ngại ngần khoảng dốc cao


Có những muà nào không rõ
Lòng nghe mình buồn bã
Tình lẫn hạt mưa đêm
Thoảng lại mùa hương yêu....




đăng sơn.fr


________________


Chúc mưa hay mưa.







....
mưa phố núi 13.11.2012 13:37:40 (permalink)
0
Cám ơn chú Đăng Sơn fr. Chú mong Mưa cứ nhè mãi hay sao ?



[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/101700/1CEA7921D9AA4301ACB28E87822133E9.JPG[/image]

Hàn sĩ vẽ tranh

Chàng họa sĩ vẽ mùa thu say đắm
biển mơ màng- gió rủ lá bay
nắng hây hây cợt đùa vờn mặt sóng
tít ngoài khơi - cánh buồm thoáng nhấp nhô.

Họa sĩ mãi miết lặng thinh hàng giờ
đâu hay biết có tôi ngồi ngắm
đau đáu thả hồn theo nét cọ bâng quơ...
Chàng lặng lẽ ...và tôi thẫn thờ...

Cánh buồm nhỏ xa xưa tôi khao khát
dập dềnh lướt bảo táp - tháng năm.
Sóng bạc đầu giấc mơ tôi đã cũ
Hàn sĩ ơi ! Sao dấy lại nỗi đau ?

Mặt trời ngủ yên - sóng biếc mơ màng
lịm hồn tôi ngây ngất thoáng xa xăm.
Anh và tôi chẳng hề quen biết,
Vẽ giùm tôi chăng ? Cánh buồm nhỏ thăng trầm.

Tôi ngước nhìn mái đầu anh điểm bạc
chiếc quần Jean cũ kỹ rách bươm.
Tâm hồn tôi run rẩy rét mướt
Giấc mơ ngày nào...vượt đầu sóng...khúc quanh.

Bóng chiều rơi rồi,
chàng vẫn lặng yên hòa mình vào sẫm tối.
Tôi thu dọn hồn mình
nghệch ngoạc trên cát trái tim nhỏ - tặng anh !
Anh mãi vô tình...sóng xóa trái tim vỡ nát.
Tôi không thể gào thét,
lặng lẽ ra về...
Chiều chìm vào bóng tối - U mê !

Mưa phố núi 12-11-2012
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.11.2012 13:02:06 bởi mưa phố núi >
Attached Image(s)
mưa phố núi 19.11.2012 13:34:46 (permalink)
0
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/101700/A1767417D0084CC6ADE60EFEB1E523DC.jpg[/image]

Phố xưa & gã khờ

Về lại phố xưa, mưa ngập tràn nỗi nhớ
vẫn là tôi - kẻ tìm mộng ngu ngơ.

Em đi qua lối nhỏ chiều nghiêng nắng,
lá me buồn rớt rủ vai nhung.
Tôi tình cờ một chiều không định hướng
sợi tơ vương vướng vạt áo thơm.

Bờ tóc mềm lụa là mây ngủ
vai thon thon bóng nhỏ dịu dàng.
Tóc thả gió - hồn tôi đi lạc.
Phố thẩn thờ vời vợi heo may...

Em đi qua chốn này , ngày ấy
rụng tim tôi chôn chặt mảnh tình gầy.
Mưa vẫn thế ! Bay bay làn bụi,
em đâu rồi ? Thuở ấy của riêng tôi.

Ngày xưa ơi em quá xa xôi
vẫn trong tôi vô vàn nhung nhớ
Hương tóc thơm nồng nàn còn ở...
tôi gã khờ tập tễnh mấy vần thơ.

Mây ngủ chiều say mơ
ngẩn ngơ thơ tôi vung hơi thở.
Em - Em - Em... ngập phố !
Riêng tôi ! Một gã khờ.

mưa phố núi 18-11-2012


<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.11.2012 14:06:00 bởi mưa phố núi >
Attached Image(s)
Lê Hoàng Trúc 20.11.2012 22:51:34 (permalink)
0
Vào đọc thơ MPN
dạo này thơ bạn khá lên nhiều hay ... cố lên nhé!

Chúc vui cùng gia đình trong lễ Tạ ơn
Thay đổi trang: << < 131415 > | Trang 14 của 15 trang, bài viết từ 196 đến 210 trên tổng số 214 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 5 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9