CHÙM THƠ NHỎ XÍU
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/101700/6ED73CA1158241029F29199E2F5471A5.jpg[/image]
NHỎ XÍU XIU THÔI
nhỏ xíu như trái tim em-còn ươm chưa đầy mộng !
nhỏ xíu như bàn chân em-đi còn chưa hết quãng đời.
nhỏ xíu như ai đó ơi ! tình thư xin đừng trao vội.
em thà làm cơn mưa đợi... một cuộc tình chẳng bao giờ lớn lên.
VƠ VẨN
Đi đâu về đâu?
vẩn vơ vớ vẩn
lẫn thẫn mù mờ
vu vơ khó hiểu.
Đâu xa đâu gần
gần gì xa lắc !
cứ rắc sương mù
âm u hoang vắng
Đằng ấy cứ nói
đằng này sẽ nghe ,
ấm a ấm ớ
dong thuyền khơi xa !
HÃY ĐỂ MƯA RƠI
Hãy cứ để mưa được rơi...
Trên những thân phận người.
Mưa tôi lạnh lùng hoang vắng,
Mưa anh nhọc nhằn xót xa.
Hãy cứ để mưa thành dòng sông !
Tôi xếp con thuyền giấy... thả trôi... lờ lững
Anh xếp lại hồn minh...
Thử một lần bơi ngược dòng sông !
là la lả la là la...là la lả la là la
Thuyền ta trôi mãi đi về đâu?
Ngược dòng xui khiến ta gặp nhau.
Giữ lại lời nói yêu ban đầu,
Khoan, chớ vội... trao nhau./.