CHO EM MƠ MỘT VẦNG TRĂNG CỔ TÍCH
Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 3 của 15 trang, bài viết từ 31 đến 45 trên tổng số 214 bài trong đề mục
mưa phố núi 02.08.2011 14:29:13 (permalink)
0
Cô bé dỗi hờn

Đừng chu mỏ nữa bé ơi !
Đừng làm xấu hoắc mặt cười rất duyên.
Chiếc răng khểnh nhỏ dấu nghiêng
Làm tim anh nhói nhuốm phiền si em.

Yêu người không thể yêu thêm
Bớt đi một tí dấu tim nụ tình
Thương ai háy nguýt rất xinh
Thương lời nũng nịu khoe tình môi trinh .

Bé này là bé của mình
Không của ai khác mà rinh về nhà
Người ta có mẹ có cha
Có ông có bà gia phả luật nghiêm

Còn lâu mới tới phiên anh !
Anh học thì dở, lanh chanh thì tài.
Hôm nay bé phải học bài
Ngày mai cũng vậy nhiều bài lắm nghe.

Đừng làm phiền nữa, anh nè .
Bé mà học dở anh chê em rầu
Nhìn em, thôi ! đừng nhìn lâu.
Sợ chiếc răng sầu...giận dỗi theo anh .

Mưa phố núi

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/101700/F7FDCDA44E1F4F1DA24BE94A9BDBEBF2.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.11.2012 15:56:08 bởi mưa phố núi >
Attached Image(s)
#31
    thanhsingle 03.08.2011 01:39:59 (permalink)
    0

    Trích đoạn: mưa phố núi

    CÔ BÉ DỖI HỜN

    Đừng chu mỏ nữa bé ơi !
    Đừng làm xấu hoắc mặt cười rất duyên.
    Chiếc răng khểnh nhỏ xinh xinh
    Làm tim anh nhói một chiều gặp em

    Yêu người không thể yêu thêm
    Bớt đi một tí để dành răng duyên
    Thương ai háy nguýt rất hiền
    Thương lời nũng nịu khoe răng rất tình.

    Bé này là bé của mình
    Không của ai khác mà rinh về nhà
    Người ta có mẹ có cha
    Có ông có bà lễ nghĩa phải theo

    Còn lâu mới tới phiên anh !
    Anh học thì dở ,lanh chanh thì tài.
    Hôm nay bé phải học bài
    Ngày mai cũng vậy nhiều bài lắm nghe.

    Đừng làm phiền nữa được hôn?
    Bé mà học dở anh điên cái đầu
    Nhìn em ,thôi! đừng nhìn lâu.
    Sợ chiếc răng sầu...giận dỗi theo anh !

    [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/101700/F7FDCDA44E1F4F1DA24BE94A9BDBEBF2.jpg[/image]



    Dỗi hờn đáng yêu
     
    Bé thử trề miệng bỉm môi
    Đôi môi mềm mõng đậm son lún tiền
    Răng bé thoát trắng như Kiều
    Tăng thêm dáng vẽ đáng yêu vô cùng.
     
    Nhìn bé như thể trong tranh
    Khó lòng ngăn nỗi bao anh tư tình
    Khi nguýt mắt bé lặng lờ
    Đầu thì cuối xuống tay vờ đan nhau.
     
    Bé hờn bé dỗi thấy mê
    Chỉ mà theo dỏi tái tê nhiều người
    Hỏi bé nhà ở miền quê
    Muốn đến tìm hiểu lê thê nhiều đò.
     
    Lắm chàng trai trẻ đến nơi
    Mới biết rằng bé tiếng hơi hiền lành
    Mái trường bé đến thường xuyên
    Để lo cho mình tính chuyện tương lai.
     
    Bé hờn bé dỗi đó đây
    Tâm tính của bé thơ ngây trong lành
    Lâu rồi mới thấy bóng hồng
    Bé mà hờn dỗi bao lòng phải siêu.
    #32
      mưa phố núi 03.08.2011 23:09:16 (permalink)
      0
      ĐÓN ĐƯA

      trưa qua tan học muộn
      lòng buồn vì điểm ba
      sân trường đã vắng lặng
      mọi người về hết rồi
      nhưng sao ba chưa đến?

      chẳng biết ba mắc chi ,
      bận rộn hay chuyện gì?
      đón con ba không nhớ.

      tựa cổng trường hàng giờ
      lặng yên nhìn đường phố
      nắng đổ nghiêng hành me
      phố càng lúc vắng hoe !

      nhìn con đường xa lắc
      chợt so đôi vai gầy
      chắc ba không đến được
      đành về với đôi chân

      chợt nghe tiếng xe vào
      ra anh chàng mắt sao
      học ở lớp bên cạnh
      nhìn con lo lắng giùm

      bé ơi trưa quá rồi
      đói bụng chết mất thôi 
      ba hôm nay chắc bận
      bé cứ về với anh !

      vì hôm qua ba bận
      con về với người ta
      sáng nay ba tuy rỗi
      người ta vẫn đến nhà

      đến giờ rồi cô bé ,
      mau đến trường với anh
      và dáng điệu thật lanh
      vững vàng bên tay lái.

      năm nay con đã lớn
      ba bận công chuyện nhiều
      đừng đưa đón con nữa
      đã có chàng mắt sao.

      ba ơi có buồn không?
      xin mẹ đừng phiền lòng
      con  hoài ngoan  mẹ nhé
      dù bạn với mắt sao !


      [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/101700/E4B5B6BC3F184F41A7D73BCBFD178242.jpg[/image]
      <bài viết được chỉnh sửa lúc 26.10.2011 22:34:29 bởi mưa phố núi >
      Attached Image(s)
      #33
        mưa phố núi 05.08.2011 07:34:18 (permalink)
        0
        [sm=kaioken.gif][sm=kaioken.gif][sm=kaioken.gif][sm=kaioken.gif][sm=kaioken.gif][sm=kaioken.gif][sm=kaioken.gif]


        ĐIỂM MƯỜI

        bé yêu điểm 10
        đỏ tươi rực rỡ
        sáng ngời trang vở
        mặt trời tí hon.

        bé nhận điểm 10 
        lòng vui khôn tả
        công lao bé đó
        ngày tháng chuyên cần.

        điểm 10 của bé
        là đóa hoa xinh
        là bài thơ nhỏ
        tặng mẹ yêu thương.

        mỗi một điểm 10
        là viên gạch nhỏ
        bé đang xây dở
        công trình tương lai.

        [sm=kaioken.gif][sm=kaioken.gif][sm=kaioken.gif][sm=kaioken.gif][sm=kaioken.gif][sm=kaioken.gif][sm=kaioken.gif]


        [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/101700/DE06658B71E94F1D9251B06FECCE7BD1.jpg[/image]
        <bài viết được chỉnh sửa lúc 05.08.2011 07:42:08 bởi mưa phố núi >
        Attached Image(s)
        #34
          bluestarhcm11 05.08.2011 15:10:16 (permalink)
          0

          Ngày Nắng Mới
           
          Hạ tinh sương nắng len qua khe cửa
          Nắng mơ màng và nắng hãy còn xanh
          Còn em tôi đang say giấc mộng lành
          Nắng hôn nhẹ lên mờ môi hé nở
           
          Chim rập rìu rủ nhau về trước ngõ
          Đang nô đùa vui ca hát líu lo
          Ngoài khơi xa thơ thẩn những con đò
          Trở nắng gió đem về bên bến cũ
           
          Giọt sương mai trên cành hoa trú ngụ
          Tan vào hư không khi nắng lên đầy
          Em cựa mình sau một giấc mơ say
          Đón ánh nắng vương đầy trên mái tóc
           
          Tỉnh dậy đi thôi nào cô bé ngốc
          Từ bên hiên hoa lá khẽ gọi mời
          Gió nhẹ nhàng thổi đám lá chơi vơi
          Đang háo hức cho một ngày nắng mới

          #35
            thanhsingle 05.08.2011 22:17:37 (permalink)
            0
            TRĂN TRỞ

            có những suy tư
            làm nên nổi nhớ
            có những đổ vỡ
            thay đổi cuộc đời
            có những cuộc vui
            rồi sẽ chấm dứt

            chỉ cần biết rằng
            bạn là ai
            trong cuộc đời đầy trắc trở
            chỉ cần học để nhớ
            rằng mình đã từng sai
            chỉ cần mơ ngày mai
            mọi việc đều tốt đẹp
            nếu không? ta là ai.


            mưa phố núi thân tặng ,cái tên của bạn nghe buồn quá hà !


                                                                                               Tự tin
             
                                                                              Có những vu vơ
                                                                              Làm nên trăn trở
                                                                              Có những khổ sở
                                                                              Làm ta đổi đời
                                                                              Có những đam mê
                                                                              Làm nên ý chí.
             
                                                                              Tôi có biết đâu bạn là ai?
                                                                              Chỉ duy nhứt cùng người dương thế!
                                                                              Tôi luôn học ở đâu cũng học
                                                                              Người thầy tôi ngay ở chính mình
                                                                              Đâu cần vội để không sai bước
                                                                              Trên đường đời nhiều lắm gian truân
                                                                              Dể đưa đẩy con người lạc lối
                                                                              Không thì ta chẳng phải là ta.
             


            - Cám ơn món quà Mưa Phố Núi tặng!
            - Còn tên bạn mình cảm thấy có gì tương thích với bài hát : Còn một chút gì để nhớ, sáng tác : Phạm Duy. Lời : “Phố núi cao phố núi đầy sương. Phố núi cây xanh trời thấp thật buồn. Anh khách lạ đi lên đi xuống. May mà có em đời còn dễ thương. Em Pleiku má đỏ môi hồng. Ở đây buổi chiều quanh năm mùa đông. Nên tóc em ướt và mắt ...”
            - Không biết suy nghĩ của bạn như thế nào?
            #36
              mưa phố núi 05.08.2011 23:16:21 (permalink)
              0
              Ơ ! thì chính là người ta đó mừ ! hát tiếp với bạn ha ?

              ''...nên em mềm như mây chiều trong.
              xin cám ơn thành phố có em.xin cảm ơn một mái tóc mềm.
              mai xa lắc trên đồn biên giới.còn một chút gì...để nhớ...để quên? "

              mình vừa hoàn tất truyện ngắn NHỮNG CON DIỀU NGŨ SẮC
              mời đọc nhé ! bạn mến thương.
              <bài viết được chỉnh sửa lúc 30.08.2012 15:04:39 bởi mưa phố núi >
              #37
                thanhsingle 05.08.2011 23:44:43 (permalink)
                0
                - Bạn đã gửi truyện " Những con diều ngũ sắc " chưa?. Mình qua diễn đàn mục truyện sáng tác, nhưng không biết tìm ở đâu?
                - Vã lại nickname của bạn có thay đổi khi khác đề mục diễn đàn không nữa? Đành chịu thua rồi thôi nhờ giúp đở vậy.
                - Mình thích nghe những giọng hát hay nhưng bài hát phải có nội dung sâu sắc.
                - Chắc bạn cũng có kỹ niệm gì với Huế lắm đây.

                #38
                  mưa phố núi 05.08.2011 23:50:17 (permalink)
                  0
                  mình yêu Huế là bởi vì yêu...người ta ở Huế.
                  mình mãi là mpn ,đăng trong NHỮNG KÝ ỨC KHÔNG  PHAI. chào bạn !
                  <bài viết được chỉnh sửa lúc 05.08.2011 23:53:30 bởi mưa phố núi >
                  #39
                    mưa phố núi 06.08.2011 12:32:30 (permalink)
                    0
                    MỘT MÌNH VỚI NỖI BUỒN
                     
                     
                     
                    mình bé với nổi buồn
                    chiều thứ bảy cô đơn
                    mong hoài anh chẳng đến
                    để bé dỗi bé hờn
                     
                    một mình với nổi buồn
                    đôi mắt bỗng rưng rưng
                    lệ ấm lăn trên má
                    chẳng biết làm sao đừng
                     
                    bé hỏi anh vì sao
                    đường đi chẳng gian lao
                    nhà bé luôn để ngỏ
                    vì sao anh không vào?
                     
                    anh bận gì đấy nhỉ ?
                    nài vở hay thể thao
                    chắc rằng sang đakao
                    viếng thăm người í đấy
                     
                     
                    một mình chiều thứ bảy
                    như bao chiều trong tuần
                    đơn côi và lặng lẽ
                    nhớ anh nhiều ,anh ơi !
                     
                     
                    giật mình cơn gió nhẹ
                    xuân đã đến rồi ư ?
                    anh sắp sữa xa bé
                    biết làm sao bây chừ !
                     
                     
                    một mình bao nổi nhớ
                    thương người bé làm thơ.
                    người vẫn vô tình quá
                    mùa xuân chắc đang chờ  !
                     


                    [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/101700/804DB062D7CD4993984FE79488ABA49E.jpg[/image]
                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 26.10.2011 22:38:54 bởi mưa phố núi >
                    Attached Image(s)
                    #40
                      Little_Ant 07.08.2011 11:04:09 (permalink)
                      0
                      [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/101700/F7FDCDA44E1F4F1DA24BE94A9BDBEBF2.jpg[/image]
                      TA NHỚ

                      Ta nhớ làm sao con thuyền giấy
                      Một hôm người thả, thả trên sông
                      Lơ lững bềnh bồng sông huyền thoại
                      Ta về xếp lại cỏi riêng ta......

                      Ta nhớ làm sao mưa cổ tích
                      Một hôm yêu thích hát trên sông
                      Hát lạc vào bờ mắt ai trông
                      Em về ngày ấy đẹp mênh mông

                      Ta nhớ làm sao khúc vỹ cầm
                      Vỹ cầm vào mơ em chuyên chở
                      Vỹ cầm vào mộng em đan xinh
                      Vỹ cầm trinh nguyên em thuyền giấy ....

                      Little_Ant ( Ending Winter 2011 )



                      Hôm nay Kiến nhỏ trở về Sông Huyền Thoại thăm mưa nè mưa ơi : ),tấm hình này hình như là huyền thoại của bài nào đó phải không Mưa ơi Hiiiiiii : )
                      <bài viết được chỉnh sửa lúc 08.08.2011 09:47:38 bởi Little_Ant >
                      #41
                        mưa phố núi 08.08.2011 12:46:22 (permalink)
                        0
                        Ai biểu nhí...Hỉ ?
                         
                        người ta chưa phải đàn bà ,
                        chẳng phải con bé.
                        người ta là chị hai...mà lại
                        cứ đi theo người ta hoài...
                        học đòi làm người lớn !
                         
                        ê ! cậu bé ngốc nghếch
                        hơi sữa còn trên môi
                        thôi đi chỗ khác chơi
                        để người ta còn học
                        có cả đống các cô be bé...
                        sắp hàng chờ ngoài kia.
                         
                        đừng có làm phiền tôi
                        đã biểu chị hai mà lị
                         
                        sao còn theo lãi nhãi
                        cứ để mặc con thuyền trôi
                        mưa tôi những giọt đời
                        lặng lẽ !
                         
                        [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/101700/8CC2518508724A2C8AA9B11A24B9F780.jpg[/image]
                        <bài viết được chỉnh sửa lúc 26.10.2011 22:40:23 bởi mưa phố núi >
                        Attached Image(s)
                        #42
                          mưa phố núi 09.08.2011 08:14:11 (permalink)
                          0
                          ANH CHÀNG MẮT SAO 
                           
                          Quần jean trắng bạc màu
                          Áo sơ mi phong phanh tro bụi
                          Chàng mắt sao của tôi ơi !
                          Vẫn đẹp ngời ngời.
                           
                          Một chiều hồn tôi đi lạc
                          Vào đôi mắt ai
                          Hão huyền mộng mị
                          Như bi lụy như hững hờ.
                           
                          Ừ ! thì tôi chờ ,
                          Có vội gì đâu nhỉ
                          Đường tương lai rộng mở
                          Thênh thang ta cứ đi.
                           
                          Muộn ? thì chưa ! cũng có thể mất hút.
                          Lại tìm về những nhung nhớ bâng quơ.
                           



                          [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/101700/B649665F5D5A4D7F9F2DF70184EF8B65.jpg[/image]
                          <bài viết được chỉnh sửa lúc 26.10.2011 22:41:31 bởi mưa phố núi >
                          Attached Image(s)
                          #43
                            Little_Ant 09.08.2011 12:26:51 (permalink)
                            0
                            Mưa ơi ....Hổng biết sao mà đọc 2 bài thơ của Mưa Kiến cứ mỉm cười miết thôi ....... Hiiiiiiiiiiiii ,bạn dễ thương wá đi à Hiiiiiiìi

                            Đẹp làm sao một người con gái sau bao năm viễn xứ trở về lại Phố Núi nơi quê hương thân thương của mình ;nghe lòng lâng lâng vui lên khoé mắt và ta được ngắm nhìn người ấy .....

                            Chiều lại về, mùa lá đổ rơi rơi .... Chiếc lá tung bay .... bay bay trong chiều tà; bay về sân nhà ai trãi vàng cả thảm cỏ để đón chờ mưa xuống ....

                            Mưa đã về với bao hạt nước nhẹ nhàng lóng lánh tuyệt đẹp .... đẹp lắm ...... đẹp như những đôi mắt thơ ngây hồn nhiên lóng lánh của mùa thương năm ấy .

                            Mây trắng vẫn lững lờ bay và mưa vẫn nhẹ nhàng rơi rơi..... người con gái ngủ vùi trên tay người yêu của mình ...... hạnh phúc về bất chợt quá ...... người con trai nhìn người con gái rồi nhẹ nhàng mỉm cười : )

                            Hồn nhiên và tự nhiên đã cho chúng ta nhiều quá! Những con người và bạn thơ văn của chúng ta đã về đẹp quá phải không các bạn ơi .....phải không Mưa, dang son , BL, NX CtLỵ HB LittleStar HRPT KNT LTT MT, Jenifer Sweden Rose v v và v v, họ nói lên nét đẹp của đời và hồn nhiên trong tự nhiên : )

                            Chúc tất cả vui tươi sức khoẻ, viết lên nét đẹp Hiiiii : )
                            [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/101700/8CC2518508724A2C8AA9B11A24B9F780.jpg[/image]
                            Ta yêu thương cành lá
                            Lá bay trong chiều tà
                            Ta yêu em mặn mà
                            Lá về nhà sân em.....

                            Mưa về qua Phố Núi
                            Em ngủ vùi tay anh
                            Mưa về qua Phố Núi
                            Anh mỉm cười bên em

                            Little_Ant ( Ending winter 2011 )
                            <bài viết được chỉnh sửa lúc 11.08.2011 11:18:11 bởi Little_Ant >
                            #44
                              mưa phố núi 10.08.2011 05:05:28 (permalink)
                              0
                              TÍM ƠI  !
                               
                              Được chứ ai ơi tình duyên thơ !
                              Hồn thơ ngây ngất tự bao giờ.
                              Yêu thơ ta sẽ yêu mãi mãi ,
                              Để hồn lai láng, ý thơ vui.



                              Ơi hỡi bạn ơi người mến thương !
                              Xẻ chia tâm sự xẻ yêu đương
                              Thương thương nhớ nhớ quanh phố núi.
                              Mưa dệt sầu mơ ta làm thơ.




                              Trỗi lên khúc nhạc tím mộng mơ.
                              Tím cả hồn hoang tím đợi chờ.
                              Ngàn xưa đã thế ,nay vẫn thế.
                              Tím của muôn người yêu ý thơ.
                               
                               



                              [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/101700/D9DDA2F1DC644348B4C26A9939C630E1.jpg[/image]
                              <bài viết được chỉnh sửa lúc 30.08.2012 15:09:30 bởi mưa phố núi >
                              Attached Image(s)
                              #45
                                Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 3 của 15 trang, bài viết từ 31 đến 45 trên tổng số 214 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9