CHO EM MƠ MỘT VẦNG TRĂNG CỔ TÍCH
CỦA NHAU
Nếu biết một ngày sẽ gặp anh
Em thà là cơn mưa đợi
Là ngọn cỏ khô héo chờ cơn mưa
Là vầng trăng lơ lững giữa mùa
Chờ thu cũ.
Ai biết rằng một ngày
Ta sẽ gặp nhau
Đã gặp rồi cũng có được gì đâu?
Chỉ thêm âu sầu nhung nhớ
Chỉ thêm tan vỡ hoang mang
Nức nở ,đớn đau -tàn khô liễu héo !
Nếu có thể làm lại từ đầu
Anh ơi ! mình có phải của nhau ?
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/101700/25C61435D00841A994C0AB63EF1BCA78.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.10.2011 22:55:54 bởi mưa phố núi >
ƯỚC AO
Muốn ôm anh một lần
Cho tròn chữ nhớ
Mơ được đi cùng anh
Trên con đường lá đổ
Nhuốm chút thu vàng liêu xiu...
Có nghĩa gì đâu anh yêu ?
Bây giờ hay mãi mãi
Khi nỗi nhớ dâng trào
Ta biềt phải làm sao? làm sao...
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/101700/2D13A68C136F45928669B55D7ACA8709.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.08.2011 11:06:18 bởi mưa phố núi >
Trích đoạn: mưa phố núi
ƯỚC AO
Muốn ôm anh một lần
Cho tròn chữ nhớ
Mơ được đi cùng anh
Trên con đường lá đổ
Nhuốm chút thu vàng liêu xiu...
Có nghĩa gì đâu anh yêu ?
Bây giờ hay mãi mãi
Khi nỗi nhớ dâng trào
Ta biềt phải làm sao? làm sao...
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/101700/2D13A68C136F45928669B55D7ACA8709.jpg[/image]
Thu Sang
Thu đã sang rồi em có hay?
Cúc vàng nở rộ khắp đó đây
Tình em một đóa hoa tươi thắm
Hương đã thơm nồng ong bướm say
LỜI ANH NÓI
Đừng như gió thoảng mây bay
Lời anh nói em vẫn mong từng ngày
Vẫn mong chân ngôn không là hư ảo
Để từng ngày qua ngày nuôi giấc mộng hôm nay.
Lời anh nói cho em làm tín ngưỡng
Tin vào anh như tin ở hoa hồng
Dù gai nhọn có làm tim rướm máu
Vẫn một lòng chung thủy đến sắt son
Lời anh nói em thà ôm vào mộng
Nghi ngờ chi để sắt đá chùn chân
Lời anh nói có khi nao phải hối ?
Quân tử dẫu sờn lòng -máu lệ thành tâm.
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/101700/BF220F5F3BBC4D9D835F1BADC60A9B1F.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.10.2011 22:56:58 bởi mưa phố núi >
BA HẠT DẺ THẦN KỲ
Hãy trao em ba hạt dẻ thần kỳ
Để biến em thành nàng lọ lem của thế kỷ
Sẽ mãi ngoan hiền trong ánh mắt riêng anh.
Ta sẽ cùng nhau chia sớt những nhọc nhằn
Cùng đạp lên nỗi đau,cuộc đời cô đơn quạnh vắng
Sãi cánh chim trời chia sẽ những ước mơ không bao giờ tắt
Hãy cho em ba hạt dẻ của tình yêu huyền thoại
Em sẽ mãi đẹp xinh trong trắng trong tim anh
Sẽ đi vừa đôi giày thủy tinh dấu ái
Sẽ nhảy cùng anh bản nhạc valse tình tứ
Sẽ nhìn sâu vào đôi mắt lóng lánh ánh sao rơi
Sẽ thỏ thẻ vào tai anh - lời yêu chỉ một người
Sẽ gọi tên anh trong suốt đêm dài còn lại
Khi trở về với đời thường em hoàn lại là em
Vẫn giữ nguyên dấu ấn nụ hôn mềm trên môi xinh bé nhỏ
Hay ban em ba hạt dẻ thần kỳ ưu ái đó
Như chia sẻ niềm nhung nhớ khôn nguôi
Khi bình minh lên em lại chỉ nhớ người
Lại chờ đến đêm đen huyền dịu
Là thời gian của những dấu yêu luyến ái
Là khoảnh khắc ta được sống trong tình yêu mầu nhiệm
Anh ơi em vẫn ở nơi này và mãi đợi
Vòng tay yêu dấu anh sẽ trao cho em
Với ba hạt dẻ để làm nàng Lọ Lem Tiệp Khắc
Anh yêu ơi ! xin hãy đừng thắc mắc
Rằng đêm đã sắp tàn ! em còn lang thang mãi đâu?
Dù ở đâu cũng nhớ về anh -nơi hạnh phúc tình yêu em ngự trị.
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/101700/F676F1F2B688433691F78CE86D7B8208.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.10.2011 22:58:01 bởi mưa phố núi >
...
Mưa nè.
Ghé thăm Mưa để kể một câu chuyện cổ tích thời Net.
Chuyện kể rằng :
"... ... .....
... ... ...... "
Đó kể rồi đó.
Chúc Mưa hay mưa .
Nđs.
HƯƠNG TÓC
Hương tóc người xưa trong giấc mơ
Về trong nỗi nhớ mộng thẫn thờ
Nhớ mãi anh nghe mùi hương cũ
Nhặt cánh hoa tàn vẫn thơm ngát...hương Ngọc Lan.
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/101700/D392E7FD70AB418AB27954684AE7D2E4.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.08.2011 15:14:30 bởi mưa phố núi >
EM VỀ
Em về với phố ,với ánh sáng thị thành.
Bỏ lại sau lưng anh một đời mộng mị
Nhớ mãi hương thơm từ quả thị
Mơ em là côTấm năm xưa.
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/101700/A3B91D6393CC4FD98C73A45328B589FE.jpg[/image]
CỎ BIẾC
Dòng sông thôi ngưng chảy ,
Thuyền lòng bỏ bến xưa.
Thân em nhánh cỏ thơm mềm mại
Chữa trị vết thương lòng cho ai...
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/101700/D90772BBD93C4C1AAEEEF521CA94D07A.jpg[/image]
NHỚ
Nhớ quá chị ơi nhớ mỏi mòn
Làm thân con gái thả hồn hoang
Nhớ bóng nhớ hình ôi chao nhớ
Nổi nhớ một chiều thật tan hoang
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/101700/DD98857E8413485891401FE14A77A960.jpg[/image]
NHỦ AI ! Con đò xưa bỏ bến lặng lờ giòng Hương Giang Người xưa giờ vẫn ngóng hững hờ với nhân gian.
Mỗi ngày trên dương thế
mõi mòn theo nhớ mong
Một ngày chưa tạ thế
phải làm một đại phong.
Như cây tùng cây bách
vẫn ngạo nghễ với đời
Như Đường thi Lý Bạch
chết đuối vớt trăng rơi.
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/101700/3139C3D951D04AB6B121B27EC0607854.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.08.2011 17:17:55 bởi mưa phố núi >
NẾU CHÚNG MÌNH LÀ VỢ CHỒNG
Sáng thức dậy em pha trà mời anh
Theo đúng hương thơm anh thích
Trà mạn sen cùng với lát gừng
Để lòng anh được ấm ,xua cái rét mùa đông !
Buổi trưa em làm cơm hến
Những con hến nhỏ xíu xiu
Ăn hoài không sợ mập
Kèm thêm bạc hà rau răm với ruốc .
Buổi chiều canh chua khế cá bông lau
Thêm món cá nục kho khô cay xè lưỡi
Cơm thật thơm thật dẻo nấu vừa chín tới
Ăn thêm chén nữa , nghe mình ơi !
Buổi tối đãi anh chè đậu ván
Đúng kiểu Huế không kèm nước dừa
Hay anh muốn chè hạt sen Tịnh Tâm
Nấu với đường phèn nước trong vắt
Anh ăn vào một chén ,mát tận ruột gan !
Trăng lên rồi mau trãi chiếu đi anh ơi !
Để làm gì vậy em ? ừ ! làm gì nhỉ ?
Dĩ nhiên là làm ... thơ thôi ! chứ gì ... Đồ quỷ !
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/101700/5F4932CE7A2C4FBDB54E7DB8E9405F22.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.10.2011 22:59:23 bởi mưa phố núi >
TRÁCH ANH
Em vẫn thầm trách anh
Cớ sao vô tình quá đỗi
Em vẫn hoài oán anh
Người gì khát khao nông nổi
Rồi em tự trách mình
Sao không bỏ mặc anh
Kệ anh ! thây kệ hắn
Một con tàu vào bến
Không cần người bẻ ghi
Cứ trách rồi lại yêu
Yêu lại trách những gì
Cứ nhớ nhớ thương thương
Cứ trong mong hờn giận
Anh ơi ! tình lận đận
Chúng mình đấy phải không?
Kiếp nào anh đã nợ em
Bây giờ phải trả tính thêm phần lời.
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/101700/4FC034D47E594E93BF7463ACF6043638.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.10.2011 23:00:32 bởi mưa phố núi >
GỞI MÙA THU CŨ
em vẫn nơi này
anh nhớ thương !
vẫn tương tư cũ
tím hoang đường.
vẫn đi nhặt lá
thu phai sắc
vẫn nhớ vẫn chờ
người mến thương
gởi mùa thu cũ
chút tơ vương.
gởi gió gởi mây
bóng con đường
êm êm nhè nhẹ
chiều thu vắng
phố cũ vắng người
dâng nhớ thương !
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/101700/A1C5F13657E44B0694572756A1502245.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.10.2011 23:01:24 bởi mưa phố núi >
HÃY
Hãy giữ lại bản chất
mà em từng ngưỡng mộ nơi anh
Hãy giữ lại niềm vui
mà anh rất cần
Em chẳng là gì đâu
không đáng
Cưng chìu em làm gì ?
sao không chịu hiểu em .
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/101700/47CD1F6645F04C3DA7F6EEB81990BAAD.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.10.2011 23:02:32 bởi mưa phố núi >
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 6 bạn đọc.
Kiểu: