CHO EM MƠ MỘT VẦNG TRĂNG CỔ TÍCH
Trích đoạn: mưa phố núi
GỞI MÙA THU CŨ
em vẫn nơi này
anh nhớ thương !
vẫn tương tư cũ
tím hoang đường.
vẫn đi nhặt lá
thu phai sắc
vẫn nhớ vẫn chờ
người mến thương
gởi mùa thu cũ
chút tơ vương.
gởi gió gởi mây
bóng con đường
êm êm nhè nhẹ
chiều thu vắng
phố cũ vắng người
dâng nhớ thương !
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/101700/A1C5F13657E44B0694572756A1502245.jpg[/image]
Phố Cũ Không Em
Gửi về em
Ngàn câu nói yêu thương
Nỗi nhớ trong anh cứ dài thêm mãi
Gửi về em
Nụ hôn đầu vụng dại
Vòng tay ôm với một trái tim hồng
Gửi về em
Cả khoảng trời nhớ mong
Con đường cũ thân quen
Rêu đã xanh màu lá
Chỉ còn mình anh
Bước đi như nghiêng ngả
Đạp lá khô buồn
Đếm bước chân ai
Ở đâu đây
văng vẳng bên tai
lời em nói thì thầm hay con gió?
Cứ vô tình làm anh thêm nhớ
Phố xưa vẫn êm đềm
Nhưng nay đã vắng em
Anh vẫn đi về nơi ấy không em
Bước lơ đãng
sao thấy lòng trống vắng
Trời vào thu vẫn ngập tràn sắc nắng
Lá vàng rơi cũng bởi lá phai màu
Người thương ơi!
Em ở tận nơi đâu?
<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.08.2011 16:43:21 bởi bluestarhcm11 >
TẠI MƯA NGÂU
Lại đổ tội mưa ngâu
Em bảo người đừng nhé !
Cơn mưa Ngâu
Tội tình chi đâu ?
Còn là một huyền thoại nhiệm màu
Thơm như hoa Ngâu
Cuộc đời có gì phải câu mâu
Tặng người lá sen nhé
Che khỏi ướt đầu
Em thích tắm mưa Ngâu
Xóa sạch hóa trang trên mặt
Không cần mắt ngọc bích
Em nhìn đời bằng đôi mắt vô tư
Lớn rồi sao còn đòi mẹ ?
Í ẹ !quê lắm người ơi.
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/101700/1B99DA5AE64547E1BE02DC102F0C583E.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.10.2011 23:03:36 bởi mưa phố núi >
LỜI MẸ
Mẹ nào chẳng yêu con
Đôi khi con hư lắm
Người ta bảo con hư tại mẹ
Mẹ yêu mẹ phải đánh đòn.
Thương cho con
Đôi khi ngây dại
Hư vinh làm hại...
Răng sâu ?
Con phải đi nha sỹ
E rằng thỉnh thoảng lên cơn đau
Lòng mẹ lại nhói...
Vì con mẹ hoài lận đận
Như cơn mưa Ngâu
Dịu dàng suốt đời vòng tay mẹ
Bao dung -an ủi -vỗ về
Hãy mãi ngoan con nhé
Mừng con dành thì giờ thăm mẹ
Vì con - mẹ mãi bạc đầu - mong con !
Mẹ.
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/101700/AFACE061586840FD8D913635B0AB16CD.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.10.2011 23:04:25 bởi mưa phố núi >
HẠT DẺ CHO LỌ LEM Hỡi Lọ Lem, Đã từ lâu, anh tự thiêu đốt mình trong ngọn lửa khát khao,đôi mắt vẫn hoài vọng em ở nơi xa xăm sầu mộng. Anh đã phải ôm biển thẳm cô đơn đi vào im lặng. Giờ đây anh gào thét như thác lũ của mùa đông giá buốt đổ xuống vực sâu của dòng suối yêu thương Có lẽ mọi ngôn ngữ của thế gian đã quá cũ càng để gọi tên em vẫn mù khơi trong biển tình diệu vợi. Sự cằn khô của con chữ làm cho anh chẳng thể nào nói được những gì mà trái tim anh hằng ấp ủ bấy lâu. Lọ Lem ơi, Hôm nay anh trở về đây, không phải để làm chàng hoàng tử giàu sang phú quý sẽ rước em về dinh thự em mơ, mà anh chỉ xin được làm cây dẻ mà em trồng bên mộ phần của mẹ đêm qua. Từng ngày anh sẽ lớn lên nhờ những giọt nước mắt của em đổ xuống cuộc đời lênh đênh,chảy dài trên ngôi mộ mẹ em yêu. Mụ dì ghẻ chẳng làm gì được em đâu. Lớp tro bụi trần gian mà mụ phủ lên đời em sẽ phải trôi đi, đôi mắt em mãi lung linh dưới làn mi cong như vòm trời xanh mộng mỵ. Anh sẽ hái tặng em ba hạt dẻ thần kỳ. Em sẽ là nàng tiên trong xiêm y lộng lẫy,em sẽ dìu điệu valse sóng dậy cùng với hoàng tử em yêu. Hãy giữ lấy chiếc giày vàng làm từ máu của tim anh để sáng mai em so với chiếc giày mà hoàng tử đã đánh cắp của em trong đêm dạ hội. Sáng mai đây khi ánh bình minh đang đắm đuối nhìn em trên yên ngựa, thì em đã là cô dâu trong đám cưới sang giàu. Em như một nàng tiên lộng lẫy. Đàn chim câu sẽ quấn quít tiễn đưa em. Anh trở về với cây dẻ cô đơn, ngày ngày che bóng mát cho mộ phần của mẹ em.Anh cũng không biết cây dẻ kia có còn sống được không, khi mà dòng nước mắt sung sướng của em đã chảy về một phương khác! Nhưng Lọ Lem ơi, anh không bao giờ còn than trách , vì đó là phần thưởng của anh đã nhận được từ lòng nhân hậu của em...
Cổ tích anh và em
Em không cần Hoàng Tử giàu sang
Em không cần lâu đài thành quách
Em cóc cần xiêm y lộng lẫy,chẳng thèm điệu Valse
Em thà cứ nhảy cò cò tưới nước cho cây hạt dẻ...
Em thà làm con bé ngu ngốc quê mùa
Mãi mãi là cô bé lọ lem nghèo nàn củ kỹ
Cứ để mụ dì ghẻ hành hạ thân em...!
Vì đâu chàng lại trốn tránh em?
Vì đâu chàng lại thu mình ẩn nhẫn
Vì đâu chàng lại buông rơi khát vọng
Ngọn lửa cuồng đã đốt cháy trái tim chàng ,rồi sao ?
Anh không cần phải cô đơn than trách
Em muốn chia...số phận cùng anh.
Nếu anh muốn làm cây dẻ ,em suốt đời làm con bé
Chơi quanh quẩn dưới bóng mát cây dẻ anh
Sẽ cùng nhau chăm sóc nấm mộ người mẹ hiền lành
Em sẽ hát ru anh những bài dân ca cũ.
Anh ơi đừng biến mình thành cành cây ủ rũ
Em mãi mãi chỉ là cô bé của anh thôi
Nếu tình yêu có thật ở trên đời
Thì chính là cổ tích anh và em
Một chàng trai từ tâm ,một cô gái ngốc
Ta cùng nhau dạo bước khắp nhân gian... !
Cho đến khi anh muốn làm hoàng tử
Em sẽ là lọ lem may mắn
Hoặc là không bao giờ cả
Cái em cần là duy nhất...trái tim anh ! đấy nhé.
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/101700/C462D1465B044A269FB840480BA924E3.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.10.2011 23:05:44 bởi mưa phố núi >
Tặng cơn mưa
Gặp em đi dưới mưa rơi
Hạt mưa lóng lánh với người đang xuân
Nhìn mưa anh cứ tần ngần
Giá mà cầm được một lần hạt mưa !
giận hay thương trái tim em nhỏ đỏ hồng mộng yêu sóng bước yêu kiều ngàn năm tình mộng.
sông sâu biển rộng
chưa bằng tình em
dành chỉ riêng anh
trọn đời một kiếp.
má em phai sắc môi em nhạt màu chẳng biết từ đâu tình anh lại đến.
ô hay ngọn nến
vẫn sáng lung linh
nhưng sao sóng tình
lênh đênh giận dỗi.
Lọ Lẹm -Tấm Cám ai biết đâu mò tình gì gay go giận -thương -hờn -dỗi.
nè ! oản tù tì...
nghỉ chơi anh luôn...
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/101700/C55625B755714734825E1D00300114A5.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.09.2011 15:14:43 bởi mưa phố núi >
lý con sáo
Có con sáo nhỏ xổ lồng
Để cho con sóng vỗ thuyền đong đưa
Xin trời đừng đổ cơn mưa
Để con sáo sợ trời mưa ướt mình
Vì người cứ mãi lặng thinh
Nên con sáo nhỏ thình lình bay xa
Bao nhiêu mùa mưa đã qua
Đời anh vắng lặng một mình quạnh hiu
Chiều thu nổi nhớ liu xiu
Sáo ơi sáo hãy quay về bến xưa
Kẻo người lại trách ta ưa
Phồn hoa đô hội quên xưa trăng thề
Mưa làm khúc nhạc đê mê
Mưa gieo nổi nhớ lưng chừng mùa thu
Mưa làm trời đất mịt mù
Để con sáo nhỏ u mê quên về
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/101700/08A4906D699040C5B8636632B938FDBC.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.10.2011 23:07:02 bởi mưa phố núi >
HỌA THƠ
Một ngày không họa thơ anh
Lòng như có điều bứt rức
Hai ngày không họa thơ nhau
Dường như thấy mình buồn bực.
Ngày thứ ba vẫn không thèm họa
Để cho anh biết nhớ biết nhung
Biết thẫn thờ trông ngóng đợi mong
Em chỉ là con bé ngốc ! ai thèm.
Em làm nư cho đến ngày thư tư
Để cho anh chờ hoài dài cổ
Thì thôi ! anh cứ làm thơ một mình
Chuyện gì phải rước lấy khổ.
Anh giỏi lắm mà ,cứ làm thơ một mình đi
Những vần thơ như bị hoạn
Bởi vì có ai đâu mà nghĩ tới
Có ai đâu mà nhung nhớ gởi trao
Anh giỏi lắm mà sao lại phải kêu gào
Không em đời anh vẫn thế
Không em thiên hạ vẫn đọc thơ anh
Nhưng có ai mê mẫn và cảm nhận như em.
Bởi vì em là con bé ngốc
Cứ đi tìm những điều hoàn mỹ ở trong thơ
Có sao ? làm chi có.
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/101700/8FC03E9EC41A439799B78A17F569CE29.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.09.2011 14:57:42 bởi mưa phố núi >
CÙNG TRĂNG
Ngắm trăng anh khát chị Hằng
Mơ làm chú cuội du trăng cùng nàng
Sao anh khôn thế chơi hoang
Trên đời đẹp nhất chị Hằng đấy thôi !
Ai xui con sáo sổ lồng
Đem mây nhốt lại giữ chừng mùa thu
vàng mơ vàng mượt trăng lu
Khi mờ khi tỏ lúc nhu lúc buồn
Ước gì là ánh trăng buông
Đêm đêm tình tự cùng chàng dưới trăng
Ước chi ta được ở gần
Cùng trăng soi bóng tóc buông thơm người
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/101700/DA7D2D958A8C4744B259723DC6A902EF.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.09.2011 13:40:56 bởi mưa phố núi >
CHUYỆN PHIM BUỒN Những cuốn phim buồn ,luôn luôn làm tôi khóc ! Anh bảo rằng anh bận không thể xem cùng tôi Khi đèn tắt rạp chìm trong bóng tối Phần phim giới thiệu vừa mới bắt đầu Tôi chợt nhìn thấy anh ,bước vào cùng cô ấy. Chắc tôi ngồi trong tối không ai thấy Nên anh và cô ấy ngồi sát trước mặt tôi Rồi anh còn hôn lên đôi môi người đẹp Phim đã bắt đầu đâu ? sao tôi lại khóc rồi. Trời ơi ! phim buồn quá ,nên tôi khóc vậy thôi Chuyện phim buồn lẻ loi tôi ngồi khóc... Tôi muốn chạy về nhà ,nhấc chân sao không nổi Mẹ bối rối khi nhìn thấy khuôn mặt tôi đẫm lệ Tôi phải nói dối mẹ tôi thôi ! Mẹ ơi...chuyện phim buồn quá đỗi Đừng xem phim buồn nhé ,bạn ơi ! Đừng để lệ nhòa rơi Trời hỡi trời ! ông ơi có thấu? Chuyện phim buồn ,riêng tôi khóc lẻ loi. SAD MOVIES by SUE THOMPSON nguồn do chú Ngụy Xưa cung cấp Mưa phố núi chuyển ngữ.Kính tặng chú Đăng Sơn & chú Ngụy Xưa [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/101700/76B93C97681B450980C2BC3986A98D61.jpg[/image]
NẾU ANH MUỐN Không có sự phủ phàng nào từ nơi em, hỡi người em yêu dấu ! Không có nỗi khổ nào đe dọa được em , Cùng anh em cất bước đồng hành San sẻ nhau từng niềm vui nổi khổ Sẽ là ánh trăng thơ soi anh sáng bước đêm thâu. Sẽ là những cơn mưa ngâu xoa dịu hồn anh trong cơn khát Sẽ là ngọn cỏ mềm chữa trị những vết thương Nếu anh có bị bưu đầu chảy máu. Sẽ như những quả thơm trái ngọt đầu mùa Cung cấp cho anh đầy đủ hương vị thi thơ. Hãy giữ vững lòng mình bước tới nhé anh ! Trời cao là của ta -núi cao ta leo qua Đường còn dài chông gai ta vượt hết Một câu A di Đà ta mãi mãi song đôi. Nếu anh mù hãy nhìn bằng mắt em Một đôi mắt mà màu thời gian không bao giờ thay đổi Nếu anh thất vọng hãy lấy niêm tin nơi em làm lẽ sống. Không cần ẩn dụ -không cần biểu trưng -em chỉ là hiên thực. Hãy mở rộng bờ vai em sẽ dựa vào lòng Hãy nhìn em bằng đôi mắt của Huyên Không. Hãy mở rộng trái tim anh như từ tâm Bồ Tát Anh là vinh quang của em Anh là những bài thơ huyền ảo Anh là cuộc đời mà em sẽ gởi trao... Hãy giữ lại trong anh những tiếng thét nghẹn ngào Khi gặp nhau ta cùng gào sâu hạnh phúc ! Như mặt trời vẫn mọc ở hướng đông Như tình yêu muôn đời thiết yếu Trái tim em mãi mãi đập cho anh. [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/101700/FE30F5CB2FB64BAA918D10C62091D53C.jpg[/image]
VIẾT NỮA ĐI ANH Em đã có một trang thơ-cho em mơ một vầng trăng cổ tích Anh không hiểu hay sao-em là kẻ sống trong mộng trong mơ. Chuyện tình yêu dẫu có thật bao giờ Lại được đẹp như trong mơ cổ tích, thật giả ảo hư nào ai biết? Hãy để huyền thoại dẫn dắt ta anh nhé ! Hãy viết nữa những vần thơ anh -trường ca bất tử cho Lọ Lem Chuyện yêu đương muôn đời vẫn thế. Có hay không ta vẫn khát khao thèm. Thơ anh chứa đựng ngập tràn khát vọng Thơ em là mong nhớ khôn nguôi. Trên đường đời nếu ta đã gặp nhau Biết đâu đấy chẳng phải do duyên số Kể nữa đi anh trăm ngàn niềm vui nỗi khổ hay đớn đau Có em đây cô bé ngốc lắng nghe ,chốc chốc lại gật đầu. Dẫu lắng nhe xong cũng chỉ biết vỗ về-anh ơi ngoan nhé ! Em đâu thể biết làm gì hơn thế ? Nhỏ bé trong đời em hạt cát mà thôi Chuyện tình đẹp -chuyện xa nhau -dang dở -đợi chờ. Hàng trăm ngàn thi sỹ khác đã viết cả rồi Chỉ có anh viết nên những trang trường thi cổ tích. Chỉ có em con bé ngốc chờ nghe , kể nữa nào ,anh nhé ! Những vần thơ cổ tích- ta đi tìm- sẽ gặp Để cuộc đời đẹp mãi những vần thơ. [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/101700/157928FD1833435CB1BDE81C62314129.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.09.2011 15:47:09 bởi mưa phố núi >
Vầng Trăng Nào Cổ Tích...?
Em đã lớn nên chẳng còn mơ cổ tích
Chỉ vầng trăng xao xuyến vần thơ
Tìm ở đâu những hạt dẻ bất ngờ ?
Để cho nàng công chúa lọ lem còn chờ còn đợi!
Em đã lớn nên không còn tin lời cổ tích
Những truyện tình mấy thuở đẹp đâu anh
Thế giới thi ca không đẹp bởi nắng xanh
Mà ray rứt mưa ngâu buồn da diết
Tình chỉ đẹp khi thơ buồn dang dở
Cổ tích hôm nào khờ dại nữa mà chi !?
Những giấc mơ rồi mai sẽ từ ly
Dòng hư ảo cuốn đi ngàn kỷ niệm
Em chợt biết những vần thơ người gieo buồn giọt tím
Rụng vỡ tim gan nắm níu mây ngàn
Vần thơ ấy mang vạn niên của vầng trăng cổ tích
Khi thơ khóc sục sùi... khi tình đã sang ngang !
Em chợt biết hãy là mơ niềm hư vọng
Chữ ân tình nhạt thếch tựa mây bay
Tựa mùa thu cây lá khổ lưu đày
Cho cổ tích ghi thêm những mùa trăng thương tiếc
Hương Quế
Ghé đọc thơ của Mưa hồn nhiên quá! thấy tiếc cho HQ ghê đi ạ! nên xin ké mấy dòng cảm xúc bên những vầng trăng cổ tích.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.09.2011 16:38:57 bởi DongSuoiNgot >
Trích đoạn: white black
Endless Love Lyrics
My love,
There's only you in my life
The only thing that's bright
My first love,
You're every breath that I take
You're every step I make
And I
(I-I-I-I-I)
I want to share
All my love with you
No one else will do...
And your eyes
Your eyes, your eyes
They tell me how much you care
Ooh yes, you will always be
My endless love
Two hearts,
Two hearts that beat as one
Our lives have just begun
Forever
(Ohhhhhh)
I'll hold you close in my arms
I can't resist your charms
And love
Oh, love
I'll be a fool
For you,
I'm sure
You know I don't mind
Oh, you know I don't mind
'Cause you,
You mean the world to me
Oh
I know
I know
I've found in you
My endless love
Oooh-woow
Boom, boom
Boom, boom, boom, boom, booom
Boom, boom, boom, boom, boom
Oooh, and love
Oh, love
I'll be that fool
For you,
I'm sure
You know I don't mind
Oh you know-
I don't mind
And, YES
You'll be the only one
'Cause NO one can deny
This love I have inside
And I'll give it all to you
My love
My love, my love
My endless love
http://www.youtube.com/watch?v=M-0IRiu3kdo&feature=related
Trở lại quán xưa , người khán giả tự tìm cho mình một góc khuất.
Im lặng nhìn về phía bàn đối diện thấy đôi bạn trẻ , hắn giơ cao
" với một ly cà phê trong quán nhạc " được mời , rồi gật đầu chào
và mĩm cười thay cho lời nói cám ơn , cũng là lúc những tràng pháo tay
của "...Người ngồi la liệt " cho " tiếng Vĩ Cầm " vừa dứt, thì khúc tình ca
" Endless Love " lại vang lên cùng điệu nhạc nhẹ nhàng trầm ấm du dương
lòng người .......
Tình mãi còn vương Tình yêu ơi !
Em duy nhất trong đời
Tỏa sáng tim tôi
Tình yêu đầu đời
Tan theo hơi thở
Hòa nhịp bước chân.
Tôi
Vâng chính tôi
Muốn cùng em
Chia đôi niềm mơ ước
Còn ai ?
Chìm vào ánh mắt nai
Đắm sâu ,dịu vợi
Một đôi mắt biết nói
Kể với tôi bao điều
Khi tình yêu lên ngôi
Hai quả tim
Chung một nhịp
Ta bắt đầu em nhé !
Mãi mãi
Nghe !
Ôm chặt em trong tay
Ghì sâu nổi nhớ
Tình yêu ơi
Em hỡi
Đừng bỏ tôi
Em nhé
Chắc chắn thế
Em biết anh cầu mong điều gì
Cưng nhé !
Bởi vì
Cưng là tất cả
Ừ
Vậy đó
Thiệt mà
Anh đã nhận ra em
Tình yêu ôi thánh thiện .
Ừ nhỉ ?
Bay đi -nếu không tin em cứ
Bay đi ! bay ...
Tình yêu hỡi
Đến bên tôi
Anh vẫn đợi chờ em
Bây giờ
Hay mãi mãi
Anh van em đừng ngại
Phải đấy
Chính em thôi
Sao có thể chối từ
Tình yêu Anh bất diệt
Dành chỉ cho em thôi
Cưng là
Tình tôi ,tình ta
Mãi mãi .
************
Mưa Phố Núi chuyển ngữ
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/101700/11E5ACB0C0BB4E4B9E7DD0986ED3C893.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.10.2011 23:09:19 bởi mưa phố núi >
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
Kiểu: