CHO EM MƠ MỘT VẦNG TRĂNG CỔ TÍCH
Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 7 của 15 trang, bài viết từ 91 đến 105 trên tổng số 214 bài trong đề mục
mưa phố núi 30.09.2011 16:36:40 (permalink)
0

SAY MƠ

Sương say mơ, gió say mơ
Mây say đỉnh núi, trăng mờ mờ
Hoan ca khúc nhạc trời đất tấu
Gió cũng dừng chân, gió sững sờ

Sương say mơ, gió say mơ
Gió lay sương động dưới trăng mờ
Trăng đẫm vào sương sương lấp lánh
Đêm tàn sương cũng đẫm vào thơ

Ta say mơ!
Nương ánh trăng vàng gió lay sơ
Ôm làn sương mỏng nghe thầm thỉ
Hãy dắt nhau về giữa trang thơ.

Lê Nam Phong



SƯƠNG MỘNG

Sương rơi rơi ,gió mây ơi !
Mưa rơi triền núi ,mưa về phố
Anh nhốt tình em,trăng ngủ quên
Mây che đầu núi ôm niềm nhớ .

Gió mãi mê - trăng ê chề
Nữa say nữa tỉnh hồn tái tê
Chơ vơ nỗi nhớ ,mây về núi
Ôm mộng hững hờ ,em se tơ.

Sương lồng mộng
Mộng giữa đêm tàn trăng cô liêu
Bơ vơ khoắc khoải ,mưa về phố
Mộng hỡi còn chăng ? thơ ới thơ .

Mưa phố núi

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/101700/E188588CA5554A97A606749CDB3B9ECA.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.06.2012 14:50:48 bởi mưa phố núi >
Attached Image(s)
#91
    Lặng 30.09.2011 19:09:43 (permalink)
    0
    Đọc thơ bạn trong một chiều mưa ở phố núi.. Thơ hơi buồn cũng giống như những vần thơ buồn ! Chỉ có bức ảnh chụp ở phố núi đã làm tôi xao xuyến, ảnh chụp dưới góc độ đẹp và có nỗi buồn rất lạ... Bạn biết không? Chiều nay , phố núi mưa,lạnh và buồn rất lạ... Chúc bạn vui khoẹ
    #92
      mưa phố núi 01.10.2011 15:24:53 (permalink)
      0
      Tại Anh 

      Chẳng phải tại mùa thu đâu !
      Tại cơn mưa chiều bất chợt
      Vì em không khoác áo kiêu sa
      Ông trời dỗi hờn nên bắt tội

      Hoa Sữa nồng nàn trãi lối
      Yêu kiều chân sáo tiểu thơ
      Tại anh đam mê quên cả tối 
      Nên mùa thu chảnh choẹ dỗi hờn

      Trời bắt anh phải cô đơn
      Dẫu quanh áo vàng áo đỏ
      Dẫu ngập tràn lòng anh nỗi nhớ
      Chỉ cho đi không thể nhận về

      Ai biểu anh lắm đam mê
      Thu qua -đông tàn xuân tới
      Ai biểu trong lòng anh phơi phới
      Mùa thu ảo ảnh bóng trang đài



      CÁM ƠN BẠN LẶNG ĐÃ GHÉ THĂM -CHÀO ĐỒNG HƯƠNG PHỐ NÚI -thân ái -mpn




      <bài viết được chỉnh sửa lúc 02.09.2013 03:39:53 bởi mưa phố núi >
      #93
        Kiều Giang 01.10.2011 16:59:58 (permalink)
        0

        Mưa Phố Núi ơi, Lọ Lem cổ tích ơi, những lời ca của em mới ngọt ngào, bay bổng làm sao! Có lẽ anh nghe đến ngàn lần cũng không chán. Xin cảm ơn em đã cho anh những giây phút tuyệt vời. Bài thơ này riêng tặng em, người em mãi mãi đẹp như vầng trăng cổ tích...

        Đi Tìm Ngôn Ngữ Cho Lọ Lem                  




        Hỡi Lọ Lem,
        Em là ai, mà tình yêu chảy tràn bờ nhân thế, biến thành thác lũ đổ xuống bình minh của đời anh và cỡi lên ánh chiều tà của ngày vui vĩnh cửu

        Hôm nay, ngày mai hoặc không bao giờ nữa, anh sẽ thả neo thuyền tình anh bên bờ biển trời xanh thẳm. Điều đó cũng chẳng có nghĩa gì, nếu em không hề cho anh biết ẩn ngữ của tình em. Và anh phải mãi đi tìm thứ ngôn ngữ của yêu thương.

        Linh hồn anh sẽ gào thét trên đỉnh núi xanh u tịch, phiêu phóng từ cõ vô minh để đi tìm em trong biển tình mênh mông chảy qua ngày đêm ,không bao giờ ngưng nghỉ.

        Đã từ lâu, anh tự nhốt mình trong hố thẳm cô đơn để đi tìm nghệ thuật của kẻ tiên tri đã ngàn năm im lặng. Lời nói của anh chìm vào lũng sâu ngày tháng và dòng thác tình yêu của em đưa anh vào tuyệt lộ. Nhưng tuyệt lộ nào rồi cũng khai mở về biển cả huyền không...

        Vì sao vòm trời trên đầu em luôn thuần khiết xanh trong? Anh ngước nhìn lên và gửi bao khát vọng, ẩn thân trong màu mắt em thanh tân diệu vợi, lung linh như muôn ngàn tinh tú. Những đêm bạch vân huyền vũ, trong mắt em anh thấu thị tự thân.

        Xin chúc phúc cho sự mầu nhiệm của cô đơn, vì chỉ khi đó em mới thật sự lộng lẫy trong anh và hố thẳm mới ngời ngời ánh sáng.

        Hỡi ngôi sao huyền bí của anh!
        Có phải em là dòng suối ngọc thiên thu? Em là dòng sông chảy bên kia bờ thiện ác? Em là vầng mây ẩn hiện cõi phôi pha? Em là khung trời hồn nhiên thăm thẳm? Em là tiếng chuông mơ hồ bên bờ trăng lạnh, dội vào ngan ngát thiên thanh , để biến anh thành kẻ hào sảng tình yêu của thế gian này!

        Lọ Lem ơi, anh sẽ xua đuổi và nguyền rủa cái bóng đêm hèn nhát trong anh, để cho trước mắt anh, tiếng thơ em đời đời thánh thiện. Anh rước em về hiện hữu giữa đam mê.

        Đêm nay, những giọt mưa long lanh trên phố núi cao vời vợi, anh mơ thấy em đang ngồi ve vuốt vầng trăng, trải những câu thơ ngọt ngào lên làn mây ấm, hát bài ca mơ mộng ru anh. Nhớ em ,anh dắt Shad-na đi vào muôn thuở, và hẹn với em rằng anh sẽ dành cả đời để trả nợ tình em .

        Nhưng em ơi, những ánh sao xa kia không bao giờ nói hộ ,dẫu đêm đêm vẫn chiếu rọi tình anh. Hỡi ngôn ngữ của trời xanh, hãy phóng ra những ngôn từ huyền ảo, vì ta đã chán ngấy những sáo mòn dung mạo của nhân gian.

        Ta sẽ vượt qua trùng dương bao la để đi tìm ngôn ngữ. Buồng ngực ta đã căng phồng dữ dội và sẽ chuyển thành cơn bão, thổi về phía nàng hung bạo cuồng mê.

        Hỡi Lọ Lem, anh chẳng cần đi tìm thượng đế nơi thiên đường cũ kỹ, mà anh chỉ muốn tìm em trong giấc mơ sáng tạo. Anh đang đi tìm ngôn ngữ cho tình em!

        #94
          mưa phố núi 02.10.2011 14:56:16 (permalink)
          0
          HÃY CHÁY LÊN NGỌN LỬA
           
          Hãy bùng lên ngọn lửa trái tim anh  !
          Dẫu tuổi anh đã qua rồi những khát khao nông nổi
          Dẫu khuôn mặt em có già đi bởi thời gian
          Trái tim ta muôn đời dẫn lối
          Khi yêu đương ta sẽ mù lòa.
           
                    Hãy để ánh nắng chiều dẫn dắt trái tim ta
                    Hãy để ngọn lửa từ hư vô bùng lại
                    Cháy lên những say mê - quyến rũ - diệu kỳ
           
          Anh hãy lắng nghe đi !
          Trong gió thoảng tiếng hư vô vang vọng...
          Trong say mê ta đã có thiên đường
          Dẫu chỉ ảo mờ thấp thoáng giữa trần gian...
                   
                    Anh hiện hữu bên kia bờ ảo vọng.
           
          Ừ ! phải đấy tiếng lòng ta say mộng
          Mộng bình thường-huyền hoặc giữa trần gian
          Cây hạnh phúc sinh trái ngọt thiên đàng
            
                     Dẫu trái cấm anh ơi ! em vẫn mơ màng nếm thử
           
          Để một lần được cháy trong tim anh
          Ôi ngọt lành ! ngọn lửa thiêng vĩnh cữu
           
                     Chần chờ gì ta không thắp niềm tin  !


          [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/101700/15E55FA211054BCAB0AECB09BE3A65B7.jpg[/image]
          <bài viết được chỉnh sửa lúc 02.10.2011 14:59:03 bởi mưa phố núi >
          Attached Image(s)
          #95
            mưa phố núi 03.10.2011 17:05:17 (permalink)
            0

            Trích đoạn: white black

            Friends lyrics

            Packing up the dreams God planted
            In the fertile soil of you,
            I can't believe the hopes He's granted
            Means a chapter in your life is through.
            But we'll keep you close as always,
            It won't even seem you've gone
            Cause our hearts in big and small ways
            Will keep the love that keeps us strong.



            And friends are friends forever
            If the Lord is the Lord of them.
            And a friend will not say "never"
            Cause the welcome will not end.
            Though it's hard to let you go..
            In the Father's hands we know,
            That a lifetime's not too long to live as friends.


            And with the faith and love God's given
            Springing from the hope we know,
            We will pray the joy you'll live in
            Is the strength that now you show.
            But we'll keep you close as always,
            It won't even seem you've gone
            Cause our hearts in big and small ways
            Will keep the love that keeps us strong.


            And friends are friends forever
            If the Lord is the Lord of them.
            And a friend will not say "never"
            Cause the welcome will not end.
            Though it's hard to let you go..
            In the Father's hands we know
            That a lifetime's not too long to live as friends.

            http://www.youtube.com/watch?v=VdXT-v2hPUA&feature=related







            BẰNG HỮU

            Gói ghém giấc mơ đời
            Vào hồn em thánh thiện
            Có thể nào tin nổi
            Trời ban lương duyên
            Giữ chặt em trong tay
            Sợ mai này vuột mất
            Bởi trái tim ta không đủ lớn
            Để chịu đựng những đọa đày .

            Hãy mãi mãi là bạn thôi
            Để đời đời tồn tại
            Tình bạn không bao giờ phản lại
            Thâm tình bền giao
            Khó mà giữ nổi em
            Trong vòng tay Thượng Đế ,anh cầu xin !
            Bởi cuộc đời mong manh ...huyền bí

            Với đức tin và tình yêu thánh thiện
            Trời ban phúc cho ta tràn hy vọng
            Như lẽ sống mỗi ngày ta cầu nguyện
            Đồng nhất thành tâm.
            Hãy giữ mãi vòng tay thân ái
            Đừng bao giờ buông lơi
            Khép chặt nhịp tim đời
            Để yêu thương lên ngôi .

            Hãy mãi mãi là bạn
            Như ước mong của đấng Toàn Năng
            Là khởi nguồn của dòng tin cậy
            Không rẻ rúng lương tri
            Đã là bạn ta muôn đời là bạn
            Trong niềm hân hoan Chúa bao dung
            Bởi cuộc đời mong manh...nào ai đoán .

            Mưa Phố Núi chuyển ngữ

            [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/101700/C45C2EF7C3874D5FA74FB3170A88BADF.jpg[/image]
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 03.10.2011 17:06:49 bởi mưa phố núi >
            #96
              mưa phố núi 04.10.2011 15:09:30 (permalink)
              0
                                               HÓA ĐÁ
               
              Hóa đá trái tim nhau
              Hóa đá tình sâu bất tử
              Với tình yêu ta không bao giờ cũ
              Mộng đầy vơi ta mang theo về cõi thiên đường !
               
              Nếu một ngày trái đất vắng bóng anh
              Em lấy ai để trốn cơn bảo tố
              Bờ vai nào sẽ cho em chỗ dựa
              Ngăn cơn gió chướng thổi hất vào tim em
               
              Sẽ lấy ai đau đáu ánh mắt nhìn
              Biết lấy ai để vu vơ hờn  dỗi
              Mộng và mơ trái tim em vô tội
              Ngã vào đâu tìm một chỗ núp mưa
               
              Anh yêu hỡi kẻ ẩn danh khuất mặt
              Chần chờ gì không soi rõ tim nhau
              Có vầng trăng lơ lững ở trên đầu
              Vẫn chứng giám cho tình em bất diệt
               
              Anh chẳng tin nên bỏ đi biền biệt
              Khuất nẻo mờ chỉ ăn vụng tình em
              Anh có dám xưng danh cho em rõ
              Anh là ai thật sự tại thi đàn?
               
              Vũ hội hóa trang bắt em làm Lọ Lem thần thoại !
              Anh nắm chắc em rồi ,em chẳng biết anh là ai.
               
                       Kiều Giang...Kiều Giang....Kiều Giang hỡi !
               
              Em đi tìm anh trong cuộc đời thường
               
                         Để biết chút vấn vương
                         Để được yêu chìu nhung nhớ
                         Để trước mặt người...một lần em bỡ ngỡ...
                         Buông rơi mặt nạ hóa trang...
               
               
                        Ta hóa đá trong tay nhau anh nhé  !


              [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/101700/57FD5C011232478CAE9173EF215552BF.jpg[/image]
              <bài viết được chỉnh sửa lúc 04.10.2011 15:11:40 bởi mưa phố núi >
              Attached Image(s)
              #97
                mưa phố núi 05.10.2011 13:06:58 (permalink)
                0

                Trích đoạn: dang son

                ..



                NGỒI LẠI BÊN NHAU


                _____________________________________




                Trời đổ khuya
                Ngồi lại bên nhau nghe tiếng nhạc
                Rượu cạn ở đáy ly
                Lời tình chưa cạn

                Lời mưa ,mưa rơi ngoài cửa quán
                để lòng mình cũng biết mưa
                Mưa thì thầm kể chuyện
                Về những người bạn rất thân
                Người bạn thân lỡ tên Buồn
                Đi đâu cũng một mình
                Thui thủi ngó buồn tênh

                Đã có những lần như thế
                Ngồi quán khuya và ở lại vơí nhau
                Nói với nhau thật ít
                Vì đã có tiếng dương cầm dạ khúc nói dùm
                Tiếng đàn êm có mùi hương của một bóng hình cũ
                Mà chỉ có mình mới hiểu được nhau....


                Mưa rơi - rơi mưa
                Mưa rơi ở đầu phố
                Ta cũng mưa trong lòng
                Người ơi ! Người nào hay ......






                nđs.


                Mưa Ngâu

                Mưa rơi rơi đầu phố
                Mưa rơi trong lòng ai
                Đêm nghe tiếng thở dài
                Mưa giăng sầu mắt nai

                Mưa rơi theo triền núi
                Những giọt tình long lanh
                Mưa đổ theo con dốc
                Mưa gọi hồn mong manh

                Giọt mưa kể chuyện buồn
                Sao người cứ mong luôn
                Mưa rơi làm nổi nhớ
                Ngẩn ngơ buồn vu vơ

                Đếm giọt mưa giăng sầu
                Đan tình vào tim đau
                Về đâu ơi nổi nhớ
                Dài theo cơn mưa Ngâu


                [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/101700/6D5FB4669D1B4379A4A2D0A913D24961.jpg[/image]



                <bài viết được chỉnh sửa lúc 10.10.2011 12:26:00 bởi diên vỹ >
                #98
                  mưa phố núi 07.10.2011 17:04:50 (permalink)
                  0
                  TÌNH THI

                  Trồng gì chẳng trồng anh trồng si
                  Tham-sân -si gọi là tam độc
                  Sẽ hại đời anh nhanh cấp kỳ
                  Còn hơn tai nạn -ốm có khi

                  Em muốn anh trồng cây tình thi
                  Đêm đêm lại nở ra hoa đẹp
                  Để con chim ri hót li bì
                  Dệt tình thơ mới ,họa tân thi.



                  [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/101700/1558454011D043E692B8F15A37D4B2B5.jpg[/image]
                  #99
                    mưa phố núi 08.10.2011 14:05:39 (permalink)
                    0
                    CHÚ ƠI !

                    Chú bảo hoa trái lạ

                    Hàng quốc cấm không thèm
                    Sao bây giờ ngồi ngóng
                    Mong chờ bóng hình ai ?

                    Mơ ba cô tiên nữ
                    Chú ơi nhiều quá không
                    Ôm làm sao cho xuể
                    Mơ triền miên đuối lòng

                    Tình khi không mà có
                    Tình lúc có như không
                    Mộng ảo hư hư thực
                    Biết thế sao bận lòng

                    Thơ chú trẻ trung ghê
                    Buồn vui đều có thể
                    Mong chú đừng giận nhé
                    Mưa chúc chú mãi vui !


                    [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/101700/0726D96BF66D49FD8D0AB55330ED1A07.jpg[/image]
                    thaisonthi 08.10.2011 15:37:45 (permalink)
                    0


                    Nắng gửi Mưa


                    Biết Mưa từ thuở chưa chồng
                    Ngàn năm vẫn thấy cầu vồng thăng hoa
                    Nguyện làm tia nắng xế tà
                    Để mưa giăng mắc ta là của nhau !


                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 16.10.2011 20:41:34 bởi thaisonthi >
                    mưa phố núi 10.10.2011 11:08:54 (permalink)
                    0
                    MỘT BÔNG HỒNG CHO ANH
                     
                    ---Kính tặng hương hồn Anh Steve Jobs---
                     

                    [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/101700/974E349537A34B27B27C9CC00388877C.jpg[/image]

                    Rụng xuống rồi một cánh hồng màu trắng
                    Phủ lên mộ Anh khi tuổi vẫn còn xanh
                    Gương mặt Anh phảng phất vẻ hiền lành 
                    Từ bi thông thái như một nhà hiền triết
                     
                    Yên ngủ thôi nhé Anh ,cuộc đời tròn mộng mị
                    Mộng vẫn đong đầy trong đôi mắt sâu trong
                    Bóng cây lớn ngã rồi nhường bóng nhỏ
                    Cuộc đời mà sao tránh khỏi bể dâu
                     
                    Bóng dáng Anh phủ trùm theo ký ức
                    Thuở thiếu niên cơ cực bần hàn
                    Giờ đã có cho mình một vương quốc
                    Chợt bàng hoàng căn bịnh ung thư gan
                     
                    Chưa bạc đầu hồn lại bỏ đi mau
                    Về thôi nhé ! Buông lơi bờ ảo vọng
                    Cát bụi nào rồi hóa kiếp thân Anh
                    Yên giấc nhé ,ôi ngàn thu vĩnh biệt...
                     
                    Tiễn hồn Anh về cõi vĩnh hằng
                    Một đóa hồng trinh trắng -kính viếng vong linh Anh
                                          ---  Nam Mo AMITABA ---
                                                                                  AMITABA
                                                                       AMITABA
                     
                     
                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 10.10.2011 11:44:09 bởi mưa phố núi >
                    Attached Image(s)
                    mưa phố núi 10.10.2011 13:34:23 (permalink)
                    0
                    CHIỀU RA PHỐ

                    Lang thang ra phố chiều nay

                    Ôi chao phố vẫn ồn ào như xưa
                    Trời đang nắng bỗng đổ mưa
                    Ta đang buồn bực chạy mưa trốn đời

                    Giấu làm chi nữa ta ơi
                    Khối tình chín đỏ giả vờ như không
                    Mặc anh đêm ngày ngóng trông
                    Mặc anh thương tiếc mưa thu muộn màng

                    Mặc đời ta vẫn lang thang
                    Rong chơi cho hết phố phường chiều nay
                    Mặc cho gió tốc mưa xoay
                    Mặc anh nơi ấy hoài ru tình buồn

                    Mặc anh ừ thì mặc anh !
                    Ơ hay ta lại loanh quanh phố buồn
                    Trời chiều vẫn đổ mưa tuôn
                    Mặc ta nổi nhớ bỏ rơi bên thềm

                    Ướt mình...nổi nhớ dịu êm !
                    Ướt Anh nỗi nhớ...bàng hoàng mưa thu.


                    [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/101700/BA6C2C41A3BB489C919D8B5162774244.jpg[/image]
                    mưa phố núi 12.10.2011 13:30:59 (permalink)
                    0
                    SÓNG BẠC TÌNH

                    những con sóng vô tình
                    dậm sâu thêm nổi nhớ
                    sóng tràn bờ
                    đẩy dồn nhịp thở
                    mơ !
                    nổi nhớ bình yên
                    khát khao tìm
                    ta ơi đừng hoài vọng
                    một chiều mưa
                    êm !
                    khắc sâu vào ký ức
                    mối hận lòng không nguôi
                    người ở đâu hỡi gió
                    đâu bến bờ
                    vui ?
                     
                    ---Thảo Lam---



                    [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/102195/40B102B6799A4404941979468067F43C.jpg[/image]

                     
                    SÓNG ĐA TÌNH
                     
                    Xin làm sóng lênh đênh
                    Rong chơi trên biển cả
                    Dòng thời gian
                    Nghiệt ngã dập vùi
                    Trôi !
                    Hạnh phúc khát khao
                    Niềm mơ ước
                    Một đời sao tha thiết
                    Sóng thét gào
                    Dâng !
                    Sóng gầm tràn bờ đá
                    Khẩn thiết tên người yêu
                    Nàng ở đâu cô bé
                    Gót ngọc ngà
                    Quên ?
                     
                    ---Mưa phố núi---


                    [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/101700/1332B07B534847E0817E6851AD44CD48.jpg[/image]
                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 12.10.2011 13:34:32 bởi mưa phố núi >
                    mưa phố núi 14.10.2011 13:51:50 (permalink)
                    0
                    I WOULD LIKE TO FEEL YOUR LOVE

                    Mong một ngày sẽ hiểu được tình anh
                    Dẫu em chẳng phải là cô bé ấy
                    Dẫu không phải anh đâu , mối tình đầu.
                    Không có đầu và sau - tình yêu muôn đời bất diệt !

                    Như nắng ở trên đầu ,mưa rớt trên vai
                    Như những con đường ta đi ngày mỗi ngày
                    Như trái chín trên cành hoài đợi
                    Dẫu muộn màng hương lửa yêu đương...

                    Như những câu thơ tình yêu không bao giờ thừa ,chỉ thiếu.
                    Như mặt trời mãi mãi mọc phương Đông

                    Lời thơ Anh vô cùng đẹp đẽ !
                    Nếu mà trái tim Anh như thế ?

                    I WOULD LIKE TO FEEL YOUR LOVE IN DREAM.



                    Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 7 của 15 trang, bài viết từ 91 đến 105 trên tổng số 214 bài trong đề mục
                    Chuyển nhanh đến:

                    Thống kê hiện tại

                    Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
                    Kiểu:
                    2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9