Bài thơ Cô gái Sơn Tây
Tuan Dung 08.09.2005 19:57:19 (permalink)
Rất nhiều người biết bài thơ nổi tiếng này, nhưng chưa từng thấy ai đọc từ đầu tới cuối. TD cũng chỉ nhớ lõm bõm, xin chép ra đây, mong bạn đọc ai biết thì cùng chia sẻ.
Chuyện rằng: Ngày xưa, có một anh học trò nghèo quê Hải Phòng lang thang qua Xứ Đoài (Sơn Tây), gặp một cô gái rất kiều mị, đoan trang, chàng đem lòng mê mệt. Nhưng mối tình ấy không được đáp lại, bèn làm bài thơ sau:

CÔ GÁI SƠN TÂY

Cô gái Sơn Tây
Yếm thủng tầy giần
Răng đen hạt nhót
Chân đi cù lèo.

Tóc rễ tre chải lược bồ cào
Xù xì da cóc hắc lào tứ tung
Trên đầu chấy rận như sung
Rốn lồi quả quýt má hồng trôn niêu

Cô tưởng mình cô ái ố mĩ miều
Chồng con chẳng lấy để liều thân ru
Nách cô thơm như hai ổ chuột chù
Mắt thì gián nhấm lại gù lưng tôm.
..................
Bánh đúc cô nếm nồi ba
Mía re tráng miệng hết vài trăm cây
Giã gạo vú chấm đầu chày
Xay thóc cả ngày được một đấu ba
....................
Con giận bằng con ba ba
Đêm nằm nó gáy cả nhà thất kinh
Hàng xóm vác gậy đi rình
Hóa ra giận đực nóng mình bò ra.

Đêm nằm cô nghĩ gần xa
Giật mình một cái gẫy ba cái thang giường.



#1
    Tuan Dung 09.09.2005 16:38:32 (permalink)
    Xứ Đoài là đất hai Vua - Ngô Quyền, Phùng Hưng - địa linh nhân kiệt.
    Đất của truyền thuyết Sơn Tinh - Thủy Tinh, danh lam thắng cảnh nhiều không kể xiết. Con gái xứ Đoài đẹp kiêu sa hoang dã, nhưng mặn mà nồng thắm. Ai không tin... phải đến một lần mới biết.

    Không ai động tâm bài thơ của chàng thư sinh thất tình này sao?
    #2
      Tuan Dung 10.09.2005 13:55:34 (permalink)
      Bà con ơi! Sao mừ không thấy ai nói câu gì nhỉ? Các ACE vienxu, alonewolf, Tran Manh Hung... ơi!!!! Có ai biết thì cho TD vài ý kiến nhé! Không lẽ bao nhiêu bạn bè mà hổng có ai ở Xứ Đòai sao?
      #3
        Tố Tâm 10.09.2005 18:04:31 (permalink)
        hihihi....đây là một bài thơ vui, rất dài, TT đã được đọc ở đâu rồi, khi nào kiếm thấy sẽ mang lên cho mọi người cùng xem.
        #4
          Tuan Dung 11.09.2005 00:28:22 (permalink)
          Đúng rồi! TT dễ thương lắm! Cảm ơn TT đã quan tâm!
          Bài này có từ đầu thế kỷ trước đó TT à, người ta cứ truyền miệng nhau hoài, nhiều người biết lắm nhưng chưa thấy ai đọc trọn vẹn bao giờ. TT cố gắng nhiệt tình tìm nha!
          #5
            Tố Tâm 12.09.2005 10:12:20 (permalink)
            Hôm nay lục tủ TT đã kiếm ra bài này rồi, tuy rằng dài hơn bài của bạn TuanDung đăng, nhưng cũng vẫn chưa được trọn vẹn. Bạn nào có đầy đủ hơn, xin đăng tiếp

            Con gái Sơn Tây yếm thủng tầy dần,
            Răng đen hạt nhót, chân đi cù nèo
            Tóc rễ tre cô chải lược bồ cào
            Xù xì da cóc, hắc lào tứ tung
            Trên đầu chấy rụng như sung
            Rốn lồi quả quýt, má hồng chôn niêu
            Cô nghĩ mình cô ai ố mỹ miều
            Việc nhà chẳng thiết, quyết liều thân ru !
            Nách hôi sánh tổ chuột chù,
            Mắt thì gián nhấm lại gù lưng tôm.
            Cô đẹp làm sao ba mươi sáu tỉnh đồn,
            Đồn qua tỉnh Bắc lại đồn tỉnh Đông,
            Đồn rằng cô ả xóm trong,
            Chân đi yểu điệu hình dung ai tầy:
            Hai cổ tay cô bằng hai cái bắp cầy,
            Thân hình nhỏ nhắn coi tầy voi nan,
            Nước da cô trắng tựa hòn than,
            Nằm đâu ngủ đấy lại toan chê chồng
            Cái trứng rận to bằng quả nhãn lồng
            Miệng cười tủm tỉm bằng sông Ngân hà
            Con rận bằng con ba ba
            Đêm nằm nó ngáy cả nhà thất kinh
            Hàng xóm tưởng trộm đi rình
            Té ra con rận nóng mình bò ra.
            Bánh đúc ngô cô lẩm hết nồi ba,
            Mía re chiết miệng hết vài trăm cây
            Giã gạo vú chấm đầu chầy
            Xay thóc cả ngày được một đấu ba
            Đêm nằm nghĩ ngợi gần xa
            Giở mình một cái gẫy ba thang giường
            .....
            Đi chợ quên thúng quên tiền
            Về nhà quên ngõ đâm xiên vào chùa.
            ....
            Thổi cơm trên sống dưới khê
            Chung quanh tứ bề như thể cháo hoa
            Ăn thì nồi bảy nồi ba
            Đầu năm chí cuối chẳng để ra đồng nào.
            Rửa bát ngủ gật cầu ao,
            Ngủ trưa chồng gọi kêu tao nhức đầu.
            Nói thì cảu nhạu càu nhàu
            Dậy em như nước đổ đầu lá khoai
            Ăn thì chẳng chịu kém ai
            Hễ nói đến gánh thì vai số thờ
            Em còn giữ thói lẳng lơ
            Đánh như đập mẹt chẳng chừa được đâu.


            #6
              Tố Tâm 12.09.2005 10:18:58 (permalink)
              Sau khi đăng bài thơ trào phúng lên rồi, TT phải kiếm một bài khác trả lời cho các đấng mày râu rằng con gái Sơn Tây đâu có dễ sợ như thế đâu TT phải gõ lẹ lẹ chứ không các tỷ xứ Sơn Tây rượt TT không có chỗ trốn luôn . Bài thơ này cũng không được đầy đủ, mọi người bỏ qua giùm TT nhen


              Chả xinh cũng gái xứ Đoài,
              Mà thiên hạ nói ngang tai mếch lòng
              Đầu đâu có chấy chùm xum
              Má đâu lại có má hồng chôn niêu
              Ghét nhau thêu dệt trăm chiều
              Chuột chù tổ chấy toàn điều nói ngoa
              Da như da cóc, rận ba ba
              Nhót răng, quýt rốn lại là nói không!


              #7
                Tuan Dung 12.09.2005 14:09:13 (permalink)
                Hoan hô Tố Tâm!
                TD cho rằng đây là bài thơ duy nhất trên đời dám nói xấu phái đẹp đó.
                TT biết không, chị em xứ Đòai không những không thấy phìền lòng mà còn cho rằng cần phải hãnh diện vì nhờ đó mà nhiều người tò mò tìm đến... dò la.. Khi đến rồi thì không còn đường về nữa!
                Xấu như thế thì sao tin được (Xấu như Thị Nở đã là thậm xấu rồi) đúng không TT?
                #8
                  Chuyển nhanh đến:

                  Thống kê hiện tại

                  Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                  Kiểu:
                  2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9