QUÊ HƯƠNG Và NỖI NHỚ

Tác giả Bài
Sầu Nữ Thanh Tâm
  • Số bài : 76
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 29.06.2011
QUÊ HƯƠNG Và NỖI NHỚ - 20.07.2011 08:09:56
0
Quê hương là chùm khế ngọt
Rời xa quê ai chẵng xót xa lòng
Nhớ làm sao những dòng sông
Thương từng con nước lớn ròng quê mẹ

Bến sông tấp nập thuyền ghe
Yêu biết bao những lũy tre xanh mướt
Quê hương làm sao quên được
Những đêm dài thao thức nước mắt rơi!

Nhưng giờ đây cũng đã xa rồi
Quê cha đất tổ, một đời dấu yêu.
Thanh Tâm


SĨ ĐOAN
  • Số bài : 6301
  • Điểm: 16
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.01.2008
RE: QUÊ HƯƠNG Và NỖI NHỚ - 20.07.2011 09:58:56
0
Nhớ quê hương

Quê hương núm ruột đượm ân tình
Sóng bạc trăng ngà vạn cảnh xinh
Thảm cỏ khu ca hòa mấy bạn
Bờ tre bãi hát quyện đôi mình
Sàng mơ trượt dốc nhòa khung ảnh
Sảy mộng trờ chân khuất dáng hình
Ước buổi tương phùng nơi ấp, quận
Ru hồn trỗi dậy thuở bình sinh.

Ru hồn trỗi dậy thuở bình sinh.
Quyện chặt con tim ấp bóng hình
Sưởi ấm tâm thơ bù nợ bạn
Hong êm ý mộng thỏa duyên mình
Dòng đời khúc khuỷu che thôn đẹp
Cuộc sống gập ghềnh lấp cảnh xinh
Đợi lúc giao thời qui quốc thổ
Choàng ôm lối cũ thắt tơ tình.*Giao lưu với bạn nhé!
Kỉ niệm xưa chơn tình lưu giữ
Trử trong lòng chẳng chút nhạt phai!