VỊNH HOA SEN (Mời họa)

Tác giả Bài
ngocannhihuyen
  • Số bài : 184
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 03.02.2009
  • Nơi: Thành phố Nha Trang
VỊNH HOA SEN (Mời họa) - 24.07.2011 17:53:35
0
Bài Xướng 1: VỊNH HOA SEN
               (Mời Họa)
 
Ngàn hoa đẹp nhất: có hoa sen
Sống giữa ao sâu chẳng thấp hèn
Cội gởi trên bùn đâu có bẩn
Mình dầm dưới nước vẫn không đen
Lá xanh bông trắng gần đài phật
Nhụy thắm búp tươi cạnh ánh đèn
Hạt bổ, ngó,tim, đều mến dụng
Ôn hòa thanh khiết, lắm người khen.
                                  26-4-2011
                          Ngọc Ẩn Nhi Huyền
                        Nha Trang,Khánh Hòa








Bài XƯỚNG
: 2  ĐÓA SEN HỒNG
(Mời Họa)               
                                *
Mưa nắng bốn mùa -Hạ lá  xanh
Bên bông có lá chẳng cây cành
Hè về  tỏa sắc, hoa hồng nhạt
Thu lại đượm màu, hạt vị thanh
Ao thấp gần bùn thân chẳng lấm
Bờ cao đọng nước xát không tanh
Cận kề Phật tọa, ngời muôn thuở
Đại bổ “chè sen” mát dạ anh.
                   -------
                            26-4-2011
                       Ngọc Ẩn Nhi Huyền






NỔI TIẾNG SEN HỒNG

                   *
Nổi tiếng Sen hồng –khắp đó đây
Liên Hoa bay tận chín tầng mây
Xuân về lá biếc, thân tuy mảnh
Hạ đến hương thơm, cánh chẳng gầy
Tinh khiết Phật đài, trên sắc tỏa
Trang nghiêm lễ bái, dưới dâng đầy
Gần bùn xác vẫn không oăn ố
Đệ tử thành tâm… kính tặng Thầy.
                  ---------- 
                               Hạ 2011.
                       Ngọc Ẩn Nhi Huyền
                          ĐT: 058.3885043
        Email: ngocannhihuyen@gmai
l.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.07.2011 09:45:28 bởi ngocannhihuyen >

Vong Hồn
  • Số bài : 3
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 16.07.2011
RE: VỊNH HOA SEN (Mời họa) - 24.07.2011 18:13:29
0
Lạc bước vô tình đến nơi đây
Lá xanh sen trắng sắc tươi trời
Làm lòng lữ khách thêm xao xuyến
Thoáng chốc ngập tràn kỷ niệm thơ !

Lam Hồng Minh
  • Số bài : 1244
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 11.08.2007
RE: VỊNH HOA SEN (Mời họa) - 24.07.2011 18:21:42
0
Mới chết vong hồn chắc mới tinh
Dạo hồ sen nở ngát thơ tình
Tui con ma cũ còn lưu luyến
Bát cú đường thi chữ nghĩa xinh
LHM

ngocannhihuyen
  • Số bài : 184
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 03.02.2009
  • Nơi: Thành phố Nha Trang
RE: VỊNH HOA SEN (Mời họa) - 26.07.2011 16:40:31
0
Trích đoạn: ngocannhihuyen

Bài Xướng 1:
VỊNH HOA SEN

               (Mời Họa)
 
Ngàn hoa đẹp nhất: có hoa sen
Sống giữa ao sâu chẳng thấp hèn
Cội gởi trên bùn đâu có bẩn
Mình dầm dưới nước vẫn không đen
Lá xanh bông trắng gần đài phật
Nhụy thắm búp tươi cạnh ánh đèn
Hạt bổ, ngó,tim, đều mến dụng
Ôn hòa thanh khiết, lắm người khen.
                                  26-4-2011
                          Ngọc Ẩn Nhi Huyền
                        Nha Trang,Khánh Hòa








Bài XƯỚNG
: 2  ĐÓA SEN HỒNG
(Mời Họa)               
                                *
Mưa nắng bốn mùa -Hạ lá  xanh
Bên bông có lá chẳng cây cành
Hè về  tỏa sắc, hoa hồng nhạt
Thu lại đượm màu, hạt vị thanh
Ao thấp gần bùn thân chẳng lấm
Bờ cao đọng nước xát không tanh
Cận kề Phật tọa, ngời muôn thuở
Đại bổ “chè sen” mát dạ anh.
                   -------
                            26-4-2011
                       Ngọc Ẩn Nhi Huyền

Bài HỌA:2   HOA SEN
                              Của Hữu Tài
 
Nắng tỏa chiều buông cánh mượt xanh
Dưới hồ bông trắng lá không cành
Đêm về gió thoảng thơm mùi nhạt
Ngày lại đượm màu sắc ẩm thanh
Ao cạn có bùn,bùn chẳng thấm
Bờanh. cao còn nước, nước không tanh
Đài sen cửa phật, tan sầu não
Tinh tấn chè sen –buổi yến anh.
                                   Hữu Tài
 
 
    HƯƠNG SEN
 
Mặt hồ bẽn lẽn lá chen xanh
Kết tụ đóa hoa chẳng tựa cành
Tô đẹp nhụy vàng khoe Bích ngọc
Vẽ màu bông trắng dưới Thiên thanh
Dầm mình trong nước, tâm giao vị
Ươm giọt sương đêm, thể chẳng tanh
Hương tỏa trong đầm gìn tiết hạnh
Phồn hoa bách hội -vẫn tinh anh.
                      -----
                                 Bích Liên.
                               Cam Ranh.KH.
 
 







NỔI TIẾNG SEN HỒNG

                   *
Nổi tiếng Sen hồng –khắp đó đây
Liên Hoa bay tận chín tầng mây
Xuân về lá biếc, thân tuy mảnh
Hạ đến hương thơm, cánh chẳng gầy
Tinh khiết Phật đài, trên sắc tỏa
Trang nghiêm lễ bái, dưới dâng đầy
Gần bùn xác vẫn không oăn ố
Đệ tử thành tâm… kính tặng Thầy.
                  ---------- 
                               Hạ 2011.
                       Ngọc Ẩn Nhi Huyền
                          ĐT: 058.3885043
        Email: ngocannhihuyen@gmai
l.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.07.2011 16:47:26 bởi ngocannhihuyen >

ngocannhihuyen
  • Số bài : 184
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 03.02.2009
  • Nơi: Thành phố Nha Trang
RE: VỊNH HOA SEN (Mời họa) - 26.07.2011 16:42:55
0

Trích đoạn: ngocannhihuyen


Trích đoạn: ngocannhihuyen

Bài Xướng 1: VỊNH HOA SEN
               (Mời Họa)
 
Ngàn hoa đẹp nhất: có hoa sen
Sống giữa ao sâu chẳng thấp hèn
Cội gởi trên bùn đâu có bẩn
Mình dầm dưới nước vẫn không đen
Lá xanh bông trắng gần đài phật
Nhụy thắm búp tươi cạnh ánh đèn
Hạt bổ, ngó,tim, đều mến dụng
Ôn hòa thanh khiết, lắm người khen.
                                  26-4-2011
                          Ngọc Ẩn Nhi Huyền
                        Nha Trang,Khánh Hòa


        Hoa sen

Vươn mình tươi thắm đóa hồng sen

Dẫu chịu bùn tanh chẳng lụy hèn
Sống cõi vàng thau đầy cặn bã
Nhưng lòng trắng bạch khó nhơ đen
Mang màu quyến rũ nơi đầm nước
Giữ nét uy nghiêm dưới tháp đèn
Nắng đội mưa dầm thân ngạo nghễ
Hương lồng theo gió tiếng đời khen.

                             Vancali 5.5.11







Bài XƯỚNG
: 2  ĐÓA SEN HỒNG
(Mời Họa)               
                                *
Mưa nắng bốn mùa -Hạ lá  xanh
Bên bông có lá chẳng cây cành
Hè về  tỏa sắc, hoa hồng nhạt
Thu lại đượm màu, hạt vị thanh
Ao thấp gần bùn thân chẳng lấm
Bờ cao đọng nước xát không tanh
Cận kề Phật tọa, ngời muôn thuở
Đại bổ “chè sen” mát dạ anh.
                   -------
                            26-4-2011
                       Ngọc Ẩn Nhi Huyền

Bài HỌA:2   HOA SEN
                              Của Hữu Tài
 
Nắng tỏa chiều buông cánh mượt xanh
Dưới hồ bông trắng lá không cành
Đêm về gió thoảng thơm mùi nhạt
Ngày lại đượm màu sắc ẩm thanh
Ao cạn có bùn,bùn chẳng thấm
Bờanh. cao còn nước, nước không tanh
Đài sen cửa phật, tan sầu não
Tinh tấn chè sen –buổi yến anh.
                                   Hữu Tài
 

 
    HƯƠNG SEN
 
Mặt hồ bẽn lẽn lá chen xanh
Kết tụ đóa hoa chẳng tựa cành
Tô đẹp nhụy vàng khoe Bích ngọc
Vẽ màu bông trắng dưới Thiên thanh
Dầm mình trong nước, tâm giao vị
Ươm giọt sương đêm, thể chẳng tanh
Hương tỏa trong đầm gìn tiết hạnh
Phồn hoa bách hội -vẫn tinh anh.
                      -----
                                 Bích Liên.
                               Cam Ranh.KH.
 
 







NỔI TIẾNG SEN HỒNG

                   *
Nổi tiếng Sen hồng –khắp đó đây
Liên Hoa bay tận chín tầng mây
Xuân về lá biếc, thân tuy mảnh
Hạ đến hương thơm, cánh chẳng gầy
Tinh khiết Phật đài, trên sắc tỏa
Trang nghiêm lễ bái, dưới dâng đầy
Gần bùn xác vẫn không oăn ố
Đệ tử thành tâm… kính tặng Thầy.
                  ---------- 
                               Hạ 2011.
                       Ngọc Ẩn Nhi Huyền
                          ĐT: 058.3885043
        Email: ngocannhihuyen@gmai
l.

<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.07.2011 16:44:50 bởi ngocannhihuyen >

SĨ ĐOAN
  • Số bài : 6301
  • Điểm: 16
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.01.2008
RE: VỊNH HOA SEN (Mời họa) - 28.07.2011 19:54:12
0
Cho sd gửi 1 bài Vịnh hoa Sen góp vui cùng quí thi hữu
 
 

Đầm Sen

Trong đầm Sen biếc gợi hồn ai
Dịu thắm hơn lan bởi nhụy đài
Sắc khiết vừa khoe đè cúc, lựu
Hương thuần mới tỏa át đào, mai
Trần bì phật tặng nhờ gân kết
Diệp lục trời ban cậy lá cài
Dẫu sống trong bùn thân tịnh huệ
Gieo lòng quân tử khúc tình say!
13.04.11

sd
 
Kỉ niệm xưa chơn tình lưu giữ
Trử trong lòng chẳng chút nhạt phai!