MỘNG THƯỜNG
Bố mẹ đặt tên em MỘNG THƯỜNG
Có em ba mẹ rất yêu thương
Gia đình hòa thuận vui đầm ấm
Em vẫn mỗi ngày tươi đến trường
Bố mẹ đặt tên em MỘNG THƯỜNG
...
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/101746/3BB5F1F33B2C47FBAD4C4CDA47A3B9E7.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.09.2014 19:23:58 bởi MỘNG THƯỜNG >
RU GIẤC MỘNG THƯỜNG
MỘNG THƯỜNG một giấc ngủ ngoan
À ơi lắng tiếng ru sang mẹ hiền
Khép bờ mi mộng hờ viền
Ầu ơ lắng tiếng về thiêng giấc hồng
<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.10.2012 13:35:42 bởi MỘNG THƯỜNG >
TRÒN GIẤC MỘNG THƯỜNG
Mời anh mời chị vào mơ
Cho em tròn giấc ầu ơ dí dầu
Hò lơ giấc ngủ ngoan sâu
Mẹ cha đưa võng luôn cầu con ngoan
Đời người như mộng khác chi đâu
Họp mới hôm qua...nay tan rồi
Nụ cười chưa thắm...sầu tô nét
Mộng đời...đời mộng...gió thoảng qua
QUÉT RÁC BẨN
Một chổi công nhân quét sạch đường
Đẩy lùi rác rến bẩn chân vương
Bao người quét rác trên đường phố
Quét rác bẩn chân quét sạch đường
<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.07.2011 00:08:21 bởi MỘNG THƯỜNG >
GIẤC NGỦ NGOAN
Em vào giấc ngủ mơ ngoan
Thiện tâm Phật ngự tòa sen thánh thiền
Hương sen ru mộng thật hiền
Em ngoan giấc ngủ bình yên vào đời
Trích đoạn: MỘNG THƯỜNG
MỪNG ANH RÈN LUYỆN TIẾNG VIỆT NAM THÀNH CÔNG
Nhìn anh tiến bộ em mừng
Viết chữ Tiếng Việt bước từng thạo thông
Từ từ chính tả cũng không
Còn gì lỗi nữa em mong anh thành
HƠI ẤM GIỮA ĐÊM THÂU
Anh đi, đi giữa mùa đông
Đi qua mấy nhịp hư không nhớ người
Mặt trời đã ngủ từ lâu
Ầu ơ tiếng mẹ canh thâu năm nào
Ngủ ngoan em nhé Mộng Thường
Anh như gửi đến em vườn hoa xinh
Gửi em một chút ân tình
Tình em dõi mắt anh mình tới đâu
Đẹp như sóng vỗ ngàn son
Vỗ về tiếng sóng nĩ non bên thềm
Anh dừng chân lại đêm thâu
Vẫn còn nghe ấm đâu đâu chút tình
Little_Ant ( Sydney Winter 2011 )
Cảm ơn Mộng Thường đã về giữa mùa đông trống vắng ....năm nay Sydney lạnh quá , lạnh hơn rất nhìu những năm trước; em về dễ thương lắm và thắp sáng lên tình người.
Chúc MT luôn vui tươi em nhé : )
<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.07.2011 00:56:51 bởi Little_Ant >
TÌNH PHỤ
Ôm sầu gác vắng nhớ ai chăng
Trời tịnh riêng ngồi ngắm bóng trăng
Vành vạnh tròn soi dương thế sáng
Sao tình tôi tối tựa đêm đen
Em chuốc rượu nồng với ai say
Tách thuyền bỏ bến một lần cay
Bỏ ai bải hoải trong duyên rẫy
Thả mộng mơ đầu theo gió bay
Quay mặt cho đời vang tiếng ca
Kệ lòng kẻ đợi nhớ người ta
Kệ bão cuốn người chim vướng ná
Hy vọng trôi theo nước mắt nhoà
Kỷ niệm nằm im buồn gác nhỏ
Bụi trần phủ kín bước chân so
Sao nghe tê tái lời tình ngỏ
Dày xéo tim yêu rã hẹn hò
Thanh Huy
PHỤ TÌNH
Trông lầu vọng nguyệt nhớ vầng trăng
Người bên trời mộng còn mơ Hằng
Kẻ ngồi khung cửa trông trời rộng
Xa xa tí tách sương mờ giăng
Nâng chén rượu hồng kính chuốt say
Cạn ly rượu đỏ nếm men cay
Uống đi người nhé uống đi nhé
Và chúc tình ai đẹp thế này...
Người nhìn ngắm nhé pháo hồng vương
Tóc cô dâu mượt vướng hoa hường
Nụ cười tươi thắm ... mi rơi lệ
Hãy nâng ly uống ... tiễn lên đường
Mai này vắng bóng nhỏ trường thưa
Người có qua đây buổi Hạ trưa
Xin nhặt giùm cho vài cánh phượng
Gửi về bên ấy ... nhớ về xưa !!!
MỘNG THƯỜNG
28.7.2011
<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.07.2011 12:25:46 bởi MỘNG THƯỜNG >
Trích đoạn: Little_Ant
Trích đoạn: MỘNG THƯỜNG
MỪNG ANH RÈN LUYỆN TIẾNG VIỆT NAM THÀNH CÔNG
Nhìn anh tiến bộ em mừng
Viết chữ Tiếng Việt bước từng thạo thông
Từ từ chính tả cũng không
Còn gì lỗi nữa em mong anh thành
HƠI ẤM GIỮA ĐÊM THÂU
Anh đi, đi giữa mùa đông
Đi qua mấy nhịp hư không nhớ người (Đi qua mấy nhịp tim lòng nhớ nhau)
Mặt trời đã ngủ từ lâu
Ầu ơ tiếng mẹ canh thâu năm nào
Ngủ ngoan em nhé Mộng Thường
Anh như gửi đến em vườn hoa xinh
Gửi em một chút ân tình
Tình em dõi mắt anh mình tới đâu
Đẹp như sóng vỗ ngàn son
Vỗ về tiếng sóng nĩ non bên thềm (Vỗ về tiếng sóng nỉ son bên sầu)
Anh dừng chân lại đêm thâu
Vẫn còn nghe ấm đâu đâu chút tình
Little_Ant ( Sydney Winter 2011 )
Cảm ơn Mộng Thường đã về giữa mùa đông trống vắng ....năm nay Sydney lạnh quá , lạnh hơn rất nhìu những năm trước; em về dễ thương lắm và thắp sáng lên tình người.
Chúc MT luôn vui tươi em nhé : )
Hi hi hi ... Chỉ có sai vần như thế ạ ! Mà này anh Little_Ant ơi ! Anh thích HRPT lắm sao mà màu mực viết thơ của anh chọn màu giống Nhóc HRPT vậy ? Hi hi hi ! Nhóc HRPT xinh trai lắm đấy !
MỘNG THƯỜNG
<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.07.2011 15:06:20 bởi MỘNG THƯỜNG >
HƠI ẤM GIỮA ĐÊM THÂU
Anh đi, đi giữa mùa đông
Đi qua mấy nhịp tim lòng nhớ nhau
Mặt trời đã ngủ từ lâu
Ầu ơ tiếng mẹ canh thâu năm nào
Ngủ ngoan em nhé Mộng Thường
Anh như gửi đến em vườn hoa xinh
Gửi em một chút ân tình
Tình em dõi mắt anh mình tới đâu
Đẹp như sóng vỗ ngàn son
Vỗ về tiếng sóng nỉ son bến sầu
Anh dừng chân lại đêm thâu
Vẫn còn nghe ấm đâu đâu chút tình
Little_Ant ( Sydney Winter 2011 )
Cảm ơn Mộng Thường đã về giữa mùa đông trống vắng ....năm nay Sydney lạnh quá , lạnh hơn rất nhìu những năm trước; em về dễ thương lắm và thắp sáng lên tình người.
Chúc MT luôn vui tươi em nhé : )
Hi hi hi ... Chỉ có sai vần như thế ạ ! Mà này anh Little_Ant ơi ! Anh thích HRPT lắm sao ma màu mực viết thơ của anh chọn màu giống Nhóc HRPT vậy ? Hi hi hi ! Nhóc HRPT xinh trai lắm đấy !
MỘNG THƯỜNG
NGOAN GIẤC MỘNG THƯỜNG
Em về trong giấc MỘNG THƯỜNG
Mùa Đông giá buốt dặm trường tìm nhau
Mặt trời xuống thấp từ lâu
Ầu ơ tiếng mẹ gửi sầu nhớ thương
Em ngoan êm giấc MỘNG THƯỜNG
Anh vào vườn mộng gửi vương thơ tình
Trong mơ em nhận hoa xinh
Tim anh đỏ thắm tô hình trao em
Hạ vàng trải nắng bên thềm
Cánh hồng hoa phượng lót mềm gót thơ
Anh về nhặt phượng ghép mơ
Đặt lên gối ước duyên tơ MỘNG THƯỜNG
MỘNG THƯỜNG
<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.08.2016 17:45:03 bởi MỘNG THƯỜNG >
MỘNG THƯỜNG Em đem giấc mộng vào đời Ru cho giấc ngủ vương lời thiết tha Tên em tên một bài ca Hát cho tình mãi thật thà thủy chung Quen em một chút mông lung Mến em một phút thẹn thùng khó quên Thương em đôi chỗ ngông nghênh Yêu em vì một mũi tên ái tình Bước vào ánh sáng bình minh Là em tất cả đẹp xinh tuyệt vời Nguyện yêu... yêu mãi chẳng rời Bóng em chiếu sáng cuộc đời của anh Ươm tình cho thắm thêm xanh Giọt tình thơm ngát để dành riêng em Mơ trong giấc mộng còn thèm Cùng nhau đếm bước.. cùng em hẹn hò... Quá ấn tượng với cái nick của em, mạn phép vung bút đôi câu, mong em vui...!
<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.07.2011 13:39:17 bởi James Jee >
MỘNG THƯỜNG Em đem giấc mộng vào đời Ru cho giấc ngủ vương lời thiết tha Tên em tên một bài ca Hát cho tình mãi thật thà thủy chung Quen em một chút mông lung Mến em một phút thẹn thùng khó quên Thương em đôi chỗ ngông nghênh Yêu em vì một mũi tên ái tình Bước vào ánh sáng bình minh Là em tất cả đẹp xinh tuyệt vời Nguyện yêu... yêu mãi chẳng rời Bóng em chiếu sáng cuộc đời của anh Ươm tình cho thắm thêm xanh Giọt tình thơm ngát để dành riêng em Mơ trong giấc mộng còn thèm Cùng nhau đếm bước.. cùng em hẹn hò... James JeeQuá ấn tượng với cái nick của em, mạn phép vung bút đôi câu, mong em vui...!
VẦN THƠ LỮ KHÁCH
Em mơ bước đến hiên thềm
Cúi chào anh đến từ miền xa xôi
Nâng ly kính chén trà sôi
Ấm lòng lữ khách tới nơi ... mời ngồi
Em vui mừng khách mến lời
Nâng ly trà kính lòng tươi quý tình
Một ngôi nhà nhỏ thêm xinh
Vì có người đến vần tình thơ trao
Bình minh vạn vật tươi chào
Đón chân lữ khách mời vào tệ trang
Kính dâng giấy mực thi đàn
Mời anh hoạ tiết mở màn thơ duyên
Bên anh tao nhã sĩ hiền
Em mài mực nhé - anh liền hoạ thơ
Vần thương lời quý như mơ
Rồng bay phụng múa bút huơ tài tình
Áng thơ xinh thật là xinh
MỘNG THƯỜNG
28.7.2011
@ Em rất vui khi James Jee quá bước ghé thăm ạ !
<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.07.2011 15:08:50 bởi MỘNG THƯỜNG >
EM CHỜ ANH VỀ NGÔI NHÀ HẠNH PHÚC
Em chờ anh những chiều Đông
Bàn cơm dọn sẵn trọn lòng đợi anh
Áo len em đan hoàn thành
Anh về mặc nhé em dành hơi thương
Bên nhau hạnh phúc MỘNG THƯỜNG
Anh hôn lên tóc em thương hằng ngày
Ngôi nhà hạnh phúc đắp xây
Anh tròn mơ ước em say MỘNG THƯỜNG
TÌNH YÊU ĐÍCH THỰC
Yêu nhau đích thực là yêu
Anh đi làm việc em nhiều công văn
Anh luôn quý yêu em rằng
Tim anh chứa trọn em hằng ngày thương
Em tôn kính anh vẫn thường
Để trong tim đỏ nhật trường em xem
Đừng hòng ai đến nghé nhem
Em anh dấu kính tình thêm ấm nồng
Anh bảo tình yêu rao sòng* (rêu rao khắp nơi)
Khắp người nghe biết còn không là tình ?
Anh chỉ mong đôi tim mình
Túp lều lí tưởng hai mình biết thôi
Anh nguyền yêu em nhất đời
Yêu em suốt kiếp vạn lời yêu em !
MỘNG THƯỜNG
VẦN THƠ LỮ KHÁCH
Em mơ bước đến hiên thềm
Cúi chào anh đến từ miền xa xôi
Nâng ly kính chén trà sôi
Ấm lòng lữ khách tới nơi ... mời ngồi
Em vui mừng khách mến lời
Nâng ly trà kính lòng tươi quý tình
Một ngôi nhà nhỏ thêm xinh
Vì có người đến vần tình thơ trao
Bình minh vạn vật tươi chào
Đón chân lữ khách mời vào tệ trang
Kính dâng giấy mực thi đàn
Mời anh hoạ tiết mở màn thơ duyên
Bên anh tao nhã sĩ hiền
Em mài mực nhé - anh liền hoạ thơ
Vần thương lời quý như mơ
Rồng bay phụng múa bút huơ tài tình
Áng thơ xinh thật là xinh
MỘNG THƯỜNG
28.7.2011
GIẤC MỘNG TÌNH ANH
Áng thơ xinh thật là xinh
Cùng em anh hoạ bài tình chúng ta
Lữ hành kiếp sống phương xa
Nay tìm được đến ngôi nhà thân yêu
Có nàng gia chủ yêu kiều
Thi thơ thật giỏi bao điều thật hay
Làm hồn lữ khách đắm say
Mơ trong giấc mộng ngày dài mênh mang
Thôi nay dừng kiếp lang thang
Ghé vào giấc mộng cao sang của nàng
Dù là có chút muộn màng
Nhưng tình đã nhuốm bóng nàng trong tim
Ngày dài hờ hững cánh chim
Vụt qua trôi mất biết tìm đâu ra
Chỉ còn giấc mộng thiết tha
Mơ nàng thi sĩ ngân nga "mộng thường"
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu: