MỘNG THƯỜNG
ĐÀN KHÚC NIỆM XƯA
Nắn phím so dây ta dạo đàn
Niệm Từ trổi Khúc buồn miên man
Trầm lên nhịp lắng niềm tâm sự
Ngấn lệ long lanh giọt ứa tràn
Thổn thức nhạc sầu chiều Hạ xưa
Phượng hồng lác đác rơi trường thưa
Vài con ve nhỏ thương màu nhớ
Ta trở gót vào đường ướt mưa
Đàn KHÚC NIỆM TỪ nhạc tiễn đưa
Sương giăng dáng nhỏ mờ song thưa
Đơn côi hòa Khúc ngày thơ nhớ
Trăng lạnh mơ ... Đàn Khúc Niệm xưa
KHÚC NIỆM TỪ
13.7.2011
R
ĐÀN CHI MỘT KHÚC NIỆM TỪ
Đàn chi một Khúc Niệm Từ
Cho lòng bão nỗi tà dư những chiều
Đàn rơi giọt đẫm sương chiều
Cho đông buốt giá đổ xiêu nhánh sầu
Đàn chi Khúc Niệm ban đầu
Ngày sau biết có tương cầu về Thu
Rừng buồn nhạt nắng vi vu
Gió ngàn vang vọng thiên thu bóng mờ
Đàn chi phím loãng cung tơ
Khúc Niệm Từ hỡi chơ vơ nhịp sầu
TRăng xưa khuất biệt ngàn dâu
Trầm hồn Khúc Niệm giang đầu biệt li
MỘNG THƯỜNG
31.07.2011
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.11.2016 23:01:15 bởi MỘNG THƯỜNG >
Trích đoạn: James Jee
VẦN THƠ LỮ KHÁCH
Em mơ bước đến hiên thềm
Cúi chào anh đến từ miền xa xôi
Nâng ly kính chén trà sôi
Ấm lòng lữ khách tới nơi ... mời ngồi
Em vui mừng khách mến lời
Nâng ly trà kính lòng tươi quý tình
Một ngôi nhà nhỏ thêm xinh
Vì có người đến vần tình thơ trao
Bình minh vạn vật tươi chào
Đón chân lữ khách mời vào tệ trang
Kính dâng giấy mực thi đàn
Mời anh hoạ tiết mở màn thơ duyên
Bên anh tao nhã sĩ hiền
Em mài mực nhé - anh liền hoạ thơ
Vần thương lời quý như mơ
Rồng bay phụng múa bút huơ tài tình
Áng thơ xinh thật là xinh
MỘNG THƯỜNG
28.7.2011
GIẤC MỘNG TÌNH ANH
Áng thơ xinh thật là xinh
Cùng em anh hoạ bài tình chúng ta
Lữ hành kiếp sống phương xa
Nay tìm được đến ngôi nhà thân yêu
Có nàng gia chủ yêu kiều
Thi thơ thật giỏi bao điều thật hay
Làm hồn lữ khách đắm say
Mơ trong giấc mộng ngày dài mênh mang
Thôi nay dừng kiếp lang thang
Ghé vào giấc mộng cao sang của nàng
Dù là có chút muộn màng
Nhưng tình đã nhuốm bóng nàng trong tim
Ngày dài hờ hững cánh chim
Vụt qua trôi mất biết tìm đâu ra
Chỉ còn giấc mộng thiết tha
Mơ nàng thi sĩ ngân nga "mộng thường"
James Jee
NGU NGƠ MỘT GIẤC MỘNG THƯỜNG
Hòa cùng tứ khúc thơ ca
Ngang mày nâng bút kính nhà thi nhân
Dâng lên giấy mực ân cần
Mời người Thi Sĩ hoạ vần thơ xinh
Trang gia nho nhỏ lưu tình
Bước chân lữ khách hiễn vinh ghé vào
Tiểu nữ thiễn năng ngại sao
Mong lòng Quân Tử văn tao nhả lời
Bảo ban phép tắc sáng ngời
Khai tâm trí tuệ hữu người mai sau
Kính nhờ ơn đức được nào ?
Cầu mong danh tiếng anh hào tuôn châu
Ngọc điện thần nữ ứng hầu
Lời Người khắc cốt để đầu áng thơ
Quân Vương lạc bước đường mơ
Mộng Thường một giấc ngu ngơ thẹn nhìn
<bài viết được chỉnh sửa lúc 31.07.2011 04:12:12 bởi MỘNG THƯỜNG >
QUÉT RÁC BẨN
Một chổi công nhân quét sạch đường
Đẩy lùi rác rến bẩn chân vương
Bao người quét rác trên đường phố
Quét rác bẩn chân quét sạch đường
QUÉT RÁC BẨN 2
Dạo này rác bẩn lại nhây đường
Công nhân quét rác ngày đêm thường
Quét cho sạch hết rác vây bẩn
Một chổi lùa tan rác dơ đường
MỘNG THƯỜNG
Bố mẹ đặt tên em Mộng Thường
Có em ba mẹ rất yêu thương
Gia đình hòa thuận vui cùng trẻ
Em vẫn mỗi ngày tươi đến trường
Bố mẹ đặt tên em Mộng Thường
...
MỘNG THƯỜNG
CHUYỆN KỂ
Tên em trùng trên người
Mộng Thường khi ra đời
Bố mẹ đặt vậy thôi
Chuyện người cánh chim trời :
Một lần cùng quen biết
Rồi tình ngày thắm thiết
Cùng hẹn đẹp lứa đôi
Mấy mươi năm qua rồi
TÌNH THIÊN THU vẫn mãi
Còn lời hát không vơi
Mộng Thường và Phạm Thái
Còn lưu mãi lòng người
Em cũng tên MỘNG THƯỜNG
Còn học chưa yêu đương
Hôm nay nghe chuyện kể
Bài nhạc mới tỏ tường
Em men theo lời thế
Đặt bút viết thành thơ
Vài vần vào giấc mơ
MỘNG THƯỜNG xưa đợi chờ :
GẶP NHAU - CHỜ NHAU
Một ngày nào gặp nhau
Trên chuyến bay hôm nào
Rồi hai người quen nhau
Ngày tháng ngày qua mau
Tình nhớ thương dạt dào
Mình hẹn gặp mùa sau
Người lên đường nhiệm vụ
Người trông ngày qua mau
Từng ngày từng ngày đợi
Mà người xa vời vời
Người nhớ người không vơi
Mong người về lại thôi
Em chờ anh một sáng
Tháng tư của mùa sang
Anh đi rồi đi mãi
Không trở lại về thăm
Nước mắt chảy âm thầm
Những mùa Đông buốt căm
Ngày qua ngày trông ngóng
Tình ơi hỡi trăm năm !!!
Người có còn về không ?
Người có còn về không ?
Người có còn về không ?
Người có còn về không ?
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.08.2011 00:22:00 bởi MỘNG THƯỜNG >
NGU NGƠ MỘT GIẤC MỘNG THƯỜNG
Hòa cùng tứ khúc thơ ca
Ngang mày nâng bút kính nhà thi nhân
Dâng lên giấy mực ân cần
Mời người Thi Sĩ hoạ vần thơ xinh
Trang gia nho nhỏ lưu tình
Bước chân lữ khách hiễn vinh ghé vào
Tiểu nữ thiễn năng ngại sao
Mong lòng Quân Tử văn tao nhả lời
Bảo ban phép tắc sáng ngời
Khai tâm trí tuệ hữu người mai sau
Kính nhờ ơn đức được nào ?
Cầu mong danh tiếng anh hào tuôn châu
Ngọc điện thần nữ ứng hầu
Lời Người khắc cốt để đầu áng thơ
Quân Vương lạc bước đường mơ
Mộng Thường một giấc ngu ngơ thẹn nhìn
LẠC BƯỚC BÊN NÀNG THƠ Chợt ta lạc bước đến đây Nơi này thi sĩ vơi đầy tình thơ Đến đây như một giấc cùng Được cùng mỹ nữ họa thơ ghép vần Dù xa vẫn tưởng thật gần Vì cùng điệu khúc vần lân tuyệt vời Thi ca ta cứ gọi mời Thỏa lời thi hữu tình đời thiết tha Cùng nhau dệt khúc tình ca Để cho thế giới ngân nga tháng ngày Lời thơ nàng thật đắm say Còn hơn mỹ tửu nghìn ngày năm xưa Dù thơ có ướt vì mưa Dù là xế bóng vẫn chưa mốn về Gửi lại một chút đam mê Cùng nữ gia chủ thơ đề vài câu
MỘNG THƯỜNG NGÀY XƯA ẤY Giấc mộng thường thôi giấc Mộng Thường Cái tên bình dị lắm vấn vương Nghe sao thoang thoảng lời kỷ niệm Những phút tình đầu phút yêu đương Giấc mộng tình chung giấc mộng tình Vì anh em mãi đón bình minh Nhưng em đâu thấy anh về lại Núi cách sông ngăn chuyện chúng mình Giấc mộng còn không! Giấc mộng còn? Còn chăng chỉ là những dấu son Chậm lên ký ức thêm sầu nhớ Để mãi lòng em cứ héo mòn Giấc mộng sầu vơi, giấc mộng sầu Vì anh em đã thức đêm thâu Sau người đi vội từ hôm ấy Góa bụa tình em những vơi đầy
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.08.2011 19:12:07 bởi James Jee >
MỘNG THƯỜNG CỦA HÔM NAY Giấc mộng ngày nay giấc Mộng Thường Tên em trùng với một người thương Tình em thì mới hoàn toàn lạ Để bước phong trần thấy vấn vương Giấc mộng ngày nay giấc mộng tình Để ta mơ mãi chữ đẹp xinh Yêu người từ cái tên dạo ấy Biết nói làm sao, chỉ chữ tình Giấc mộng ngày nay giấc mộng lành Nâng ta bay vút vào trời xanh Ấp ôm kỷ niệm từng con chữ Để lấp tâm hồm em với anh Giấc mộng ngày nay giấc mộng thành Không còn luyến tiếc với mong manh Anh đây em đó cùng hòa nhịp Hai trái tim vàng mái nhà tranh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.08.2011 19:23:26 bởi James Jee >
Trích đoạn: DIUHIEN
Tranh thơ một giấc mộng mơ
Thiên nhiên đẹp mãi vần chờ tương lai
Ta đi trong ánh nắng mai
Đến trường buổi sớm miệt mài khoa thi
NGU NGƠ MỘT GIẤC MỘNG THƯỜNG
Hòa cùng tứ khúc thơ ca
Ngang mày nâng bút kính nhà thi nhân
Dâng lên giấy mực ân cần
Mời người Thi Sĩ hoạ vần thơ xinh
Trang gia nho nhỏ lưu tình
Bước chân lữ khách hiễn vinh ghé vào
Tiểu nữ thiễn năng ngại sao
Mong lòng Quân Tử văn tao nhả lời
Bảo ban phép tắc sáng ngời
Khai tâm trí tuệ hữu người mai sau
Kính nhờ ơn đức được nào ?
Cầu mong danh tiếng anh hào tuôn châu
Ngọc điện thần nữ ứng hầu
Lời Người khắc cốt để đầu áng thơ
Quân Vương lạc bước đường mơ
Mộng Thường một giấc ngu ngơ thẹn nhìn
MỘNG THƯỜNG
LẠC BƯỚC BÊN NÀNG THƠ
Chợt ta lạc bước đến đây
Nơi này thi sĩ vơi đầy tình thơ
Đến đây như một giấc cùng
Được cùng mỹ nữ họa thơ ghép vần
Dù xa vẫn tưởng thật gần
Vì cùng điệu khúc vần lân tuyệt vời
Thi ca ta cứ gọi mời
Thỏa lời thi hữu tình đời thiết tha
Cùng nhau dệt khúc tình ca
Để cho thế giới ngân nga tháng ngày
Lời thơ nàng thật đắm say
Còn hơn mỹ tửu nghìn ngày năm xưa
Dù thơ có ướt vì mưa
Dù là xế bóng vẫn chưa mốn về
Gửi lại một chút đam mê
Cùng nữ gia chủ thơ đề vài câu
James Jee
BƯỚC CHÂN
Bước chân quan tướng hào hùng
Diễn chinh thu phục mọi vùng yên bang
Bước chân khí phách hiên ngang
Mọi miền theo với gót vàng sáng soi
Bước chân gần mãi mọi đời
An bình một cõi tiếng lời reo vui
Bước chân chinh phạt đẩy lùi
Bóng đêm u ám ánh ngời nhân tâm
Thảo dân đốt nén hương trầm
Kính mời vương tướng họa ngâm câu vần
Ngang mày dâng bút ân cần
Xin người chỉ bảo thiện chân tỏ tường
Nét hùng khí tiết đoài phương
Oai danh thiên ý ... MỘNG THƯỜNG khắc ghi
Nâng cao dâng bút kính vì
Tài hoa Lãnh Chúa biên thùy an cư
MỘNG THƯỜNG
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.08.2011 14:09:24 bởi MỘNG THƯỜNG >
MỘNG THƯỜNG NGÀY XƯA ẤY Giấc mộng thường thôi giấc Mộng Thường Cái tên bình dị lắm vấn vương Nghe sao thoang thoảng lời kỷ niệm Những phút tình đầu phút yêu đương Giấc mộng tình chung giấc mộng tình Vì anh em mãi đón bình minh Nhưng em đâu thấy anh về lại Núi cách sông ngăn chuyện chúng mình Giấc mộng còn không! Giấc mộng còn? Còn chăng chỉ là những dấu son Chậm lên ký ức thêm sầu nhớ Để mãi lòng em cứ héo mòn Giấc mộng sầu vơi, giấc mộng sầu Vì anh em đã thức đêm thâu Sau người đi vội từ hôm ấy Góa bụa tình em những vơi đầy James Jee
MỘNG THƯỜNG CỦA HÔM NAY Giấc mộng ngày nay giấc Mộng Thường Tên em trùng với một người thương Tình em thì mới hoàn toàn lạ Để bước phong trần thấy vấn vương Giấc mộng ngày nay giấc mộng tình Để ta mơ mãi chữ đẹp xinh Yêu người từ cái tên dạo ấy Biết nói làm sao, chỉ chữ tình Giấc mộng ngày nay giấc mộng lành Nâng ta bay vút vào trời xanh Ấp ôm kỷ niệm từng con chữ Để lấp tâm hồm em với anh Giấc mộng ngày nay giấc mộng thành Không còn luyến tiếc với mong manh Anh đây em đó cùng hòa nhịp Hai trái tim vàng mái nhà tranh
James Jee MỘNG THƯỜNG
MỘNG THƯỜNG khúc hát của ngày xưa
Tình người chung nhớ mấy cho vừa
Người đi binh biến không về nữa
Người sầu rưng lệ chiều cơn mưa
Ai viết khúc ca khúc MỘNG THƯỜNG
Khi người trở lại thăm người thương
Vui mừng khôn xiết...nhưng tình đã
Mộng vỡ tan rồi mất MỘNG THƯỜNG
Em đi tìm đến nơi mừng anh
Đường không thẳng lối nên thôi đành
Xác buồn ngất lịm hung tin nhắn
Còn gì đâu nữa giấc mơ lành
MỘNG THƯỜNG khúc nhạc vọng ngày xanh
Đời sau giấc mộng có - không thành ?
Hay là cũng thế như xưa đã
MỘNG THƯỜNG lã chã lệ đọng quanh
MỘNG THƯỜNG @ Em cảm ơn James Jee với những vần thơ hay Hi hi hi... em xin được ăn gian - 1 bài em họa 2 bài của James Jee nha ! Vì nhóc nhỏ thì được cưng mà, ăn gian cũng hổng bị SƯ PHỤ THƠ CA la. Hi hi hi... Song long công chúa của James Lee SƯ PHỤ bô gái trông giống bố quá ! Hi hi hi. Em đã tự đắc rinh ra ngoài dán vào bìa quyển sách học của em, để hằng ngày đến trường em tranh thủ giờ giải lao ngắm tí và cười hi hi hi
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.08.2011 15:05:32 bởi MỘNG THƯỜNG >
BƯỚC CHÂN
Bước chân quan tướng hào hùng
Diễn chinh thu phục mọi vùng yên bang
Bước chân khí phách hiên ngang
Mọi miền theo với gót vàng sáng soi
Bước chân gần mãi mọi đời
An bình một cõi tiếng lời reo vui
Bước chân chinh phạt đẩy lùi
Bóng đêm u ám ánh ngời nhân tâm
Thảo dân đốt nén hương trầm
Kính mời vương tướng họa ngâm câu vần
Ngang mày dâng bút ân cần
Xin người chỉ bảo thiện chân tỏ tường
Nét hùng khí tiết đoài phương
Oai danh thiên ý ... MỘNG THƯỜNG khắc ghi
Nâng cao dâng bút kính vì
Tài hoa Lãnh Chúa biên thùy an cư
MỘNG THƯỜNG
VÔ TÌNH TA ĐÃ... Vô tình ta đến bên nhau Ngày qua tháng lại rồi vào tâm tư Trong tim tiếng nói hình như Đã từng ghi khắc tình thư Mộng Thường Vô tình ta đã vấn vương Nét thơ mộc mạc chân phương của nàng Giấc mơ thật đệp... mênh mang Cùng ta sánh bước bên nàng đẹp thay Vô tình ta đã đắm say Vần thơ tuyệt diệu của ngày mới quen Thật thà chẳng chút hờn ghen Của người thi sĩ chưa quen lần nào Vô tình ta đã gửi trao Đôi câu hứa hẹn để vào mộng mơ Ấp ôm một mối duyên thơ Đêm đêm ru giấc à ơ... Mộng Thường
MỘNG THƯỜNG
MỘNG THƯỜNG khúc hát của ngày xưa
Tình người chung nhớ mấy cho vừa
Người đi binh biến không về nữa
Người sầu rưng lệ chiều cơn mưa
Ai viết khúc ca khúc MỘNG THƯỜNG
Khi người trở lại thăm người thương
Vui mừng khôn xiết...nhưng tình đã
Mộng vỡ tan rồi mất MỘNG THƯỜNG
Em đi tìm đến nơi mừng anh
Đường không thẳng lối nên thôi đành
Xác buồn ngất lịm hung tin nhắn
Còn gì đâu nữa giấc mơ lành
MỘNG THƯỜNG khúc nhạc vọng ngày xanh
Đời sau giấc mộng có - không thành ?
Hay là cũng thế như xưa đã
MỘNG THƯỜNG lã chã lệ đọng quanh
TÌNH MỘNG THƯỜNG NGÀY NAY Tình Mộng Thường chuyện cũ ngày xưa đó Thôi xin người đừng có nhớ thêm chi Một chuyện tình sao bi đát lâm li Chuyện thời chiến sầu bi là như thế Tình Mộng Thường ngày nay nghe tôi kể Một chuyện tình mộng giấc mộng đam mê Em và anh chúng ta đã gần kề Thêm chút nữa vỗ về niềm yêu dấu Tình Mộng Thường ngày xưa không che giấu Yêu thật tình bao giấc mộng đêm thâu Để trời chiều tháng bảy có mưa ngâu Se se lạnh nghe nỗi sầu man mác Tình Mộng Thường ngày nay sang trang khác Một chuyện tình ngào ngạt những yêu thương Em cùng anh trên những bước đường trường Chung giấc mộng... giấc Mộng Thường yêu dấu Trùi ui! Nghe MT xưng hô vậy JJ thấy mình già quá rùi, mới nghe mà thấy gối mòn lưng mỏi... híc... híc Kêu sao nghe trẻ trẻ chút nha MT, JJ còn ham chơi ham vui lắm, chưa muốn lên hàng sư phụ đâu MT lấy hình "bé nhóc" của huynh sử dụng nha, nhớ trả tiền bản quyền đóa Huynh không lấy nhiều đâu, cỡ: 1 dĩa cơm sườn, 2 tô bún mắm, 3 bát bánh canh cua, 4 ổ bánh mì thịt, 5 chén chè thưng, 6 cái bánh kem, 7 trái sầu riêng là được rùi, đừng có nhiều quá ha...
<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.08.2011 11:26:15 bởi James Jee >
Trích đoạn: James Jee
MỘNG THƯỜNG
MỘNG THƯỜNG khúc hát của ngày xưa
Tình người chung nhớ mấy cho vừa
Người đi binh biến không về nữa
Người sầu rưng lệ chiều cơn mưa
Ai viết khúc ca khúc MỘNG THƯỜNG
Khi người trở lại thăm người thương
Vui mừng khôn xiết...nhưng tình đã
Mộng vỡ tan rồi mất MỘNG THƯỜNG
Em đi tìm đến nơi mừng anh
Đường không thẳng lối nên thôi đành
Xác buồn ngất lịm hung tin nhắn
Còn gì đâu nữa giấc mơ lành
MỘNG THƯỜNG khúc nhạc vọng ngày xanh
Đời sau giấc mộng có - không thành ?
Hay là cũng thế như xưa đã
MỘNG THƯỜNG lã chã lệ đọng quanh
TÌNH MỘNG THƯỜNG NGÀY NAY
Tình Mộng Thường chuyện cũ ngày xưa đó
Thôi xin người đừng có nhớ thêm chi
Một chuyện tình sao bi đát lâm li
Chuyện thời chiến sầu bi là như thế
Tình Mộng Thường ngày nay nghe tôi kể
Một chuyện tình mộng giấc mộng đam mê
Em và anh chúng ta đã gần kề
Thêm chút nữa vỗ về niềm yêu dấu
Tình Mộng Thường ngày xưa không che giấu
Yêu thật tình bao giấc mộng đêm thâu
Để trời chiều tháng bảy có mưa ngâu
Se se lạnh nghe nỗi sầu man mác
Tình Mộng Thường ngày nay sang trang khác
Một chuyện tình ngào ngạt những yêu thương
Em cùng anh trên những bước đường trường
Chung giấc mộng... giấc Mộng Thường yêu dấu
Trùi ui! Nghe MT xưng hô vậy JJ thấy mình già quá rùi, mới nghe mà thấy gối mòn lưng mỏi... híc... híc Kêu sao nghe trẻ trẻ chút nha MT, JJ còn ham chơi ham vui lắm, chưa muốn lên hàng sư phụ đâu MT lấy hình "bé nhóc" của huynh sử dụng nha, nhớ trả tiền bản quyền đóa Huynh không lấy nhiều đâu, cỡ: 1 dĩa cơm sườn, 2 tô bún mắm, 3 bát bánh canh cua, 4 ổ bánh mì thịt, 5 chén chè thưng, 6 cái bánh kem, 7 trái sầu riêng là được rùi, đừng có nhiều quá ha...
Vâng ạ !
Hi hi hi ...
Em sẽ xưng hô huynh - muội ạ
Vì tình thân là tất cả
* * *
Khi vui buồn thơ ca
Lúc bận rộn việc mà
vẫn nhớ vào thơ thẫn
Xướng hoạ cho vui ha
Hình song long tiểu chủ
Muội rinh để sách nha
Bìa vở trông thương á
Bạn chung lớp thích nà
Huynh James sinh tố nữ
Thấy cưng quá đi thôi
Rất giống James đấy chứ
Cũng giống chị dâu mừ
Em sẽ trả cho huynh
Bún cua và tôm hùm
Gỏi cuốn cùng lẩu Thái
Thêm ngô rang một thùng
Huynh cứ việc ăn no
Cơm sườn bún mắm kho
Canh cua ổ mì thịt
Ba tê với chả giò
Chè thưng bánh kem ngọt
Trái cây sầu riêng thơm
Cần tráng miệng bánh lọt
khuyến mãi ngoài thực đơn
Hi hi hi... Chúc huynh và chị dâu cùng song long công chúa ngon miệng nha ! Hi hi hi.... Vui quá !
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.08.2011 21:21:40 bởi MỘNG THƯỜNG >
KỂ CHUYỆN HỌ NHÀ CHIM Có một buổi kia nắng chớm vàng Em đi trong vườn trải hoa sang Nhóm anh phụng hoàng đang hòa tấu Bỗng chị quạ đen bấu gãy đàn Lắm người ngơ ngác chạy qua can Chị chim cu cúc gọi chòe mang Bài ca thủ túc mà khãy nhạc Để Phụng hoàng thương trở lại làng Chích chòe mới nở giọng khe chan Gióng tiếng hòa tương... công Dã Tràng Cơn gió dữ dằn thành lốc xoáy Bốc đi hết thảy mấy cung đàn Chích chòe cúi đầu bước hoang mang Chích chòe mới nở... bước lang thang Chích chòe mới nở... bước lang thang
<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.08.2011 23:06:26 bởi MỘNG THƯỜNG >
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu: