ngu mà làm thơ
có những lúc biển trời sông nước ngủ
lòng tôi khao khát được làm thơ
làm thơ thì dở
mở miệng thì ngu
bởi vậy tôi ngu
ở nhà với vợ
mong các anh chị VNTQ ủng hộ dùm em
Bạn ơi ngu mới làm thơ,
Làm thơ là đã iêu hờ,
Và lòng thương ngẩn thương ngơ,
Và hồn chỉ chuốc bơ vơ,
Và tình cũng chỉ là thơ
để mơ...........
Hihihi
Chúc bạn vui vẻ
Vì ngu nên mới làm thơ
vậy khôn ai đó làm thơ làm gì
Ngu ngơ mới vập vào thơ
Khôn ngoan rủ vợ ra bờ sông chơi
Về nhà thương đất nhớ trời
Tương tư con sóng cả đời u ơ
Nửa đêm nổi máu làm Thơ
Em ơi ngủ trước anh sờ...Bút nghiên.
Vũ kim Thanh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.09.2005 23:30:27 bởi vũkimThanh >
Vì ngu anh mới làm thơ
Không ngu anh đã bia ơ (ôm) suốt ngày hehehe
Ngu ngơ ngày mắc làm thơ
Đêm về ra quán đèn mờ làm thêm
Nếu bạn ngẫu hứng đi đêm
Cho mình theo với làm thêm vài dòng
Ly cà phê nhỏ long tong
Vắt mình chát đắng vào lòng nhân gian
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.09.2005 03:08:36 bởi vũkimThanh >
Bạn ơi cho tớ xin can
cà phê ai lại sỗ sàng đi đêm
Chỉ làm con mắt ngứa thêm
càng làm cho bụng càng thêm cồn cào
Càng làm cho dạ nao nao
Thôi để Mye dẫn thanh vào Karaoke ô !
Tớ khoái ka- ra- o- ke
Vào đó tớ chẳng bước về nổi đâu
Bạn biết giọng tớ Ve sầu
Rượu bia lão luyện ngọt câu duyên tình
Tiếp viên cô nào cũng xinh
Cô nào cũng nắm tay mình vuốt ve
Đi chơi đêm có bạn bè
Ngày mai tớ sẽ bán xe đi liền
Trích đoạn: vũkimThanh
Tớ khoái ka- ra- o- ke
Vào đó tớ chẳng bước về nổi đâu
Bạn biết giọng tớ Ve sầu
Rượu bia lão luyện ngọt câu duyên tình
Tiếp viên cô nào cũng xinh
Cô nào cũng nắm tay mình vuốt ve
Đi chơi đêm có bạn bè
Ngày mai tớ sẽ bán xe đi liền
Mye vẫn còn chút tiền
Xe thanh lỡ bán ,thôi mye cất để dành tiền riêng
Mai kia Thanh có Hết tiền
Mye sẽ đi Karaôke riêng một mình
Bạn cứ cất kỹ tiền đi
Xe bán tức thì ới xích lô thôi
Tớ đã dặn vợ tớ rồi
Quá 4 giờ sáng đừng ngồi cửa trông
Đêm nay thỏa chí tang bồng
Trích đoạn: vũkimThanh
Bạn cứ cất kỹ tiền đi
Xe bán tức thì ới xích lô thôi
Tớ đã dặn vợ tớ rồi
Quá 4 giờ sáng đừng ngồi cửa trông
Đêm nay thỏa chí tang bồng
Một lần đi với bóng hồng
Về nhà thanh bị vợ không cho vào
bây giờ biết phải làm sao
Thôi thì cứ để ai vào...hi..hi Mye không biết ai
Thôi thì cứ để ai vào...hi..hi Mye không biết ai
Thôi thì cứ để MYE vào thế cho
Trích đoạn: ct.ly
Thôi thì cứ để ai vào...hi..hi Mye không biết ai
Thôi thì cứ để MYE vào thế cho
Ly nói mà Mye hơi lo lo
Nếu mà ly chịu thì cứ cho mye vào
Nếu MYE mà vào bên trong (trong nhà)
Vợ tớ có võ đi tong đời liền
Tớ còn bị đánh liên miên
Vay tiền khắp xóm chằng liền vết thương
Tôt nhất là đi ăn sương...
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.09.2005 04:39:20 bởi vũkimThanh >
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu: