Thơ Bảy Chữ

Tác giả Bài
Tha Nhân
  • Số bài : 71
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.06.2011
Thơ Bảy Chữ - 25.07.2011 09:32:35
0
VÀNG NHUNG NHỚ
Xác lá vàng rơi bên lối đi
Vương theo gót nhẹ dáng xuân thì
Lung linh giọt nắng đùa trên tóc
Lúng liếng hoa cười vui dưới mi


Áo lụa vàng bay vờn trước gió
Thăm anh em đến thật không ngờ
Đồn xa chiều vắng ngày xưa ấy
Nhớ quá em ơi trong giấc mơ


Nhìn lá vàng rơi lại nhớ em
Chiều nao hai đứa đứng bên rèm
Ngòai trời lất phất mưa thu giọt
Giọt luyến thương rồi giọt nhớ thêm


Thu đến chiều nay trên xứ lạ
Lá vàng lại rớt, bóng ngày qua
Vàng rơi dầy ngõ vàng nhung nhớ
Vàng lá thu ơi nỗi nhớ nhà


Tha Nhân

Tha Nhân
  • Số bài : 71
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.06.2011
RE: Thơ Bảy Chữ - 25.07.2011 09:33:38
0
CHẲNG THẸN LÒNG
Đã trót sinh
trong
Cõi bụi hồng
Phải lo
dụng chí
mới thành công
Vẫy vùng ngang dọc
mơ xô núi
Xông xáo Đông Tây
mộng vá trời
Cũng tại
Trời già
cao ngạo quá
Đành thôi
Con trẻ
dám đâu hòng
Nghìn năm
sông núi
còn trơ đó
Thẹn với Ông Xanh
chẳng thẹn lòng
Tha Nhân

Tha Nhân
  • Số bài : 71
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.06.2011
RE: Thơ Bảy Chữ - 25.07.2011 09:36:44
0
HUYỄN MỘNG
Em tóc dài xinh xinh dáng liễu
Hồn anh như lạc chốn thiên thai
Mắt nai ẩn chứa niềm tha thiết
Đắm đuối hồn ai cõi mộng dài


Tà áo thiên thanh vờn trước gió
Theo Em quấn quít gót sen hài
Hồng lên đôi má màu thương nhớ
Lướt nhẹ qua thềm trong nắng mai


Bóng Em còn mãi trong vương vấn
Thấp thoáng bên ai suốt cuộc đời
Những lúc lạc loài trong huyễn mộng
Mình ai ôm ấp bóng Em thôi


Lắm lúc mình ai ai muốn hỏi
Trời cao sao khéo thói đành hanh
Cho ai mang nỗi sầu muôn kiếp
Ôm mối u hoài gió cuốn nhanh!!
Tha Nhân




:: Bài thơ đưa vào TV ::
<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.07.2011 22:22:48 bởi Viet duong nhan >

Tha Nhân
  • Số bài : 71
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.06.2011
RE: Thơ Bảy Chữ - 25.07.2011 09:38:33
0
THÁC VÀO THƠ
Thu về hay nhắc niềm thương nhớ
Gợi nỗi ''u hoài " trong cõi mơ
Cảnh cũng trải hoa vào huyễn mộng
Để ta ngây ngất với hồn thơ


Để ta say mãi trong niềm nhớ
Ôm mối sầu thương mải viễn mơ
Một thuở Thu nào đầy ảo mộng
Để rồi muôn kiếp thác vào thơ...


Tình em ta sống trong thương nhớ
Nỗi nhớ xây thành những áng thơ
Dệt mối tương tư đầy ảo mông
Để hồn thổn thức mãi trong mơ
Tha Nhân


Tha Nhân
  • Số bài : 71
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.06.2011
RE: Thơ Bảy Chữ - 25.07.2011 09:41:58
0
HỒN THU
Mộng ước tan tành ước với mơ
Tình đâu còn nữa mãi trông chờ!
Dòng thư ngày cũ hương thoang thoảng
Nét chữ khi xưa nỡ hững hờ!!



Hồn Thu thổn thức lá thu bay
Mang nỗi buồn riêng dáng vóc gầy
Bóng Liễu yêu kiều vương vấn mãi
Hình ngâu yểu điệu nhớ thương hoài


Cuộc đời dâu bể mộng đành tan
Giữ mối tình chung sóng gió ngàn
Một chữ thề nguyền ôm cất kỹ
Một lời nguyện ước đố thời gian


Đèn khuya một bóng suốt canh thâu
Mong đốt cho tan hết khối sầu
Ánh nến lung linh như ảo mộng
Mơ màng thầm hói dáng em đâu
Tha Nhân
May 13, 2006



Tha Nhân
  • Số bài : 71
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.06.2011
RE: Thơ Bảy Chữ - 25.07.2011 09:46:19
0
Tha Nhân tôi có đôi lời Tâm Huyết gửi TOÀN THỂ TUỔI TRẺ VIỆT NAM:

TUỔI TRẺ HỠI! TAY TA SỨC MẠNH!
Hỡi Thanh niên! Cùng nhau đứng dậy!
Đứng lên đi đập gẫy bạo quyền
Đập đi cho hết ưu tiên
Đập đi, đập hết bọn chuyên độc tài .


Hỡi công nhân đừng nên sợ hãi
Cứ vùng lên tranh cãi đến cùng
Chúng tôi nguyện ĐỨNG SAU LƯNG
CÙNG CHUNG VỚI BẠN TA CÙNG ĐẤU TRANH


THANH NIÊN hỡi! Tay Ta Sức Mạnh
Triệu cánh tay giành lại cơ đồ
Giành cho được mọi TỰ DO
Giành lại cho được ấm no của mình.


Đã từ lâu Chí Minh bè lũ
Ỷ búa liềm chúng khử một khi
Sống mà như chết còn gì
Còn trơ cái mạng cu li tôi đòi!


Công Nông hỡi từ lâu chịu đói
Đến bây giờ phải nói to lên
TRẢ TA MỌI THỨ NHÂN QUYỀN
TỰ DO NGÔN LUẬN ƯU TIÊN HÀNG ĐẦU!!


Công Nông hỡi! Bền gan tranh đấu!
Quyết dẹp đi ''đầu gấu'' cộng nô
TRẢ TA MỌI THỨ TU+ DO
Trả ta những thứ Trời cho ấy mà.


Công Nông hỡi! Đứng lên ta đả!
Đả Cộng đi cho hả căm thù!
Bấy lâu nay chúng bỏ tù
Cả dân tộc Việt âm u đói nghèo!


Công Nông hỡi! Cùng nhau ta kéo
Giật sập đi lũ khéo mị lừa
Bấy lâu chúng đã a dua
Thi nhau vơ vét không chừa thứ chi.


THANH NIÊN hỡi cùng nhau nhất trí
Đứng lên đi ta ví đến cùng
Đuổi đi bè lũ cuồng hung
Đừng để Đảng nữa, hại chung Nước Nha`


THANH NIÊN hỡi! Đứng lên ta PHÁ!
Phá tan đi nhà đá ngục tù
Bao năm giam hãm dập trù
Dập đi tất cả tự do nhân quyền.


THANH NIÊN hỡi! Cùng nhau ta quyết!
Quyết Vùng Lên! Trích Huyết ăn thề
THỀ TA LẤY LẠI Sơn Hà
Bao đời cha mẹ, ông bà dựng xây.


THANH NIÊN hỡi! Cùng nhau đứng dậy!
Đứng lên đi! PHẢI Lấy niềm tin!
KHÔNG SỢ HÃI! CHẲNG NỂ KIÊNG!
PHẢI ĐÒI CHO ĐƯỢC NHÂN QUYỀN, trao dân.


THANH NIÊN HỠI! Cùng nhau dấn bước!!
ĐỨNG VÙNG LÊN! ANH TRƯỚC EM SAU
Vùng lên ta quyết cùng nhau
Chung lưng đấu cật mới mau thu hồi.


Đất Nước Ta Nhân Dân chịu đói
Đã bao lâu, Đảng trói miệng ta
Không cho ta NÓI ta La!
Nay ta đứng dậy, Sơn Hà chuyển lay!!


ĐỒNG BÀO hỡi! Cùng nhau đứng dậy!
ĐỨNG LÊN ĐI! ĐỪNG CẬY ĐỪNG NHỜ
TA NÊN THỰC TẾ ĐỪNG MƠ
PHẢI GIÀNH LẠI HẾT, ĐỪNG CHỜ ĐẢNG CHO!!



ĐỒNG BÀO HỠI! ĐỨNG LÊN! ĐỪNG SỢ!!
ĐỨNG VÙNG LÊN! ĐẬP VỠ CỘNG đi!!
CỘNG LÀM Đất Nước suy vi
CỘNG là một lũ ngu si bạo tàn!!


"GIÀNH Độc Lập"? Cộng đem Nước bán
Cho kẻ thù tộc HÁN dã man
Dân thì đói rách lầm than
ĐẢNG thì Cự Phú cơ man ...là tiền!!


Đồng Bào hỡi! Cùng nhau ta tiến!
TIẾN LÊN ĐI THỀ HIẾN THÂN MÌNH
ĐUỔI ĐI BÈ LŨ CHÍ MINH
Để đưa Đất Nước văn minh kịp người!!

ĐỒNG BÀO HỠI! TA MAU XẤN TỚI!
ĐUỔI CỘNG ĐI! ĐỔI mới cuộc đời
ĐỒNG BÀO VIỆT! RUỘT THỊT ƠI!!
Tám mươi triệu lẻ đừng ngồi chờ sung!!


Nếu TA CÙNG CHUNG LƯNG ĐỨNG DẬY!
Triệu cánh tay đập gẫy bạo tàn
Cộng kia dù có dã man
Cũng không thể dám phá tan khối này!!


Hỡi công dân! Cùng nhau đứng dậy
Đứng lên đi đập gẫy bạo quyền
Dậy đi chớ mãi ngủ yên
Ngủ hoài cộng bán tổ tiên sơn hà.



Hỡi công dân đứng lên ta phá
Phá tan đi thể chế độc tài
Kẻo không cộng sản sống dai
Chúng đem Tổ Quốc Đất đai dâng Tàu


Công dân hỡi! Đứng lên phản đối
Kẻo sau này mắc tội vong ân
Đừng nghe cộng doạ ngại ngần
Cùng nhau đoàn kết toàn dân một lòng!


Phải chấm dứt cộng nô thật chóng
Đòi chủ quyền giải phóng sơn hà
Trường sa hải đảo Hoàng sa
Nam Quan Bản Giốc đều Nhà Việt nam


Nhà Việt Nam dân Nam ta ở
Lũ Tàu phù đừng có nằm mơ
Tụi bay giở lại sử xưa
Ống đồng Hoàng Tháo mới vừa… đó thôi!


Công dân hỡi! Cùng nhau xấn tới
Đuổi cộng đi ta mới có quyền
Quyền làm chủ quyền tự chuyên
Toàn dân làm chủ, ta nguyền phục hưng


Không bao giờ khom lưng mọp gối
Thờ ngoại bang lừa dối dân mình
Đứng lên đuổi lũ hồ minh
Ta giành chính nghĩa ta đinh ngoại thù


Công dân hỡi! Đừng nên sợ nữa
Đứng vùng lên ta bửa đến cùng
Chúng tôi nguyện đứng sau lưng
Cùng chung với bạn ta cùng đấu tranh


Công dân hỡi! Tay ta sức mạnh
Triệu cánh tay giành lấy chủ quyền
Giành cho được mọi ưu tiên
Giành lại cho được Chủ Quyền của ta./.
MONG LẮM THAY!!
Chào quyết Thắng, hẹn gặp nhau tại VIỆT NAM!!
Cam Thành, JUN-29-2006
Tha Nhân


R
<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.07.2011 22:33:11 bởi Viet duong nhan >

Tha Nhân
  • Số bài : 71
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.06.2011
RE: Thơ Bảy Chữ - 25.07.2011 10:55:26
0
Tha Nhân xin tiếp tay với đồng bào DÂN OAN KHIẾU KIỆN

TIỀN GIANG NỔI SÓNG

Tiếng sóng Tiền Giang đã nổi rồi
Mọi người mau đứng dậy đi thôi
Chung lưng góp sức xua loài cộng
Cả nước vang lên một tiếng còi

Mau mau đáp lại lời kêu gọi
KHIẾU KIỆN DÂN OAN đang cất lời
Anh dắt tay Em cùng dấn bước
Chúng ta chung sức đáp lời mời

Đừng đợi đừng chờ nữa người ơi
Thời cơ vàng ngọc đến nơi rồi
Chúng ta cùng đáp lời Sông Núi
Dắt díu nhau đi quyết đổi đời

Dân oan từng phút chịu đau thương
Nhà cửa đất đai với ruộng vườn
BÈ LŨ CƯỚP NGÀY giành dật hết
Chia nhau gom góp, chúng coi thường

Tiếng Sóng Tiền Giang đang réo mời
Đồng bào toàn quốc khắp nơi nơi
AN GIANG BÌNH THUẬN tràn ra phố
BÌNH PHƯỚC BÌNH DƯƠNG cũng đáp lời

Kêu gọi đồng bào quyết một lòng
Đình công, cả nước quyết đình công
Thợ thuyền các giới ngưng hành động
Công chức công nhân phải lãn công

Ngày "N", cả nước tràn ra phố
Tay kết tay nhau cất tiếng đòi:
"Hãy trả lại dân quyền tự quyết,
TỰ DO DÂN CHỦ với NHÂN QUYỀN..."
Cam Thành, July 14, 2007
Tha Nhân

Tha Nhân
  • Số bài : 71
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.06.2011
RE: Thơ Bảy Chữ - 25.07.2011 11:00:48
0
CŨNG CHẲNG GÌ
Chẳng gì lưu luyến ở nơi này!
Ghét xích chê cùm mới tới đây
Xé ruột bầm gan đành bỏ hết
Quay lưng cất bước tưởng chừng bay.


Lặng lẽ cuộc đời lững thững trôi
Xuôi dòng con nước chảy khôn thôi
Lầm than rồi cũng quanh co mãi
Ngó lại lòng vương chút ngậm ngùi.


Nghe chừng trong gió vọng hồi âm
Thất thế sa cơ gãy cánh bằng
Đất đổ trời nghiêng người lữ thứ
Đành ôm mối hận khóc cùng trăng.


Trăng tỏ không chia được nỗi buồn
Gượng cười cố nén giọt sầu tuôn
Thời gian hờ hững bôi nhoà hết
Dấu tích nhân sinh cuộc hý trường.


Ta có là chi có đáng chi
Một trong muôn một có ra gì
Mất rồi một thuở bao hào khí
Những bá cùng vương cũng chẳng gì!!


Cam Thành, July 9, 2007
Tha Nhân

Tất cả những bài này đều trích trong Thi Tập: "GIỌT SẦU QUÊ HƯƠNG' mới xuất bản tháng 7/2011 tại quận Cam


R
<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.07.2011 22:26:29 bởi Viet duong nhan >