cũng có những ước mơ
wind.stt 26.07.2011 00:31:25 (permalink)
0
bàn tay xua trong nắng
tuổi trẻ, tuổi học trò
ta đã có những ước mơ
những câu chuyện dài chưa thể viết bằng thơ
chỉ thấy cuộn trào máu hồng
... nụ cười, và nước mắt
mưa tháng sáu lùa vào trong sợi tóc
ôi cơm áo cuộc đời...
giật, mình... ta đã có những ước mơ!


-----
thơ ngẫu hứng, không hay, thay lời chào đến các bạn trong thư quán. :)
<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.10.2011 02:07:55 bởi wind.stt >
#1
    Chuyển nhanh đến:

    Thống kê hiện tại

    Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
    Kiểu:
    2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9