Chim Vẫn Hót Trong Vườn Nhà Em
Rei Hino 28.07.2011 11:42:10 (permalink)
0
 
 
Kệ Ai - Ai Kệ
 
Ai kia thả nhớ lên trời
Gió ơi có thấy..cho đời chút ơn
 
Màn đêm đang buổi cô đơn
Sẻ cùng với nhớ cỏn con cái tình
 
Núi sông làm dáng bóng - hình
Kệ Ai - Ai Kệ, ta - tình...là thơ.
 
Lo gì trời đất bơ vơ
 
Rei
 
* sẻ chia
<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.07.2011 11:47:17 bởi Rei Hino >
#1
    Rei Hino 12.09.2011 13:40:29 (permalink)
    0
    Mặc anh...

    Em cười một thoáng, hư vô.
    Để cho mây gió hồ đồ, như không!

    Chỉ anh còn chút xao lòng
    Chợt thương chợt nhớ, chẳng mong chẳng chờ.

    Em buồn trời đất mịt mờ
    Mùa thu gieo cả dại khờ trong anh.

    Việc đời vèo cái...qua nhanh
    Mặc anh ôm bản chân tình...nghêu ngao.



    RH
    #2
      ky song nguyen 13.09.2011 09:44:01 (permalink)
      0
      Hân hanh bạn ghé nhà.
      Nhưng nói gi lạ nha.
      kêu tên ai khg vay? Hong la copi câu thơ cua ban là mưng rồi.Thanks
      ksn
      #3
        Rei Hino 13.09.2011 10:08:47 (permalink)
        0
        @ Ksn: Ksn mượn đàng hoàng như thế, Rh có thể nào la ? Chúc vui


        Bèo Bọt Sắc Không

        Bạn về từ chốn lương tâm
        Lặng im, trong suốt, không cầm, không buông *

        Tôi đi đến tận tâm hồn
        Cấu cào, hư ảo, lúc buồn, lúc vui.

        Hợp tan nhau giữa cuộc đời
        Đa đoan với kiếp con người trần gian

        Lỡ rồi một chuyến đò ngang
        Ta về buôn bán muộn màng phôi pha **

        RH



        * Thơ : Thi Hoàng
        ** Giã từ cõi mộng điêu linh
        Tôi về buôn bán với mình phôi pha
        (Bùi Giáng)
        <bài viết được chỉnh sửa lúc 13.09.2011 10:10:20 bởi Rei Hino >
        #4
          ky song nguyen 14.09.2011 08:15:52 (permalink)
          0
          Bạn qua nhà khg có gì tặng.
          Tặng ban REI HINO bai thơ


          Niềm vui thật có….

          Đứng đấy cho tôi vẽ nỗi buồn
          Đứng đây nghe mưa rơi về nguồn
          Người ơi có biết
          Vạn lần mưa tuôn

          Hãy gọi trái tim neo bến sầu
          Hãy buông mái xuôi qua nhịp cầu
          Vì sông mấy khúc
          Cũng về biển dâu

          Ngồi đấy đếm đi những hận thù
          Rồi gởi gió theo gieo mịt mù
          Rừng ơi cũng lúc
          Trở màu sang thu

          Có thấy đôi chim trong bầu trời
          Song cánh tung bay tươi cuộc đời
          Niềm vui thật có
          Chính mình ta khơi …

          Kysong nguyen
          <bài viết được chỉnh sửa lúc 14.09.2011 09:21:50 bởi ky song nguyen >
          #5
            Rei Hino 14.09.2011 21:13:27 (permalink)
            0
            Niềm vui thật có….

            Đứng đấy cho tôi vẽ nỗi buồn
            Đứng đây nghe mưa rơi về nguồn
            Người ơi có biết
            Vạn lần mưa tuôn

            Hãy gọi trái tim neo bến sầu
            Hãy buông mái xuôi qua nhịp cầu
            Vì sông mấy khúc
            Cũng về biển dâu

            Ngồi đấy đếm đi những hận thù
            Rồi gởi gió theo gieo mịt mù
            Rừng ơi cũng lúc
            Trở màu sang thu

            Có thấy đôi chim trong bầu trời
            Song cánh tung bay tươi cuộc đời
            Niềm vui thật có
            Chính mình ta khơi …

            Kysong nguyen

            Thích lúc một mình...

            Có thấy trên cao áng mây trời ?
            Có thấy dưới sông cá đang bơi?
            Bầy chim ríu rít
            trao lời yêu thương

            Có thấy lá rơi những con đường
            Có thấy nắng nhẹ khắp muôn phương
            Mà ta cô quạnh
            chuyện thường thế thôi

            Ta đếm cho xong cái chữ Đời
            Gửi cho cát bụi cái chữ Người
            Thì cũng vừa lúc
            Ta rời nhân gian

            Thành phố mệt nhoài buổi thu sang
            Mặc người tất bật ta lang thang
            Cà phê quán vắng
            một bàn một ta

            RH



            Ksn có vẻ yêu nhạc nha. Rh nghe giai điệu cũng lạ nên cho chim hót một lần xem Don't type Capital letter, please. thanks.
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 14.09.2011 23:20:07 bởi Rei Hino >
            #6
              Rei Hino 27.04.2012 20:36:40 (permalink)
              0

              Cho ai..

              Em vẫn thế, kéo tơ trời thả gió
              Vướng vào ai cho ngày nhớ đêm thương
              Không quan tâm em bảo chuyện bình thường
              Gái thuyền quyên, trai không yêu cũng lạ!!

              Nghe tiếng ve anh biết rằng vào hạ
              Em lại đi cho thỏa chí tang bồng
              Mang tuổi trẻ dâng trọn với núi sông
              Nhớ vững bước nhé dấu chân tình nguyện!

              Anh không kịp trở về cùng đưa tiễn
              Viết đôi dòng xin gửi đến em : Thơ
              Ước mong em hạnh phúc vô bến bờ
              Để anh mãi thấy nụ cười mỗi sớm.

              rh

              #7
                Chuyển nhanh đến:

                Thống kê hiện tại

                Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
                Kiểu:
                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9