TẶNG AI
Sầu Nữ Thanh Tâm 29.07.2011 22:28:27 (permalink)
0
Nắng vàng ươm những sợi tơ
Dang tay đón lấy dệt thơ tặng người
Giờ đây xa cách phương trời
Bài thơ tôi viết xong rồi tặng ai

Hoàng hôn nhạt nắng mơ phai...
Trăng rằm mười sáu đã cài song thưa
Tôi đi ngàn dặm gió mưa
AI còn ở lại chốn xưa đợi chờ?

Thời gian chẳng đợi bao giờ
Xuân về Hạ đến  Thu chờ Đông qua!
Thanh Tâm
#1
    Mỹ Trinh 30.07.2011 06:23:57 (permalink)
    0
    Vô Thường

    Khổ ơi cái kiếp thi nhân
    Nhả tơ kéo kén chờ xuân về mùa
    Dệt hoài không đủ lụa thưa
    Viết bao nhiêu cũng không vừa tuổi mơ

    Nắng vàng tôi ướp vào thơ
    Tưởng như xuân đã về chờ trên non
    Biết rằng giờ nhạt màu son
    Vẫn thơ thơm ngát tưởng còn chút hương

    Tặng nhau một chút vô thường
    Tặng nhau mơ cũng chung đường về thăm
    Tặng nhau một bóng trăng rằm
    Tặng dòng ảo tưởng lăm răm mưa hoài!

    Tặng nhau phù phiếm mây bay
    Tặng em sầu nữ tóc dài trong tranh
    Thanh Tâm hoa bười hoa chanh
    Sầu bao nhiêu mộng vẫn lành tim yêu

    Tặng hoàng hôn của những chiều
    Sóng ru bờ cát muôn điều chờ trao
    Lời ru nho nhỏ ngọt ngào
    Ngàn năm còn đó thì thào biển xanh

    Mỹ Trinh
    <bài viết được chỉnh sửa lúc 02.08.2011 21:37:08 bởi Mỹ Trinh >
    #2
      James Jee 30.07.2011 14:03:02 (permalink)
      0
      TẶNG AI...

      Tặng ai má thắm mi cong
      Tặng ai chân thật tấm lòng thuỷ chung
      Tặng ai những phút mông lung
      Tặng ai tất cả lạ lùng thế gian

      Tặng ai hai chữ vương mang
      Để lòng thêm nhớ tình nàng cùng ai
      Tặng ai đêm ngắn ngày dài
      Để cùng thoả thích giải bài tâm tư

      Tặng ai hai chữ hình như
      Để quên để nhớ bức thư tâm tình
      Tặng em hoa thắm đẹp xinh
      Nụ còn e thẹn chân tình thiết tha

      Tặng ai một kiếp tình ca
      Hát cho quên hết nhạt nhoà gian nan
      Tặng ai cung phím tơ đàn
      Để vui trọn kiếp viết trang thơ tình


      Thân tặng SNTT, chúc vui tươi bớt u sầu nhé! Mạn phép!
      #3
        Mỹ Trinh 02.08.2011 22:25:39 (permalink)
        0
        Trở Về

        Trở về thăm khúc vô thường
        Người đi xóa dấu bên đường bụi bay
        Vần thơ gửi tặng cho ai
        Nửa e nửa ngại tỏ bày cùng nhau

        Tìm vần chữ viết ngọt ngào
        Tìm câu thơ muộn xanh xao một chiều
        Thả vào đôi nét vần yêu
        Kết mùa cổ tích trăm điều vương mang

        Tặng nhau tình khúc mây ngàn
        Mây bay bay mãi lang thang phương trời
        Gặp nhau từ cõi chơi vơi
        Xa nhau muôn cõi còn lời gì không

        Trở về thăm những giọt lòng
        Nghêu ngao mây hát tình hồng ướt mưa
        Về thăm tình cũ hương xưa
        Mắc mưa ướt áo cũng vừa trăm năm

        Mỹ Trinh

        Xin phép họa vui bài thơ "Tặng Ai" của James Jee
        #4
          James Jee 03.08.2011 12:07:18 (permalink)
          0

          Trở Về

          Trở về thăm khúc vô thường
          Người đi xóa dấu bên đường bụi bay
          Vần thơ gửi tặng cho ai
          Nửa e nửa ngại tỏ bày cùng nhau

          Tìm vần chữ viết ngọt ngào
          Tìm câu thơ muộn xanh xao một chiều
          Thả vào đôi nét vần yêu
          Kết mùa cổ tích trăm điều vương mang

          Tặng nhau tình khúc mây ngàn
          Mây bay bay mãi lang thang phương trời
          Gặp nhau từ cõi chơi vơi
          Xa nhau muôn cõi còn lời gì không

          Trở về thăm những giọt lòng
          Nghêu ngao mây hát tình hồng ướt mưa
          Về thăm tình cũ hương xưa
          Mắc mưa ướt áo cũng vừa trăm năm

          Mỹ Trinh

           
          TÊN EM ...
           
          Anh muốn viết tên em lên trang giấy
          Kề tên anh bên những đám mây xanh
          Tình thương yêu bên một giấc mộng lành
          Chung lối bước em và anh... mãi mãi
           
          Anh muốn khắc tên em lên tượng đài
          Để nhớ mãi những ngày ta gặp gỡ
          Ở những nơi đôi tim còn bỡ ngỡ
          Bước đầu đời khắc nỗi nhớ lên tim
           
          Tên em đâu? Sao anh mãi kiếm tìm
          Để chôn giấu vào tim vào tâm trí
          Chỉ mình anh bóng hình em ngự trị
          Lý trí nào xóa được vết yêu thương
           
          Tên của em theo anh những đêm trường
          Những khoảng lặng đời anh đường thiên lý
          Có em rồi cuộc đời anh duy chỉ
          Một con đường để đi đến tình em
           
          Cám ơn Mỹ Trinh đã chung vui cùng JJ, mạn phép một bài nữa vậy. Chúc vui
          #5
            Mỹ Trinh 06.08.2011 04:46:06 (permalink)
            0

            Trích đoạn: James Jee

            TÊN EM ...
             
            Anh muốn viết tên em lên trang giấy
            Kề tên anh bên những đám mây xanh
            Tình thương yêu bên một giấc mộng lành
            Chung lối bước em và anh... mãi mãi
             
            Anh muốn khắc tên em lên tượng đài
            Để nhớ mãi những ngày ta gặp gỡ
            Ở những nơi đôi tim còn bỡ ngỡ
            Bước đầu đời khắc nỗi nhớ lên tim
             
            Tên em đâu? Sao anh mãi kiếm tìm
            Để chôn giấu vào tim vào tâm trí
            Chỉ mình anh bóng hình em ngự trị
            Lý trí nào xóa được vết yêu thương
             
            Tên của em theo anh những đêm trường
            Những khoảng lặng đời anh đường thiên lý
            Có em rồi cuộc đời anh duy chỉ
            Một con đường để đi đến tình em
             
            Cám ơn Mỹ Trinh đã chung vui cùng JJ, mạn phép một bài nữa vậy. Chúc vui


            Ngọt Ngào Tên Anh

            Nếu một ngày mình xa nhau mãi mãi
            Vẫn còn tên em ghép lại thành lời
            Thêu lên áo cành xuân đùa trước gió
            Và mỗi ngày đem kỷ niệm ra phơi

            Tên của anh màu vàng viền ký ức
            Viền con tim nét đậm một tình yêu
            Tên còn đó và anh dường còn đó
            Chẳng phút nào vơi hong ấm mỗi chiều

            Nếu một ngày em trở thành cát bụi
            Tên còn đây theo ngọn gió ru hồn
            Anh đi đâu cũng không cần tìm kiếm
            Ở nơi đâu gió cũng ghé môi hôn

            Nếu một ngày trời còn thương đất khiến
            Tên liền tên đường thiên lý gặp nhau
            Mãi ngày ấy những mùa trăng tròn khuyết
            Em viết tên anh bằng mực ngọt ngào

            Mỹ Trinh

            TT cám ơn JJ mới đúng đó nha! Nhất quá tam phải không JJ, chúc cuối tuần bận rộn và vui nhiều thiệt nhiều...
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 06.08.2011 04:47:10 bởi Mỹ Trinh >
            #6
              Chuyển nhanh đến:

              Thống kê hiện tại

              Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
              Kiểu:
              2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9