Biển Khát
Băng Nguyệt Dung Dung hiền muội, muội trốn biệt ở đâu bấy lâu nay? Về Hoàng Hoa đảo với lão Đông Tà chăng? Huynh điện thoại mãi cũng chỉ nghe ò...í...e. Huynh đành ôm thương nhớ mà im lặng đó nghe!
Phải nói là nhờ muội , huynh mới vào được trang này. Sao nay muội nói ngược vậy, mang tội chết...
Huynh vừa xuất bản thêm tâp thơ BIỂN KHÁT.Hôm nào tìm ra muội sẽ xin quý tặng muội nhé! Chúc muội vui trẻ khoẻ đẹp ngàn năm !
LỜI MÙA ĐÔNG CHO EM
Ta thương nhớ người, còn mây thương nhớ ai?
Mà mây phiêu bạt bốn phương trời
Mắt ta đăm đắm đêm cô tịch
Ta đợi chờ người - mây đợi ai!
Ở tận phương trời, em nhớ ta?!
Trăng non soi buốt năm canh tà
Em ơi hãy kéo cao vai áo
Đông đã về rồi - anh ở xa!
Biết đến bao giờ, ta có nhau,
Áo đông anh mặc - đợi mùa sau?
Làm sao tát cạn mùa thương nhớ
Ta vẫn đợi chờ...thương nhớ nhau
Ta hái vầng trăng để tặng em
Lỡ mai giá buốt thổi qua thềm
Có vầng trăng muộn em ôm ấp
Cho những đêm trường đỡ lạnh thêm!
Em ơi! Bên ấy có còn mưa?
Xin em kín cửa - gió đông lùa!
Một mình - em nhớ cài khuy áo...
Ủ ấm tình nhau giữa giấc khuya.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.03.2014 21:07:21 bởi Kiều Giang >
VĨNH VIỄN CUỘC LƯU ĐÀY
Môt phút yêu người để thành vĩnh cửu
Rượu em trao - chưa uống đã say rồi
Sông ra biển - quay về - sao được nữa?
Em dịu dàng - khoảnh khắc - cũng mềm môi
Tình đã cho anh - sao em vội lấy đi
Như tay Chúa - một ngày ban định mệnh
Vườn Địa Đàng - Chúa đã cho ta mượn
Em làm gì - Chúa cũng ngất ngây say?
Nhan sắc ấy - em có tàng gươm giáo?
Xin cho anh một nhát tử thương đi!
Để hồn anh - chẳng còn nuôi gió bão
Sao trong mơ - môi ấy cứ thầm thì...
Rồi một ngày, khi từ giã cõi đời
Anh sẽ khắc tên một loài hoa lên khung trời xám
Đôi mắt em cùng vần thơ nghiệp chướng
Sẽ nhốt anh vĩnh viễn cuộc lưu đày...
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.11.2011 09:28:00 bởi Kiều Giang >
CHIẾC LÁ CUỐI CÙNG Về đâu nổi nhớ
em thả rong chiều nay ?
Về đâu con phố
em lang thang đêm này ?
Một mình-vâng ! em chỉ một mình .
Một chốn riêng lặng lẽ đi nhặt lá
Lá chưa vàng em nhặt vội hong khô ...
Như một nỗi niềm riêng còn ẩn dấu
Em thẫn thờ đi tìm những vần thơ
Bóng đêm tàn em vơ vội giấc mơ
Cất vào đâu ? giữa muôn cõi ảo mờ ...
Anh là gió thổi tung bay ngàn lá
Chỉ một chiếc thôi - bám víu bịn rịn cành
Là chiếc lá cuối cùng còn sót lại
Tấm chân tình em trao gởi riêng Anh
Hỡi cơn gió vô tình bay lặng lẽ !
Khi đêm tàn cơn gió lại về đâu ?
Em - chiếc lá cuối cùng rồi cũng sẽ ...
Rụng lìa cành - vỡ vụn trên môi Anh .
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/101700/B651417D08CC4DDB8AF99F79DE7156C8.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.11.2011 16:28:04 bởi mưa phố núi >
Chân dung của O. HENRY
LỜI THÌ THẦM VỚI LÁ
Cảm tác từ truyện ngắn
The last leaf của O. HENRY và...
Em làm chiếc lá cuối cùng?
Vàng thu thao thức bão bùngphương em!...
Lá ơi đừng có lìa cành
Xin người cứ đậu hồn anh giấc sầu
Bây giờ cánh lá nhiệm mầu
Tiếc xưa chẳng được qua cầu đón em
Dẫu cho nát bụi tơ hồng
Máu thơ còn chảy mấy dòng cuồng say
Xin em kín áo đêm này
Anh về qua đỉnh sương tây lạnh lùng!
Em ơi chiếc lá cuối cùng
Sẽ không rụng giữa mịt mùng tuyết sương
Anh leo qua đỉnh trời tròn
Ôm tình chiếc lá - để dành thiên thu
Lá kia vụn vỡ - cho dù...
Tình ta vẫn nở trên môi nghìn trùng
Mai anh về với vô cùng
Gió mưa anh giữ _ nắng vàng trao em
Trên tường cánh lá mãi xanh
Xin em hãy giữ tình anh mai này
Hay là để gió cuốn đi?
Bay theo vô tận những ngày yêu em!
-----------------------------------------------
Nghiêng trăng uống cạn bóng mình
Nghiêng đời uống cạn dòng sinh tử này
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.11.2011 06:13:21 bởi Kiều Giang >
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/101700/0A14DF5BB32F4D3E8BF537EF6DDA740B.jpg[/image]
NẾU...
Nếu ngọn gió chiều nay không lơi lả
Thổi thế nào được tà áo xinh ?
Nếu nẻo mô rồi cũng về đây cả
Có nghĩa gì đâu nụ cười tình .
Nếu ánh trăng đêm nao không đủ tỏ ...
Có cách nào soi rõ tâm nhau ?
Nếu ví von chẳng đủ làm người ngỡ
Say làm chi một nổi nhớ thình lình ?
Nếu mọi thứ trên đời như nhau cả
Giăng làm chi một sắc tơ tình ?
Thôi thì người cứ giữ mãi lặng thinh
Khuấy làm chi chập chùng con sóng .
Anh và Em nếu bình thường như thế
Có gì phải nói đâu người ơi !
Sao không để mọi thứ trôi lặng lẽ ...
Vô ngã -vô hình -vô thủy -vô chung .
Và nếu như giữa đời ...ta chưa bao giờ gặp gỡ ,
Biết thế nào mà nhung nhớ mông lung ?
<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.11.2011 16:32:43 bởi mưa phố núi >
Mưa ơi, anh xin hoạ bài thơ "Nếu" của em nhé
XIN NGƯỜI ĐỪNG BÂNG KHUÂNG
Nếu cơn gió chiều nay không lơi lả
Thì làm sao thổi tung được chiếc váy em xinh
Xin đêm nay đừng có ai về đó cả
Để em tôi lặng lẽ nụ cười tình
Và trăng ơi đêm nay cũng đừng tỏ
Giữa đêm đen , ta mới rõ mặt nhau
Anh biết rằng em không bao giờ ngỡ
Thăm thẳm hồn anh một sợi nhớ vô hình
Cũng xin người đừng bâng khuâng chi cả
Một chút hương đêm anh nhuộm thắm sắc tơ tình
Cứ coi anh như loài ốc sên cả đời ngậm sóng
Dẫu biển xanh em mãi mãi nghìn trùng
Anh và em cứ bình thường như thế
Cứ dạt dào như muôn ngọn sóng người ơi
Và ngàn năm vẫn âm thầm lặng lẽ
Giữa đất trời vô thuỷ - vô chung
Nếu mai đây ta chẳng bao giờ gặp nữa
Thì em hãy coi anh như cơn gió vô tình...
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.11.2011 14:09:46 bởi Kiều Giang >
Nghiêng trăng uống cạn bóng mình
Nghiêng đời uống cạn dòng sinh tử này
Huynh KG mún bỏ đôi dòng thơ này làm chữ ký thì anh nhìn chỗ góc tay phải màn hình có dòng "HỒ SƠ CÁ NHÂN", anh vào rồi kéo xuống tới chỗ đề chữ ký. Xong gửi đi. Chúc anh thành công nè ..
Vào đọc thơ sẵn ...xí xọn chút, chắc tuần sau bn ở SG, có j alo anh và xếp ĐN ún cafe hén...

Hôm nay MPN muốn làm cô giáo khảo bài trò KG . Trò phải cho cô một đáp án thỏa đáng .Nếu không sẽ bị quỳ gối ngoài sân nắng và ăn hột vịt ,nhớ nhé !
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/101700/FE131D2B300E45E58F3AFF58DF316736.jpg[/image]
SẮC MÀU HẠNH PHÚC
Hạnh phúc màu gì hở Anh ?
Có phải xanh xanh như mặt biển ,
ửng chút bọt sóng lăn tăn ...
Một màu xanh ngút ngàn ,
ngập tràn khát vọng chơi vơi
Ươm xanh huyền thoại .
Hay ửng màu tim tím như nổi nhớ ?
Sự đợi chờ chung thủy...
Của những niềm tin yêu không bao giờ vỡ tan
Có khi nào hạnh phúc màu vàng ?
Của bình yên - chân tình - an ủi
Như ánh trăng soi đêm xua bóng tối
Như lời tự tình Anh hát em nghe !
Hạnh phúc phải là màu đỏ ?
Của những đam mê - ảo vọng bừng loan
Của ngút ngàn những nổi niềm toan tính
Của si mê - khao khát chập chùng .
Hạnh phúc có thể màu đen không ?
Màu đen của muôn vàn thách đố
Của màn đêm suy tư trăn trở
Bóng đêm yên tĩnh và bao dung .
Cũng có thể hạnh phúc mang màu trắng
Màu của bắt đầu - của kết thúc -của thơ ngây.
Như ánh sáng ban ngày dịu dàng và ấm áp
Là thứ ánh sáng không hề bị che khuất
Thứ ánh sáng rất cần cho sự sống ở nhân gian
Hay hạnh phúc mang màu trong suốt
Không vẩn đục bụi thời gian , không nhiễm khuẩn
Không lắt lay niềm kiêu hãnh -hoang mang
Như ánh mắt em say hoài một nỗi đam mê ngờ nghệch...
Là những cơn mưa êm êm nhiệm màu -hạt trong veo !
Hạnh phúc màu gì ? Kẻ đa tình như anh chắc phải biết
Anh hãy nói em nghe !
---muaphonui---
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.11.2011 14:52:27 bởi mưa phố núi >
Cô giáo khảo bài khó quá! Nếu KG không trả được thì xin cô " phơi mát" chứ đừng phơi nắng , có phạt thì phạt nằm và không phạt đứng nhé !
HẠNH PHÚC?
(I)
Giữa mênh mông của đêm, em thao thức?
Câu hỏi ngàn đời : Hạnh phúc ? Người ơi!
Hạnh phúc màu gì, anh nghĩ mãi không xuôi
Anh xin quỳ tạ lỗi trên áo em lụa gấm.
Hạnh phúc - Em ơi! Là những đêm thức trắng
Bài thơ dài - anh giấu để tặng em
Cả bây giờ cho đến tận xa xăm
Anh có được cùng em đi tìm hạnh phúc?
Hạnh phúc là màu xanh bạc đầu con sóng?
Vội vã dâng trào khát vọng khôn nguôi
Như tình yêu đầu đời - tuổi đôi mươi
Chỉ biết hiến dâng chẳng cần toan tính.
Hạnh phúc ở trên cây - trái xanh chờ chín
Như anh chờ em - dẫu phải câm nín ngàn đời
Anh muốn làm cánh buồm dong mãi ngàn khơi
Hạnh phúc là ngày anh gặp em ở cùng trời cuối đất...
Hạnh phúc - bây giờ - không gian tím ngát
Tay bâng quơ - ngơ ngẩn trời chiều
Anh một mình ôm cả nỗi cô liêu
Chẳng thế nào lấp đầy khoảng trống.
Hạnh phúc cho nhau có màu của nắng
Mượn sắc thu vàng anh nhuộm áo em mơ
Dành dụm một đời chiu chắt mấy vần thơ
Cũng chỉ để dâng em hồn anh lụa mớí.
Hạnh phúc trắng trong lòng ta phơi phới
Mỏi bước lãng du - anh ngồi đợi em về
Lòng dâng trào hồng thắm cơn mê
Em nũng nịu - chẳng chịu xa anh nữa.
Anh sẽ ru cho nồng thêm bếp lửa
Sưởi ấm lòng em, lỡ lạnh cõi nhân gian
Hạnh phúc chẳng bao giờ có màu đen
Chỉ có màu mắt em - xanh hồn anh thăm thẳm
Tình yêu đôi ta là hương nồng của biển
Hạnh phúc cuộc đời là được dâng hiến... Em ơi!
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.12.2011 08:33:39 bởi Kiều Giang >
HẠNH PHÚC LÀ XIN ĐƯỢC CHIA SẼ NỔI ĐAU CÙNG ANH Mưa phố núi vừa nhận được tin buồn . Cụ thân sinh Anh Kiều Giang vừa từ trần ngoài Trung . Xin chân thành chia sẻ nổi đau cùng Anh và gia quyến . Kính mong ơn trên gia hộ để cụ Ông được yên nghĩ bình an và sớm tiêu diêu miền cực lạc . Em- mpn- THÀNH KÍNH PHÂN ƯU [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/101700/BCC451C1184D4568A2CD183D8CF52D73.jpg[/image]
HẠNH PHÚC LÀ ĐƯỢC NHẬN
NHỮNG CÁNH HOA TƯƠI THẮM CỦA LÒNG EM
XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN MƯA PHỐ NÚI CÙNG CÁC BẠN
VĂN NGHỆ SĨ GẦN XA ĐÃ CÓ LỜI CHIA BUỒN CÙNG CHÚNG TÔI
Kiều Giang
<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.11.2011 16:17:53 bởi Kiều Giang >
Nắm Tay Giữ Lại Cánh Sao Rơi ....
Ép Vào Hồn Thơ Nhớ Suốt Đời......
tặng Kiều Giang
( xin chia buồn cùng Bạn Kiều Giang và gia đình)
Bạn TRANTHAPTINH ơi, KIEUGIANG xin cảm ơn bạn đến thăm nhà và chia buồn cùng KG vì nỗi đau mất cha .Xin chúc bạn mãi hạnh phúc và sáng tác nhiều thơ hay
<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.11.2011 18:32:56 bởi Kiều Giang >
Chia Buồn
Tuy chưa từng được hoạ vần
Song hình như đã quen dần lời êm
Kiều Giang thơ viết về Em
Lời thơ dịu ngọt êm đềm làm sao
Vô tình biết được nỗi đau
Cha lià thân báu con sầu nhớ thương
Vãng Sanh tiễn Cụ lên đường
Phật Di Đà độ về nương Niết Bàn
Sương Anh
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
Kiểu: