HOA MUA CHINH CHIEN
Thay đổi trang: < 12 | Trang 2 của 2 trang, bài viết từ 16 đến 20 trên tổng số 20 bài trong đề mục
Rdinh 04.09.2012 12:31:51 (permalink)
0
 


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/58199/B9A0A12878C04000A19E71567B3EFEC1.jpg[/image]
Attached Image(s)
#16
    thaianh49 22.11.2012 13:49:24 (permalink)
    0
    Rdinh thân mến,trang thơ này Rdinh chuyên nói về nghĩa mẹ cha,những kỷ niệm ngày chiến chinh thật buồn,mình đọc mà rất cảm động
    Thái Anh xin phép bạn đăng vào đây bài thơ nói về mẹ của mình để cùng chia sẻ với Rdinh và cũng để một lần nữa tâm sự với người mẹ vô cùng yêu thương của Thái Anh,bài thơ Thái Anh viết từ rất lâu rồi,hãy chia sẻ cùng nhau tình thương yêu đến người mẹ Rdinh nhé



    THƯƠNG TIẾC MẸ

    Hơn sáu mươi tuổi đời mẹ đã ra đi
    Lúc đó con đã là bác sỹ
    Nhưng con chẳng làm được gì cho mẹ
    Bởi cơn bệnh hiểm nghèo mẹ có hiểu con không ?
    Mẹ mất đi con như muối xát vào lòng
    Thương tiếc mẹ một cuộc đời ngắn ngủi
    Mẹ khổ hoài chưa được một ngày vui
    Mẹ yêu ơi con nức nở ngậm ngùi
    Nơi chín suối con cầu xin cho mẹ
    Được bình an và yên lòng con trẻ
    Trên trần gian chúng con sẽ nên người
    Con sẽ là bác sỹ mẹ ơi
    Gắng hết mình để cứu nhân độ thế
    Con chỉ tiếc một điều con không thể
    Đưa mẹ về sống giữa trần gian
    Chúng con đã qua cuộc sống cơ hàn
    Muốn mẹ sống để đến công ơn mẹ
    Muốn gần mẹ như hồi con còn bé
    Con mãi là đứa trẻ mẹ yêu thương
    Giờ con thắp cho mẹ nén hương
    Con buồn lắm những thương cùng nhớ
    Gửi đến mẹ những điều con trăn trở
    Mẹ là thiên thần xin ở mãi bên con
    Hà nội
    1976
    Thái Anh
    #17
      Rdinh 25.01.2013 07:00:38 (permalink)
      0
       
       
      VỌNG TIẾNG RU NÔI   
       
      Ngày xưa, chắc cũng là xưa
      Nằm nôi chỏng cẳng đong-đưa với đời
      Để nghe ru tiếng … à … ơi…
      Trong từng hơi thở mẹ tôi thì thào
       
      Tiếng ru đầy những khát khao
      Mong con khôn lớn mau mau nên người
      Tiếng ru xin với đất trời
      Cho tàn chinh chiến, cho người thương nhau
       
      Đừng đem những giọt máu đào
      Thay cho dòng nước nhuộm màu phù-sa
      Đừng đem xương rải sơn hà
      Chất lên thành núi xót-xa đất trời
       
      Chiếc nôi xưa đã xa rồi
      Tiếng ru của mẹ một đời sao quên
      Lắng lòng nghe phút lặng yên
      Tiếng ru còn vọng từ miền xa-xăm
       
      R D
      <bài viết được chỉnh sửa lúc 12.08.2015 01:48:18 bởi Rdinh >
      Attached Image(s)
      #18
        Rdinh 28.01.2013 03:33:33 (permalink)
        0


        [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/58199/A1575B5D4DE54538B20A28DD9A20DB39.jpg[/image]
         
         
        BÀN TAY CỦA MẸ
         
        Những năm chinh-chiến bao lần chạy giặc
        Mẹ dắt con đi khắp nẻo vùng quê
        Tránh đạn bom giặc gieo rắc tư bề
        Con bên mẹ nên chẳng hề lo sợ
         
        Bao gian nguy mẹ hằng ngày che-chở
        Con yên lòng ăn ngủ để lớn khôn
        Những tháng ngày trong giữa chốn đạn bom
        Mẹ còn dẫn con tới trường - đi học
         
        Chữ nghĩa thông nay lăn lóc bụi đường
         Vẫn viết chưa tròn chữ  “MẸ THƯƠNG”
        Nay xa xôi nơi đất khách tha hương
        Chiến tranh không vẫn chẳng yên trong dạ
         
        Có phải chăng đây là vùng xa xứ lạ
        Hay tại vì không có mẹ xẻ san
        Thuở ấu thơ xưa nay đã phai tàn
        Nhớ mẹ lặng ngắm khói nhang lững-lờ
         
        RĐinh
        <bài viết được chỉnh sửa lúc 28.01.2013 03:36:36 bởi Rdinh >
        Attached Image(s)
        #19
          Rdinh 30.01.2014 23:35:46 (permalink)
          0
          XUÂN  THA HƯƠNG THẮP NÉN NHANG TRẦM
           
          Xuân về lay động tình quê
          Thương cha thương, mẹ… nhớ về anh em
          Vì đời lắm nỗi bon chen
          Quê hương bỏ lại … đến miền xa xôi !
           
          Xuân sang  lòng những bồi hồi
          Trước ban thờ khấn bao lời tri ân
          Hướng miền vĩnh cửu thì-thầm
          Kính dâng cha mẹ non bồng khuất xa
           
          Đường đời tuyết phủ sương pha
          Tết đến bao lượt Xuân qua bấy lần
          Khói nhang xuân  tỏa hương trầm
          Tổ tiên xin chứng lòng thành cháu con !
           
          RĐinh
          <bài viết được chỉnh sửa lúc 30.01.2014 23:36:51 bởi Rdinh >
          #20
            Thay đổi trang: < 12 | Trang 2 của 2 trang, bài viết từ 16 đến 20 trên tổng số 20 bài trong đề mục
            Chuyển nhanh đến:

            Thống kê hiện tại

            Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
            Kiểu:
            2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9