[b]Khi những ngươì đàn bà ngoai tình[/b]
co ua mau 12.08.2011 15:10:24 (permalink)
0
Khi những ngươì đàn bà ngoai tình


Khi những ngươì đàn bà ngoai tình
Thường cho là lổi chẳng bên mình
Trách chồng có lúc đem lòng phỉnh
Bởi vợ giử đâu được dạ trinh
Lấy thói công bình nam nử tính
Quên lề dung hạnh tổ tiên sinh
Hôn nhân lể nghĩa nào ai kính
Thời buổi điên cuồng thật thất kinh

Co ua mau
12/8/11
<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.10.2011 13:27:33 bởi diên vỹ >
#1
    co ua mau 12.08.2011 16:24:06 (permalink)
    0
    Khi những giọt mưa…

    Khi những giot mưa không ngớt tuôn
    Chồng lên sỏi đá ngát thân buồn
    Đôi chân tôi đến tìm yêu muộn
    Mái tóc ai xòa lộng gió suông
    Lá đổ trong chiều rừng lá cuốn
    Mây bồng ngang núi suối mây buông
    Hôn em cho ướt đời rơi xuống
    Lạc giữa muôn trùng mấy thuở vương

    Co ua mau
    <bài viết được chỉnh sửa lúc 12.08.2011 19:48:01 bởi co ua mau >
    #2
      co ua mau 14.08.2011 15:02:41 (permalink)
      0
      Ước chi làm kiếp con sâu đo

      Ước chi làm kiếp con sâu đo
      Đo được lòng em khỏi phài mò
      Mò cá sông sâu đâu có khó
      Khó đời nhân thế để mà lo
      Lo người bội bạc thương rồi bỏ
      Bỏ kẻ chung tình hận chất kho
      Kho của thi phi thì chỉ nhỏ
      Nhỏ tim một quả lại là to

      couamau

      #3
        co ua mau 14.08.2011 19:54:47 (permalink)
        0
        Một sáng ngục tù

        Trong cỏi thế sao bổng tối mù
        Từ thiên đường lạc tới thiên thu
        Ngỏ yêu thương tưởng cùng đi đủ
        Câu giận hờn không muốn lại ru
        Khi tỉnh giấc hồn còn ngáy ngủ
        Lúc u mê dạ ngở ngao du
        Người tìm người để gieo tình phụ
        Một sáng mai đầy nắng nguc tù
        Co ua mau
        <bài viết được chỉnh sửa lúc 14.08.2011 19:59:59 bởi co ua mau >
        #4
          co ua mau 19.08.2011 17:45:47 (permalink)
          0
          Bong Bóng

          Bong bóng từ đâu nổi phập phồng
          Xuôi dòng chảy được đến đầu sông
          Để tôi khắc khoải rồi mơ mộng
          Chứ kẻ hay quên sẻ phụ lòng
          Từng giọt mưa rơi phình trống rổng
          Mấy làn gió động thổi mênh mông
          Chẳng hay theo sóng cuồn lồng lộng
          Có bể tan tành giữa biển đông?

          Co ua mau
          <bài viết được chỉnh sửa lúc 19.08.2011 17:55:16 bởi co ua mau >
          #5
            co ua mau 20.08.2011 09:46:44 (permalink)
            0
            Trên đồi gió hú…

            Trên đồi gió hú thổi ngang tai
            Như gọi tên ai buổi sáng nay
            Ngàn ngọn thông xanh reo nắng trãi
            Một hồ nước trắng lộng mây bay
            Bao tình ngất ngất nhìn hoa dại
            Mấy nỗi lâng lâng ngắm núi say
            Ngó xuống trần gian muôn khổ ải
            Bây giờ nhỏ bé tưa bàn tay

            Co ua mau
            #6
              co ua mau 20.08.2011 17:47:16 (permalink)
              0
              Trái Ngọt Mùa Mưa

              Mưa Đà Lạt mưa to mưa nhỏ
              Mưa giăng mù chân cỏ em qua
              Mưa thiệt xa mưa về ghé ngỏ
              Trời cho anh dip tỏ tình ta

              Mưa Đà lat xoáy mòn đất đỏ
              Nhưng lòng anh không bỏ yêu em
              Ai biểu em người dưng khác họ
              Anh thương rồi chẳng lọ ai xem

              Mưa Đà Lạt mưa dai trên mái
              Anh ra ngoài hái hết hoa mưa
              Đem về đây cho hoa kết trái
              Dành tặng em trái ngọt mùa mưa

              Co ua mau
              <bài viết được chỉnh sửa lúc 20.08.2011 17:49:32 bởi co ua mau >
              #7
                Đoạn_Trường 07.09.2011 09:27:35 (permalink)
                0
                Thời cuộc
                cỏ úa rồi xanh chẳng mấy hồi
                có ngày kết hạt nảy mầm thôi
                tạo nên sự nghiệp vang đồng nội
                lan tỏa công danh đến núi đồi
                đất khách mượn thân che gió thổi
                quê hương thả bước chắn bèo trôi
                còn đâu e ngại làm không nổi
                dù đống rơm khô lấy cất chòi 
                Bob Vu, MD

                Đoạn Trường chờ Ku Em (C.U.M = co ua mau) tương ngộ cùng Ku Anh Tê (T= phiên âm là tê, hoặc là tờ)  để thành một cặp, nhưng chờ lâu không thấy (hahaha).  Trong khi lang thang trên mạng để học chữ @, ĐT gặp bài thơ "Thời cuộc" phù hợp với trang thơ nầy, nên ĐT kéo nó về nhà Ku Em.  Giờ thấy Cu Em mặc áo mới, vui wa xa' cỡ.  Khi nào có hứng, Cu Em ráp chén, ráp dĩa, ráp xe, cái gì ráp được thì ráp để ĐT cùng các bạn "vnthuquan" có thơ tình mới để đọc hén.  Khi Cu Em vào post 2 câu là biết ngừ cũ rồi, nhưng ko có dịp hello hao ả rờ du.  Tại Ku Em muh ĐT bị ngừ đẹp jận sút đừ, hít lá bay.   Chơi vui vẻ!

                Thời Cuội

                Oh man!
                Nhìn cảnh đàn ông bị bỏ rơi
                Chẳng vì người ấy tính ham chơi
                Mà khi tiền bạc không còn tới
                Là lúc tình yêu cũng phải rời

                Oh lady!
                Nhìn cảnh quí cô bị bỏ rơi
                Chẳng vì người ấy tính buông lơi
                Mà khi nhan sắc không còn tới
                Là lúc tình yêu cũng phải rời

                Đoạn Trường
                <bài viết được chỉnh sửa lúc 07.09.2011 09:48:41 bởi Đoạn_Trường >
                #8
                  co ua mau 06.10.2011 09:34:00 (permalink)
                  0
                  Tử ,hết,phết…..tết hết phử…

                  Trong sinh tự là có tử
                  Trong sự dử lại tàng niềm may
                  Buổi sớm mai vẫn biết chiều tư lự
                  Đang chờ mình mà vén áo đổi thay


                  Trong bắt đầu là đi dần tới hết
                  Cõi nhân sinh chẳng loại trừ ai
                  Ở giữa câu có nhiều chấm phết
                  Nhưng mà rồi cũng phải dứt tay.
                  c.u.m
                  #9
                    co ua mau 06.10.2011 11:33:01 (permalink)
                    0
                    Rầu rỉ râu ria ra rậm rạp
                    Rờ râu râu rụng rờ rún rún rung rinh


                    Rầu rầu mặt nưóc nhảy trên trăng
                    Rỉ ánh sáng trong xuống mặt bằng
                    Râu bạc lảo câu bay thẳng thẳng
                    Ria vàng chú cá đớp phăng phăng
                    Ra chờ bóng Nguyệt thân ngà lặn
                    Rậm rựt càn khôn vũ trụ lăn
                    Rạp gió tỳ bà ai văng vẳng
                    Rờ chai rượu hết lắc rồi quăng


                    Râu dài tính cắt cột đem quăng
                    Râu mọc càng nhiều mắt xệ lăn
                    Rụng tóc trọi trơ đạo lý nhẵn
                    Rờ tình khô khốc nghĩa nhân phăng
                    Rún lòi ông lảo sầu canh vắng
                    Rún rính thuyền câu nhịp sóng bằng
                    Rung ánh trăng khuya đêm đổ nặng
                    Rinh hồn thi sĩ lẫn vào trăng
                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 06.10.2011 12:59:57 bởi co ua mau >
                    #10
                      co ua mau 06.10.2011 17:25:39 (permalink)
                      0


                      Bỏ thơ thôi có chết ai đâu
                      chả phải cạo râu lẩn cạo đầu
                      tránh bườc người Diên nhường cá sấu
                      chẳng mò xà Vỹ đụng đầu lâu
                      quẳng thi chôn ý về đi nhậu
                      đá phú văng tình dạo cắm câu
                      Có cá đun lên làm cái lẩu
                      nhậu dư còn lại thảy quâu quâu.
                      #11
                        co ua mau 07.10.2011 08:37:29 (permalink)
                        0
                        Quán …xập

                        Quán cốc nhà tôi xập quá trời
                        Cái đầu xập bởi thả diều chơi
                        Cái hai xập tại con bìm gọi
                        Cái nửa tiêu tùng quỷ sứ khơi
                        <bài viết được chỉnh sửa lúc 07.10.2011 08:38:44 bởi co ua mau >
                        #12
                          co ua mau 07.10.2011 20:37:09 (permalink)
                          0
                          Mưa hoai vay…

                          Mưa cái gì mưa chưa từng thấy
                          Để con đường ngập nước anh qua
                          Con chim buồn mắt mờ không nháy
                          Cứ ngóng nhìn gió đẩy cành hoa

                          Đếm tuồi đời vừa qua năm mấy
                          Đươc những gì chỉ thấy mình ta
                          Hỏi thử em nơi mơ hồ ấy
                          Có bao giờ ngõ mộng tìm ra

                          Mưa cứ rơi bờ vai hứng lấy
                          Có phải là một thứ sân ga
                          Nhiều giọt mưa đọng đầy trên đấy
                          Làm nhợt nhòa những chuyến tàu xa



                          Tự đấu tranh mà sao vẩn vậy
                          Con đường nào cũng có ngả ba
                          Con tim mình lấy chi mà đậy
                          Vì máu hồng chẵng thể nào pha


                          Mưa cái gì mưa chưa từng thấy
                          Chưa cuốn đi hết những thứ tha
                          Những giận hờn in đầy trên giấy
                          Vẫn còn đây một thứ quỷ ma.

                          c u m
                          <bài viết được chỉnh sửa lúc 07.10.2011 21:03:19 bởi co ua mau >
                          #13
                            co ua mau 08.10.2011 08:15:13 (permalink)
                            0
                            Biển nhớ về nguồn…

                            Biển nằm đấy biển buồn muôn thuở
                            Nhớ cội nguồn hàng triệu năm xa
                            Đường vũ trụ ngang qua đã lở
                            Vào địa cầu tan vỡ mà ra

                            Cũng từ biển dựng ra nghiệp nước
                            Lạc long Quân tụ nghĩa Âu Cơ
                            Năm mươi con , chia đường cất bước
                            Nửa lên non , nửa biển dựng cờ
                            #14
                              co ua mau 08.10.2011 11:02:11 (permalink)
                              0

                              bạn mến,

                              nếu vì việc dv dời thơ bạn sang phòng thơ vui mà khiến bạn bất bình, dùng đôi ba nick khác để trút giận, thì dv cũng thông cảm

                              nhưng nếu bạn cứ viết kiểu như thế này dv đành phải dời bài bạn sang phòng thơ vui nữa

                              ở phòng thơ sáng tác này dv muốn giữ nó là thế giới của riêng từng cá nhân của những bạn bè gần xa, muốn trút phiền muộn của mình vào con chữ. Nơi đây, không phải là nơi để bạn đùa cợt với con chữ như thế này, và nhất là những người yêu thơ , yêu con chữ thật sự sẽ chẳng dùng nó như bạn đã dùng.

                              một lần nữa, dv mời bạn sang phòng khác mà đùa cợt.

                              bạn có thể spam bài hàng chục lần, dùng cả mấy tiếng để viết, nhưng nên nhớ, dv chỉ dùng vài cái click là có thể xoá nó đi...

                              chúc bạn vui.

                              p.s nếu sau lần cảnh cáo này, dv vẫn còn phát hiện những dòng chữ tương tự, hoặc những nick của bạn hoặc bạn bè cùng chung 1 dạng như thế này, dv sẽ chẳng cần báo trước nữa mà thẳng tay xoá hết.

                              chào khách Quan


                              Ghé vào quán mới có lời dạy dỗ
                              Cái gì cũng cần học mà từ từ sẽ đỗ
                              Bắp cần no dạ thì phải lo cho đưọc bằng cấp
                              Dục tốc bất đạt cho nên sao được mà gấp.

                              Ksn
                              *** à , DV nên nói rỏ chut nha, tôi chỉ có 2 nick thôi , khg tới ba đâu: kysong nguyen và C.U.M. only.
                              Nhưng kể từ hom nay(8/10/11) , Tôi sẽ khg post bat cu cai gi trong Trang THƠ SANG TAC nữa cả dười 2 nick nay hay bất cứ nick nào khac nếu có chế ra thêm. RIP nha Dien vỹ.

                              Sẵn đây bên nhà Vancali có bài thơ Tình hay quá của bậc tiền bối đem về nghiên cứu học,
                              mời Diên vỹ cùng thưởng lãm….






                              LÚC ĐƯỢC MÙA !

                              Nắng cực thân gầy phải đợi mưa
                              Lai rai nhỏ giọt giống như đùa
                              Bán buôn ế ẩm đành ngưng bán
                              Mua sắm hao tài vậy chớ mua
                              Đói bụng đành cam ngồi gốc miễu
                              Ấm lòng vui đón bữa cơm chùa
                              Khi thời hai bữa khi ba bữa
                              Lạc đạo tùy duyên lúc được mùa !
                              Lá chờ rơi 07/10/11





                              #15
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9