DỆT THẢM
Quê xưa khô héo đời chờ
Đội mưa, đội nắng dệt tơ ngập lòng
Bao mùa cây lúa đơm bông
Mấy mùa thơ thẩn ngồi hong tơ vàng
Người đi thảm nhớ bàng hoàng
Quê nhà mưa thảm giăng ngàn hôm, mai
Gió đưa thảm nhớ đắng cay
Một lần quay lại dệt dài thảm nhung.
Trách chi mưa gió mịt mùng
Tơ vàng còn đó chờ khung chưa về.
LLH
LLH à, Anh gởi hoạ vài câu thơ với Em nha, chúc vui và hồn thơ mãi tràn đầy
hạnh phúc,thân ái! NH/11.
ĐAN TÌNH..
Trách chi mưa gió mịt mùng.
Tơ vàng còn đó chờ khung chưa về.(LLH)
Có hôm chợt bỗng hoang mê,
Trong niềm hạnh phúc, bay về từ xa.
Bóng xuân mơn dáng ngọc ngà.
Tay gầy năm tháng trao quà nhân gian.
Dẫu cho đây có muộn màng,
Ân tình trong sáng, cầu vồng lưu ly.
Kéo phăng trở buổi xuân thì.
Nầy Em gối mộng, ngập mi lệ tình.
Lặng thầm chìm đắm vô minh,
Những lời thần thánh chúc mình yêu thương.
Là đây một cõi thiên đường.
Phòng loan trần thế, canh trường phu thê.
nguyênhoang
2011
<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.08.2011 19:29:17 bởi Huynhthomy >