THƠ THƠ
Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 3 của 6 trang, bài viết từ 31 đến 45 trên tổng số 83 bài trong đề mục
Nguyễn Văn Thái 1949 24.08.2011 17:50:17 (permalink)
0




NÀNG THƠ CHƯA VỀ
Nàng thơ vừa mới cưới trời xanh
Duyên ấm trao nhau kết mộng lành
Lạc lối vườn thu say lả lướt
Bồng lai tiên cảnh dạo chơi quanh.



NHỚ


Thu có còn say hương cốm xanh
Lá sen đùm ủ giấc mơ lành
Anh gom mùa lại - men nỗi nhớ
Lấp lánh thu vàng nắng vây quanh




Nguyễn Văn Thái



#31
    luongluonghoa 24.08.2011 23:06:32 (permalink)
    0
    Cám ơn bác NH tặng thơ.
    Hoà xin trả lời vui mấy câu nhé.

    Là đây một cõi thiên đường.
    Phòng loan trần thế, canh trường phu thê.

    nguyênhoang
    2011


    Tha cho em gái nhà quê
    Bon chen chi nữa, sơn khê mây trời

    Khi thương chín bỏ làm mười
    Nhìn đâu cũng thấy hoa cười đoan trang
    Rồi ra sông nước bẽ bàng
    Gió quay quắt lại, ngập tràn mưa rơi

    Thật thà xin tỏ mấy lời
    Nàng thơ xin được trọn đời yêu thơ.



    #32
      luongluonghoa 24.08.2011 23:12:23 (permalink)
      0
      XUÂN THÌ
      Duyên đẹp tuổi xuân cũng có thì
      Gởi lời non nước tiễn người đi
      Tóc mây héo úa ngày xa cách
      Môi thắm phai tàn buổi biệt ly
      Hạ đỏ, trời xanh không hẹn nữa
      Thu vàng, nước biếc chẳng mơ gì
      Chôn vùi xuân ấy theo niềm nhớ
      Đông đến co ro dưới gốc si.

      #33
        luongluonghoa 24.08.2011 23:14:28 (permalink)
        0
        TRĂNG THU
        Ta lại quay về bến cố nhân
        Trăng thu lờ lững trôi tần ngần
        Nõn nà dáng ngọc khoe đôi yếm
        Dìu dịu ánh ngà diện tứ thân
        Nàng tắm hồ thu, chao mặt nước
        Ta lùa suối hạ, vuốt bàn chân
        Thu bao nhiêu tuổi, trăng còn mọng
        Dáng nguyệt đưa duyên, thơ hạ vần.

        #34
          luongluonghoa 24.08.2011 23:15:49 (permalink)
          0
          SÔNG THU
          Bên dòng thu ấm mộng tương lai
          Sông chở dùm ta hình bóng ai
          Lóng lánh mắt huyền cười nắng nhạt
          Mượt mà tóc óng thẹn mây dài
          Em đưa yêu lại thời thơ trẻ
          Sông chở mơ xuôi chốn vị lai
          Có lẽ duyên nhau từ kiếp trước
          Sông thu ân ái chẳng chia hai.

           
          #35
            luongluonghoa 24.08.2011 23:17:03 (permalink)
            0
            SÂN KHẤU
            Cuộc đời là một cuốn phim hay
            Anh khóc thì tôi sẽ tấu hài
            Cô nọ thở than lời thống thiết
            Anh kia cười cợt giọng bi ai
            Người xem khen ngợi ngời nhan sắc
            Khán giả tán dương sáng đức tài
            Sân khấu buông màn đèn vụt tắt
            Ra về thiên hạ lại quên ngay.

            #36
              Huynhthomy 25.08.2011 23:24:41 (permalink)
              0


              Trích đoạn: luongluonghoa

              TRĂNG THU
              Ta lại quay về bến cố nhân
              Trăng thu lờ lững trôi tần ngần
              Nõn nà dáng ngọc khoe đôi yếm
              Dìu dịu ánh ngà diện tứ thân
              Nàng tắm hồ thu, chao mặt nước
              Ta lùa suối hạ, vuốt bàn chân
              Thu bao nhiêu tuổi, trăng còn mọng
              Dáng nguyệt đưa duyên, thơ hạ vần.



              Hoà ui, Anh thử hoạ với bài thơ nầy của Em nha, ko làm thơ đường(và cũng ko thích?)
              nên có thể ko hây và nhiều sai sót, mong tha thứ cho vậy!NH/11.

              MỘNG HỜ.

              Ta đến ôm vồ bóng mỹ nhân.
              Hồn ta đắm đuối đến vô ngần.
              Môi hôn ngây ngất, vờn trên tóc.
              Mắt ngắm say mê, khoả khắp thân.
              Buông lõng ngơ lòng, dò dẫm bước.
              Cũng liều nhắm mắt, thử đưa chân.
              Mà xem con tạo xoay dần chuyển.
              Để biết phận mình có trọn vần.

              nguyênhoang
              2011
              #37
                luongluonghoa 26.08.2011 21:38:30 (permalink)
                0
                ĐỢI ANH
                Nếu đại dương không có sóng
                Còn gì những chuyến phiêu lưu
                Trời xanh không còn gió lộng
                Mây đen giăng kín mịt mù

                Tháng năm nắng khô bỏng cháy
                Chói chang oi ả buổi trưa
                Để anh yêu thời con gái
                Lúa xanh mơn mởn đong đưa

                Trăng vàng không có ánh sao
                Ai biết trăng tròn sáng tỏ
                Tiếng cười hạnh phúc dâng trào
                Giữa nơi tận cùng sóng gió

                Thời gian ngược dòng quay lại
                Thì em vẫn mãi yêu anh
                Yêu trọn tâm tình thơ dại
                Đợi chờ cho tình nồng xanh.

                #38
                  luongluonghoa 26.08.2011 21:39:56 (permalink)
                  0
                  DUYÊN THẮM
                  Em duyên, duyên thắm mắt môi cười
                  Dáng ngọc ửng hồng dưới nắng tươi
                  Thanh tú nét ngài, hoa chuộng hỏi
                  Mảnh mai vẻ nguyệt, bướm ưa mời
                  Dịu dàng tiếng hát xua mưa ngớt
                  Tha thiết lời ca xóa nắng vơi
                  Em đến - bình yên làn gió ấm
                  Lòng ta bay bổng, bỗng yêu đời.

                  #39
                    luongluonghoa 27.08.2011 18:09:11 (permalink)
                    0


                    Một thoáng yêu thôi, một thoáng thôi
                    Nâng niu cho ngọt mãi bờ môi
                    Mùa thu chết lịm màu sương khói
                    Gối mộng tàn canh ướt đẫm rồi.

                    #40
                      luongluonghoa 28.08.2011 18:23:02 (permalink)
                      0
                      GHÉT ANH QUÁ ĐI THÔI !

                      Chờ anh mòn mỏi thu tàn
                      Trái tim lạnh giá cũng tan chảy rồi
                      Lạc loài ra tận biển khơi
                      Vô tình, gió dập sóng dồi. Anh ơi !

                      #41
                        luongluonghoa 28.08.2011 18:31:57 (permalink)
                        0
                        TÌNH BÀ
                        Một bát cơm
                        Ba chuyện cổ
                        Bà phải dỗ
                        Bé mới ăn

                        Chạy lăng xăng
                        Cho bà mỏi
                        Bé không giỏi
                        Bà nhọc công

                        Buổi trưa nồng
                        Bà ru mãi
                        Lời êm ái
                        Bé ngủ ngoan

                        Giấc mơ màng
                        Kìa cô Tấm
                        Mang hơi ấm
                        Ủ tuổi thơ

                        Ngọt bến bờ !

                        Dịu dàng ơi !
                        Về đây hát
                        Gieo khúc nhạc
                        Mát chồi non

                        Nắng vàng giòn
                        Cháu cười nắc nẻ...

                        #42
                          luongluonghoa 28.08.2011 18:35:18 (permalink)
                          0
                          THƯƠNG NHỚ TÓC TƠ
                          Đời đẹp nhờ vương vương nét thơ
                          Hoa xinh cũng bởi sắc chưa mờ
                          Thu khai, khai thắm bao hi vọng
                          Hạ chín, chín vàng những mộng mơ
                          Trăng sáng, thi nhân ngây ngất đợi
                          Sao mờ, cô phụ tái tê chờ
                          Bao giờ cho lại thời thơ ấy ?
                          Dệt những hồn nhiên, gỡ mối tơ.
                          #43
                            luongluonghoa 28.08.2011 18:38:56 (permalink)
                            0
                            THU DẬY
                            Sương thu lơ đảng bay giăng ngang
                            Cánh mỏng thời gian vội vã sang
                            Mây trắng bồng bềnh cười bẽn lẽn
                            Nước xanh lờ lững dỡn mơ màng
                            Hoa đùa trêu gió, hoa lơi lả
                            Gió ghẹo vờn hoa, gió xốn xang
                            Thu dậy trong lòng người thiếu nữ
                            Cô em khoe áo mới xênh xang.

                            #44
                              luongluonghoa 28.08.2011 18:45:32 (permalink)
                              0
                              Nước dừa quê hương


                              Bao năm bão tuyết gió mưa
                              Về đây uống ngụm nước dừa quê hương
                              Ngọt thanh trong vắt tình thương
                              Đi xa vẫn nhớ tìm đường về quê

                              Tàu bay, xe điện chán chê
                              Cầu tre lắt lẻo lại về đung đưa
                              Cùng nhau tắm ngọn nắng trưa
                              Chia chung một ngụm nước dừa quê hương
                               
                              Xa quê suốt mấy dặm trường
                              Tình em vẫn ngọt vẫn hường mắt môi
                              Hương đồng cỏ nội tinh khôi
                              Níu người ở lại, bồi hồi chẳng xa
                               
                              Quê mình cây trái đơm hoa
                              Hương đưa thơm lựng rẻo nhà, anh ơi !
                              Để em hái sợi tơ trời
                              Bện hương mộc mạc, bện lời chân quê
                              Bện vào ngọn nắng triền đê
                              Gởi anh ấm nẻo đường về còn xa
                              Cánh cò bay lả, bay la
                              Mang hình bóng Mẹ - quê ta : nhọc nhằn
                              Non xa mỏi cánh chim bằng
                              Hương quê thương nhớ, biết chăng ? Tìm về.
                              <bài viết được chỉnh sửa lúc 28.08.2011 18:46:50 bởi luongluonghoa >
                              #45
                                Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 3 của 6 trang, bài viết từ 31 đến 45 trên tổng số 83 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 4 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9