THƠ THƠ
THU CHÍN Thu chín vườn mơ dỡn nụ yêu Hoa tình bẽn lẽn khát mây chiều Hương thơ dệt thắm trời hoa mộng Say chết thu nay một khắc phiêu.
SAY Quẳng gánh lo âu say tĩnh lặng Trăng non hòa mộng với tình nhân Hương xuân lan tỏa đêm thanh vắng Tắm ánh nguyệt vờn ngỡ khỏa thân.
Trích đoạn: luongluonghoa
SAY
Rượu đế vui chơi với ốc nhồi
Say cho tơi tả nợ chưa thôi
Đời ta vá víu manh quần bụi
Kiếp bạn đụp chùm tấm áo tơi
Cày cuốc bao năm hao tốn sức
Dô hò mấy chén phí hoài hơi
Nào, say ! Vì bởi người ta tỉnh.
Chưa tỉnh, còn đâu rượu hết rồi !
Ngũ Đã say vì rượu ngũ đi thôi Ngũ cho lại sức kẻo thôi rồi Ma men làm bạn dần tiêu phí Còn gì thân thể chỉ để trôi. Ngày tháng đôi vai mỏi bởi cày Được bù đắp lại mớ rượu cay Sức đâu chịu đựng mà để tỉnh Còn rượu nhịn thèm mới biết hay.
Trích đoạn: luongluonghoa
SAY
Quẳng gánh lo âu say tĩnh lặng
Trăng non hòa mộng với tình nhân
Hương xuân lan tỏa đêm thanh vắng
Tắm ánh nguyệt vờn ngỡ khỏa thân.
Nghĩ Nhiều chuyện quanh ta nghĩ cho thâu Có lúc thời gian phải chờ lâu Làm lòng tỉnh mịch thêm cô quạnh Cứ thế tim thân nghĩ rất sâu.
Trích đoạn: thanhsingle
Trích đoạn: luongluonghoa
SAY
Rượu đế vui chơi với ốc nhồi
Say cho tơi tả nợ chưa thôi
Đời ta vá víu manh quần bụi
Kiếp bạn đụp chùm tấm áo tơi
Cày cuốc bao năm hao tốn sức
Dô hò mấy chén phí hoài hơi
Nào, say ! Vì bởi người ta tỉnh.
Chưa tỉnh, còn đâu rượu hết rồi !
Ngũ
Đã say vì rượu ngũ đi thôi
Ngũ cho lại sức kẻo thôi rồi
Ma men làm bạn dần tiêu phí
Còn gì thân thể chỉ để trôi.
Ngày tháng đôi vai mỏi bởi cày
Được bù đắp lại mớ rượu cay
Sức đâu chịu đựng mà để tỉnh
Còn rượu nhịn thèm mới biết hay.
TỘI
Còn rượu nhịn thèm mới biết hay
Chai không say khướt suốt đêm ngày
Ma men chờ chực ăn tươi gọn
Quỷ đói rập rình nuốt sống ngay
Tỉnh thức loay hoay chìm lối thoát
Ngủ say mộng mị loé đường bay
Hết ngày thử thách càng chồng chất
Tội nợ chưa xong kiếp sống này.
LLH
LÁ BÈO
Đời em quạnh quẽ kiếp gieo neo
Thân phận mưa sa tựa lá bèo
Xuân đến bên thềm mơ én gọi
Đông về tựa cửa đợi sương gieo
Hoa lòng kiếp trước mong trao tặng
Tình ái đời này muốn gởi theo
Em dệt cuối trời làn khói mỏng
Thương ơi, trở lại chốn quê nghèo
LLH
MỘNG Bạc đầu mùa … tóc rối ngóng tìm động hoa vàng nghe chim trời nhả ngọc sóng hồ tiên lung linh Trắng trong cánh tay ngần hương ngàn loang mây tím ngàn xanh màu ngọc bích cả đất trời vào yêu Không gian bước vào mộng thời gian trôi vô tình như chìm trong tĩnh lặng chỉ còn ta hương chiều.
Nguyễn Văn Thái
CHUYỆN CỔ TÍCH VỀ TRE
Từ ngày xửa ngày xưa
Khi đời chưa có nhạc
Tre đã làm tiếng hát
Kẽo kẹt ru vành nôi.
Thuở mây còn đơn côi
Trăng chỉ ngồi biếng khóc
Người chưa qua tuổi ngọc
Tre lả ngọn xanh phơi.
Tre uốn cả tình đời
Vào từng lời mẹ ấm
Đòn gánh tre bóng đậm
Vai mẹ nghiêng thật mềm.
Lũy tre vươn êm đềm
Nuôi tròn lời hò hẹn
Má em hồng bẽn lẽn
Em biết thẹn đưa duyên.
Dáng tre cười nghiêng nghiêng
Dịu hiền hong soi tóc
Nên em mơ tuổi ngọc
Tình yêu chớm bắt đầu.
Tre chẳng sống xa nhau
Làm nên thành nên lũy
Dạy con người chăm chỉ
Kết một vòng yêu thương.
Giặc tàn phá quê hương
Tre phi thường anh dũng
Chông tre cùng tay súng
Viết sử hùng vẻ vang.
Anh trở lại xóm làng
Tre dịu dàng êm ả
Đôi cánh cò bay lả
Tình ngọt buổi đong đưa.
LÁ BÈO
Đời em quạnh quẽ kiếp gieo neo
Thân phận mưa sa tựa lá bèo
Xuân đến bên thềm mơ én gọi
Đông về tựa cửa đợi sương gieo
Hoa lòng kiếp trước mong trao tặng
Tình ái đời này muốn gởi theo
Em dệt cuối trời làn khói mỏng
Thương ơi, trở lại chốn quê nghèo
LLH
Xin kính chào LLH nha, vô tình Khờ bắt gặp bài thơ của LLH nên cảm hứng nhất thời chạy vào fá chút, nếu LLH không ngại, chúc LLH luôn vui vẻ vạn an và thơ hay nhiều nha . Cho Khờ đọc Ké khi rảnh đa tạ .
Kính Hoạ.
Cánh Bèo !
Thương ai phận bạc, mộng còn neo
Một góc đời treo,một cánh Bèo
Thuỷ tận duyên đầu,trầm lệ đổ
Sơn cùn nợ cuối,bỗng sầu gieo
Mưa vờn sắc nhạt,thân rời rã
Nắng đốt màu phai,xác mục theo
Hỏi khách tình chung,ham phú quí
Hay là quân tử, trọng tình nghèo ............?!
11:40am 09/26/2011
Một Gã Khờ.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.09.2011 23:57:17 bởi HonDuTu >
Cám ơn Huynh (tỉ) ghé Thơ Thơ chia sẻ.
Mời HonDuTu đọc và góp ý cho Hoà bài thơ náy nha.
Chiều mưa gió, Hoà đọc lại bài thơ Lời kĩ nữ. Quặn lòng cám cảnh những mảnh đời sương gió.
BÓNG THU TÀN GIÓ MƯA
Chiều mưa, ngồi đếm giọt thu qua
Trăng lặn về đâu hỡi ánh ngà
Tiếng sáo phong trần quên luyến láy
Lời ca gió bụi hết ngân nga
Giang hồ quay gót, mù khơi đẫm
Lữ thứ dừng chân, hạt bóng nhoà
Kĩ nữ dật dờ, thân rã rượi
Sắc hương nhầy nhụa dáng hình hoa.
LLH
Mưa
Mưa giông quất oặt đỉnh vu sơn
Giăng thẳm ngàn non trời đất hờn
Sấm giật rung đời, roi mấy chiếc
Chớp lòe rách kiếp, vạch từng cơn
Ngẩng đầu, màn đục nhòa loang đẫm
Cúi mặt, hạt trong vỡ tuột trơn
Rác rưởi cuốn theo thân gió bụi
Đường dài xói lỡ khoắm sâu hơn.
LLH
ANH ƠI !
Trăng gió ngàn năm chẳng thỏa lòng
Anh về ủ ấm buổi chiều đông
Thổi hồng bếp lửa thơm mùi khói
Ta sẽ kề vai sưởi mặn nồng.
LLH
Trích đoạn: luongluonghoa
ANH ƠI !
Trăng gió ngàn năm chẳng thỏa lòng
Anh về ủ ấm buổi chiều đông
Thổi hồng bếp lửa thơm mùi khói
Ta sẽ kề vai sưởi mặn nồng.
LLH
TÌNH XƯA
Tiếng gọi tình ai xao xuyến lòng! Níu tình lữ khách dặm chiều đông Gửi ly hồng ngọc, ngân tiếng sáo Lệ thương…tay vụn chén trà nồng 28 - 9 - 2011 NVT
THƠ THƠ
Vườn trăng bàng bạc ngợp ngây ngất
Nguyệt nõn cánh tay gối mộng thơ
Dìu dịu gió ru về cõi ảo
Lâng lâng lá hát lạc tình thơ
Thi nhân say khướt quên vai bạc
Thôn nữ tắm trần mất áo thơ
Lả lướt đêm huyền rung đắm đuối
Mong manh trần thế đọa đời thơ.
DÁNG THƠ
Thu chảy trên cao cười dáng ngọc
Em vừa mười tám nét ngây thơ
Môi hồng e thẹn làn mây trắng
Mắt biếc ngượng ngùng sợi nắng thơ
Suối tóc hong mềm gieo ý nhạc
Bờ vai rung nhẹ rắc vần thơ
Gót chân em dạo qua vườn mộng
Thu rớt xuống đời khoảnh khắc thơ
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu: