Thơ ơi Thơ
Thay đổi trang: << < 101112 > >> | Trang 11 của 62 trang, bài viết từ 151 đến 165 trên tổng số 916 bài trong đề mục
vũkimThanh 31.10.2005 23:27:02 (permalink)
0
 
 
NƠI ẤY

Cam đảm lên như ống kính quay phim
Hãy thu nhận tất cả vào đáy mắt
Hãy bình tâm và lặng câm góp nhặt
Những buồn đau…sung sướng…của dòng đời
Hãy thắp lên tia hy vọng tuyệt vời
Luôn toả sáng trong khung trời hoa trúc
Dù nhỏ bé nhưng vô vàn cảm xúc
Dù đơn sơ nhưng tình nghĩa vô bờ
Nó là nơi hun đúc những vần thơ
Nó mãi mãi từng giờ trong ký ức
Nó là nơi cho tâm hồn dưỡng sức
Nơi chúng ta đốt bực tức cuộc đời
Nơi muà Xuân mình ôm ấp chung vui
Nơi muà Thu cùng vẽ vời mê đắm
Nơi trời xanh cao hết lòng thăm thẳm
Nơi vì sao sáng cạn kiệt sức mình
Nơi thiên đường không tắt ánh bình minh
Nơi nước mắt trốn nụ cười muôn thuả
Nơi môi em không phai tàn héo uá
Nơi má hồng bay múa với trời Ðông
Hơi thở anh sưởi ấm trái tim nồng
Giữa giông tố cứ chất chồng hạnh phúc

Vũ kim Thanh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 31.12.2007 19:07:50 bởi vũkimThanh >
vũkimThanh 31.10.2005 23:27:21 (permalink)
0
 
PHÒNG IN LINH SƠN

(Kính tặng sư thầy Thích Trí Như ,tại Linh Sơn Tự ,Anh Quốc )

Nắng chiều chênh chếch qua phòng máy
Bụi giấy li ti như tuyết bay
Tà aó nâu sòng phai năm tháng
Sư thầy cặm cụi dáng mê say …

Kỳ kỳ…cạch cạch … vang nhịp máy
Giấy trắng tinh mầu như áng mây
Bay bay đều đặn thơm mực mới
Linh Sơn phảng phất … hương ngất ngâỵ..

Từng chồng kinh sách thêm cao ngút
Rộng rãi lan truyền thế giới hay
Bao đời tăm tối trầm luân khổ
Ðức Phật dậy ta ở trong này …

Từ bi … hỉ xả … ươm cội phúc
Thương mến chúng sinh tạo đức dầy
Thành tâm khấn nguyện theo đức Phật
Muôn nghành, muôn giới gắng đắp xâỵ..

Kinh sách nhỏ xinh cao dầy nghiã
Khai trí càn khôn rộng ý hay
Lời vàng tiếng ngọc muôn hình sắc
Mãi mãi muôn đời…sáng trong tay…

Vũ kim Thanh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.01.2008 03:10:55 bởi vũkimThanh >
vũkimThanh 31.10.2005 23:27:42 (permalink)
0
 
 HÃY CHỜ ÐỢI TÔI
 
Diễn ngâm :Hà Vi



 
HÃY CHỜ ÐỢI TÔI

(Kính tặng thi nhân Ðào Quang Hán và các bạn thơ quê hương )

Chiếc máy bay rùng mình lao vào khoảng không
Hối hả …
Chập chờn …
Như đuổi bắt những vạt nắng cuối ngày còn sót lại …
Phi trường (Nội Bài ) đã chìm khuất ,nhạt nhòa dưới đôi cánh bạc
Gió…
Như hát….
Như than…
Như dao cứa phím đàn…
Mưa …
Lạt sạt bấu vào ô cửa …
Như dấu tích muôn đời cuả biệt ly đeo đuổi kiếp người
Con tim tôi…chây lười
Lặng câm tích tụ…
Những hành trang viễn xứ và cảnh sắc chua cay
Phong thư…
Người tặng tôi lúc chia tay
Ðã trải rộng như thảo nguyên trước mặt
Nó xanh rờn sức sống
Nó óng ánh ngọc ngà
Nó dạt dào muôn làn điệu tình ca
Nó da diết thật thà trên biển đời bã lã
Hợp…
Tan …
Về muôn ngả …
Cơn sóng nào nghiệt ngã
Bút mực nào miêu tả hết nguồn cơn
Ta khoác áo cô đơn…
Cho thắm mãi sướng vui ngày xum họp
Ðể từng đêm…Từng đêm dài gom góp
Từng áng thơ văn cô mật ngọt dâng đời
Trên quê hương và xa tít trùng khơi
Ta vật vã…
Ta hân hoan
Uống cạn …
Ôi mùa Thu xây thiên đường tình bạn
Nâng vầng trăng sáng lạn mãi muôn đời
Bao ước mơ nồng nàn quá người ơi
Bao héo hắt suốt cuộc đời cất giữ
Những vết thương lắng sâu vào huyền sử
Những hồn thơ bất tử với sông hồ
Những nẻo đường chông gai cuốn nhấp nhô
Những phẳng lặng âm thầm gom bão tố
Những bước chân lang thang vào khốn khổ
Những tình yêu chớp nhoáng bụi giang hồ
Những núi non gồng mình chắn sóng xô
Những lửa khói cứ nhẫn tâm lầm lỡ
Chẳng biết được dòng sông đau than thở
Cánh đồng buồn đang ươm dở mùa Xuân
Ánh mắt ai rươm rướm lệ phong trần
Giữa đổ nát vẫn trong ngần lẽ sống
Hãy chờ tôi…đợi tôi bên rừng mộng
Hãy cùng tôi lồng lộng với ngàn sao
Hãy lãng du trong vạn giấc chiêm bao
Lòng chân chất như bờ tre …bãi miá…
Phi hành đoàn tăng tốc xuyên lục địa
Tôi xuất hồn bay ngược lại quê hương
Hãy chờ tôi…
Ðợi tôi nhé …
Người thương …

Vũ kim Thanh

<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.01.2009 05:48:00 bởi vũkimThanh >
Trần Mạnh Hùng 31.10.2005 23:39:39 (permalink)
0

Trích đoạn: vũkimThanh

CHỢT TỈNH

Anh buâng khuâng như chợt tỉnh cơn mê
Lòng rạo rực sắc màu mùa Thu ấy
Ðứng bên em trái tim bừng sống dậy
Biển lá thu xưa đang vùng vẫy quay về

Vũ kim Thanh



NHƯ TƠ VƯƠNG

Như tơ vương mong manh.
Âm thầm chim bay hoang.
Tình lênh đênh mây trôi.
Hình như là dư hương.
Mưa thu chìm trong hơi sương.
Đêm nay thu về mang mang tình buồn.

Như bài ca quên lời.
Đàn chùng dây, cung lơi.
Còn đâu câu mong chờ.
Như tình ta xa xôi
Cây thu hong vàng trên môi
Em cười đuôi nheo trêu ngươi tình hồng.

Như tình yêu dâng tràn.
Cho môi hôn nồng nàn
Như lời ru đầu đời.
Trong vòng tay mơ màng.
Trời thu tô vàng mênh mang.
Còn đâu nôn nao chờ trăng bên nhau

Nơi này thu năm xưa
Ta trao nhau tình đầu.
Thu vô tình lao xao
Xa rồi người nơi đâu.
Thu xưa phai mờ thương đau.
Mưa thu năm xưa xôn xao lòng nhau
vũkimThanh 31.10.2005 23:40:47 (permalink)
0
 
 
HOÀNG HÔN TÍM


Em ơi em… Cái mùa Thu mầu tím
Ðến bây giờ còn đọng tím tim anh
Ðồi thông reo khi tình mới mong manh
Con suối hát những hoàng hôn thủa ấy

Mái tóc xanh giữa làn sương run rẩy
Đôi môi hồng em sưởi ấm hồn anh
Những cánh lá chao theo gió lìa cành
Anh chợt thấy mùa yêu đương vần vũ

Anh thấy được một mùa Xuân ấp ủ
Trong mắt em in dấu thành phố buồn
Những vần thơ như giọt lệ hoàng hôn
Lăn trên áo vào không gian hưu quạnh

Anh nhớ chứ những mùa Thu chớm lạnh
Khối tình xanh đang canh cánh u hoài
Dù xa xôi thao thức với đêm dài
Gom góp lại tháng ngày hoàng hôn tím

Vũ kimThanh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.01.2008 03:11:35 bởi vũkimThanh >
vũkimThanh 31.10.2005 23:41:12 (permalink)
0
 
 
ÐÀN EM NGHE

Cười
Lên đi
Hỡi người em
Tóc huyền vương nắng

Buồn
Qua đêm
Những vì sao
Lấp lánh đâu còn

Ðàn
Em nghe
Thấy gì không?
Hôn hoàng đang xuống

Hiện
Bên ta
Có vì sao
Lóng lánh tâm hồn…

Vũ kim Thanh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.01.2008 03:12:19 bởi vũkimThanh >
vũkimThanh 31.10.2005 23:41:58 (permalink)
0
 
 
HỒN ÐAU

Rừng Thu chưa sạch lá vàng
Tình ta đã hết phũ phàng lắm thay
Ai người khóc mướn thương vay
Hồn đau chết gục từ ngày vắng em.

Vũ kim Thanh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.01.2008 03:12:44 bởi vũkimThanh >
vũkimThanh 31.10.2005 23:42:21 (permalink)
0
 
 
EM CỨ TƯƠI NHƯ THẾ

Không sao đâu em ơi
Thơ - văn là cuộc đời
Hôm nay rồi mai mốt
Sẽ vượt ngàn trùng khơi

Mong sao em đừng lạnh
Ðừng buồn lo chán đời
Ngày nao ta gặp lại
Vịnh thơ dưới Trăng rơi

Em cứ tươi như thế
Cho hồng mộng đêm dài
Cho tứ thơ từng trải
Cho tình gần tương lai …

Em cứ tươi như thế
Cho quên hận kiếp người
Quên bão đời đen bạc
Quên tiểu tính trêu ngươi

Em cứ tươi như thế
Ðoá Dạ Hương mỉm cười
Bao lâu rồi mới được
Ngắm em thật mười mươi .

Vũ kim Thanh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.01.2008 03:13:09 bởi vũkimThanh >
tulipdenus 31.10.2005 23:44:20 (permalink)
0

Trích đoạn: vũkimThanh

ÐÀN EM NGHE

Cười
Lên đi
Hỡi người em
Tóc huyền vương nắng

Buồn
Qua đêm
Những vì sao
Lấp lánh đâu còn

Ðàn
Em nghe
Thấy gì không?
Hôn hoàng đang xuống

Hiện
Bên ta
Có vì sao
Lóng lánh tâm hồn…

Vũ kim Thanh


Bài thơ này của bạn có tứ thơ rất lạ và hay nữa...
vũkimThanh 31.10.2005 23:45:29 (permalink)
0

Trích đoạn: tulipdenus


Trích đoạn: vũkimThanh

ÐÀN EM NGHE

Cười
Lên đi
Hỡi người em
Tóc huyền vương nắng

Buồn
Qua đêm
Những vì sao
Lấp lánh đâu còn

Ðàn
Em nghe
Thấy gì không?
Hôn hoàng đang xuống

Hiện
Bên ta
Có vì sao
Lóng lánh tâm hồn…

Vũ kim Thanh


Bài thơ này của bạn có tứ thơ rất lạ và hay nữa...


Thân chào bạn TuLipdenus Tứ thơ kiểu này do mình tự nghĩ ra từ năm 1995 . và chỉ viết có 2 bài in trong thi tập (Tình trong lưu lạc ) bài (Đàn em nghe) và bài (Suy Tư ). nay được bạn lưu ý ,khen hay chắc mình lại viết thêm kiểu này quá à. Chân thành cám ơn bạn.thân ái. Vũ kim Thanh
vũkimThanh 31.10.2005 11:48:52 (permalink)
0
 
 
SUY TƯ

Người
Ra đi
Trong một đêm
Mưa buồn hưu hắt

Tình
Chia ly
Cho ngàn thu
Mãi mãi vương sầu

Ðời
Gian lao
Như đại dương
Ðêm ngày u uất

Chợt
Suy tư
Trong vần thơ
Chớp lóe muôn màu

Vũ kim Thanh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.01.2008 03:13:36 bởi vũkimThanh >
Trần Mạnh Hùng 31.10.2005 11:51:48 (permalink)
0

Trích đoạn: vũkimThanh


Trích đoạn: tulipdenus



Bài thơ này của bạn có tứ thơ rất lạ và hay nữa...


Thân chào bạn TuLipdenus Tứ thơ kiểu này do mình tự nghĩ ra từ năm 1995 . và chỉ viết có 2 bài in trong thi tập (Tình trong lưu lạc ) bài (Đàn em nghe) và bài (Suy Tư ). nay được bạn lưu ý ,khen hay chắc mình lại viết thêm kiểu này quá à. Chân thành cám ơn bạn.thân ái. Vũ kim Thanh


SUY TƯ

Người
Ra đi
Trong một đêm
Mưa buồn hưu hắt

Tình
Chia ly
Cho ngàn thu
Mãi mãi vương sầu

Ðời
Gian lao
Như đại dương
Ðêm ngày u uất

Chợt
Suy tư
Trong vần thơ
Chớp lóe muôn màu

Vũ kim Thanh



Tui cũng đồng ý với các bạn. Yêu cầu Thanh làm thêm chục bài nữa để cho thiên hạ ngâm nga.

Bây giờ phải lo di tản vì bão RITA ( 210 KM/giờ vận tốc gío )
Chúc tất cả vui


Trần Mạnh Hùng 31.10.2005 11:52:11 (permalink)
0
Bài thơ này tặng Thanh và bạn Tulp. trong lúc lo chạy BÃO

Chinh chiến chuyển chuyên chuốc chán chường.
Cơ cùng chồng chất chuộng cầm cương.
Cộc cần chiến cuộc cam cầu cạnh.
Cau có chua cay chạy cuống cuồng
vũkimThanh 31.10.2005 11:58:41 (permalink)
0
vkt
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.02.2008 03:56:29 bởi vũkimThanh >
Trần Mạnh Hùng 31.10.2005 12:00:01 (permalink)
0

Trích đoạn: vũkimThanh


Trích đoạn: Tran Manh hung

Bài thơ này tặng Thanh và bạn Tulp. trong lúc lo chạy BÃO

Chinh chiến chuyển chuyên chuốc chán chường.
Cơ cùng chồng chất chuộng cầm cương.
Cộc cần chiến cuộc cam cầu cạnh.
Cau có chua cay chạy cuống cuồng




Xin chào bạn tri ân Mình đã nhận được thư của bạn Biết bạn đang gặp khó khăn về thiên tai.Chúc bạn và mọi người may mắn ,an lành và chóng về với chúng tôi ở trang thơ nhé.
Xin tặng bạn 4 câu thơ này đi chống bão.


TRẦN AI NỔI BÃO GIÓ TƠI BỜI
MẠNH MẼ TỪ TÂM DÁNG DỐC HƠI
HÙNG DŨNG OAI PHONG DÒNG MÁU VIỆT
TAI ƯƠNG CHẲNG GIẾT NỔI NGƯỜI ƠI

Vũ kim Thanh



Bão cấp 5 với sức gió 165 miles một giờ ( trên 220 KM ), Chạy bão cũng khổ, mà không chạy cũng khổ.
Nghĩ cho cùng chạy bão khổ hơn. Thanh nghĩ thử xem một đoạn đường khoảng 1 KM xe chạy ( Xe hơi, xe AU TO ) phải mất 5 giờ là tối thiểu. Vì trên một triệu người cùng chạy.
Cảnh địa ngục trần gian đó bác ơi, với sức nóng ttrên 100 độ F mà ngồi trên xe xuốt 5 giờ đồng hồ mà chỉ lê bánh khoảng trên dưới 1 KM thì còn đâu là người, mà khoảng đường chạy bão khoảng trên dưới 200 miles tức là trên 300 KM.
Vài hàng chia xẻ cái cảnh chạy bão với bác. Chúc bác làm thơ khỏe.
Thân
TMH

Thay đổi trang: << < 101112 > >> | Trang 11 của 62 trang, bài viết từ 151 đến 165 trên tổng số 916 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 4 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9