 
    
  
    
    
    
        
        
     Thơ ơi Thơ
        
        
    
    
    
	
        
    
        
        
            
            
               
 
NƯỚC MẮT MUỘN MÀNG 
   
  Nín đi em …giọt nước mắt muộn màng 
  Cũng đau xót vỡ tan đời sầu hận 
  Anh thương em một tình thương vô tận 
  Chẳng thành lời giữa lận đận hồn hoang 
   
  Nín đi em …chiều rơi, nắng chín vàng 
  Rừng ngủ ngoan như điạ đàng huyền thoại 
  Nước mắt em như đêm sâu khắc khoải 
  Trùm lên anh vạn kiếp khó nguôi ngoai 
   
  Chuyện tình yêu buồn ,vui, lưu luyến hoài 
  Em hãy hát liên khúc thơ tình ái 
  Em hãy cười như dòng sông từng trải 
  Em hãy yêu cày ải luống thời gian 
   
  Dù tình yêu gặp giông tố phũ phàng 
  Trong xa vắng cứ mơ màng diệu vợi 
  Em yêu ơi đừng xót xa nghĩ ngợi 
  Tương lai là vời vợi ánh Trăng lan 
   
  Xin đừng khóc mùa Thu thêm héo tàn 
  Sẽ có ngày huy hoàng đền chờ đợi 
  Anh sẽ về tặng em mùa Xuân mới 
  Hạnh phúc hòa nước mắt ấm không gian 
   
  Vũ kim Thanh 
   
  r 
 
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 27.05.2008 19:28:43 bởi vũkimThanh >
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
                      DANG DỞ  
   
  Suốt đời đơn chiếc vậy sao em ? 
  Mưa thu hiu hắt lệ buông rèm 
  Ngẩn ngơ trên phố chiều hoang lạnh 
  Mỗi lúc nhìn ai dáng quen quen 
   
  Tôi trôi biền biệt dòng viễn xứ 
  Mỗi sầu ngưng đọng tứ phương mây 
  Hàng phượng quen nhau từ thủa ấy 
  Thương mình máu lệ đỏ thân cây 
   
  Ðã biết đời tôi kiếp giang hồ 
  Duyên tình lận đận vận sa cơ  
  Phương trời cách biệt xa xôi lắm 
  Sao vẫn thầm yêu nguyện mong chờ 
   
  Phố vắng đèn đêm cũng nhạt mờ 
  Gió lùa hương biển đẫm trang thơ 
  Trăng tà ru giấc đi vào mộng  
  Em nghĩ gì không trong giấc mơ ? 
   
  Bên này khói thuốc đen phòng vắng 
  Ðằng đẵng bao ngày trắng tay mơ 
  Tình khúc chập chờn trong cassette 
  Ru hồn nức nở lúc trơ vơ 
   
  Biết đến bao giờ được như mơ 
  Tìm trong ảo ảnh dệt vần thơ 
  Bài thơ hai đứá còn dang dở  
  Viết tiếp hay là để trơ vơ 
   
  Vũ kim Thanh 
 
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 27.05.2008 19:30:18 bởi vũkimThanh >
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
                  CHUYỆN DÒNG SÔNG  
  (Tặng HoaTiNa) 
   
  Có một dòng sông  
  Chảy trong đời cuồn cuộn  
  (Mối tình đầu ) như (một giấc mơ qua) 
  (Dòng sông anh)chứa (giấc mộng Nga Nga ) 
  (Những tiếng thở dài) (vu vơ chiều) huyền thoại 
  (Em vẫn là em) (lời trái tim ) (con gái ) 
  (Riêng một góc trời) (riêng một lời ca) 
  (Ðừng hong sầu nữa người ơi )… lệ đắng chan hòa  
  (Em chờ anh ) (sông cạn) ... (mộng thuỷ triều ) xót xa (Nỗi niềm người ở lại ) 
  (Phiến lá khô )chợt (phản biện ) (Tình buồn ) 
  (Có khi ) em (Ði tìm bằng chứng ) (thu xưa ) 
  Tìm (Hình bóng người thương ) (Dưới mưa ) (Hoa với bướm ) 
  (Chuyện vu vơ ) ( Anh và ta ) (Phong kín một đời ) 
  (Làm sao về được ngày xưa ) Ôi mùa (Thu day dứt ) 
  (Xin gửi lại cho anh) ( Bài thơ giã từ ) (Ði giữa chiều Thu ) 
  (Xin đừng hỏi vì sao ) (Hương xưa ) sầu hận 
  (Sông Vân núi Thuý ) (Hẹn hò )(Gạn đục lắng trong ) 
  (Nói với em ) : (Con chim nhỏ ) yêu ơi … (Mai mốt anh về ) 
  (Từ những vu vơ ) (Trái tim em ) (Hữu duyên vô phận ) 
  (Nếu là dòng sông ) (Xin giữ lại ) (Làn môi em ) (Trăng mộng )  
  (Chiều thứ bẩy ) ( Thư cho anh ) (Em có nghe buồn ) 
  (Bruratino), (Cỏ may ), (Hoa gạo )… (Ai thèm giận )! 
  (Xin còn trong nhau ) ( nỗi niềm trắc ẩn ) 
  (Còn em bên đời ) với ( Hình bóng người thương ) 
  (Em phải biết làm gì những lúc nhớ anh? ) 
  (Từ những dấu xưa ) em mơ màng (tháng ba của chị ) 
  (Em lại trở về) (Dòng con tạo ) (Ðợi chờ ) 
  (Xin đừng trách em ) (Viển vông ) (Quên và nhớ ) 
  (Duyên phận ta phải chiều ) (Mượn rượu ) hoài mơ  
  (Vội vã làm chi ) cho (Bản tình ca dang dở ) Xuân thì 
  (Người hoà trong đáy tim ) ((những nỗi niềm ) (Lá gửi ) 
  Nơi đây (Chẳng phải sắc màu ) (Anh qua phố ) đêm thâu 
  (Thu ray rứt ) ( Làn môi em ) (Miền lặng ) từng giờ  
  (Ngủ đi anh ) (Chàng ngốc ) (Biết chăng em ) 
  (Chết ở trong tim ) dòng (Sông em ) (Khung trời mộng mị ) 
  (Tình mình bây giờ ) tựa ( Hồng Lâu Mộng ) (Chiều xưa ) 
  Như (Mắt đêm ) (Thôi nhớ Thu ) ( Tới chơi nhà bạn ) 
  (Anh ) (Cám ơn anh )… (Thơ cho tóc ngắn ) 
  (Ði tìm tình yêu ) … ( Giấc mơ chưa biết lối về ) … 
   
  Vũ kim Thanh 
   
  Ghi chú : Tất cả những chữ trong dấu ngoặc là tên những bài thơ của HoaTiNa     
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 27.05.2008 19:32:09 bởi vũkimThanh >
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
                  HY VỌNG TÌNH THƠ CẤT CÁNH BAY 
   
   
  Hỡi người tình nhỏ của tôi ơi  
  Chờ nhau trên đỉnh dốc cuộc đời 
  Nơi ấy trời xanh mây nắng óng 
  Muôn ngàn tinh tú bóng chơi vơi 
   
  Ðừng màng sầu hận dù lệ rơi  
  Dù anh biền biệt tận cuối trời  
  Núi cách sông ngăn không gặp mặt  
  Tình mặn mà dâng tựa biển khơi  
   
   
  Vai anh mở rộng trang thơ đầy 
  Em cứ gục đầu cứ ngất ngây 
  Cứ áp trái tim hồng trang giấy  
  Thả bút thả hồn theo gió mây  
   
  Tình mãi trong tim chẳng hao gầy 
  Ảo mộng sao như đời thường đây ? 
  Mòn mỏi phím đồng rưng rưng nhớ 
  Muôn khúc mộng vàng vút theo dây  
   
  Trời tan đất vỡ dẫu đổi thay 
  Ta vẫn yêu thương cuộc sống này  
  Hun đúc tình thơ thêm nồng cháy  
  Hy vọng một ngày cất cánh bay  
   
  Vũ kim Thanh 
 
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 27.05.2008 19:34:35 bởi vũkimThanh >
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
               
  Anh Thanh! HoaTiNa tới phá nhà anh này...Chúc tình thơ của anh mãi đẹp nha! 
 
   
   
  Tình Thơ 
   
   
  Ai chắp cho em cánh thiên thần 
  Ai gợi hồn thơ bay lâng lâng 
  Rằng xa xôi cũng hoá như gần 
  Người ơi nơi đây xuân bâng khuâng… 
   
  Bờ vai an nhiên tựa mái đầu 
  Buồn vui thôi xin trôi qua mau 
  Rằng mơ em mơ một chuyến tàu 
  Tình thơ muôn phương về bên nhau… 
   
  HoaTiNa 
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
                 
Trích đoạn:  vũkimThanh 
   
  CHUYỆN DÒNG SÔNG  
  (Tặng HoaTiNa) 
   
  Có một dòng sông  
  Chảy trong đời cuồn cuộn  
  (Mối tình đầu )  như (một giấc mơ qua) 
  (Dòng sông anh)chứa (giấc mộng Nga Nga ) 
  (Những tiếng thở dài) (vu vơ chiều) huyền thoại 
  (Em vẫn là em) (lời trái tim ) (con gái ) 
  (Riêng một góc trời)  (riêng một lời ca) 
  (Ðừng hong sầu nữa người ơi )… lệ đắng chan hòa  
  (Em chờ anh ) (sông cạn) ... (mộng thuỷ triều ) xót xa (Nỗi niềm người ở lại ) 
  (Phiến lá khô )chợt (phản biện ) (Tình buồn ) 
  (Có khi ) em (Ði tìm bằng chứng )  (thu xưa ) 
  Tìm (Hình bóng người thương ) (Dưới mưa ) (Hoa với bướm ) 
  (Chuyện vu vơ ) ( Anh và ta ) (Phong kín một đời ) 
  (Làm sao về được ngày xưa )  Ôi mùa (Thu day dứt ) 
  (Xin gửi lại cho anh) ( Bài thơ giã từ ) (Ði giữa chiều Thu ) 
  (Xin đừng hỏi vì sao ) (Hương xưa ) sầu hận 
  (Sông Vân núi Thuý ) (Hẹn hò )(Gạn đục lắng trong ) 
  (Nói với em ) : (Con chim nhỏ ) yêu ơi … (Mai mốt anh về ) 
  (Từ những vu vơ ) (Trái tim em ) (Hữu duyên vô phận ) 
  (Nếu là dòng sông ) (Xin giữ lại ) (Làn môi em ) (Trăng mộng )  
  (Chiều thứ bẩy ) ( Thư cho anh ) (Em có nghe buồn ) 
  (Bruratino), (Cỏ may ), (Hoa gạo )…  (Ai thèm giận )! 
  (Xin còn trong nhau ) ( nỗi niềm trắc ẩn ) 
  (Còn em bên đời ) với ( Hình bóng người thương ) 
  (Em phải biết làm gì những lúc nhớ anh? ) 
  (Từ những dấu xưa ) em mơ màng  (tháng ba của chị ) 
  (Em lại trở về)  (Dòng con tạo ) (Ðợi chờ ) 
  (Xin đừng trách em ) (Viển vông ) (Quên và nhớ ) 
  (Duyên phận ta phải chiều ) (Mượn rượu ) hoài mơ  
  (Vội vã làm chi ) cho (Bản tình ca dang dở ) Xuân thì 
  (Người hoà trong đáy tim ) ((những nỗi niềm ) (Lá gửi ) 
  Nơi đây (Chẳng phải sắc màu ) (Anh qua phố ) đêm thâu 
  (Thu ray rứt ) ( Hữu duyên vô phận ) ( Làn môi em ) (Miền lặng ) từng giờ  
  (Ngủ đi anh ) (Chàng ngốc ) (Biết chăng em ) 
  (Chết ở trong tim ) dòng (Sông em ) (Khung trời mộng mị ) 
  (Tình mình bây giờ ) tựa ( Hồng Lâu Mộng ) (Chiều xưa ) 
  Như (Mắt đêm ) (Thôi nhớ Thu ) ( Tới chơi nhà bạn ) 
  (Anh ) (Cám ơn anh )… (Thơ cho tóc ngắn ) 
  (Ði tìm tình yêu ) … ( Giấc mơ chưa biết lối về ) … 
   
  Vũ kim Thanh 
   
  Ghi chú : Tất cả những chữ trong dấu ngoặc là tên những bài  thơ của HoaTiNa  
  
      WOW!  It's very impressive, breathless and nothing to compare of. 
            
            
        
 
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              
Trích đoạn:  sgecstasy 
   
  
Trích đoạn:  vũkimThanh 
   
  CHUYỆN DÒNG SÔNG  
  (Tặng HoaTiNa) 
   
  Có một dòng sông  
  Chảy trong đời cuồn cuộn  
  (Mối tình đầu )  như (một giấc mơ qua) 
  (Dòng sông anh)chứa (giấc mộng Nga Nga ) 
  (Những tiếng thở dài) (vu vơ chiều) huyền thoại 
  (Em vẫn là em) (lời trái tim ) (con gái ) 
  (Riêng một góc trời)  (riêng một lời ca) 
  (Ðừng hong sầu nữa người ơi )… lệ đắng chan hòa  
  (Em chờ anh ) (sông cạn) ... (mộng thuỷ triều ) xót xa (Nỗi niềm người ở lại ) 
  (Phiến lá khô )chợt (phản biện ) (Tình buồn ) 
  (Có khi ) em (Ði tìm bằng chứng )  (thu xưa ) 
  Tìm (Hình bóng người thương ) (Dưới mưa ) (Hoa với bướm ) 
  (Chuyện vu vơ ) ( Anh và ta ) (Phong kín một đời ) 
  (Làm sao về được ngày xưa )  Ôi mùa (Thu day dứt ) 
  (Xin gửi lại cho anh) ( Bài thơ giã từ ) (Ði giữa chiều Thu ) 
  (Xin đừng hỏi vì sao ) (Hương xưa ) sầu hận 
  (Sông Vân núi Thuý ) (Hẹn hò )(Gạn đục lắng trong ) 
  (Nói với em ) : (Con chim nhỏ ) yêu ơi … (Mai mốt anh về ) 
  (Từ những vu vơ ) (Trái tim em ) (Hữu duyên vô phận ) 
  (Nếu là dòng sông ) (Xin giữ lại ) (Làn môi em ) (Trăng mộng )  
  (Chiều thứ bẩy ) ( Thư cho anh ) (Em có nghe buồn ) 
  (Bruratino), (Cỏ may ), (Hoa gạo )…  (Ai thèm giận )! 
  (Xin còn trong nhau ) ( nỗi niềm trắc ẩn ) 
  (Còn em bên đời ) với ( Hình bóng người thương ) 
  (Em phải biết làm gì những lúc nhớ anh? ) 
  (Từ những dấu xưa ) em mơ màng  (tháng ba của chị ) 
  (Em lại trở về)  (Dòng con tạo ) (Ðợi chờ ) 
  (Xin đừng trách em ) (Viển vông ) (Quên và nhớ ) 
  (Duyên phận ta phải chiều ) (Mượn rượu ) hoài mơ  
  (Vội vã làm chi ) cho (Bản tình ca dang dở ) Xuân thì 
  (Người hoà trong đáy tim ) ((những nỗi niềm ) (Lá gửi ) 
  Nơi đây (Chẳng phải sắc màu ) (Anh qua phố ) đêm thâu 
  (Thu ray rứt ) ( Làn môi em ) (Miền lặng ) từng giờ  
  (Ngủ đi anh ) (Chàng ngốc ) (Biết chăng em ) 
  (Chết ở trong tim ) dòng (Sông em ) (Khung trời mộng mị ) 
  (Tình mình bây giờ ) tựa ( Hồng Lâu Mộng ) (Chiều xưa ) 
  Như (Mắt đêm ) (Thôi nhớ Thu ) ( Tới chơi nhà bạn ) 
  (Anh ) (Cám ơn anh )… (Thơ cho tóc ngắn ) 
  (Ði tìm tình yêu ) … ( Giấc mơ chưa biết lối về ) … 
   
  Vũ kim Thanh 
   
  Ghi chú : Tất cả những chữ trong dấu ngoặc là tên những bài  thơ của HoaTiNa  
  
 
   
  WOW!  It's very impressive, breathless and nothing to compare of. 
  
      Thank you very much Sgecstasy for came and read my poetry.  
  Love from : Vũ kim Thanh 
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 29.04.2006 19:54:49 bởi vũkimThanh >
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              
Trích đoạn: Hoatina_hn 
   
   
  Anh Thanh! HoaTiNa tới phá nhà anh này...Chúc tình thơ của anh mãi đẹp nha! 
 
   
   
  Tình Thơ 
   
   
  Ai chắp cho em cánh thiên thần 
  Ai gợi hồn thơ bay lâng lâng 
  Rằng xa xôi cũng hoá như gần 
  Người ơi nơi đây xuân bâng khuâng… 
   
  Bờ vai an nhiên tựa mái đầu 
  Buồn vui thôi xin trôi qua mau 
  Rằng mơ em mơ một chuyến tàu 
  Tình thơ muôn phương về bên nhau… 
   
  HoaTiNa 
  
      Chào HoaTiNa...rất hân hạnh được em tới (phá) nhà anh...anh xin cám ơn và chúc em có nhiều niềm vui , thành công trên đường đời. Chào thân aí Vũ kim Thanh 
   
   
  NẾU EM CÓ TỚI  
   
  Em đùa : Sẽ tới quậy phá nhà 
  Phá luôn sầu đắng tím xương da 
  Phá cả cách chia trùng dương hận  
  Kiếp người lận đận tóc sương pha 
   
  Nếu em có tới quậy phá nhà 
  Anh đàn muôn khúc mộng hợp ca 
  Chắp cánh Tiên Nga trong trời biếc 
  Ngàn Thu tha thiết chẳng phai nhòa 
   
  Lộng gió hương tình Hoa TiNa 
  Khơi dòng thơ nhạc đượm phù sa 
  Bao cánh buồm xưa chìm dĩ vãng 
  Lãng đãng quay về trong tim ta 
   
  Người ơi …cuồn cuộn cho biển rộng 
  Dòng sông tâm hồn càng rung động 
  Bồng bềnh chuyển tải giấc mơ xa 
  Tình thơ trong sáng tựa Ngân Hà … 
   
  Vũ kim Thanh <bài viết được chỉnh sửa lúc 27.05.2008 19:40:40 bởi vũkimThanh >
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
               
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 27.05.2008 19:41:08 bởi vũkimThanh >
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              TÌNH THI SĨ 
   
  (Kính tặng các bạn thơ quê hương) 
   
   
  Mười mấy năm trời xa cố hương 
  Bơ vơ tăm tối cát bụi đường 
  Từng đêm rét buốt từng đêm ước 
  Vòng tay nghệ thuật cuả quê hương 
   
  Xoa dịu nỗi đau buồn viễn xứ 
  Âu yếm lời thơ đã nhạt mờ 
  Ánh mắt rưng rưng niềm xúc cảm 
  Trăn trở bên đời viết trang thơ 
   
  Quê hương ôm ấp nỗi mong chờ 
  Cây đa bến nước vẫn nên thơ 
  Khói lửa bom rơi từ ngày ấy 
  Cỏ cây vẫn đượm một màu mơ 
   
  Con đường sỏi đá bước chân đau 
  Thi nhân gắn bó tóc đôi màu 
  Cạn ly một chút dù rượu nhạt 
  Trút hết tâm hồn hết thương đau 
   
  Người toát nên thơ đời vạn nẻo 
  Khơi nguồn văn học đến mai sau 
  Tôi tìm nhân cảnh trong lưu lạc  
  Day dứt xót xa cả khối sầu 
   
  Tôi gặp người thơ như ước mơ 
  Xa xôi vạn lý có ai ngờ 
  Tay trong tay ấm tình thi sĩ 
  Mà hồn vẫn hỏi thực hay mơ… 
   
  Vũ kim Thanh 
  viết tại Hải Phòng 
 
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 27.05.2008 19:41:59 bởi vũkimThanh >
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
               
UẨN KHÚC TÌNH  
   
  Trăng vàng xé khói rọi dòng giang  
  Uẩn khúc tình ai tấu bẽ bàng  
  Lữ khách lòng đau dồn sóng cả  
  Thuyền trôi lã chã giọt sầu vang  
  Người lìa cánh én xa xuân mới  
  Tím lịm hồn thơ chới với than  
  Chẳng trách cung thương tràn mộng ảo  
  Ðường đời xoáy đảo vạn mầu tang  
   
  Vũ kim Thanh 
 
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 27.05.2008 19:43:52 bởi vũkimThanh >
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              Xướng :      
CÁNH HẠC BAY  
   
  Cánh hạc người bay khuất chốn nào  
  Đường thơ gửi mộng tấm tình trao  
  Đời kia cũng biết nhiều trái đắng  
  Ngốc nọ còn trông bấy sắc đào  
  Mỏi mắt nhìn theo càng khuất bóng  
  Bao giờ chốn ấy lại xôn xao  
  Kêu trời muốn xé màn mây toạc  
  Cánh hạc làm sao phải ngán rào.  
   
  Một tỷ Phú     Họa :      
TIẾNG HẠC TIẾNG NGƯỜI  
   
  Tiếng Hạc trong sương khuất nẻo nào 
  Hồn vương ngấn lệ mảnh đời trao 
  Ðàn xưa lỗi nhịp sầu cay đắng 
  Dãi nắng dầm mưa tủi cánh Ðào 
  Chếnh choáng Trăng về mờ mịt bóng 
  Thuyền tình lẻ bạn sóng lao xao 
  Bài thơ quán gió ai đâm toạc ? 
  Nguyệch ngoạc bìm leo phủ kín rào  
   
  Vũ kim Thanh  
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              CÓ BUỒN KHÔNG ANH    
  Anh có buồn không 
  Mà như trống vắng 
  Bước chân hững hờ 
  Lời thơ lẩn khuất 
  Tâm tình bơ vơ.    
  Anh có buồn không 
  Thấy anh tha thẩn 
  Tôi se sắt lòng 
  Có gì rất mỏng 
  Giờ càng mong manh.    
  Tình thơ biển xanh 
  Làm tôi đắm đuối 
  Giờ sao nguội lạnh  
  Như sương phủ mờ 
  Tan dần nhân ảnh.    
  Đâu một Kim Thanh 
  Trọc trời khuấy nước 
  Ôm bao mộng lành 
  Dâng tràn mơ ước 
  Giá tôi lấp được  
  Khoảng buồn trong anh.    
  MTP     
            
            
        
 
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              Cám ơn bạn Motyphu tới thăm và tỏ lời chia sẻ , Mình tặng bạn bài thơ này , chúc bạn vui và hạnh phúc.  
   
   
   
  ÐÔI DÒNG THƠ NGỎ  
   
  (Thân tặng Phú) 
   
  Bạn không hiểu được tôi đâu 
  Lênh đênh sóng gió bể dâu đã nhiều 
  Xót xa vùi lấp bao điều 
  Âm thầm cất giấu mỹ miều hợp tan 
  Khát khao tìm tấm lòng vàng 
  Thâm sơn cùng cốc cao sang ngọc ngà 
  Trăng kia dẫu chẳng thật thà 
  Lúc tròn lúc meó lúc pha sắc đồng 
  Vui cười lóng lánh dòng sông  
  Buồn kề vách núi gió Ðông ngượng ngùng 
  Tôi như sương khói mịt mùng 
  Cô đơn tìm cái bao dung cuộc đời 
  Tìm muôn nét nhạc trùng khơi  
  Xẻ chia muôn cánh lá rơi ngập hồn 
  Tìm sợi nắng tiếc hoàng hôn 
  Tìm nhân cảnh đắng bồn chồn biển xa 
  Phải chăng đôi lúc hào hoa 
  Tinh cầu thơ mộng bao la hiện về 
  Ðây người con gái phòng khuê 
  Ðây tình bằng hữu ,tình quê ,tình đời 
  Ðây tình xưa khuất xa vời 
  Tình Mây Gió cuốn tuyệt vời hồn thơ 
  Một vòng tay ấm trong mơ  
  Thương nhau thương cả vần thơ não nùng 
  Quí nhau cái lúc khốn cùng 
  Ghé vai sát cánh đi chung một đường 
  Thiên Thu sự nghiệp tha hương  
  Vài dòng thơ ngỏ tỏ tường tâm can 
  Chúc người muôn sự bình an 
  Mùa xuân bất tận lan tràn mộng mơ 
  Tôi đủ nghị lực hòa thơ  
  Cùng nhau đi nốt cõi bờ nhân gian 
   
  Vũ kim Thanh 
 
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 27.05.2008 19:44:22 bởi vũkimThanh >
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
               
  Mây cuối trời 
   
  Sao anh ngồi buồn 
  Lặng im không nói 
  Trông chiều gió thổi 
  Cuối trời – mây bay… 
   
  Em về qua đây 
  Nghe từng phím nhạc 
  Vọng buồn man mác 
  Trên cung La trầm… 
   
  Bây giờ tháng Năm 
  Phượng đà ra nụ 
  Ngóng về quê cũ 
  Chắc anh nhớ nhiều… 
   
  Gió bạt trời chiều 
  Nắng ngoài sân rụng 
  Gam màu phóng túng 
  Hoạ nét buồn vui… 
   
  Gặp gỡ - chia phôi 
  Làm nên kỷ niệm 
  Chút tình lưu luyến 
  Làm thành nhớ nhung… 
   
  Mưa gió bão bùng 
  Làm cơn lốc xoáy 
  Buồn ơi xin hãy 
  Làm mây cuối trời…  
   
  Xa trôi, xa trôi… 
   
  HoaTiNa 
            
            
         
     
    
 
    
     
 
     
    
    
    
    
	
    
    
    
    
        
            
    
        Thống kê hiện tại
        Hiện đang có  0 thành viên và  1 bạn đọc.
        
 
            
         
     
    
    
    
    
    
    
        
        
        
	
            Kiểu: