Thơ ơi Thơ
Thay đổi trang: << < 434445 > >> | Trang 44 của 62 trang, bài viết từ 646 đến 660 trên tổng số 916 bài trong đề mục
vũkimThanh 20.10.2007 16:51:34 (permalink)
0
 Chào bạn thơ Trần văn Hiền , cám ơn bạn đã tới chơi và tặng thơ , chúc vui vẻ , Hạnh phúc.
Thân ái vũ kim Thanh
vũkimThanh 21.10.2007 16:45:29 (permalink)
0
 
 
QUÊ HƯƠNG CÒN ÐÓ
 
Quê hương tình nghĩa thịt xương
Nơi chôn núm ruột mẹ thương năm nào
Con về Tre Trúc hư hao
Trái tim vẫn thắm máu đào Việt Nam
Tha hương sóng gió đành cam
Nghìn trùng cách biệt chẳng giam lòng này
Chập chờn khung cửa máy bay
Trời Mây có thấu tháng ngày nhớ thương
Câu thơ còn đẫm hơi sương
Hồn đau chan chứa quê hương mặn mà
Một niềm tin tưởng kiêu sa
Ngày mai vang vọng lời ca hào hùng
Ðây muôn bầu rượu góp chung
Sẻ san đầm ấm lạnh lùng phong ba
Trời cao muôn thủa bao la
Tình trong lưu lạc thiết tha về nguồn
Lúa vàng có hiểu nỗi buồn
Sen hồng ơi thấu lệ tuôn đêm về
Chuông Chùa lay tỉnh cơn mê
Trăng thanh mát bóng sơn khê nhọc nhằn
Núi sông ngày ấy cội cằn
Bây giờ thương tích nếp nhăn mất dần
Nhà cao xoá dấu nghèo bần
Phố xưa giờ cũng bần thần hạt mưa
Rộn ràng cái nắng ban trưa
Ðường ngang ngõ dọc như vừa đổi thay
Rừng xanh vui hát tháng ngày
Biển chiều dào dạt cánh tay hôn hoàng
Tượng đài giữa khói sương loang
Khắc ghi một thủa tan hoang đất trời
Quê hương còn đó tuyệt vời
Người đi kẻ ở chơi vơi nỗi niềm …
 
Vũ kim Thanh 
 

<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.10.2007 16:47:25 bởi vũkimThanh >
vũkimThanh 23.10.2007 20:22:38 (permalink)
0
ÐÓN ÐỢI DUYÊN THƠ
 
Trống gióng xuôi xuôi ngược giọng Kèn
Chua cay mặn ngọt đã bao phen
 Người xa kẻ vắng rời đàn phách
Tửu quán lầu Hồng lãng nhách đen
Trái mộng bao phen thui cuống méo
Hoa mơ úa héo bởi chèn len
Dừng chân đón đợi duyên Thơ tới
Rượu mới tình say thắp đỏ Ðèn
 
Vũ kimThanh
 
 
 
Thân họa
 
ĐỢI BẠN
 
Cờ bay phất phất dựa theo kèn
Cơ cực làm sao đã mấy phen
Quán xá lúc suy nhìn vắng vẻ
Cao lầu khi ế thấy là đen
Âm thầm mong đợi bao mòn mỏi
Lẳng lặng trông chờ để cố len
Bạn hữu khi xưa duyên gặp lại
Đêm khuya đối ẩm dựa bên đèn.
 
bachvan

 
Sơn Đông mãi võ
 
Khua chiên gióng trống lại chơi kèn
Biểu diễn phen này được mấy phen
Múa giáo lộn lèo anh chớp bạc
Huơ đao lượt võ chị đầm đen
Thanh niên háo hức chen chen lấn
Già khú hom hem nhón nhón len
Diễn sáng, diễn chiều, khuya cũng diẽn
Tối thì mặc tối chẳng lên đèn
 
Phục Linh
 
 
CÓ BẠN

Tấu với người xưa một điệu kèn
Mưa vùi bão dập đã bao phen
Cười như pháo nổ mừng Xuân mới
Khóc tựa anh Hề tủi số đen
Chiếc lá bên đời xanh mãi vẫy
Hồn thơ có Bạn mượt mà len
Mềm chân lối cỏ đùa phơi nắng
Thả bóng tri âm thức dưới đèn

TimEm


NGỌN ĐÈN BIÊN ẢI

Cờ xí giăng sông núi dậy kèn
Xuôi quân Nam phạt đã bao phen
Ra đi khí thế sông nhuộm đỏ
Rút chạy tiêu điều mắt tối đen
Bại tướng cuối đầu
, chân xiêu vẹo
Tàn quân lê gót
, bước lỏi len
Lòng tham chẳng thoả thiên thu hận
Vọng gác biên cương mắt đỏ đèn



Tú Lòng...Thòng 
 
 
THẮNG LỢI NON SÔNG
 
Khí thế mùa xuân rộn tiếng kèn
Quê hương khói lửa đã nhiều phen
Vùng lên đánh đuổi thù xiêu phách
Nhấn cổ cường quyền xuống đất đen
Tổ quốc muôn đời đừng bóp méo
Tiên gia ngoại tộc chớ chèn len
Hùng thiêng một dải cùng xông tới
Thắng lợi non sông mới rực đèn
 
 Vũ kim Thanh
 


<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.10.2007 23:59:18 bởi vũkimThanh >
vũkimThanh 23.10.2007 20:24:58 (permalink)
0
CHUNG XÂY LẦU MỘNG
 

Thân gửi theo đây tiếng chúc lành

Ðến vườn thơ bạn Vũ Kim Thanh

Bấy lâu chung góp bao lời ngọc

Giờ để riêng dành một góc xanh

Thơ cũ vần xưa còn rực lửa

Tình xuân bạn mới đẹp như tranh

Cùng nhau chung bút xây lầu mộng

Chúc bạn kỳ công sớm đạt thành !


Lá chờ rơi 
 
 
 
MỪNG NHÀ MỚI  
 
Tich đức, trồng nhân hưởng phước lành
Yêu văn, mến sĩ cõi lòng thanh
Năm châu bốn bể vầy chung chiếu
Nam nữ phân chi tóc trắng xanh
Tiếng Việt bảo tồn năng gọt dũa
Thơ Đường mãi mãi đẹp như tranh
Huynh huynh đệ đệ luôn tương kính
Vạn sự đồng tâm vạn sự thành
 
Kính thăm và chúc mừng nhà mới thi huynh Vũ Kim Thanh
Phục Linh



ƠN NGƯỜI - ƠN ÐỜI
 
Nghiêng mình đón nhận nghĩa ơn lành
Bạn hữu gần xa mến chúc Thanh
Bác Lá hiền nhân trao ánh ngọc
Chung tình bạn đọc lộng ngày xanh
Rừng xưa khởi sắc Thu nhen lửa
Núi nhớ Trăng vàng bút thảo tranh
Lớp lớp thi nhân vào cõi mộng
Ơn đời tác động giữ tâm thành
 
Vũ kim Thanh

 


MỪNG BÁC VŨ KIM THANH


Thả bước vườn thơ đậm sắc xanh
Đường Thi ươm chữ mái am lành

Chung vui thơ phú vui cùng bạn

Sẻ nghĩa xướng ca thú với anh

Dẫu có xa xôi đâu cách mặt

Còn hơn gần gũi chẳng vương tình

Hữu duyên ắt hẳn ngày tao ngộ

Nâng chén mừng cho bác Vũ Thanh!


ĐUYÊN HỒNG
 
 

TÌNH MÃI XANH
 
Tình ta mãi mãi vẫn tươi xanh
Nối bước Ðường Thi đẹp tốt lành
Lóng lánh tình ca soi nghĩa bạn
Lời thơ chẳng cạn tỏ hùng anh
Trời Âu cách biệt chưa tường mặt
Ðất Á ngàn khơi đỏ thịnh tình
Vũ trụ xoay tròn ngày hạnh ngộ
Ðuyên Hồng uống độ với Kim Thanh
 
Vũ kim Thanh
 

vũkimThanh 25.10.2007 00:05:15 (permalink)
0


THƯƠNG AI
(Tặng Tìm Em )
 
Người đi chống lụt ở phương nao?
Trách nhiệm vinh quang đất nước trao
Chẳng quản gian nguy bầm tím má
Bùn trơn vách đá ráng moi đào
Thiên tai hủy hoại hơn bom nổ
Ðịa chấn cuồng điên đổ sóng  xao
Chí khí vì dân thành đá sắt
Thương ai nước mắt tựa mưa rào
 
Vũ kimThanh



Vườn Đào

Thương ai ruột quắt bụng nôn nao
Nhớ nụ hôn nồng ánh mắt trao
Ước đó cùng đây duyên phận thắm
Mong huynh với đệ nghĩa Vườn Đào
Trăng xa chếch bóng nghiêng bầu rượu
Gió đẩy đưa nhời vọng xuyến xao
Réo rắt cung đàn lay vạt áo
Bâng khuâng nốt nhạc gọi mưa rào

TimEm
vũkimThanh 27.10.2007 15:29:25 (permalink)
0
 

 
 
 
VÔ TÌNH
 
Vô tình gió đẩy ánh Trăng rơi
Tủi phận đầy vơi lạc giữa đời
Lửa cháy rừng thu muôn lá rụng
Câu thơ lạnh bụng để buông lơi
Gieo mơ Ðất úng không đơm nụ
Hối hận Trời ơi  chuyện lỡ rồi
Bỗng chốc hai ta thành chủ khách
Hồn đau oán trách chẳng buồn chơi .
 
Vũ kim Thanh
 
Hoạ:
 
Kẻ Ngốc
 
Kẻ Ngốc cầm vàng lỡ đánh rơi
Trời Nam bể Bắc gió mưa đời
Nhành Lan trước ngõ giờ khô quắt
Áo lụa chờ duyên thoắt lỏng lơi
Chẳng phải Trăng thề quên ngõ cũ
Không như bát nước hắt đi rồi
Cam làm nén chịu chờ hoa nở
Lối mở Xuân về lại tới chơi
 
Tố Uyên
 
Thân họa với Tố uyên:
 
XÓT XA
 
Chia ly lệ đắng xót xa rơi
Mối hận ngàn Thu khắc để đời
Diễm mộng trùng khơi thêm quắt quéo
Nhìn nhau ngoắt ngoéo kém lả lơi
Xuân xanh  nhợt nhạt hương hoa cũ
Hạ đỏ tin yêu cháy trụi rồi
Héo hắt cung sầu xưa chợt nở
Trăng về một bóng chở hồn chơi
 
Vũ kim Thanh
 



-Chào thi huynh Vũ Kim Thanh ,cho đệ họa cùng huynh một bài,mong huynh đừng chê.


Lại Ghé Chơi
 
Vô ý hay không chớ bỏ rơi
Cho dù phận mỏng há quên đời
Ngoài kia lá úa bao phiền não
Nơi đó liễu buồn lắm lả lơi
Ngắm giọt mưa thu đang sắp cạn
Nhớ người bạn cũ khuất xa rồi
Mai này nếu lỡ còn duyên gặp
Chủ khách cùng ta lại ghé chơi
 
bachvan

 
  
 
ÐẸP CUỘC CHƠI
 
Bạn đến mưa Thu cũng lặng rơi
Cùng ta nhiệt huyết chuyện ngàn đời
Tung hoành  ảo vọng vơi sầu não
Rão phím đàn khuya chẳng muốn lơi
Biển Gió Thơ Ca không thể cạn
Trời Mây Nắng Bạn mộng nào vơi
Con tim vũ trụ đâu eo hẹp
Thoả chí vui cười đẹp cuộc chơi
 
Vũ kim Thanh
 
 
 

Gọi Nắng
 
Duyên lỡ tình buồn chiếc lá rơi
Xa cây nhớ cội lạc bên đời
Từ khi gió bấc neo thu lại
Là lúc tơ chùn nhả cuống lơi
Nhựa sống chẳng còn, trơ mấy nhánh
Chồi xanh đâu nữa, rụng lâu rồi
Mưa ngâu từng đợt trăng vàng úa
Nắng ở phương nào chửa ghé chơi !

 
Phục linh

 

 
THỨC TRẮNG CÙNG THƠ
 
Cái Nắng bơ vơ cái Nắng rơi
Như tình ngớ ngẩn lúc đầu đời
Buâng khuâng giấu giếm niềm tâm sự
Tím tái hoàng hôn tự thả lơi
Héo hắt trời đêm Trăng lạc lối
Tươi mầu diễm lệ nước chơi vơi
Bàn tay khối óc ươm đầy nắng
Thức trắng cùng Thơ thỏa mộng chơi
 
Vũ kim Thanh
 
 
Tan tác
 

Tiễn anh chiều ấy lệ tuôn rơi

Đẫm chiếc khăn tang úa mộng đời

 Tóc rối   rẽ vai   bờ mắt dại  
Sương mờ khuất nẻo mảnh trăng lơi

Mười năm chung giấc –tình chưa phỉ

Một phút  chia loan   – nghĩa cạn rồi

 Dấu ái  nương theo làn khói trắng

Đường về hiu quạnh chốn rong chơi
 
 



<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.01.2008 23:13:43 bởi vũkimThanh >
vũkimThanh 30.10.2007 18:35:16 (permalink)
0
NÂNG NIU

Dấu yêu giờ này có biết
Nhớ anh da diết khôn cùng
Trăm năm hay là cõi mộng
Thả hồn theo gió bâng khuâng

Muốn bay qua ngàn lớp sóng
Quên đi xa cách muôn trùng
Ta bên nhau bù đắp lại
Bao ngày mòn mỏi chờ mong

Có ai nghi ngờ thất vọng
Mặc người hờn núi trách sông
Tin yêu như liều thuốc sống
Nâng niu hạnh phúc thơm nồng

Kim Giang
 
 
 

CHO TÔI XIN
 
Cho tôi xin một cánh hoa rơi
Ép vào trang giấy ép vào đời
Soi hồn muôn trượng sa mù tối
Ðỡ buồn đỡ tủi mối tình côi
 
Ðời tôi bi kịch đã nhiều rồi
Nhìn bướm vờn lay cánh hoa lơi
Trái tim như cánh buồm chìm đắm
Vô tư ngọt đắng con nước khơi
 
Cho tôi xin một lần tay bắt
Sưởi ấm mùa Thu cắt lòng nhau
Phố xưa quên lãng sầu mưa vỡ
Duyên thơ chẳng lỡ bạc màu đau …
 
Cho tôi xin vũ điệu mùa Trăng
Nối phím tơ rung chắp cánh bằng
Phiêu lưu bạt gió về huyền thoại
Ðại dương thơ dại sóng triều giăng
 
Vũ kim Thanh
 
vũkimThanh 02.11.2007 17:14:50 (permalink)
0
 
 
 
 
YÊU ÐÀN

Tôi yêu đắm đuối Lục Huyền Cầm
Khuấy đảo cho đời bớt lặng câm
Rạo rực cung thanh tung nét mới
Gieo trầm chới với chẳng buông lầm
Ðam mê khí sắc thi hồn giúp
Khổ luyện kiên trì nhạc lý thâm
Hát ngọt đàn hay không phải dễ
Ðàn như Chúa tể để trong tâm

Vũ kim Thanh


Hoạ:
 
TÌNH TRANH
(Kính tặng Nhà Thơ - Hoạ Sĩ Vũ Kim Thanh)
 
(Thác Nước- Hoa Sen) Tiếng Nguyệt Cầm
Ru hồn khắc đá (Nỗi Niềm) câm
(Bơ Vơ - Bất Khuất) tìm công lý
(Biển Trắng - Mùa Xuân) bước chẳng lầm
(Tĩnh Vật - Sơn Dầu) xao xuyến nhạc
Dòng tranh (Trìu Tượng) ý uyên thâm
(Trăng...Đêm) thấm thót tình sau trước
(Nghệ Sĩ) yêu đời ước giữ tâm
 
*Những từ trong (...) là tên các bức tranh của Hoạ Sĩ VKT
TimEm
 
 

TÌNH TA TUYỆT MỸ
 
 (Tặng chú Tim Em )
 
Tim Em một thủa dấu yêu ơi
Nghĩa bạn xin mang trọn cuộc đời
Nghệ thuật trao dồi luôn tiến tới
Mô -Ðen đổi mới vút lên khơi
Màu Sen vạn Hạ lung linh nắng
Sắc nước ngàn Thu Nguyệt tỏ ngời
Dẫu cách muôn nơi Thơ tải ý
Tình ta tuyệt mỹ chẳng hề vơi
 
Vũ kim Thanh
 
vũkimThanh 03.11.2007 02:45:14 (permalink)
0
 
 
 
HỮU SỰ NGÀN NĂM
 
Kiếm bạn tâm giao chốn chợ trời
Vàng thau lẫn lộn nát mồng tơi
Người sang kẻ khó ai nào thấu
Củ Ấu tròn xoe cũng miệng đời
Hận nghĩa cao xanh sao chẳng hiểu
Thương tình chết yểu dạt mù khơi
Tri âm tưởng dễ mà tìm khó
Hữu sự ngàn năm đó nửa vời
 
Vũ kim Thanh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.11.2007 02:46:15 bởi vũkimThanh >
vũkimThanh 04.11.2007 16:32:35 (permalink)
0
 
 
 
YÊU THƠ CẤM KỴ ÐỂ HỒN HOANG
 

Ngày xưa tể tướng với vua quan

Vợ nọ con kia cứ nhộn đàn

Lục viện tam cung còn chẳng thỏa

Riêng ta một vợ nếp nhà ngoan

Tình đời nữ sĩ đam mê viết

Thắm thiết nam nhi biết nghiệt oan

Nuốt hận cuồng phong lời dị nghị

Yêu thơ cấm kỵ để hồn hoang
 

Vũ kim Thanh

 
vũkimThanh 04.11.2007 18:14:00 (permalink)
0
Mến tặng những người cùng cảnh ngộ
 
ĐỘC ẨM
 
Nhấp chén hương đưa nghĩ nỗi đời
Chạnh lòng thầm gọi cố nhân ơi
Chân trời góc biển người lưu lạc
Cuối bãi đầu ghềnh ta nổi trôi
Một cảnh hai quê sầu lữ thứ
Ba chìm bảy nổi nhớ chơi vơi
Ai hay trùng ngộ là ly biệt
Bên cửa gió lùa mưa vẫn rơi
 
Hàn Phong 
 
Thân họa :

 
NƯỚC MẮT NGANG TRỜI
 
Sóng gió te tưa ngán cảnh đời
Tâm can thét gọi bạn lòng ơi
Ðường trần có lúc đau lầm lạc
Thả lái theo dòng phận bạc trôi
Lấy nghĩa tri ân ta lượng thứ
Cho tình hoá giải nỗi sầu vơi
Người đi kẻ ở rời xa biệt
Nước mắt ngang trời cạn kiệt rơi
 
Vũ kim Thanh
 
Hoạ:
 
NHỚ BẠN
 
Kẻ Bắc người Nam thấm nỗi đời
Xa  rồi  nhớ  lắm  Cố  Tri  ơi
Ai như cánh nhạn phương trời lạc
Kẻ giống mây bèo nước cuốn trôi
Vặn sợi tơ lòng đau chứa chất
Mang lời hoá giải giận dần vơi
Trăm năm mấy chốc thôi đừng hận
Những phút xum vầy chớ đánh rơi
 
Kim Giang
 
 
Mời Trăng
 
Một mình rót uống luận tình đời
Cạn chén về đâu bạn hữu ơi
Ẩn hiện giăng giăng cành liễu rủ
Nhấp nhô mờ ảo cánh hoa trôi
Mời trăng đối ẩm sầu thêm lạnh
Cùng bóng độc hành buồn chẳng vơi
Đón nguyệt vui say cùng gõ nhịp
Đêm tàn sương lạnh mãi còn rơi

-bachvan-


NHÌN XA HÒA NHỊP
 
Cho dù Liễu phủ, hắc Hương đời
Cũng chỉ vì nhau sóng gió ơi
Chán cảnh bưng tai bờ mắt rủ
Tâm sầu ủ rũ bóng mây trôi
Người ngoài hỗn cuộc đâu hay lạnh 
Nguyệt lặn sông buồn nước chạnh vơi
Bạn hữu nhìn xa hoà tấu nhịp
Sương khuya gió lạnh nỡ nào rơi
 
Vũ kim Thanh
 
 
 
Bên cửa gió lùa mưa vẫn rơi
Cạn đầy ly cạn buồn không vơi
Lá vàng xao xác rên lìa cội
Nước bạc đầu than khóc mãi trôi
Nhóm chút tro tàn,... tim buốt nhói!
Nhen lò lửa cũ,... gọi người ơi!
Thoảng như tiếng quạ bên sông hối
Đò chẳng ai qua... lạnh bến đời !
 
Phục Linh 
 
 

CHẲNG  RỤNG RƠI
 
 Bến vắng nghìn Thu dẫu chán đời
Mênh mang độc ẩm bạn mình ơi
Tô son điểm phấn câu thơ lạc
Lướt phím thăng trầm réo rắt trôi
Sóng nước nhân gian ưa quá chớn
Mây ngàn có lớn cũng tản  vơi
Cho dù ngập ngoạng Trăng Sao biệt
Bất diệt hồn thơ chẳng rụng rơi
 
Vũ kim Thanh
 

 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.11.2007 18:15:23 bởi vũkimThanh >
vũkimThanh 08.11.2007 05:05:38 (permalink)
0
 
 
VỀ ĐI THƠ ƠI
 
Ta bỗng rã rời cạn kiệt
Câu từ trốn biệt đi đâu
Trời đương bắt đầu ủ bão
Hồn gầy nhợt nhạt xanh xao
 
Nỗi buồn dâng lên ngất cao
Lời thơ như đi đào huyệt
Chôn gì đây...Ta chẳng biết
Mà như thương tiếc vô chừng
 
Bốn bề vần vũ mưa giông
Nhói lòng từng cơn chớp giật
Rứt ray, ray rứt khôn cùng
Về đi Thơ ơi...Còn...Không...
 
Kim Giang



 
THƠ VẪN CÒN YÊU
 
Anh sẽ về bến Thơ
Nhặt nhạnh lại câu từ vương trên cát
Cùng bắt nhịp cho biển xanh ca hát
Thân thương nhau khi tim nát hồn đau
 
Ðất  Trời đổ mưa mau
Nước mắt ai như pha màu máu
Nỗi nhớ gắt gay như nắng vàng tháng sáu
Kỷ niệm xưa đang đau đáu tìm nhau
 
Tiếng lòng ai năm tháng có phai màu
Hay xa cách  thấm nhuần thêm tố sắc
Trăng mùa Thu vẫn xinh tươi vằng vặc
Cánh Lan khô níu đậm đặc hương tình
 
Năm canh dài chờ đợi ánh bình minh
Ðàn lỗi nhịp như tình mình bật khóc
Những con chữ lung linh như hạt ngọc
Ðón nhau về ngang dọc bến bờ yêu
 
Vũ kim Thanh 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.11.2007 05:18:55 bởi vũkimThanh >
KimGiang 14.11.2007 09:06:43 (permalink)
0


CHÚC MỪNG NGÀY 15/11
 
Em muốn hái những bông hoa đẹp nhất
Để nhân ngày sinh nhật chúc mừng anh
Mang câu thơ đang nhuốm mùa Đông lạnh
Gửi cho anh biết cái rét quê mình
 
Em muốn chắt giọt sương vương lá biếc đầu cành
Pha ấm nước chè xanh ủ nhành Sen Đất Mẹ
Nhiều người bảo cánh sen hồng tươi như thể
Chỉ để dành cho anh vẽ vào tranh
 
Sen thắm bên Hồ Vạn Niên Thanh 
 
Em muốn hát bản tình ca của gió
Cho mùa Xuân về lại giữa mùa Đông
Cho nhân gian ai cũng thấy ấm lòng
Không giông bão rập rình bên lối mộng
 
Chia cho nhau những niềm vui cuộc sống
Mỗi bình minh thơm hương cánh môi hồng
Để hồn thơ mãi dạt rào như sóng
Trải bến bờ làm nóng cả năm Châu
 
Kim Giang
<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.11.2007 23:54:48 bởi KimGiang >
vũkimThanh 17.11.2007 00:39:19 (permalink)
0
Trích đoạn: KimGiang



 
CHÚC MỪNG 
 
Em muốn hái những bông hoa đẹp nhất
Để nhân ngày sinh nhật chúc mừng anh
Mang câu thơ đang nhuốm mùa Đông lạnh
Gửi cho anh biết cái rét quê mình
 
Em muốn chắt giọt sương vương lá biếc đầu cành
Pha ấm nước chè xanh ủ nhành Sen Đất Mẹ
Nhiều người bảo cánh sen hồng tươi như thể
Chỉ để dành cho anh vẽ vào tranh
 
Sen thắm bên Hồ Vạn Niên Thanh 
 
Em muốn hát bản tình ca của gió
Cho mùa Xuân về lại giữa mùa Đông
Cho nhân gian ai cũng thấy ấm lòng
Không giông bão rập rình bên lối mộng
 
Chia cho nhau những niềm vui cuộc sống
Mỗi bình minh thơm hương cánh môi hồng
Để hồn thơ mãi dạt rào như sóng
Trải bến bờ làm nóng cả năm Châu
 
Kim Giang

 
ÐÓN NHẬN ÂN TÌNH 
  
  Anh đón nhận những bông hoa tươi thắm
Từ tay em ngập gió nội hương đồng

Từ hồn em dập rờn những con sông

Hoà nắng ấm trộn bão giông cuộc sống

 

Ðoá Sen hồng như môi em vào mộng

Lá non tơ xao động khoảng trời xanh

Con đường xưa rặng liễu đứng mong manh
Chờ Trăng gió xoã tóc mình soi bóng

 

Đàn cô độc tấu nhạc tình nóng bỏng

Bút cô đơn họa tiết véo von hồn

Người xa người rượu thờ thẫn hoàng hôn

Men cay đắng đốt bồn chồn thi tứ

 

Kỷ niệm nào đã đi vào bất tử

Mỗi thu về người lữ thứ mơ hoa

Cơn mưa chiều chẳng giấu nổi xót xa

Cành lá vẫy gọi thiết tha mùa hội

 

Cánh đồng quê mùa này xanh gấp bội

Lúa dậy thì cứ hối thúc trổ bông

Những con đò vẫn cần mẫn qua sông

Lục Bình Tím bơi ra chân trời rộng

 

 Nhạc thơ ơi hãy lấp đầy khoảng trống
Trái tim ơi  rung động mãi muôn điều
Ta chung tay tẩy  xoá  nỗi cô liêu

Thuyền cặp bến biển tình da diết sóng

 

Vũ kim Thanh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.01.2008 23:15:01 bởi vũkimThanh >
Tóc nâu 19.11.2007 19:47:44 (permalink)
0


Trích đoạn: vũkimThanh

MAI NÀY GẶP LẠI

Gặp nhau đoạn cuối cuộc đời
Lưng còng …móm mém… vài lời hỏi han
Chỉ còn biển chữ mênh mang
Từ tâm hồn ấy tràn sang hồn này
Câu thơ xưa vẫn mê say
Rộn ràng sông núi từ ngày mới quen …

Vũ kim Thanh



GẶP  LẠI  NHAU


Và ngày ta gặp lại nhau
Sau bao năm tháng nhạt nhầu thời gian.
Đồi mồi điểm mặt, em mang
Tóc anh trắng xoá, thênh thang mây trời.
Riêng trong ánh mắt vẫn ngời
Vạn điều ấp ủ của lời thơ trao.
Hồn thơ ta mãi dạt dào,
Tình thơ sống mãi xuyến xao cõi này.
Dõi nhìn sóng nước ngày ngày
Chợt nghe rộn thức tung bay sắc vần...


Tóc nâu

 
TN xin phép lôi bài này của anh Thanh ra để... phá chút , chúc anh vui và đừng " cáu " nha![sm=sofa.gif]


<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.11.2007 21:03:17 bởi Tóc nâu >
Thay đổi trang: << < 434445 > >> | Trang 44 của 62 trang, bài viết từ 646 đến 660 trên tổng số 916 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9