Thơ ơi Thơ
Thay đổi trang: << < 434445 > >> | Trang 45 của 62 trang, bài viết từ 661 đến 675 trên tổng số 916 bài trong đề mục
vũkimThanh 11.12.2007 05:55:06 (permalink)
0
TRAO NHAU

Chiếc ly anh trao em
Chẳng ly Thần ly Thánh
Giọt rượu nồng sóng sánh
Là tình thơ mong manh

Em hãy giữ trong lành
Vui say cùng vạn vật
Hồn thơ dâng chất ngất
Như mây trắng trời xanh

Tình ta tựa bức tranh
Có chớm màu gió bụi
Có nắng mưa buồn tủi
Có hy vọng hên xui

Ðời là biển ngậm ngùi
Vết thương sưng thành núi
Bàn tay như que củi
Ðốt lửa tìm nguồn vui


Vũ kim Thanh






NHẬN  TỪ  ANH


Ly rượu nhận từ anh
Màu đỏ hồng lóng lánh
Sưởi ấm chiều sương lạnh
Ru hồn thơ mong manh

Em xin giữ trong lành
Giữ nụ cười hạnh phúc
Mặc đời trong , khi đục
Đưa tình thơ tôn vinh

Xin thêu bức tranh tình
Với chỉ màu sắc thắm
Như sợi tình nồng đậm
Theo thời gian trôi nhanh

Bao dong rủi vẫn dành
Mười ngón tay phù phiếm
Nâng niu tình mặc niệm
Thơ từ tâm, tươi vui.



Tóc nâu 

  

 
BỨC TRANH EM
 
 
Bức tranh em mầu nhiệm
Long lanh như Ngân hà
Ðẹp như bản tình ca
Ði vào đời mộng mị
 
Thơ bay muôn tình ý
Ðất đá cũng cuồng si
Hồn nhập hồn tri kỷ
Quên vạn sầu hàn vi
 
Anh xin làm cung đàn
Cho tay em thỏa mộng
Nét nhạc tình rung động
Ru ngàn núi trăm sông
 
Chẳng lo trời giận Ðông
Hay lửa hờn nắng Hạ
Mùa Thu mừng trút lá
Gọi Xuân về mênh mông …
 
Vũ kim Thanh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.01.2008 23:15:52 bởi vũkimThanh >
vũkimThanh 11.12.2007 06:09:15 (permalink)
0
 
 
 
CHUNG TAY GÓP SỨC
 
(Kính tặng bác Lá )
 
Gặp gỡ tri âm ở chốn này
Vườn mơ rạo rực trái tim say
Muôn Thu cánh Lá đời mơn mởn
Luyện trí tôi gan chẳng lụy lay
Bác thắp niềm tin cho đất nước
Tôi thầm giữ lửa sắc hương bay
Chung tay góp sức trời thêm rộng
Bắc nhịp cầu Thơ mộng tháng ngày
 
Vũ kim Thanh
 

VƯỜN THƠ HOA NỞ
(thân họa Chung Tay Góp Sức)
 
Cùng nhau xướng họa góc vui này
Bầu bạn nàng thơ lúc tỉnh say
Chút nợ thương châu còn vướng vít
Trăm tình đãi ngọc khó long lay
Lời ru ngây ngất mờ sương phủ
Giọng hát mơ màng rực lửa bay

Trai gái trẻ già chung góp sức
Vườn thơ hoa nở suốt đêm ngày.
LCR
 
 

TRÁI NGỌT QUÊ HƯƠNG
 
Xanh tươi  tốt đẹp ở nơi này
Rượu mộng Trăng mơ thả sức say
Tán rộng cao nhân xoè vạn hướng
Ngàn cơn gió chướng chẳng lung lay
Non xa Tuyết trắng ngời bao phủ
Biển rộng tim hồng đủ sức bay
Trái ngọt quê hương thương tiếp sức
Hồn hoa náo nức mở từng ngày
 
Vũ kimThanh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.12.2007 05:07:23 bởi vũkimThanh >
vũkimThanh 12.12.2007 05:11:34 (permalink)
0
 
GỌI THƠ
 
Mượn chén rượu nồng gọi ý thơ
Trăng khuya tàn lụn tự bao giờ
Bên khung cửa hẹp hồi chuông não
Trên vách tường loang chiếc bóng mờ
Điếu thuốc vòng vo đôi cánh khói
Cung đàn não nuột mấy đường tơ
Hồi chuông đã dứt đèn thôi cháy
Rượu cũng cạn rồi chẳng thấy thơ
 
Hàn Phong
 
 
Thân họa :
 

THỎA MỘNG
 
Tiếng gọi chân mây diễm lệ thơ
Mùa yêu náo nức chín từng giờ
Trăng non gác núi quên sầu não
Hiện hữu Ðường Thi chẳng ảo mờ
Bến nước xanh tươi tàu nhả khói
Phồn hoa đỏ ngói thắm duyên tơ
Tình đời viết vẽ không ai cấm
Thoả chí chân thành ấm mộng thơ
 
Vũ kim Thanh
 
 
 
CẢM KÍCH
 
Cảm kích cũng vì đã họa thơ
Xa nhau buổi ấy đến bây giờ
Nhìn lên năm tháng trôi xao xác
Ngoảnh lại thời gian chảy mịt mờ
Mong ngóng tâm tư như lửa đốt
Nhớ thương thân thể tựa vò tơ
Về qua chốn cũ đêm đông lạnh
Ghé lại cùng người mấy vận thơ
 
Hàn Phong
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.12.2007 05:12:36 bởi vũkimThanh >
vũkimThanh 12.12.2007 05:15:41 (permalink)
0
Xướng:
- KimGiang.

Hoạ:
- Vũ Kim Thanh
- Lá Chờ Rơi
- KimGiang
- Hải Tâm

Xướng

NHỚ MONG!

Ngóng ánh mặt trời chẳng thấy đâu
Net mây lạnh trắng nhạt nhòa màu.
Lòng ai cứ xẻ ai đà thấu!
Bởi lẽ nhân gian vạch bán cầu,
Vẫn ước nhành thơ oanh yến đậu.
Xuyên tâm trái đất để tìm nhau
Bao giờ thấy nhỉ? Lòng đau đáu
Hội ngộ mai này Phố hẹn Châu.

Kim Giang

Họa
KHÁT VỌNG NÀO ?

Bóng dáng yêu kiều tận đẩu đâu
Ngàn Thu cách biệt có phai mầu ?
Tim hồng sắt đá ai soi thấu
Biển nhớ tràn dâng cả địa cầu 
Vững lái bồng bềnh tìm bến đậu
Xoay tròn vũ trụ đến gần nhau
Người ơi khát vọng nào trong máu
Quí báu muôn trùng ánh ngọc châu

Vũ kim Thanh

Họa
 
ÐÒ KHÔNG BẾN HẸN
(thân họa NHỚ MONG của Kim Giang)

Thuyền con theo sóng dạt về đâu
Xanh ngát ngoài kia bể một màu
Vi vút gió ru duyên lỡ điệu
Bâng khuâng nước chở nhớ qua cầu
Trời vun mây trắng đò không bến
Nắng gợi tình xưa lúc có nhau
Một dải trùng khơi tràn nỗi nhớ
Mắt người Hợp Phố nhỏ dòng châu.

VNN/LCR

Họa

VẪN VẸN CÂU THỀ

Thuyền con biết phận phải về đâu
Biển nắng ngàn thu chẳng bạc màu.
Thoáng chút lo âu người ẩn dấu,
Bao điều lắng đọng nghĩa ân sâu.
Trời xanh mây trắng đò về bến
Đất lạnh nước lầm bạn có nhau!
Bằng hữu, tào khang thường nhắc nhớ
Thỏa lòng Hợp Phố với Trần Châu.

Kim Giang

Hoạ

PHỐ XA

Người hứa quay về có thấy đâu
Bao năm cỏi nhớ chẳng phai màu
Hoàng hôn phủ bóng ven triền núi
Pháo đỏ giăng ngang dưới chiếc cầu
Áo cưới mang theo đành cách mặt
Áo tình đứt đoạn hết còn nhau
Ru lòng mấy thuở bên sông vắng
Phố đã xa rồi chẳng hợp châu

Hải Tâm

vũkimThanh 12.12.2007 05:18:48 (permalink)
0

 
BẾN SÔNG NGÀY GIÓ
 
Tôi tìm về lại bến sông
Con đò xưa dạt cánh đồng héo hon
Ngã ba con nước xoáy mòn
Vòng tay hơi ấm vẫn còn vấn vương
Vẳng lời hẹn ước yêu thương
Chiều Thu hiu hắt nắng vương cuối ngàn
Phải chăng chim đã lạc đàn
Chỉ còn bọt sóng mênh mang hồn này
Rượu tình ta uống chưa say
Mà sao môi mắt đắng cay não nề
Sầu Ðông sương Tuyết tái tê
Tha phương gió bụi đường về chênh chao
Chập chờn bóng nước  trời cao
Cuốn hồn thơ khóc lẫn vào sông sâu
 
 Vũ kim Thanh
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.12.2007 23:36:43 bởi vũkimThanh >
KimGiang 13.12.2007 00:14:32 (permalink)
0
BẾN SÔNG NGÀY GIÓ
 
Tôi tìm về lại bến sông
Con đò xưa dạt cánh đồng héo hon
Ngã ba con nước xoáy mòn
Vòng tay hơi ấm vẫn còn vấn vương
Vẳng lời hẹn ước yêu thương
Chiều Thu hiu hắt nắng vương cuối ngàn
Phải chăng chim đã lạc đàn
Chỉ còn bọt sóng mênh mang hồn này
Rượu tình ta uống chưa say
Mà sao môi mắt đắng cay não nề
Sầu Ðông sương Tuyết tái tê
Tha phương gió bụi đường về chênh chao
Chập chờn bóng nước  trời cao
Cuốn hồn thơ khóc lẫn vào sông sâu
 
 Vũ kim Thanh
Hoạ:
 
BÓNG LẠNH
 
Lại tìm vớt những câu thơ
Dấu yêu một thuở bây giờ trôi xa
Đêm như người bạn thật thà
Lắng nghe bóng lạnh xót xa dãi bày
Có gì như gió thoảng bay 
Những gì lắng lại chất tày núi cao
Mang anh về giấc chiêm bao
Yêu thương như lốc ồn ào lướt qua
Sáng mai hong tóc hiên nhà
Nhành Lan vướng cứ ngỡ là tay anh
Vuốt êm bờ bến thêm xanh
Đâu hay sóng lặn giông quanh cánh buồm
 
Kim Giang
 
 
 
vũkimThanh 16.12.2007 03:50:36 (permalink)
0
 
 
KHOAN NHẶT TIẾNG ÐÀN

Ðâu đây khoan nhặt tiếng ai đàn
Thâm tạ chân tình đến sẻ san
Lá biếc vẫy tung cơn gió bãi
Men cay hòa nhập ánh trăng ngàn
Bút nghiên tình nặng còn chưa phỉ
Thơ rượu duyên nồng mãi chẳng tan
Khi tỉnh khi say thi hứng lại

Vườn xuân hoa nở mãi không tàn.
Lá chờ rơi
 
Thân họa :
 
MÃI MÃI BÊN NHAU
 

Nắn phím tơ rung khởi sắc đàn

Ân tình trải rộng mấy quan san
Phù sa đỏ thắm tràn bờ bãi
Mãi mãi bên nhau mộng núi ngàn
Lửa cháy Trường Sơn nào đã phỉ
Băng hà Bắc Cực nỉ non tan
Chung ly rượu ấm non sông lại
Chẳng để hồn thơ vụng dại tàn
 
Vũ kim Thanh
 
 
DU DƯƠNG TÌNH KHÚC

Từ xa vọng lại tiếng cung đàn
Réo rắc như cần chút sớt san 
Tiếng bổng mơn man  hoà gió núi
Cung trầm uyển chuyển quyện mây ngàn
Hư hư thực thực hồn mê mãi
Ảo ảo mờ mờ nhạc chẳng tan
Tấu khúc du dương êm dịu quá
Tình xuân lưu luyến khó phai tàn

 
Sương Anh
 

Hoạ:
 
CÕI MƠ
 
Tựa Nắng Xuân lay gọi Suối đàn
Vườn thơ vạn lý vượt quan san
Nhành Mai nhớ Tuyết lên chừng Núi
Khóm Trúc mơ Sương đợi cuối Ngàn
Phải ánh Trăng huyền say Mắt biếc
Hay bầu rượu nóng sợ ly tan
Mà da diết quá Câu tìm Bạn
Vọng tới Thiên Thu chẳng nguội tàn
 
Kim Giang
 
-Kính chào bác Lá ,BV ghé qua xin họa một bài.

Kính Họa:
 
Nhớ Hàn San*
 
Văng vẳng đâu đây một điệu đàn
Tình cờ đang đọc đoạn Hàn San
Phong kiều dạ bạc sông sâu thẳm
Cổ tự rêu phong gió ngút ngàn
Tiếng khánh ngân vang còn thúc dục
Lời kinh trầm bổng đã dần tan
Giật mình tỉnh dậy trời vừa sáng
Giấc mộng đêm qua sớm lụi tàn
 
-bachvan-
 
*Hàn San: Một ngôi chùa ở Trung quốc 

 


vũkimThanh 16.12.2007 03:52:49 (permalink)
0
 
 
LUẬN ANH HÙNG
 
Chớ xem thành bại luận anh hùng
Khí-tiết đâu nhường đặc-chiến-công
Mắng giặc thí thân gan Nguyễn Biểu**
Chung lời quyết chiến điện Diên Hồng
Bạch Ðằng truy diệt quân Mông Cổ
Sông Hát ngùi thương gái Lạc Long
Quyết chọn quỷ Nam không đế Bắc*
Chớ đem thành bại luận anh hùng !
 
LCR
 
 Thân họa :

  
SÁNG CHÓI MUÔN ÐỜI
 
Khua chiêng gióng trống quyết thư hùng
Ðánh đuổi quân thù lập đại công
Dốc sức toàn dân lo cứu nước
Minh quân hiệp ước phất cờ hồng
Bà Trưng dẫm nát gông cùm cổ
Nguyễn Huệ anh linh giống  Lạc- Long
Sáng chói muôn đời Nam chí Bắc
Lưu danh nhắc nhớ chuyện hào hùng.
 
Vũ kimThanh
vũkimThanh 16.12.2007 03:55:49 (permalink)
0

Xướng :
 
 
CHẤT NGẤT HƯƠNG SAY
 
Lối mộng Ðường Thi khởi sắc xa
Mừng vui bạn hữu tới thăm nhà
Ðôi câu cảm thấu tình tri kỷ
Rượu ấm nghiêng bầu tỷ sức ta
Nắng Hạ thiêu thân mình chớ ngại
Mưa Ðông chẳng hại cắt xương da
Vườn thơ chất ngất hương say ngát
Thấm mát tâm hồn xướng họa ca
 
Vũ kim Thanh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.12.2007 20:21:27 bởi vũkimThanh >
hatrang 16.12.2007 10:35:00 (permalink)
0
Dòng tâm sự ,


Kể từ tình bỏ tình đi ,
Em như chiếc lá thu rơi cuối mùa
Bàng hoàng ,đau đớn , xót xa ...
Trăm năm tơ tóc ,bỗng xa nghìn trùng...
 
Dẫu lòng thầm nhắc nhở lòng ,
Thôi quên ,đừng nhớ cũng đừng đau thương ,
Đời là bóng sắc phù dung
Hợp tan ,tan hợp...thường tình thế nhân
 
Hai lăm năm ,ấm ,lạnh ,nồng...
Bỗng dưng giông tố phủ trùm
Bỗng dưng mặt đất biến thành hoang vu...
 
Em giờ như chiếc lá thu
Chông vênh theo gió ,hắt hiu...lạnh lùng..!
 
 
---------
Hi , Vũ Kim Thanh
Hạ trắng đã đọc bài thơ Hạ Trắng ,nhưng là trang thơ Đường Luật
ht...bó tay...
Cho ht ké chút chút nha
kính
Hạ trắng

 
 
 
 
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.12.2007 10:38:54 bởi hatrang >
nghinhnguyen 16.12.2007 15:48:51 (permalink)
0
Thơ - Người Thơ...

mến tặng các bạn thơ và những người yêu thơ
tặng bạn Vu Kim Thanh.
                        N.N

Có phải thơ là một phần cuộc sống
Đưa tâm hồn bay bổng giữa không gian
Vươn giấc mơ tìm kiếm một thiên đàng
Một thế giới huy hoàng chân, thiện, mỹ
        Cuộc thế cứ xoay vần trong thái bỉ
        Lay động bao tình ý những hồn thơ

        Những bước đời qua lối mộng mơ

        Lời thổn thức giữa đôi bờ sinh tử
Nợ tình yêu có từ thời nguyên thuỷ
Cho triệu năm còn đầy ứ lời thơ
Những khổ đau,hạnh phúc, ước mơ
Chỉ ẩn hiện mập mờ lản sương khói
        Thi nhân khóc hộ tình đời ngang trái
        Bên bức tường khổ ải của thế nhân

        Bước phiêu du người thơ bổng hoá thân

        Là mảnh ghép -  là một phần nhân thế



        Những cảm nhận qua cuộc đời dâu bể
        Lại thấy mình như một kẻ thẫn thờ !
        Bước chông chênh giữa hai cõi thực mơ
        Những rung cảm chựt chờ qua ánh mắt


        Bao dĩ vãng u hoài trong trầm mặc
        Nhẹ lướt qua âm sắc khúc nhạc buồn
        Từ không gian vang giọng sáo véo von
        Hoàng hôn tím hắt hiu trong mầu nhớ :
            
        Mùa Đông đến thương bần hàn cơ nhỡ !
        Mùa Xuân sang mong nhớ cuộc tao phùng !
        Mùa Hè qua mang hoài cảm mung lung !

        Mùa Thu tới điệp trùng bao hoài niệm !


        Người thơ mãi một đời đi tìm kiếm

        Trong những điều bất định của cuộc đời

        Căng buồm đưa hồn thơ đến trùng khơi

        Múc ánh nguyệt giữa biển trời trinh bạch

Về thục tại cõi đời - mình lữ khách
Cuộc hành trình mong rũ sạch bụi trần
Đến rồi đi - ta chỉ có một lần
Ngoảnh nhìn lại là phù vân-ảo vọng

Bao vấn  nạn cuộc đời còn khuất bóng
Trong thi ca lắng đọng những ngôn từ
Bức rèm thưa ngăn hai cõi thực, hư
Để hạnh phúc khổ đau về chung lối

Cảnh sắc cùng khong gian luôn biến đổi
Bao hồn thơ mong kết nối thời gian
Thương đoá hoa xinh rồi cũng úa tàn
Tiếc đền tháp ngổn ngang thành phế tích!

Hồn thơ chỉ mong tìm về viễn đích

Một tình yêu toàn bích  giữa bao la
Lờì thơ ca là tiếng vọng thiết tha
Bao ý tứ chuyển thành  lời thông điệp

Bao thế hệ người thơ luôn nối tiếp
Đem thi ca hoà nhịp với  sinh linh
Cả thế nhân hợp xướng khúc diễm tình

Tình yêu kết nhân sinh cùng hoàn vũ

 Lời thơ là nơi người thơ tạm trú
 Để hồn thơ vào vũ trụ bao la
 Kết tinh từ mỹ cảm thăng hoa
 Từ vô thức nhập hoà thành hiện hữu

 Cả hiện tại, tương lai và quá khứ
 Vời biết bao tinh tuý của người thơ

 Dẫu rằng thơ là những phút mơ
 Ai tìm được bến bờ trong tâm thức

 Những hồn thơ muôn đời luôn thao thức
 Mong kiếm tìm minh triết của tình yêu.
 Thi hào Nguyễn Du rỏ máu xuống trang Kiều
 Bóng chữ, hồn thơ ! Nghìn năm còn tỏ.

                               Nghinh Nguyên
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.12.2007 16:25:29 bởi nghinhnguyen >
vũkimThanh 16.12.2007 18:38:45 (permalink)
0
Bạn Nghinh Nguyên thân mến .
Rất cám ơn bạn đã tới chơi và tặng bài thơ tuyệt vời ,Trong tâm khảm mỗi con người nhìn nhận và vinh thăng thơ ca ở nhiều góc cạnh khác nhau ,dù ngắn hay dài cũng đều là những nỗi niềm tâm sự của cõi Tâm, dựng xây  mong ước cho cuộc sống này ngày càng tươi đẹp ,phồn vinh và vĩnh hằng .  Bạn đã và đang làm nên điều đó . Chúc bạn có nhiều thơ hay cho mọi người thưởng thức và chào đón một giáng sinh an lành cùng năm mới tràn đầy hạnh phúc .
 
Chào thân ái vũ kimThanh
 
 

NGƯỜI THƠ Ư ?
 
(Thân tặng các bạn thơ và Nghinh Nguyên )
 
 
Người thơ ư ? Chẳng phải là thần thánh
Chỉ là người nếm trái đắng trần gian
Còng lưng xây một thế giới huy hoàng
Mong cuộc sống thành địa đàng hạnh phúc
 
Người thơ sầu không lánh xa trần tục
Cứ trầm mình trong nước đục mà đi
Giữa đớn đau san sẻ  lệ từ bi
Tình giá buốt chẳng ngại gì chia sớt
 
Nắn cung tơ cho xót xa vơi bớt
Cận kề nhau tâm hồn đỡ bơ vơ
Bốn mùa sương Trăng sao chẳng lu mờ
Cơn gió lạ hiển hiện thân kiều diễm
 
Trái tim hồng như chuông vang thức điểm
Cung đàn yêu thờ thẫn nhớ tay rung
Thi nhân ơi vạn lời cũng chẳng cùng
Cơn xoáy lũ dòng đời nghênh ngang chảy
 
Thơ ấp ủ trong tim gan bừng cháy
Bờ tử sinh cũng chẳng mảy may buồn
Hạnh ngộ nào cũng may mắn tròn vuông
Thiết tha viết tìm thác nguồn diễm mộng .
 
Vũ kim Thanh
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.12.2007 18:40:32 bởi vũkimThanh >
vũkimThanh 16.12.2007 20:05:22 (permalink)
0
Trích đoạn: hatrang

Dòng tâm sự ,


Kể từ tình bỏ tình đi ,
Em như chiếc lá thu rơi cuối mùa
Bàng hoàng ,đau đớn , xót xa ...
Trăm năm tơ tóc ,bỗng xa nghìn trùng...
 
Dẫu lòng thầm nhắc nhở lòng ,
Thôi quên ,đừng nhớ cũng đừng đau thương ,
Đời là bóng sắc phù dung
Hợp tan ,tan hợp...thường tình thế nhân
 
Hai lăm năm ,ấm ,lạnh ,nồng...
Bỗng dưng giông tố phủ trùm
Bỗng dưng mặt đất biến thành hoang vu...
 
Em giờ như chiếc lá thu
Chông vênh theo gió ,hắt hiu...lạnh lùng..!
 
 
---------
Hi , Vũ Kim Thanh
Hạ trắng đã đọc bài thơ Hạ Trắng ,nhưng là trang thơ Đường Luật
ht...bó tay...
Cho ht ké chút chút nha
kính
Hạ trắng 
 
 

Xin cám ơn Hạ Trắng đã tới thăm và bày tỏ niềm tâm sự . chúc bạn luôn may mắn trên đường đời và có nhiều niềm vui , hạnh phúc .
Chào thân aí vũ kim Thanh
 
 

LO CHI
 
Lạnh lùng tình cất cánh bay
Chứa chan sầu héo lệ cay mắt người
Mộng vàng chìm đắm biển khơi
Ðâu mùa xuân mới bên trời làm duyên
Thế gian ngàn vạn truân chuyên
Hãy tìm tri kỷ đóng thuyền vượt sông
Lo chi Tuyết lạnh phòng không
Ðôi vòng tay ấm chiều đông hỡi người ?
 
Vũ kim Thanh
 


 




<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.12.2007 20:08:30 bởi vũkimThanh >
lá chờ rơi 16.12.2007 20:11:24 (permalink)
0

Trích đoạn: vũkimThanh


Xướng :
 
 
CHẤT NGẤT HƯƠNG SAY
 
Lối rộng Ðường Thi khởi sắc xa
Mừng vui bạn hữu tới thăm nhà
Ðôi câu cảm thấu tình tri kỷ
Rượu ấm nghiêng bầu tỷ sức ta
Nắng Hạ thiêu thân mình chớ ngại
Mưa Ðông chẳng hại cắt xương da
Vườn thơ chất ngất hương say ngát
Thấm mát tâm hồn xướng họa ca
 
Vũ kim Thanh



NGỌT KHÚC TÌNH CA
(thân họa Chất Ngất Hương Say)
 
Lời thơ ai gửi gió đưa xa
Tám hướng men say nhập một nhà
Rực lửa càn khôn đây với đó
Nghiêng bầu nhật nguyệt bạn cùng ta
Sương chiều phiêu lãng hòa mây nước
Nắng muộn mơ màng vuốt thịt da
Bốc khói thơ tan trong cốc rượu
Men nồng pha ngọt khúc tình ca.
Lá chờ rơi

 

chúc bác luôn vui.
LCR

<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.12.2007 20:16:24 bởi lá chờ rơi >
vũkimThanh 16.12.2007 20:27:03 (permalink)
0
Trích đoạn: lá chờ rơi

Trích đoạn: vũkimThanh


Xướng :
 
 
CHẤT NGẤT HƯƠNG SAY
 
Lối mộng Ðường Thi khởi sắc xa
Mừng vui bạn hữu tới thăm nhà
Ðôi câu cảm thấu tình tri kỷ
Rượu ấm nghiêng bầu tỷ sức ta
Nắng Hạ thiêu thân mình chớ ngại
Mưa Ðông chẳng hại cắt xương da
Vườn thơ chất ngất hương say ngát
Thấm mát tâm hồn xướng họa ca
 
Vũ kim Thanh



NGỌT KHÚC TÌNH CA
(thân họa Chất Ngất Hương Say)
 
Lời thơ ai gửi gió đưa xa
Tám hướng men say nhập một nhà
Rực lửa càn khôn đây với đó
Nghiêng bầu nhật nguyệt bạn cùng ta
Sương chiều phiêu lãng hòa mây nước
Nắng muộn mơ màng vuốt thịt da
Bốc khói thơ tan trong cốc rượu
Men nồng pha ngọt khúc tình ca.
Lá chờ rơi

 

chúc bác luôn vui.
LCR


Xin cám ơn bác Lá đã đồng cảm và họa thơ , Kính chúc bác và gia đình luôn mạnh khoẻ , đón mùa giáng sinh an vui và năm mới tràn đầy hạnh phúc.
 
Chào kính mến  Vũ kim Thanh
Thay đổi trang: << < 434445 > >> | Trang 45 của 62 trang, bài viết từ 661 đến 675 trên tổng số 916 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9