Thơ Trữ Tình
ngocannhihuyen 13.08.2011 17:55:53 (permalink)
0
  ĐÒ CHIỀU    
(Thuận nghịch độc)
(Mời Họa)
 
Đọc thuận:
Ta gặp đò sang lúc bóng tà
Nắng vương còn hạt trải đồi hoa
Xa trông bến dưới thuyền nhìn lại
Thoáng thấy bờ trên khách đợi qua
Sa nhạn xuân sương mờ Bích thủy
Lặng mây thu nguyệt tỏ Giang hà
Hòa theo nhịp sóng cơn lờ lững
Đa đợi đò chiều đò vọng Đa.
 
 
Đọc nghịch:
Đa vọng đò chiều –đò đợi đa
Lững lờ cơn sóng nhịp theo hòa
Hà giang  tỏ nguyệt  thu mây lặng
Bích thủy mờ sương xuân nhạn sa
Qua đợi khách trên bờ thấy thoáng
Lại nhìn thuyền dưới bến trông xa
Hoa đồi trải hạt còn vương nắng
Tà bóng lúc sang  đò gặp ta.
Vào Hạ 2011
 
Ngọc Ẩn-Nhi Huyền.
 
(*) –Đa: -“Cây đa bến cũ con đò năm xưa”
 
 


Xướng Hoạ Trữ Tình

Thuyền ra khơi, chim trời cá nước
Mong thu về đón bước em sang.

DÁNG THU
-*-
Nắng Hạ chưa tàn dưới rặng cây
Thu về chở nhớ đến đong đầy
Mưa ngâu ảm đạm cành Thông úa
Gió ngữ mây giăng vóc Liễu gầy
Mến bạn, chầy ngày tình muối mặn
Thương mình, dai dẳng nghĩa gừng cay
Thâm quầng đôi mắt, sâu gò má
Đợi buổi Tương phùng-cạn chén say

13-7-11
Ngọc Ẩn Nhi Huyền



THƯƠNG MẢNH TRĂNG ĐƠN

Nhìn mảnh trăng đơn ở cuối trời
Duyên tình bèo dạt với hoa trôi
Thi nhân chiếc bóng ngày buồn tủi
Nữ sĩ đơn phòng đêm lệ rơi
Mạch bút người sao tô đậm mãi
Lời thơ ái khéo dệt thêu chơi
Thân "Tằm" đến lúc vầy "duyên Kén"
Nào chịu Tây Đông -cách suốt đời.
15-7-2011.
Ngọc Ẩn NHi Huyền

 



THẤP THỎM
*

Cả tuần thấp thỏm đợi tin yêu
Xót dạ người thương trông nhớ nhiều
Tháng lại lời vang, trao biết mấy!
Ngày qua ý ngọc, gởi bao nhiêu?
Ca li ghép ảnh, vơi ngăn cách
Phố biển đơn thân, ngại lắm điều
Nếu lở chúng mình xa vĩnh viễn
"Khối Tình" đến thác -vẫn không tiêu.
2-7-2011
Ngọc Ẩn Nhi Huyền


Nhìn đôi bướm lượn quanh vườn
Tủi cho duyên số canh trường lẻ loi
Muốn kêu hai chữ tình ơi
Cho thuyền lướt sóng ra khơi bến chờ


click vào để xem với kích thước thật


DUYÊN YÊU

Nửa vòng trái đất kết duyên yêu
Viễn ảnh đường xa cảm mến nhiều
Mãi ngóng thuyền về vui biết mấy
Luôn chờ Bến đợi đẹp bao nhiêu
Tám câu em dệt nhiều tình tứ
Bảy chữ anh thêu đã lắm điều
Tiếng Nhạn phương trời còn vọng lại
Canh trương mộng ái vẫn chưa tiêu.
28-7-2011
Ngọc Ẩn Nhi Huyền



Chuyện đời

Đường trần hai đứa biệt hai nơi
Ngắm ánh sao hôm ngẫm chuyện đời
Mắt lệ cay nồng than phận hởi
Tim lòng chua xót gọi tình ơi
Cung đàn nức nở buồn trăm lối
Nét nhạc run run nhớ vạn lời
Số phận đôi mình duyên trắc trở
Trăng vàng nửa mảnh mộng đầy vơi

Vancali 8.6.11


TÌNH ĐỜI NGANG TRÁI

Xướng họa gần xa -đến khắp nơi
Xuôi chi ngang trái chuyện tình đời
Cali… viễn vọng, kìa mình biết!
Phố biển hoài mong, hỡi bạn ơi!
Bởi, nhạc “Tao phùng” hòa đẹp ý
Vì, thơ “Tri ngộ” hiệp trao lời
Tơ tình vương vấn nên không dứt
Để nỗi sóng tình… khó lặng vơi.
8-7-2011.
Ngọc Ẩn Nhi Huyền.



<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.08.2011 18:35:04 bởi ngocannhihuyen >
#1
    Chuyển nhanh đến:

    Thống kê hiện tại

    Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
    Kiểu:
    2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9