Trang thơ - Trần Thái Sơn
Thay đổi trang: 123 > >> | Trang 1 của 18 trang, bài viết từ 1 đến 15 trên tổng số 269 bài trong đề mục
thaisonthi 20.08.2011 20:29:56 (permalink)
0
[Helpful answer received] / [List Solutions Only]
       

 TRẦN THÁI SƠN
Quê quán :Thôn Hoàng Nghị ,xã yên Hồng ,Huyện ý Yên  ,tỉnh Nam Định
Email: thaisonthivn@yahoo.com

I.Tập thơ đã xuất bản:

1. Trở Về
Nhà Xuất bản lao động- 2005
2. Dấu Xưa
Nhà Xuất bản Hội Nhà Văn- 2007
3. Vơi Đầy
Nhà Xuất bản Hội Nhà Văn- 2009

II. Thi phẩm đã đăng trên các tập thơ tuyển chọn ,Báo ,Tạp chí...

1. Ngày Hội Thơ- Tập 3
Nhà Xuất bản Hội Nhà Văn -2007
2. Nắng Thành Nam- Tập 1
Nhà Xuất bản Hội Nhà Văn- 2008
3. Nắng Thành Nam- Tập 2
Nhà Xuất bản Hội Nhà Văn- 2011
4. Trường Sơn một thủa
Nhà Xuất bản Hội Nhà Văn- 2010
5. Thơ Với Ngàn năm
Nhà Xuất bản Hội Nhà Văn-2010
6. Chín chữ Cù Lao
Nhà Xuất bản Hội Nhà Văn-2011
7.Trăm hoa Miền Đất Học
Nhà xuất bản Văn Hoá Thông Tin-2009.
  8-Mùa phù sa (nxb Hội nhà văn-2015 )
9-Đường về Hà Tĩnh ( thơ Đường luật )
(nxb Thanh niên --2019 )
10-Thơ Đường luật Việt Nam  ,tập 15
(nxb Thanh Niên -2020 )
11-Đường Việt Thi  Ý Yên (NxB Hội nhà văn -2020 )
-Báo Nam Định
-Tập san Nam Định thơ ,NXB Văn hoá thông tin
Tập san Dậm ngàn đất Việt,NXB Văn hoá thông tin
-Tập san Văn Nhân ,Hội văn học nghệ thuật Nam Định
-Tập san văn Hoá Nam Định ,Sở văn hoá Nam Định
-Tạp chí Diễn đàn văn nghệ Việt Nam ,Liênhiệp các hội văn học nghệ thuật Việt Nam.
-Diễn đàn thơ  Việt Nam Thư Quán
-Trang thơ  VN Thư quán
Blog thơ việt Nam
Văn nghệ Nam Định
Yêu thơ ca

<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.04.2021 16:17:28 bởi thaisonthi >
#1
    thaisonthi 20.08.2011 20:41:27 (permalink)
    0
    [This post was marked as helpful]


     


    Trở về

    Trở về mảnh đất hồi sinh
    Đường làng ngõ chợ mái đình cây đa
    Buồn vui lợp kín mái nhà
    Dấu xưa tìm lại ,lệ nhoà trang thơ.

    Trần Thái Sơn


    R
    <bài viết được chỉnh sửa lúc 28.05.2017 10:13:24 bởi thaisonthi >
    #2
      thaisonthi 20.08.2011 21:01:10 (permalink)
      0
      [This post was marked as helpful]
       
       


      Dấu xưa

       
      Dòng nhớ trong đầu
      Dấu xưa tìm lại
      ảo mờ một thời thương nhớ
      Lối ngõ ,đình làng,quán chợ...
      Cội nguồn gốc gác quê hương
      Tình người tình đất yêu thương
      Như nắng như mưa
      Như nước như lửa ,
      Những Dấu xưa
      Xôn xao mùa thu một thuở
      Ta đưng lên khôn lớn thành người








      !




       
      <bài viết được chỉnh sửa lúc 19.04.2012 10:53:25 bởi thaisonthi >
      #3
        thaisonthi 20.08.2011 21:06:36 (permalink)
        0
        [This post was marked as helpful]


         
        Vơi  - Đầy
         
        Đêm qua rồi lại sang ngày
        Tiền tình như nước khi đầy khi vơi
         
        Tiệc vui đến mấy ai ơi !
        Tàn như hương sắc cuộc đời của hoa...
         
        Trở về nguồn cội quê ta
        Đường làng ngõ chợ cây đa mái đình
         
        Ta về đất lại hồi sinh
        Mái nhà hương khói nghĩa tình mênh mang
         
        Thế gian lắm bậc khôn ngoan
        Ta về tìm những dở dang dại khờ
         
        Buồn vui chẳng hết bao giờ
        Bến quê neo đậu
        Hồn thơ vơi đầy!






        <bài viết được chỉnh sửa lúc 15.11.2011 14:25:06 bởi thaisonthi >
        #4
          thaisonthi 20.08.2011 21:29:28 (permalink)
          0
          [This post was marked as helpful]




          Chợ Viềng
           
          Chợ Viềng lắm lộc nhiều duyên
          Đi cho vơi nỗi truân chuyên ở đời
          Chen chân giữa tiếng nói cười
          Câu thơ xanh lại khoảng trời tháng Giêng
           
          Chợt em lúng liếng mắt nhìn
          Trao tôi giây lát nhân duyên chăng là ?…
          Chợ tan ngày cũng xế tà
          Em về bỏ lại  tôi và mưa xuân…








          Chợ Viềng xuân Nam Định
           
          <bài viết được chỉnh sửa lúc 19.04.2012 11:01:43 bởi thaisonthi >
          #5
            thaisonthi 20.08.2011 21:40:32 (permalink)
            0


            Mái nhà


            Mái nhà hứng cả nắng mưa
            Thời gian đong được bốn mùa mỗi năm
            Tình yêu như mái nhà tranh
            Chịu bao nhiêu hạt nắng hanh mưa dầm !






            <bài viết được chỉnh sửa lúc 08.07.2012 11:36:35 bởi thaisonthi >
            #6
              thaisonthi 22.08.2011 16:19:02 (permalink)
              0
              [This post was marked as helpful]


              Hội đền trần


              Tháng tám Hội Đền Trần
              Đường đi người chen chân
              Xe máy cùng ôtô
              Người đội quả nhấp nhô
              như dòng sông cuộn chảy
              Màu săc cờ lẫn hoa
              Quần áo khăn vàng mã
              Hương khói toả la đà
              Lời ca nhạc dân gian
              Vang vọng cả Thành Nam
              Người đọc sớ cầu an
              Âm dương như là một
              Lòng dân ai có được
              Khó mấy cũng vượt qua
              "Hịch tướng sĩ" gọi ta
              Tiết chế Trần Hưng Đạo
              Thiêng liêng mãi không nhoà.
















              H
              <bài viết được chỉnh sửa lúc 24.11.2011 16:15:17 bởi thaisonthi >
              #7
                thaisonthi 22.08.2011 16:42:42 (permalink)
                0
                [This post was marked as helpful]


                Trần Thái Sơn



                Hồ Tây-Tây Thi


                Hồ Tây đẹp tựa Tây Thi
                Mênh mang sóng nước thầm thì đa mang
                ngàn năm sông hỏi thời gian
                Lấp vùi bao nỗi gian nan cõi người

                Sông Hồng về với biển khơi
                Để cho Hà Nội bãi bồi Hồ Tây
                Thi nhân duyên nợ nơi này
                Hồn thơ thuở trước mộ nay sóng tràn

                Xuân Hương ,Bà Huyện Thanh Quan...
                Đáy hồ rung động những trang trữ tình.







                r
                <bài viết được chỉnh sửa lúc 07.02.2012 09:02:11 bởi thaisonthi >
                #8
                  thaisonthi 24.08.2011 23:38:29 (permalink)
                  0


                  Biển Thơ


                  Thuyền tôi ra giữa biển thơ
                  Về đâu bến đợi bến chờ nào đây
                  Buồn vui như sóng vơi đầy
                  Đẩy thuyền về phía chân mây cuối trời

                  Hồn thơ theo gió ngỏ lời
                  Người chờ rời bến cùng tôi lên thuyền
                  Cầu trời cho một chút duyên
                  Cùng em quăng lưới để thuyền đầy thơ



                  <bài viết được chỉnh sửa lúc 09.11.2011 10:38:24 bởi thaisonthi >
                  #9
                    thaisonthi 25.08.2011 09:46:56 (permalink)
                    0



                    Mời bạn đến thăm nhà


                    Một sào nhà đất bẩy sào ao
                    Ngõ rộng cổng to dễ lối vào
                    Sân có cây cao xoà bóng mát
                    Ba gian thơ khách gió trăng sao.

                     
                    Bạn ở muôn phương xa gần đến
                    Vui buồn tâm sự chuyện tâm giao
                    Nam nữ hữu duyên thì tương ngộ
                    Cổng mở nắng hoa đón bạn vào.

                     

                     







                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 07.12.2013 11:29:06 bởi thaisonthi >
                    #10
                      thaisonthi 25.08.2011 16:17:25 (permalink)
                      0
                      [This post was marked as helpful]



                      Ngõ vắng


                      Vòng vèo ngõ vắng bước đi
                      Lá thu xào xạc thầm thì bên tai
                      Ai chờ ai đến nhà ai
                      Tới cổng cổng khép then cài bên trong

                      Rẽ sang ngõ khác đi vòng
                      vắng teo không bóng người trong hiên nhà
                      Đành quay về với riêng ta
                      Một sân một cổng một nhà đầy thơ,



                       
                      <bài viết được chỉnh sửa lúc 18.03.2013 22:54:49 bởi thaisonthi >
                      #11
                        thaisonthi 26.08.2011 15:19:26 (permalink)
                        0
                        [This post was marked as helpful]



                        Đêm mưa



                        Đêm mưa lành lạnh không gian
                        Cô đơn giọt nước tiếng đàn buồn tênh
                        Đường làng ngõ xóm vắng tanh
                        Ba gian trống trải một mình nghe mưa

                        Tiếng mưa nhớ thuở xa xưa
                        Ngọt ngào tiếng mẹ ầu ơ vọng về
                        Đêm dài thao thức lắng nghe
                        Giọt mưa tí tách như xe nỗi buồn

                        Tiếng mưa lay gọi tâm hồn
                        Đơn côi chiếc gối mỏi mòn con tim
                        Thương ai bảy nổi ba chìm
                        Thơ bay theo gió thầm tìm tình ai!



                        Trần Thái Sơn





                        r
                        <bài viết được chỉnh sửa lúc 19.03.2013 11:26:44 bởi thaisonthi >
                        #12
                          thaisonthi 29.08.2011 10:15:56 (permalink)
                          0
                          [This post was marked as helpful]


                          Trần Thái Sơn


                          Bạn Thơ với Rượu Cần


                          Rượu cần chưa nhắp đã say
                          Ngả nghiêng bên ấy bên này nhìn nhau
                          Cần cong cong cả mái đầu
                          Bình vơi lại rót đầy bầu say sưa

                          Trời cao vít xuống cho vừa
                          Tình ai đó nở mà chưa tỏ lòng
                          Chưa say nói có như không
                          Cho say mới thực tơ lòng của ai

                          Ra về men rượu vương dài
                          Mưa xuân giăng phủ dáng ai chẳng mờ
                          Nhớ người nhớ những vần thơ
                          Nhớ cần cong rượu bên chờ bên mong
                          !








                          <bài viết được chỉnh sửa lúc 25.12.2014 15:43:47 bởi thaisonthi >
                          #13
                            thaisonthi 31.08.2011 12:55:42 (permalink)
                            0


                            Hoa Cỏ May


                            Hoa cỏ May như một thứ tình
                            Không hương không sắc vẫn trường sinh
                            Giăng đầy khắp chốn nơi trần thế
                            Gặp được cơ may bám hết mình,



                            <bài viết được chỉnh sửa lúc 11.12.2011 21:15:13 bởi thaisonthi >
                            #14
                              thaisonthi 01.09.2011 09:20:17 (permalink)
                              0


                              nhân - quả


                              Trong quả có nhân
                              Nhân sẽ nẩy mầm lên cây thành quả
                              Thành quả do nguyên nhân
                              gieo nhân đức được quả phúc
                              Gieo nhân ác gặt quả hoạ

                              Luật nhân quả bao la
                              Đất trời luôn bên ta
                              Tâm linh như cây quả
                              Gieo vào lòng nhân ái
                              Tình đời sẽ nở hoa !

                              [image][/image]
                              <bài viết được chỉnh sửa lúc 05.09.2012 21:22:09 bởi thaisonthi >
                              #15
                                Thay đổi trang: 123 > >> | Trang 1 của 18 trang, bài viết từ 1 đến 15 trên tổng số 269 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9