![[Helpful answer received]](app_themes/Classic/image/helpfulA.gif)
Trang thơ - Trần Thái Sơn
        
 
        
    
    
    
	
        
    
        
        
            
            
              
       
   
   
   
     Cho tình thăng hoa 
   
  Em ơi ! lo lắng làm chi 
  Tình yêu 
  nó đến nó đi do trời 
  Cũng như những cuộc trò chơi 
  Vui cho  
  thỏa cái sự đời nhân gian 
   
  Tình duyên 
   thực ảo chẳng bàn 
  Như thơ ,tiếng hát ,cung đàn 
   thế thôi! 
  Buồn vui 
  cũng bởi lòng người 
  Say sưa tình mới  
  xa vời mai sau 
   
  Mai sau là của mai sau 
  Tình nay 
  thì cứ cho say hết mình 
  Giang tay 
  đón ánh bình minh 
  Mở lòng 
  cho cái cuộc tình thăng hoa ! 
   
  Vui lên  
  khi nắng chan hòa  
  Vui lên 
  cả lúc trăng tà cũng vui 
  Vui lên 
  cho thắm nụ cười 
  Vui cho 
  bao cái nợ đời tan đi 
   
  Ta say 
  với cuộc tình si 
  Trăm năm 
  rồi cũng còn gì nữa đâu ! 
  Dẫu cho  
  nắng dãi mưa dầu 
  Câu thơ 
  vẫn thắm tươi mầu tình xanh 
   
  Say sưa 
  cho tình Em -Anh 
  Say sưa 
  trời đất cũng thành ngả nghiêng 
  Say sưa tóc xõa vai mềm 
  Say sưa 
  vì mối tơ duyên của tình 
   
  Vui -say cho yêu hết mình 
  Say- vui chúc phúc cho tình thăng hoa ! 
   
      21 -10-2012 
 
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 02.11.2012 07:29:26 bởi thaisonthi >
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              
          
   
   
   
      Sông Thương 
   
  Dòng tâm sự bị xóa rồi 
  Mong manh còn lại vài lời trong thơ 
  Sông Thương vẫn chảy đến giờ 
  Hai dòng xuôi ngược lững lờ cứ trôi 
   
  Dòng trong ,Em vẫn tinh khôi 
  Để cho dòng đục đắp bồi anh mong 
  Nhớ thương chất lại trong lòng 
  Bao giờ sông chảy một dòng yêu thương ?...
 
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 02.11.2012 07:28:36 bởi thaisonthi >
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              
         
   
   
   
   Ước mơ và Thơ  
   
  Ước mơ là mong muốn của con người   
  có được cái gì đó có thực,có ích,tốt đẹp...   
  còn cái thực đó có thể diễn tả bằng văn thơ một cách ảo   
  cho cái thực được đẹp lên trong ngôn từ ...   
  Muốn đạt được ước mơ cũng phải đi từng bước rất thực mới có thể tới đích   
  Thơ cũng luôn có hai mặt ảo mà thực   
  Nếu trong thơ chỉ những lời sáo rỗng hoa mĩ nhưng không có đích ,không mang đến    
  điều gì có thực , có ích , lương thiện ...thì thật là vô vị!   
  mà con người thì luôn thích những điều thú vị !               Trần Thái Sơn     
  Thaisonthi   
            
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.05.2017 15:11:23 bởi thaisonthi >
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              htr 
            
<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.10.2012 08:25:05 bởi thaisonthi >
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              
       
    Thương cho bông hoa  
   
  Thương cho hoa hồng tình yêu 
  Tặng không đúng chỗ trớ trêu cho người 
  Không ai nhận... 
   hoa buồn... cười 
  Trách cho người tặng... 
   sự đời hớ hênh ! 
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 29.11.2012 10:16:24 bởi thaisonthi >
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              Chúc ThiGiang vui lên cho khỏe 
            
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.11.2012 06:49:33 bởi thaisonthi >
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
               
   
   
      Nhớ da diết mà không yêu ? 
   
  Thơ em gửi ai nghe cũng sợ 
  Ta yêu người ,người không thể yêu ta 
  Nhưng vì sao người lại nhớ diết da ? 
  như ta rất cần cho tâm hồn người vậy? 
  Ta lại hiểu người đang yêu ta đấy 
  mà sao người lại nói không thể yêu ta? 
   
  Ta thì yêu người từ trái tim mà ra 
  Vì sao vậy thì khó mà nói hết 
  Chỉ biết rằng ta cũng nhớ người chẳng kém người đã nhớ ta ! 
  Hình như ở đây người và ta đã có cái gì đồng cảm 
  Chỉ có chữ tình yêu là chưa thống nhất về ý nghĩa mà thôi ! 
   
  Hay là như ta đã nói với người 
  Cái tên đã là nguyên nhân cản trở? 
  Nhớ da diết mà không yêu là câu hỏi thật là thú vị ! 
    
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 02.11.2012 06:50:18 bởi thaisonthi >
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              chào thiGiang ,chúc Em một buổi sáng tốt lành.    
  Hôm nay anh sẽ cùng em giải đáp câu hỏi thú vị của em đưa ra:Nhớ da diết mà không yêu ?,có nghĩa là không được dùng từ tình yêu hoặc người yêu trong mối quan hệ của chúng ta. 
  Suy cho cùng thì yêu cầu này của em có lí vì thực trạng như anh và em hiện nay nếu cố ép dùng từ người yêu hoặc tình yêu thì hóa ra chỉ là giả vờ thôi hay sao ?vậy nên vấn đề còn lại 
  là phải tìm một cái tên hợp  lí cho quan hệ của chúng ta là gì? 
  Vấn đề đặt tên thì chạm vào sở trường của thày bói này rồi.vậy hôm nay anh lại đăt một cái tên để tặng cho mối quan hệ của anh và em nhé.             
       Đặt một cái tên hợp lí 
   
  Quan hệ giữa một nam một nữ,luôn nhớ nhau như bóng với hình 
  Một ngày không được nghe,hay đọc chữ viết về mình thì ngây người ra vì nhớ 
  nếu hai ba ngày thì nhớ đến tương tư 
  Nhưng không được gọi là tình nhân hoặc người yêu vì nhiều lí do không tiện nói 
  Nếu gọi là bạn bè thông thường thì không phải 
  vậy gọi nhau là gì trong quan hệ này đây 
  Bạn thân mà giữa nam và nữ xưa nay 
  không ai để chuyện này lâu được 
  Nếu gọi là bạn trai hoặc bạn gái thì đó là người yêu 
  Chỉ có thể gọi tạm là bạn nhớ xem sao 
  Bạn nhớ thì đúng nhưng không ổn chút nào 
  vì nhớ thông thường thì nhiều người vẫn nhớ 
  nhưng nhớ da diết ... như chúng ta là nhớ đến tương tư 
  vậy hóa ra  chúng ta chính là bạn tương tư của nhau còn gì ! 
  Đôi bạn tương tư thật là hợp lí 
  càng nghe càng chí lí 
  Vậy thưa nàng đã đồng ý hay chưa ? 
    
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 02.11.2012 06:50:57 bởi thaisonthi >
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
                Chào ThiGiang của Anh 
   
  Thế là đã rõ cả rồi,nhưng vì nhiều lí do không tiện nói nên hiện nay Anh và Em gọi là đôi bạn tương tư là phù hợp ,vì cái tên này vừa đúng bản chất mà còn đậm chất thơ nữa.từ nay chúng ta sẽ đưa tên của anh và em vào từng con chữ trong những dòng thơ bài thơ đẹp nhất cho hôm nay và cả mai sau ... 
   
  
 
   
   
  Gửi bạn tương tư 
  (Thaisonthi_ThiGiang) 
   
  Mỗi ngày mỗi nhớ tương tư  
  Mỗi đêm bóng bạn cứ như bên mình 
  Ở đâu như bóng với hình 
  Xa xa xa lắm sông mình lửng lơ ... 
   
  Ở đây núi ngóng sông thơ 
  Mong Em mong đến bao giờ gặp Em 
  Trăng lên quên cả ánh đèn 
  Ngắm trăng trăng lặn...Núi ven Sông kề... 
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 06.11.2012 15:46:56 bởi thaisonthi >
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
               
   
    Chào ThiGiang của Anh 
  cả đêm qua ở chỗ anh có bão từ biển đông tràn vào đổ cả cây cối cột điện thành ra sáng nay không liên hệ được với em bây giờ vừa mới có điện 
  Anh vội đọc thơ của em nhưng sao anh thấy buồn vậy ,vừa hôm trước hình như em đang vui cơ mà ? 
    cho nên anh muốn nói vài dòng tâm sự để chúng ta đồng cảm nhâm nhi một ý tứ từ ngữ mà những ai thích tìm hiểu về tình yêu và nỗi nhớ  
  " Tương tư là nỗi nhớ nhau trong đôi lứa ,thực tình nhớ là hiện thân của yêu.Một tâm hồn đang nhớ là một tâm hồn đang yêu.Một tâm hồn ngừng nhớ thì chắc chắn của một trái tim đã ngừng yêu 
  Yêu nhau mà xa cách tất sẽ sinh nhung nhớ ,thực chất lòng khát khao được có nhau ,gần nhau,trong nỗi nhớ  tương tư,khoảng cách giữa  hai người yêu là nguyên nhân dẫn đến tương tư (nhớ lẫn nhau) "Thôi nhế tâm sự vài dòng để dần dần chúng ta hiểu nhau hơn.Bây giờ anh gửi tới em bài nhật kí sáng nay (bão từ biển Đông) 
   
        Bão từ biển đông 
    (Thaisonthi_ThiGiang) 
   
  Ngoài trời đang mưa bão 
  Tràn vào từ biển đông 
  Nước ngập trắng cánh đồng 
  Trong lòng ta bão nhớ ... 
   
  Gió thổi nghiêng cây đổ 
  Như nghiêng cả biển trời 
  Nghiêng nỗi nhớ chơi vơi 
  về phương trời bên ấy... 
   
  Sông thơ em đang chảy 
  cuồn cuộn hay rì rào 
  có nghiêng về mơ ước 
  Mà núi thấy nôn nao ! 
   
  Bão vẫn đang cồn cào 
  nỗi nhớ càng dâng cao 
  Như sông thơ em chảy 
  Tương tư núi dạt dào ... 
   
    28-10-2012   ! 
            
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.11.2012 06:20:38 bởi thaisonthi >
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              
        Tiễn thu 
   
  Thu rơi rơi trên phố 
  Thu rơi trong lòng ai 
  Như một tiếng thở dài 
  Sông trôi về với biển 
   
  Núi ngây người ra tiễn 
  Nhìn sông lạnh trôi đi 
  Nghe như tiếng thầm thì 
  Trêu đùa núi tình si 
   
  Đường đời lắm ngả đi 
  Sông cứ về với biển 
  Núi vẫn đứng nhìn theo 
  Tình sông dành cho núi 
   
  Chẳng có gì bối rối 
  Tình thực ảo trong thơ 
  Người thì ở xa mờ 
  chỉ tin vào lời nói 
   
  Thơ như làn gió thổi 
  Tình người lại vơi đầy 
  Chỉ có duyên mới gặp 
  Tình vờ tình thật say !... 
   
  Thu đi rồi thu lại về 
  Sông trôi ra biển mưa về núi cao 
  Thu đi lá rụng lao xao 
  Trông vời gió thổi thu vào mênh mông !...
            2-11-2012 
            
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.11.2012 10:18:20 bởi thaisonthi >
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              
    
   
   
   
       tình xa càng đậm hơn 
   
  Em ơi tiễn bước thu đi 
  Mà sao lại nói " thôi thì xa nhau " 
  Câu thơ tan cả nhịp cầu 
  Để thương để nhớ để sầu cho ta ! 
   
  Tình xưa đang đẹp như hoa 
  Nước sông ra bể mưa sa về nguồn 
  Xa nhau mấy độ trăng tròn 
  Thu sau trở lại tình còn đậm hơn 
   
  Những câu hẹn ước tô son 
  Ta còn ghi tạc đá mòn chưa phai 
  Tương tư vẫn tháng năm dài 
  Dẫu xa cách trở mơ hoài nhớ thương! 
   
  Tình xa tình càng vấn vương 
  Thu đi thu nhớ tìm đường về mau 
  Nói chi chuyện bước qua cầu 
  Tội cho cái nhớ thêm sầu tương tư !...
 
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 05.11.2012 11:27:15 bởi thaisonthi >
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
               
   
      " Bão Giông" 
   
  Ơ Kìa...bà Xã bão giông 
  Việc gì to thế ?...khờ Ông...giỏi Bà 
  Có gì mà phải làm hòa 
  Khờ đền vài cái ...cho bà được không ? 
   
  Trách hờn...chút xíu của ông 
  Để Bà cao giá mà không biết điều 
  Thôi thì từ nay ông chiều 
  Muốn sao cũng được đừng nhiều bão giông ! 
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 07.11.2012 11:22:34 bởi thaisonthi >
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
                  
   
         Tội Nàng Thơ 
   
  Thực ảo trong thơ thật lửng lơ 
  Bởi thế cho nên lắm kẻ khờ 
  Chyện người cứ tưởng như mình vậy 
  Oan uổng cho khờ chết đứng đơ ! 
   
  Thôi thì bỏ quá cho nhau nhé 
  Có chuyện gì đâu chỉ là thơ 
  Hiểu lầm lẫn lộn càng thú vị 
  Chúc cho tình bạn đẹp như mơ ! 
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              
      
         Chỉ cần Em thôi ! 
   
  Mỗi ngày mỗi nhớ tương tư 
  Mỗi đêm bóng bạn cứ như bên mình 
  Ở đâu như bóng với hình 
  Xa xa xa lắm sông mình lửng lơ ... 
   
  Ở đây núi ngóng sông thơ 
  Mong em mong đến bao giờ gặp em 
  Trăng lên quên cả ánh đèn 
  Ngắm trăng trăng lặn ...núi ven sông kề... 
   
  Thu đi đông lạnh đã về 
  Núi giăng mây phủ bốn bề gió mưa 
  Tương tư biết mấy cho vừa 
  Chạnh lòng sông nước bến bờ chơi vơi... 
   
  Về thôi ...ơi nửa cuộc đới ! 
  Em đi để lại cho tôi lạnh lùng 
  Núi sông mây gió mung lung 
  Hai ta chết đứng một vùng tương tư! 
   
  Thời gian đâu có chần chừ 
  Vụt trôi vào chốn vô hư cõi trời 
  Hãy mau tận hưởng tình người 
  Sao còn lãng phí một thời cho nhau... 
   
  Về thôi ...trầu thắm vôi cau ! 
  Mặc cho trời đất ghen nhau thế nào 
  Xôn xao gió lạnh đông vào 
  Em về ấm lại ngọt ngào ái ân ! 
   
  Đợi chi trời đất xoay vần 
  Thu đi...mặc kệ... 
     chỉ cần Em thôi ! 
  
 
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 12.11.2012 20:21:57 bởi thaisonthi >
            
         
     
    
 
    
     
 
     
    
    
    
    
	
    
    
    
    
        
            
    
        Thống kê hiện tại
        Hiện đang có  0 thành viên và  1 bạn đọc.
        
 
            
         
     
    
    
    
    
    
    
        
        
        
	
            Kiểu: