![[Helpful answer received]](app_themes/Classic/image/helpfulA.gif)
Trang thơ - Trần Thái Sơn
        
 
        
    
    
    
	
        
    
        
        
            
            
              
    
       Tình Yêu  & Khoảng cách 
   
   
  Thơ cũng như tranh sao quá buồn 
  Không cho đoạn kết được vui hơn 
  Phá bỏ giá băng bằng nắng ấm 
  Cho yêu  gắn lại hai cô đơn... 
   
  Tình yêu có gì là không thể 
  Mọi sự trên đời do con người 
  Muốn sao ta quyết là sẽ được 
  Chỉ tại  lòng người sợ khó thôi ! 
   
  Tình yêu trên trang Web với đời 
  Tuy có khó hơn thực với người 
  Nhưng sao lại nói là không thể 
  Chuyện thực đã nhiều đó em ơi ! 
   
  Thơ và đời thực cũng thế thôi 
  Tình ở trong thơ cũng từ người 
  Tim em không thể thay người khác 
  Viết hộ thơ tình với cuộc chơi !... 
   
    9-12-2012   
 
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 12.12.2012 20:20:55 bởi thaisonthi >
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              
    
       Nụ cười đi theo 
   
  Chữ yêu gắn với chữ tình 
  làm cho nghiêng ngả lòng mình với ta  
  nhưng vì khoảng cách quá xa 
  muốn gần không được thế là vỡ tan... 
   
  Chữ yêu trở lại nhân gian 
  chữ tình tiễn bước mấy hàng lệ rơi 
  từ nay hai ngả đường đời 
  thôi yêu đổi lấy nụ cười đi theo !... 
   
      10-12-2012 
   
     Giáng Sinh An Lành 
          
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 10.12.2012 14:23:38 bởi thaisonthi >
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              
       
      Mảnh Tình Trả Em 
   
  Tình yêu đã vỡ tan rồi 
  Mảnh tình anh trả nụ cười theo em 
  Mỗi ngày mỗi sáng hay đêm 
  Vui gì ?...môi nở cười duyên với người... 
   
  Thế là anh nhớ em rồi 
  Còn anh thơ thẩn đứng ngồi chẳng yên 
  Sân chơi như vẫn còn duyên 
  Mấy em mấy ả chưa quên tình người... 
   
  Thôi thì ta vẫn cùng vui 
  Buồn chi cho thiệt cuộc đời nhân gian 
  Đến khi thân xác phai tàn 
  Cái nào quí nhất có mang được gì !... 
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 19.12.2012 20:31:00 bởi thaisonthi >
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              
    
   
       Ghét _Yêu 
   
  Trai như gừng già càng cay 
  Gái bao nhiêu tuổi xưa nay về già ? 
  Thôi thì 
  cứ gọi là ta 
  cùng em tái hợp cây đa mái đình ... 
   
  Thích em 
  vóc dáng mảnh xinh 
  nụ cười khấp khểnh tính tình đong đưa ... 
   
  Ghét _Yêu 
  nay cũng như xưa 
  Trời trao của ghét 
  Người vừa của yêu !.. 
   
  21-12-2012  "  ngày tận thế ".
 
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 21.12.2012 11:02:02 bởi thaisonthi >
            
         
     
    
 
    
    
    
        
        
            
            
                 
       
   
   
  Như trời dở nắng dở mưa 
   
  Bài thơ trước bài thơ sau 
  Hai ý tứ trái ngược nhau 
  Anh biết đâu là tình thật 
   
  Buông tay ra đời không gặp 
  Yêu thương thật em về không? 
  Hay để tình rơi mênh mông... 
   
  Khi mà ...còn gió bão giông 
  Nắng mưa không rõ...tơ hồng chưa xe...
 
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 26.12.2012 07:47:16 bởi thaisonthi >
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              
          Đôi mắt PleiKu         
 
   
   
      Duyên tên 
   
  Anh  là Núi 
  Em là Mưa 
  Tên ai ghép  
  đẹp hay chưa 
   
  Mưa Phố Núi  
  cứ như Bùa 
  ghép chúng ta  
  thành một cặp 
   
  Có duyên không đời thật 
  hay chỉ ở trong thơ 
  ta yêu nhau Em nhé 
  Duyên tên ta đang chờ !.. 
   
     Mưa & Núi.
 
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 06.01.2013 16:25:37 bởi thaisonthi >
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
                 
       
   
   
   
      Mưa gặp Nắng 
   
  Đôi mắt ấy ,miệng cười say 
  Làn da trắng nõn tóc mây bềnh bồng 
  Nhìn Em từ thuở chưa chồng 
  Mà nay vẫn thấy cầu vồng thăng hoa 
   
  Nguyện làm tia nắng xế tà 
  Để Mưa giăng mắc ta là của nhau.. 
   
     Mưa & Núi.
 
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 11.01.2013 08:24:10 bởi thaisonthi >
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              
       
   
   
   
      Núi chờ Mưa 
   
  Nắng về 
   Núi đứng chơ vơ 
  Bỗng dưng 
   Mưa tạnh lửng lơ nắng hồng 
  Ngẩn ngơ 
   Núi đứng chờ trông 
  Mưa ơi 
   rơi xuống cho lòng Núi xanh 
   
  Đã nghe 
  Em đọc thơ tình 
  Tiếng như chim hót 
  ru mình với ta 
  Thơ người  
  Em đọc thiết tha 
  Núi chờ Mưa đọc 
  thơ Ta với Mình !... 
   
      Mưa & Núi 
  
 
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 14.01.2013 09:09:22 bởi thaisonthi >
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              
    
      Mưa về với Núi 
   
  Đi bên Phố Núi PleiKu 
  Ngắm nhìn đôi mắt Biển Hồ trong xanh 
  Trời Tây em có nhớ anh 
  Mưa về với Núi bức tranh quê nhà 
   
  Về thôi Em nắng chiều tà 
  Cùng Mưa tác hợp thăng hoa cuộc tình 
  Em về là đích hành trình  ... 
   
  Nước bay lên trời 
  Mưa rơi xuống đất 
  Nước đi ra bể 
   Mưa trở về nguồn 
   
  Nước đi Mưa về 
  Lòng người như nước 
  Với quê hương Mình ... 
   
      Mưa & Núi
 
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 16.01.2013 10:20:11 bởi thaisonthi >
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
                 
       
   
   
   
      Nắng _Mưa 
   
  Trời cho mưa cho nắng 
  Cây cho những vụ mùa 
  Người cho những tiếng ru 
  Tình yêu và cuộc sống 
   
  Nếu như không còn nắng 
  Như em không còn anh 
  Nếu như không còn mưa 
  Trái đất thành hoang vắng 
   
  Trời đã cho mưa nắng 
  Cho cây những vụ mùa 
  Cho cuộc sống tình yêu 
  Nắng Mưa cho mọi điều ...
 
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 17.01.2013 09:11:24 bởi thaisonthi >
            
         
     
    
 
    
    
    
        
        
            
            
                 
        Đào nở rộ trên núi rừng tây bắc Việt Nam      
 
   
   
        Lửng Lơ 
   
     Lửng lơ 
  như gió thổi qua 
  từ đâu mà đến đi ra nơi nào 
    Lửng lơ 
  như cơn mưa rào 
  bỗng dưng đổ xuống ầm ào rồi thôi 
    Lửng lơ 
  như áng mây trôi 
  đi đâu tan biến bầu trời lại trong 
    Lửng lơ  
  như những nỗi lòng 
  đang buồn tình đến lại nồng say sưa 
    Lửng lơ 
  như những giấc mơ 
  đang leo lên núi sững sờ dừng chân 
    Lửng lơ 
  như đóa hoa thần 
  lời yêu tha thiết mà tâm xa rời 
    Lửng lơ 
  Hai đứa trẻ chơi 
  khi  cười khi khóc tình đời bơ vơ 
    Lửng lơ 
  như những bài thơ 
  Xuân về Núi cũng ngẩn ngơ với đào  ! ... 
   
    28-1-2013   
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 28.01.2013 18:03:15 bởi thaisonthi >
            
         
     
    
 
    
    
    
     
 
     
    
    
    
    
	
    
    
    
    
        
            
    
        Thống kê hiện tại
        Hiện đang có  0 thành viên và  1 bạn đọc.
        
 
            
         
     
    
    
    
    
    
    
        
        
        
	
            Kiểu: