Trang thơ - Trần Thái Sơn
Thay đổi trang: << < 161718 > | Trang 16 của 18 trang, bài viết từ 226 đến 240 trên tổng số 269 bài trong đề mục
thaisonthi 31.12.2013 11:07:52 (permalink)
0

  Về Làng
 

Về làng tôi gặp người xưa
Cái thời con gái đong đưa hát hò
Thời gian chẳng biết đợi chờ
Xuân đi liệu có bao giờ về không ?


Gặp Em ở cuối chiều đông
Gánh bèo hoa tím mà trông vẫn tình
Ao làng đáy nước lung linh
Hỏi em còn nhớ thời mình với ta?


Em nhìn về phía cây đa
Mái đình làm đỏ mặt hoa Em cười !

Làng xưa người cũng xưa rồi
Chỉ còn đọng lại nụ cười như xưa ...!


Ngập ngừng câu nói gió đưa
Đình làng ngõ chợ,dấu xưa ngỡ ngàng ...!





<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.01.2014 14:48:56 bởi thaisonthi >
thaisonthi 20.01.2014 10:56:20 (permalink)
0

 
Gửi Người Tình Xa

Cuối đông nắng ấm về rồi
Gửi Em viễn xứ bồi hồi sắc xuân
Làng hoa "Thượng Uyển " Nhật Tân
Thủ Đô Hà Nội cùng dân Hà Thành ...

Nhớ Hoa Thiên Sứ mong manh
Mảnh mai cô bé hoa chanh nụ cười
Mưa về với Núi xanh tươi
Nhớ Em cùng với những người xa quê

Núi cao vẫn đợi xuân về ...

<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.01.2014 19:06:53 bởi thaisonthi >
thaisonthi 24.01.2014 10:23:33 (permalink)
0

 
Chúc xuân Giáp Ngọ (2014)

Giáp Ngọ đã về ấm tình xuân
Chúc mừng hạnh phúc đến toàn dân
Tăng thêm thu nhập và sức khỏe
Vui vẻ tinh thần nhiều tình thân
Chúc mừng thi hữu nhiều tác phẩm
Giao lưu tâm sự khắp xa gần
Năm mới tăng thêm nhiều bạn mới
Mã đáo đón chờ nhiều thành công !




<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.01.2014 10:25:05 bởi thaisonthi >
thaisonthi 04.02.2014 09:39:17 (permalink)
0

Tết về

Tết về rồi tết lại đi

Hoa đào lã chã thầm thì gió đông
Tết đi để lại nhớ mong
Quê hương kỉ niệm gói trong tim người !

Người đi vơi tiếng nói cười
Để cho người ở đơn côi nỗi buồn
mưa xuân tiễn bước trên đường
tình ai mang nặng vấn vương têt về !




<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.02.2014 11:53:06 bởi thaisonthi >
thaisonthi 23.02.2014 20:34:43 (permalink)
0
 
 

  Nắng về Phố Ảo

 

Thơ không có bóng người tình

Phố đông mà thấy một mình bơ vơ

Tình trong phố ảo như mơ

Đến rồi lại mất bao giờ có không ?

Buồn trông phố Ảo rất đông

Nắng rơi trên phố thấy mông mênh buồn !

Tìm tình xưa đã vấn vương

Bóng Em trên phố con đường mờ xa ...!

<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.02.2014 11:34:22 bởi thaisonthi >
thaisonthi 02.03.2014 09:34:37 (permalink)
0
 
 

  Trở lại mùa đông

 

Bồi hồi nhớ lại mùa đông

Gió mây dá lạnh

nắng hồng bừng lên

Người dưng xa lạ mới quen

Thu đi đông đến tình em xanh dờn...

Nhưng rồi tình lắm nẻo đường

Để cho duyên nợ vấn vương nửa chừng

Người xa tình cứ ngập ngừng

Thương cho cái nhớ một mình ngẩn ngơ

Nắng về sởi ấm câu thơ

Xua đi dá lạnh

giấc mơ còn dài ...!

 
   2-3-2014
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.03.2014 09:43:58 bởi thaisonthi >
thaisonthi 10.03.2014 12:19:11 (permalink)
0
 
 
 

   Tìm Em

 

Tìm Em từ những câu thơ

Tìm Em trong những giấc mơ đêm dài

Tìm Em theo bước tương lai

Câu sáu vẫn đợi để ai còn tìm ...

Tình Em lúc nổi khi chìm

Khổ cho câu tám như chim mất mồi

Ngắm hình tim lại bồi hồi

Mà sao thơ tứ gần rồi lại xa ...!

<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.03.2014 12:28:50 bởi thaisonthi >
thaisonthi 07.07.2014 11:14:29 (permalink)
0
 
 

Mơ bóng Em về

 

Đêm qua mơ bóng Em về

Đồng tiền trên má chưa hề phôi phai

Trắng thơm như thể hồng gai

Đung đưa bên cổng sớm mai ửng hồng...

Chập chờn như có như không

Nắng vờn sưởi ấm cho bông tươi màu

Hình như hoa vẫn u sầu

Câu thơ chĩu nặng cau trầu dửng dưng !...

<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.07.2014 20:55:36 bởi thaisonthi >
thaisonthi 28.07.2014 15:22:47 (permalink)
0
 
 

Nhớ Thu

 

Thu đi thu đến thu tàn

Nhớ thơ nhớ bạn lá vàng nhớ ai ?



Mưa thu rả rích đêm dài

Câu thơ thổn thức trong ngoài ước mơ .



Phất phơ hoa cỏ hững hờ

Sông thơ tuôn chảy mịt mờ về đâu ?



Hồng gai hương sắc trắng phau

Thơ tình chìm nổi tình đầu thu xưa.



Tình thu in đậm câu thơ

Ước mơ còn lại đôi bờ đại dương ...!

<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.08.2014 07:44:38 bởi thaisonthi >
thaisonthi 17.08.2014 14:53:33 (permalink)
0
 
 

   Ta chỉ là ta thôi

 

Hoa muôn sắc muôn hương

Người trăm công nghìn việc

Tài năng và hiểu biết

Như đất trời hoa thơm.



Người như hoa của đất

Tình như hương của trời

Tình người như hoa thơm

Cho cả những vui buồn.



Ta không thể là đất

Ta không thể là trời

Đất trời mênh mông lắm

Ta chỉ là ta thôi !

<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.08.2014 15:13:18 bởi thaisonthi >
thaisonthi 29.08.2014 17:32:22 (permalink)
0
 
 

  Bến đợi đò trông

 

Người đi

    đi mãi

         Không về

Người chờ

       Chờ mãi

          tái tê cõi lòng  !

Nguời ơi 

có nhớ bến không ?

  Bến thì vẫn đợi

      Đò trông Người về ...!

 

  

 

<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.08.2014 21:33:47 bởi thaisonthi >
thaisonthi 14.09.2014 22:06:16 (permalink)
0

Nắng sớm ở cảng Vịnh Hạ Long
 
Trời xanh hòa với biển xanh
Núi nhấp nhô điểm bức tranh họa đồ
Hạ Long vịnh đẹp như thơ
Taù thuyền tấp nập bến bờ Việt nam.

<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.09.2014 12:41:47 bởi thaisonthi >
thaisonthi 18.09.2014 10:49:31 (permalink)
0
vnbm
<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.09.2014 12:19:33 bởi thaisonthi >
thaisonthi 18.09.2014 11:46:30 (permalink)
0

 

Vạt nắng ban mai

 
Đàn cò bay lả bay la
Bay qua vạt nắng sáng lòa bình yên
Bầu trời tăm tối im lìm
Cò bay mỏi cánh biết tìm về đâu ?
<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.09.2014 12:36:49 bởi thaisonthi >
thaisonthi 25.09.2014 17:19:26 (permalink)
0

 

Sương sớm từ đỉnh núi hòn bồ Đà Lạt

 
Đà lạt xứ sở mộng mơ
Ban mai sương phủ thẫn thờ dừng chân
Hòn Bồ ai qua một lần
Đi xa càng nhớ về gần càng yêu !

Thay đổi trang: << < 161718 > | Trang 16 của 18 trang, bài viết từ 226 đến 240 trên tổng số 269 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9