Trang thơ - Trần Thái Sơn
Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 2 của 18 trang, bài viết từ 16 đến 30 trên tổng số 269 bài trong đề mục
Mộng Liên 02.09.2011 15:09:19 (permalink)
0
ĐÁP LỄ

Như cây tùng cây bách
Người sừng sững giữa đời
Gạo cội trong làng thơ
Chẳng bao giờ có tuổi.

Hãnh diện đọc thơ người
Tiền nhân trong thơ mới
Hân hạnh được đối đáp
Ơn người nhé người ơi !

***Mộng Liên cảm tạ***

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/102245/08F97AF8CD334DCC98D5A767004ADD29.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.09.2011 15:10:23 bởi Mộng Liên >
Attached Image(s)
#16
    thaisonthi 03.09.2011 17:22:26 (permalink)
    0



    Người Dưng-Nước lã


    Người Dưng như nước lã
    câu nói của người xưa
    Phải chăng tình nhạt quá
    Nước lã là nước mưa,

    Người dưng như nước lã
    Câu thơ về tình người
    Vô tư và trong trắng
    Như nước mưa của trời





    <bài viết được chỉnh sửa lúc 07.07.2012 18:30:06 bởi thaisonthi >
    #17
      thaisonthi 04.09.2011 10:41:33 (permalink)
      0


      Mua bán


      Tôi đi tìm những nhọc nhằn
      Để mua rồi bán cho trăm tuổi đời
      Sự đời nhiều như mưa rơi
      Mua sao che đủ cho người bình yên

      Tôi về mua những nỗi niềm
      Buồn vui dang dở nổi chìm yêu thương
      Vá vào thơ tứ tơ vương
      Thế là bán cả đoạn trường trăm năm !


      <bài viết được chỉnh sửa lúc 11.12.2011 21:17:32 bởi thaisonthi >
      #18
        thaisonthi 06.09.2011 13:50:06 (permalink)
        0


        Hai mặt tiền


        Tiền giống như lá cây
        Có âm dương đêm ngày
        Tiền xưa nay hai mặt
        Sự đời vẫn dở hay !





        <bài viết được chỉnh sửa lúc 07.07.2012 22:51:25 bởi thaisonthi >
        #19
          thaisonthi 08.09.2011 15:42:17 (permalink)
          0
          [This post was marked as helpful]



          ta chỉ là ta thôi


          Hoa muôn săc muôn hương
          Người trăm công ngàn việc
          Tình yêu và hiểu biết
          Như đất trời hoa thơm

          Người như hoa của đất
          Tình như hương của trời
          Tình người như hoa thơm
          Cho cả những vui buồn

          Ta không thể là đất
          Ta không thể là trời
          Trời đất mênh mông lắm
          Ta chỉ là ta thôi !





          <bài viết được chỉnh sửa lúc 07.07.2012 18:56:11 bởi thaisonthi >
          #20
            thaisonthi 12.09.2011 17:12:24 (permalink)
            0


            Trung Thu


            Rộn rã xóm làng trống ếch vang
            Gọi ai xa vắng nhớ thu làng
            Trẻ thơ ríu rít mừng trăng sáng
            Sư tử vẫy vùng rước sao vàng

            Mời trăng bánh kẹo cùng quả hoa
            Trai gái gọi nhau vui cả nhà
            Đầu ngõ giăng đèn căng lều trại
            Đông vui ngày tết trẻ cùng già.



            <bài viết được chỉnh sửa lúc 07.07.2012 23:00:39 bởi thaisonthi >
            #21
              thaisonthi 12.09.2011 17:16:22 (permalink)
              0



              Với Thu


              Thu xưa tôi đi lên tàu
              Đồng làng đưa tiễn dưới bầu trăng mưa

              Trở về thu vẫn như xưa
              Tuổi đời thì đã như vừa thu sang

              Tuổi thu bưởi chín lá vàng
              Tình thơ thì  vẫn xanh tràn săc xuân !



              <bài viết được chỉnh sửa lúc 02.11.2011 21:36:39 bởi thaisonthi >
              #22
                thaisonthi 20.09.2011 10:24:38 (permalink)
                0
                Tặng chân dung DH

                Đôi mắt ấy nỗi buồn nay
                Mà như luyến tiếc những ngày mênh mông
                Lục Bình tím cả dòng sông
                Phương nào trôi dạt mà không bến bờ
                Chân dung làm đẹp bài thơ
                Như hoa hương sắc lửng lơ chàng nàng !

                Khổ cho bướm trắng hoa vàng
                Cái tên Hương Dạ mơ màng thực hư !
                <bài viết được chỉnh sửa lúc 13.06.2012 09:06:38 bởi thaisonthi >
                #23
                  thaisonthi 23.09.2011 09:48:37 (permalink)
                  0


                  Nhân quả


                  Trong quả có nhân
                  Nhân sẽ nẩy mầm lên cây thành quả
                  Thành quả do nguyên nhân
                  Gieo nhân đức được quả phúc
                  Gieo nhân ác gặt quả hoạ

                  Luật nhân quả bao la
                  Đất trời luôn bên ta
                  Tâm linh như cây quả
                  Gieo vào lòng nhân ái
                  Tình đời sẽ nở hoa !

                  [image]
                  <bài viết được chỉnh sửa lúc 07.07.2012 23:14:11 bởi thaisonthi >
                  #24
                    thaisonthi 28.09.2011 10:26:49 (permalink)
                    0


                    Người quí hơn của


                     "Một giọt máu đào
                    Hơn ao nước lã "
                    Máu đào chỉ con người
                    Nước ví như của cải
                    Người quí hơn của
                    Câu thơ đời để lại
                    Cho hôm nay và tương lai!


                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 07.07.2012 23:22:44 bởi thaisonthi >
                    #25
                      thaisonthi 10.10.2011 14:14:28 (permalink)
                      0
                      [This post was marked as helpful]


                      Về  làng


                      Về làng tôi gặp người xưa
                      Cái thời con gái đong đưa hát hò
                      Thời gian chẳng biết đợi chờ
                      Xuân đi liệu có bao giờ về không


                      Gặp Em ở cuối chiều đông
                      Gánh bèo hoa tím mà trông vẫn tình
                      Ao làng đáy nước lung linh
                      Hỏi em còn nhớ thời mình với ta?
                      Em nhìn về phía cây đa
                      Mái đình làm đỏ mặt hoa Em cười !

                      Làng xưa người cũng xưa rồi
                      Chỉ còn đọng lại nụ cười như xưa
                      Ngập ngừng câu nói gió đưa
                      Đình làng ngõ chợ,dấu xưa ngỡ ngàng !







                      <bài viết được chỉnh sửa lúc 12.05.2012 21:45:58 bởi thaisonthi >
                      #26
                        thaisonthi 11.10.2011 15:29:30 (permalink)
                        0



                        Tìm lại chính mình


                        Ta đi thêu dệt tâm hồn
                        Khơi trong gạn đục nỗi buồn niềm vui
                        Ta là căy đắng ngọt bùi
                        Là tranh là nhạc là tôi là người
                        Ta là yêu ghét sự đời
                        Cảm thông cảnh vật đất trời mênh mông
                        Ta là thực cũng là không
                        thực như mặt đất viển vông trên trời
                        Ảo mờ ta đến như chơi
                        ta là men rượu cho tôi với tình
                        Ta nghèo tiền giầu người xinh
                        Là lời tâm sự giữa mình với ta
                        Ta thường đợi buổi chiều tà
                        Đợi Em đợi cả gió và trăng lên
                        Ta như gió mát dịu êm
                        Cũng là bão tố muôn tên diệt thù...
                        Ta là bạn của Nàng Thơ !





                        <bài viết được chỉnh sửa lúc 04.11.2011 19:16:53 bởi thaisonthi >
                        #27
                          thaisonthi 15.10.2011 18:24:55 (permalink)
                          0



                          Tứ xuân

                          Xuân về cây cỏ nảy chồi
                          Muôn hoa khoe sắc với người du xuân
                          Mưa xuân gieo hạt trắng ngần
                          Lao xao chim hót thơ vần xuân xanh
                          .





                          <bài viết được chỉnh sửa lúc 02.11.2011 15:37:09 bởi thaisonthi >
                          #28
                            thaisonthi 15.10.2011 22:36:59 (permalink)
                            0



                            Cầu Vồng

                            (Nắng gửi Mưa)

                            Biết Mưa từ thuở chưa chồng
                            Ngàn năm vẫn thấy cầu Vồng thăng hoa
                            Nguyện làm tia nắng xế tà
                            Để Mưa giăng mắc ta là của nhau










                            <bài viết được chỉnh sửa lúc 02.11.2011 15:37:46 bởi thaisonthi >
                            #29
                              thaisonthi 16.10.2011 19:45:50 (permalink)
                              0


                              Tầm Xuân


                              Đứng bên cạnh cổng trước hè
                              Đợi ai mà mắt đỏ hoe nỗi buồn
                              Tìm em năm tháng mỏi mòn
                              Xuân về xanh lại cội nguồn tầm Xuân.


                              <bài viết được chỉnh sửa lúc 11.12.2011 21:28:46 bởi thaisonthi >
                              #30
                                Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 2 của 18 trang, bài viết từ 16 đến 30 trên tổng số 269 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9