![[Helpful answer received]](app_themes/Classic/image/helpfulA.gif)
Trang thơ - Trần Thái Sơn
        
 
        
    
    
    
	
        
    
        
        
            
            
               
   
  Trường xưa 
   
  (tặng các thầy các bạn  
  Trường cấp hai ý yên,Nam Định 1953-1959) 
   
  Mấy chục năm xa nay trở về 
  Gặp nhau tình bạn với tình quê 
  Bâng khuâng nhớ mái trường xưa ấy 
  Kỉ niệm tuổi thơ lại ùa về 
   
  Lớp học nhà dân giữa xóm nghèo 
  Tiếng thầy đâu đó vẫn trong veo 
  Kê chân mảnh gỗ làm bàn viết 
  Bút mực vương dài giấy vở nheo. 
   
  Từ nhà tới lớp đường xa lắc 
  Sương sớm tinh mơ với nắng chiều 
  Gịuc giã bàn chân dồn gấp gấp 
  Kịp giờ vào lớp kẻng đang reo. 
   
  Không sao quên được trường xưa ấy 
  Mỗi bước ta đi kỉ niệm theo ! 
  
 
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 13.11.2011 14:28:31 bởi thaisonthi >
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
               
   
  Nhớ Xứ Lạng 
   
  (Kỉ niệm Trường ĐHBK sơ tán lên Lạng Sơn 1966-1968 ) 
   
  Cây xanh đồi núi cũng xanh 
  Đường mòn con suối lượn quanh bản làng 
  Có cô con gái gẩy đàn 
  Áo chàm xanh biếc mênh mang sắc rừng. 
   
  Nhớ ngày bom đạn chiến tranh 
  Trường phải sơ tán lên vùng Lạng Sơn 
  Đất đồi sỏi đỏ như son 
  Đường rừng uốn lượn bên con suồi dài. 
   
  Nhà sàn thấp thoáng sương mai 
  Cầu dây lắt lẻo vắt dài qua sông 
  Chiều tà tiếng mõ rừng trong 
  trâu bò lũ lượt thong dong về nhà. 
   
  Trường học kề với bản xa 
  Chặt cây san sỏi làm nhà tre tranh 
  Hai năm học thoắt qua nhanh 
  Chia tay xứ Lạng miền xanh tình người 
   
  Nhớ rừng nhớ núi hôm mai 
  Nhớ sông nhớ suối nhớ ai gẩy đàn...       
  Trần Thái Sơn      Đã đưa vào Trang Thơ         
      
               
 
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 15.09.2012 09:19:27 bởi thaisonthi >
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
                 Xóm Liều      Thành phố lớn sinh xóm liều   Người đâu đến đó liêu xiêu tâm hồn   Những đời bất hạnh mỏi mòn   Xác sơ lều trọ tủi hờn ngổn ngang      Bậnh tật ,tiêm chích ,lang thang   Lưu manh cướp giật cơ hàn ngày đêm   Mại dâm cờ bạc đỏ đen   Hết tiền bán cả sang hèn ở đây      Đời người như bụi mưa bay   Làm nhơ đường đất lắt lay xóm liều !         
              
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 17.11.2011 07:26:32 bởi thaisonthi >
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
               
  Đi tìm 
   
  Anh dẫn Em đi thăm  
  Đình chùa đền phủ ,nhà thờ... 
  Để tìm xem thấy được gì ở đó? 
  Những công trình trải bao mưa gió 
  Nay vẫn còn và đẹp thêm lên. 
   
  Được nghe kể ,được đọc được xem 
  Con người nay vẫn đang tôn thờ cúng lễ 
  Lời cầu kinh cùng những lời ca tinh tế 
  Đưa tâm hồn vào cõi hư vô...  
   
  Mỗi lần đi thăm khi trở về 
  Thấy Em như mơ màng 
  Nghĩ về thế giới sau trần gian 
  Là thiên đàng hay âm phủ bao la 
  Những thánh thần ,linh hồn tà ma... 
  Trong những câu chuyện kể lưu truyền mãi. 
   
  Em nói với anh càng xem ,càng nghe em càng sợ hãi 
  Cõi người này tránh sao khỏi tội lỗi phải không anh? 
  Anh nói với Em ,để tìm được  sự bình yên trong cuộc sống an lành...            
      Chùa bái Đính ,Ninh Bình               
         Nhà thờ đá Phát Diệm tỉnh Ninh Bình         
         Đền Bảo Lộc ,Nam Định                           
   
   
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 24.11.2011 13:09:18 bởi thaisonthi >
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
               
   
  Tượng Đài Mười Cô Gái Ngã Ba Đồng lộc 
   
   
  Chiến tranh bom đạn qua rồi 
  Các Em yên nghỉ bên đài ghi công 
  À ơi ru tuổi má hồng 
  Thông gieo khúc nhạc thơm nồng bưởi quê 
   
  Ngã Ba Đồng Lộc tìm về 
  Thông đường ra trận lời thề xe qua 
  Núi Hồng Hà Tĩnh Sông La 
  Tượng Đài tô thắm bài ca anh hùng 
   
   
  
 
    
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 24.11.2011 13:08:24 bởi thaisonthi >
            
         
     
    
 
    
    
    
        
        
            
            
               
  Nhớ mãi Việt Trì 
   
  (Kỉ niệm vào đời ,công trường lắp nhà máy điện ) 
   
  Việt Trì cảnh đẹp nên thơ 
  Hình sông dáng núi ngẩn ngơ lòng người  
  Từ thời mười chín đôi mươi 
  Lắp nhà máy điện cho đời đổi thay. 
   
  Đi lên từ mảnh đất này 
  Vừa làm vừa học đêm ngày vui sao 
  Tuổi xuân mơ ước khát khao 
  Mê say học tập tiến vào tương lai... 
   
  Việt Trì từ ấy nhớ ai 
  Cầu kia núi nọ sông dài sao quên 
  Đêm đêm thành phố sáng đèn 
  Dựng xây đất tổ cội nguồn văn lang... 
   
  Nhớ lời hẹn ước vẫn mang 
  Việt Trì nay đã đàng hoàng người ơi ! 
  Đã qua bao đoạn đường đời 
  Vẫn còn nhớ mãi khoảng thời đầu tiên. 
   
   
  
 
   
   Nhà máy điện khánh thành 1962 
   
  
 
   
   Thành phố Việt Tri ngày nay 
   
   
   
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 24.11.2011 13:06:28 bởi thaisonthi >
            
         
     
    
 
    
    
    
        
        
            
            
               
   
        Thật Giả 
   
  Phải trái ai hay ở cõi người 
  Đúng sai sấp ngửa dễ như chơi 
  Ghét yêu thật giả như mưa nắng 
  Muốn biết phân minh chỉ có trời !  
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 24.11.2011 10:33:51 bởi thaisonthi >
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
               
   
  Nắng Mưa 
   
  Trời cho Mưa cho Nắng 
  Cây cho những vụ mùa 
  Người cho những tiếng ru 
  Tình yêu và cuộc sống 
   
  Nếu như không còn Nắng 
  Như Em không còn Anh 
  Nếu như không còn Mưa 
  Trái đất thành hoang vắng 
   
  Trời đã cho Mưa Nắng 
  Cho cây những vụ mùa 
  Cho cuộc sống tình yêu 
  Nắng Mưa cho mọi điều. 
   
  
 
   
   
   
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 08.07.2012 16:03:53 bởi thaisonthi >
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
               
   
  Trường Đua 
   
  Trường đời như trường đua 
  Nhỏ đua học đua chơi 
  Lớn lên đua với người 
  Đua thăng quan tiến chức 
   
  Đua làm giầu vượt bậc 
  Đua vợ đẹp con ngoan 
  Đua có được giầu sang 
  Hơn cả làng cả xã... 
   
  Những cuộc đua nghiệt ngã 
  Nước mắt và mồ hôi 
  Phải lã chã tuôn rơi 
  Trên đường đua tới đích 
   
  Nhiều người đã ngã gục 
  Trường đua lắm chông gai 
  Phần thắng ở tương lai 
  Về ai hơn tài đức. 
   
   
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 27.11.2011 10:54:37 bởi thaisonthi >
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
               
   
   
   Chờ 
   
  Nhà quê có vườn với sân 
  Cùng bể nước uống quanh năm vẫn chờ 
   
  Vườn cây chờ cả nắng mưa 
  Hoa chờ ong bướm 
  Sớm trưa chờ chiều 
   
  Chỗ hẹn chờ đón người yêu 
  Buồn chờ vui đến 
  Gió diều chờ nhau  
   
  Lá trầu chờ ngóng quả cau 
  Đêm chờ ngày mới  
  Tình đầu chờ duyên... ! 
   
  Ai chờ một mảnh tình riêng 
  Ta chờ đón những nỗi niềm đơn côi...! 
   
  
 
   
  
 
   
   
   
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 19.05.2012 11:36:47 bởi thaisonthi >
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
               
   
  Nỗi lo 
   
   
  Trẻ lo học lo chơi 
  Lớn lên lo vào đời 
  Nỗi lo nhiều gấp bội 
  nỗi lo ở mọi nơi. 
   
  Muốn cuộc đời vẻ vang 
  Nỗi lo thật mênh mang 
  Mỗi người lo mỗi khác 
  Lo nỗi lo lỡ làng...!  
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 11.12.2011 20:04:12 bởi thaisonthi >
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
               
   
   
    Nợ đời 
   
   
  Sinh ra đã măc nợ rồi 
  Công cha nghĩa mẹ...nợ giời nợ quê 
   
  Lớn  lên trời đất bộn bề 
  Nợ thầy nợ bạn nợ nghề nợ khôn... 
   
  Mắc vào cái nợ tâm hồn 
  Tình yêu giăng mắc mỏi mòn con tim. 
   
  Đời trôi khi nổi khi chìm 
  Thơ như chủ nợ hỏi tìm khắp nơi...!  
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 11.12.2011 20:03:08 bởi thaisonthi >
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
                     
   
   
         Quán Thơ 
   
  (kính tặng VN Thư Quán ) 
   
  Ngoài trời gió rét mưa rơi 
  Quán thơ che chở cho tôi ấm nồng 
  Bạn thơ Nam Bắc Tây Đông 
  Trao nhau thơ tứ mênh mông biển đời... 
   
  Bạn ơi bạn ở xa vời 
  Buồn vui chia sẻ tình người hợp tan 
  Chẳng giầu tiền nhưng rất sang 
  Đam mê chữ nghĩa đa mang cái tình... 
   
  Quán không có rượu mời mình 
  Nhưng nhiều bóng dáng người xinh đợi chờ 
  Tình ai gửi những vu vơ 
  Để ai thương nhớ thẫn thờ ngày đêm...! 
   
  Cám ơn người đã lập nên 
  Việt Nam Thư Quán ,cái duyên diệu kì ! 
   
          11-2011      
      
       
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 23.12.2011 14:50:30 bởi thaisonthi >
            
         
     
    
 
    
     
 
     
    
    
    
    
	
    
    
    
    
        
            
    
        Thống kê hiện tại
        Hiện đang có  0 thành viên và  1 bạn đọc.
        
 
            
         
     
    
    
    
    
    
    
        
        
        
	
            Kiểu: