Trang thơ - Trần Thái Sơn
Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 6 của 18 trang, bài viết từ 76 đến 90 trên tổng số 269 bài trong đề mục
thaisonthi 05.12.2011 09:16:10 (permalink)
0
  




Tình ba thời

Thu vàng luyến tiếc xuân xanh
Hoàng hôn ước muốn mảnh tình ban mai

Tình yêu đến với cả hai
Bình minh sánh với chiều dài mộng mơ

Trưa hè đang lúc bơ vơ
Thu vàng lãng đãng cặp bồ hạ sang

Thu mơ xuân đến bàng hoàng
Hạ thì say đắm vội vàng với thu.!







<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.12.2011 16:37:27 bởi thaisonthi >
#76
    thaisonthi 08.12.2011 09:21:23 (permalink)
    0
       

        Đối lập

    Khôn ngoan quá hoá dại khờ
    Niềm vui gặp gỡ bất ngờ thành duyên

    Đường đi trước lạ sau quen
    Đường đời phía trước đua chen gập ghềnh

    Tài hoa quyền lực chông chênh
    Nhan sắc quá lại hoá thành cô đơn

    Ngát hương sớm nở tối tàn
    Hoa may bỏ mặc bên đàng bền lâu

    Mưa dầm rả rích đêm thâu
    Mưa rào mau tạnh phép màu trời cho

    Có đói thì mới biết no
    Có vui thì mới biết cho nỗi buồn

    Có thấp mới biết cao hơn
    Tình yêu có cả giận hờn đắng cay

    Ngọt bùi thấm lẫn men say
    Tạo nên hạnh phúc dở hay cũng nhiều...


    <bài viết được chỉnh sửa lúc 11.12.2011 20:58:26 bởi thaisonthi >
    #77
      thaisonthi 10.12.2011 11:30:44 (permalink)
      0
         


       Đám buồn
                Đám vui


      Một nhà đám cưới xe hoa
      Nhà bên lại có đám ma hoa vòng
      Cũng là một đám người đông
      Cũng là áo trắng những vòng kết hoa
      Cũng đàn hát với tiếng loa
      Cô dâu áo trắng ,xe hoa đi đầu.
      Đám tang buồn bã âu sầu !
      Quan tài cũng phủ trắng mầu hoa tang.

      Buồn vui khác bởi tiếng đàn
      Đám tang tiếng nhị khóc than não nề
      Đám cưới cười nói hả hê
      Xe hoa tiễn lối đi về...cô dâu...
      Xe vui bên cạnh xe sầu
      Đám tang đám cưới ,một mầu
                        Trắng

                              Hoa !





      <bài viết được chỉnh sửa lúc 10.12.2011 11:45:42 bởi thaisonthi >
      #78
        thaisonthi 13.12.2011 09:14:08 (permalink)
        0


        Khóc -Cười

        Sinh ra trẻ con khóc
        Chỉ khóc không biết cười
        Như cuộc đời gian khó
        Đứa trẻ học tập đời

        Lớn lên trẻ biết cười
        Nô đùa khi buồn vui
        Cười nhiều hơn là khóc
        Vì vui thú ở đời

        Không học mà vui chơi
        Không nghề đời chơi vơi
        Như trẻ con chỉ khóc
        Muốn cười phải học thôi !

        #79
          thaisonthi 15.12.2011 10:01:43 (permalink)
          0
          [This post was marked as helpful]

            Ngày về

          Ngày đi nặng gánh đói nghèo
          Bao nhiêu cay đắng đuổi theo cản đường
          Ngày về nặng gánh tơ vương
          Làng xưa ngõ cũ vừa thương vừa mừng

          Buồn vui chân bước ngập ngừng
          Đình làng quán chợ đã từng đổi thay
          Tình quê đong mãi càng đầy
          Vườn nhà sống lại những ngày tuổi thơ

          Hồn quê nuôi dưỡng ước mơ
          Dấu xưa tìm lại nàng thơ ngày về !



          <bài viết được chỉnh sửa lúc 08.07.2012 17:22:33 bởi thaisonthi >
          #80
            thaisonthi 18.12.2011 18:58:33 (permalink)
            0
            [This post was marked as helpful]

            Một thoáng quê nhà

            Về làng qua bóng cây đa
            Mái đình nghiêng nón câu ca thuở nào
            lần theo lối ngõ thân yêu
            Ao xưa vẫn tím mảng bèo nổi trôi

            Cổng nhà hoa ngẩn ngơ cười
            Cành đa che mát khoảng trời ngõ quê
            sân nay cây quả bốn bề
            Mái nhà ngóng đợi ngày về của ta

            Bước lên năm bậc thềm nhà
            Nhìn bàn tiên tổ lệ nhoà nhớ thương !


            <bài viết được chỉnh sửa lúc 19.12.2011 19:06:22 bởi thaisonthi >
            #81
              thaisonthi 24.12.2011 15:59:08 (permalink)
              0



              Hoa


              Hoa mừng ngày sinh nhật
              Nhũng buổi lễ khai trương
              hoa đến cả vui buồn
              Đón tiễn người ly biệt

              Đời hoa ai có biết
              Gian khổ với nắng mưa
              Dâng cho đời hương sắc
              Cái đẹp từ ngàn xưa

              Hoa trong vườn hay tranh
              Bàn tay người tạo thành
              Hương sắc hoa muôn vẻ
              Đời hoa thật mong manh

              Hoa cho quả cho hương
              Hoa để tặng người thương
              Người thương như hoa đẹp
              Cái đẹp sao đáng thương !






              Chúc các bạn mùa Giáng Sinh an lành hạnh phúc





              <bài viết được chỉnh sửa lúc 25.12.2011 22:48:08 bởi thaisonthi >
              #82
                thaisonthi 24.01.2012 13:20:01 (permalink)
                0


                Chúc mừng năm mới

                Nhâm Thìn năm mới bạn gần xa
                Thi hữu Đông Tây khắp mọi nhà
                Vui khoẻ bình an nhiều hạnh phúc
                Tứ thơ nhân ái nở như hoa.


                        Xuân nhâm Thìn (2012)


                Trần Thái Sơn


                #83
                  thaisonthi 02.02.2012 10:07:48 (permalink)
                  0
                         

                  Tứ bình


                  Xuân về cây cỏ nảy chồi
                  Muôn hoa khoe sắc đào cười gió đông

                  Ve kêu hè đến não lòng
                  Hoa sen chúm chím thơm trong chùa làng

                  Cúc hồng báo hiệu thu sang
                  Trung thu trăng sáng mênh mang đất trời

                  Phù dung nở đông đến rồi
                  Ngày ngắn gió rét mưa rơi đêm dài !


                  <bài viết được chỉnh sửa lúc 02.02.2012 14:51:42 bởi thaisonthi >
                  #84
                    thaisonthi 03.02.2012 12:52:29 (permalink)
                    0
                    [This post was marked as helpful]
                     


                     Lục Bát bốn mùa


                    Xuân về lất phất mưa bay
                    Cỏ cây xanh tốt trời mây mịt mờ
                    Đời người đang tuổi ngây thơ
                    Đuổi theo mơ mộng ước mơ cuộc đời

                    Vào hè nắng dội mưa rào
                    Vòm trời cao tit ầm ào bão dông
                    Đời người đang đến ước mong
                    Đắng căy chua ngọt ở chung cuộc đời

                    Sang thu thời tiết dịu rồi
                    Mưa rơi rả rích mây trời ngừng bay
                    Đời người đã ngấm đắng cay
                    Hình như luyến tiếc những ngày còn xuân

                    Mùa đông đang nhích lại gần
                    Cỏ cây tàn lụi để mầm xuân sau
                    Đời người suy nghĩ về đâu
                    Trăm năm còn lại với nhau cái tình !

                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 22.03.2012 10:03:44 bởi thaisonthi >
                    #85
                      thaisonthi 06.02.2012 19:04:53 (permalink)
                      0
                      [This post was marked as helpful]



                        chào Thăng Long

                      Lần đầu tôi đến Thủ đô
                      Ga tầu hàng cỏ nhấp nhô lối vào
                      Ngỡ ngàng đường phố xôn xao
                      Leng keng tầu điện tìm vào nhà quen

                      Lần hai tôi đến đua chen
                      Thi vào đại học ,sách đèn Bách Khoa
                      Chiến tranh chống mỹ vỡ oà
                      Thủ đô chiến trận như là Điện Biên

                      Lần ba tôi đến ở liền
                      Gia đình đoàn tụ bút nghiên việc làm
                      Hà Nội mở cửa thênh thang
                      Kinh tế đổi mới khang trang từng nhà

                      Chào Thăng Long ,nơi thăng hoa
                      Trở về mưa nắng vườn nhà hôm nay
                      Ngàn năm vẫn nước non này
                      Bâng khuâng vương vấn những ngày Thăng Long.

                      Trần Thái Sơn



                      <bài viết được chỉnh sửa lúc 23.05.2017 15:43:34 bởi thaisonthi >
                      #86
                        thaisonthi 14.02.2012 09:28:47 (permalink)
                        0
                          



                         Tặng Valentine

                        Đêm qua rồi lại sang ngày
                        Tình tiền như nước khi đầy khi vơi
                        Ngã rồi đứng dậy ai ơi
                        Bỏ đau ở lại đón người yêu ta
                        Sự đời một thoáng trôi qua
                        Tàn theo hương sắc cỏ hoa kiếp người !



                        <bài viết được chỉnh sửa lúc 14.02.2012 09:36:35 bởi thaisonthi >
                        #87
                          thaisonthi 07.03.2012 17:13:13 (permalink)
                          0
                                



                          Nhân  ngày quốc tế phụ nữ  8-3 chủc các nữ thi sĩ cùng toàn thể  phụ nữ trên thế giới đẹp như hoa mùa xuân !
                          #88
                            thaisonthi 18.03.2012 11:41:49 (permalink)
                            0



                            Nước - mưa


                            Mưa rơi mái nhà
                            Nước cần cho quả
                            cho hoa cho người...

                            Nước bay lên trời
                            mưa rơi xuống đất
                            Nước đi ra bể
                            Mưa trở về nguồn

                            Nước đi mưa về
                            Lòng người như nước
                            với quê hương mình.

                            <bài viết được chỉnh sửa lúc 19.03.2012 08:26:27 bởi thaisonthi >
                            #89
                              thaisonthi 09.04.2012 12:09:34 (permalink)
                              0
                               

                                  Cây cội nảy chồi

                              Tưởng là cây đã cội rồi
                              Để làm đại thụ với trời đông khô
                              Nhưng rồi thời tiết đổi mùa
                              Cây cùng với gió nắng mưa nảy chồi

                              Em như ngọn lửa chơi vơi
                              Làm đèn toả sáng khoảng trời riêng ta
                              Ai ơi có biết chăng là
                              Men tình làm thuốc thăng hoa cho người!

                              Thơ đem thêu dệt tình đời
                              Dấu xưa xanh lại đất trời quê hương
                              Thế là tình lại vấn vương
                              Đông tàn chưa thấy yêu thương đã về !




                                 
                              <bài viết được chỉnh sửa lúc 09.04.2012 19:57:14 bởi thaisonthi >
                              #90
                                Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 6 của 18 trang, bài viết từ 76 đến 90 trên tổng số 269 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9