![[Helpful answer received]](app_themes/Classic/image/helpfulA.gif)
Trang thơ - Trần Thái Sơn
        
 
        
    
    
    
	
        
    
    
    
    
        
        
            
            
               
      Thành phố Cần Thơ,thành phố lớn nhất miền tây nam bộ,tp được mệnh danh là Tây Đô ,         
      Cầu Cần Thơ         
      Miệt vườn         
      Chợ nổi      
 
  Cần Thơ Chợ Nổi dập dềnh 
  Miệt vườn sông nước quả lành người duyên 
  Tây đô nổi tiếng một miền 
  Cầu dài càng đẹp nối liền Hậu Giang ! 
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 15.09.2012 13:15:07 bởi thaisonthi >
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
               
     Tỉnh Sóc Trăng,liền kề với tỉnh Cần Thơ ,Trà vinh ,Bạc Liêu      Tỉnh Sóc Trăng ,gồm ba dân tộc Kinh, Hoa,Khơ Me .Gần giống như Trà Vinh ,Sóc Trăng có nhiều chùa ,miệt vườn ...         
      
      Chùa Dơi      
 
      Sóc Trăng ,dạo chơi chùa Dơi 
  Chùa chén,Đất sét  ...bồi hồi ngẩn ngơ 
  Miệt vườn ,hoa quả bốn mùa 
  Gạo thơm nổi tiếng nên mua thử dùng. 
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 16.09.2012 11:40:18 bởi thaisonthi >
            
         
     
    
 
    
    
    
    
    
        
        
            
            
               
     Tỉnh An Giang , là vùng đồng bằng và đồi núi.Đồng bằng do phù sa sông Mê Công bồi đắp.và cánh  ruộng bậc thang do đồi núi mà có    
  Tỉnh An Giang có thành phố Long Xuyên ,là quê hương của chủ tịch Tôn Đức Thắng         
         
         
      Thành phố Long Xuyên về đêm      
      Chợ gạo trên sông      
      cánh đồng lúa tỉnh An Giang   
 
   
  An Giang sông núi hữu tình 
  Phù sa cho cả cánh đồng phì nhiêu 
  Đồi cao cho ruộng cũng nhiều 
  Tầu thuyền tấp nập thấy điều ấm no  ... 
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 20.09.2012 19:52:09 bởi thaisonthi >
            
         
     
    
 
    
    
    
    
    
        
        
            
            
               
   
   
     Thế là đã một tháng trôi qua,nay tạm khép lại chuyến du lịch xuyên Việt gọi là cưỡi ngựa xem hoa trên mặt đất với thiên nhiên và xã hội con người ...có thể nói là thế giới thực ,lại trở về nhà vào thế giới ảo của thơ cùng các bạn nhé  ! 
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
                   Hoa diên vỹ      
      Hoa diên vỹ,tín sứ của trời 
  Lung linh bảy sắc ,nét cười kiêu sang 
  Hương thơm ngát cả thiên đàng 
  Ẩn trong lòng mắt nhân gian tốt lành. 
   
  Thông minh can đảm trung thành ... 
  Mong thêm một chút hương tình cho nhau 
  Như trầu cần phải có cau 
  Nữ thần buồn chán thì mau xuống trần ! 
   
  Ngắm hoa ta cứ tần ngần 
  Giá mà cầm được một lần thần hoa 
  Hoa ơi có biết chăng là 
  Cái tên quyến rũ hồn ta vướng rồi ! 
   
  Biết rằng cách trở trùng khơi 
  Vẫn mong giông tố phương người đổ sang 
  lênh đênh một chút mơ màng 
  Hoà vào với nắng thu vàng cùng hoa ! 
   
         Thu-2012 
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 04.11.2012 10:03:51 bởi thaisonthi >
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
               Trung thu với hoa tình 
   
   
   
  
 
   
  Ta về thu đã sang 
  Trung thu đang rộn ràng 
  Dân làng vui hân hoan 
  Tình thu thêm mênh mang 
   
  Thu này dành cho hoa 
  Hương thơm toả trong nhà 
  Hình hoa ta vẫn ngắm 
  Hoa tình nở trong ta. 
   
  Kiếp hoa tuy mong manh 
  Nhưng hoa đẹp như tranh 
  Hương hoa đang thơm ngát 
  Sẽ vương mãi trong anh... 
   
  Ta đang nghe tiếng thu 
  Ta nhắn ánh trăng vàng 
  Ta đang hỏi mây gió 
  Ta chờ tình hoa nàng ! 
   
  "Bây giờ em ở nơi đâu,để anh đi xếp trăm cau ngàn vàng 
  Trăm cau em thết họ hàng, ngàn vàng em để giải oan lời thề " 
   
   
  Trung thu  -2012 
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 04.11.2012 10:04:43 bởi thaisonthi >
            
         
     
    
 
    
     
 
     
    
    
    
    
	
    
    
    
    
        
            
    
        Thống kê hiện tại
        Hiện đang có  0 thành viên và  2 bạn đọc.
        
 
            
         
     
    
    
    
    
    
    
        
        
        
	
            Kiểu: