Tự Tình Khúc
mphuonguyen 21.08.2011 05:54:58 (permalink)
0
NHỚ NHAU




Thấy nhau qua mắt sâu
Nơi chổ hẹn pha màu
Lung linh chiều vàng rực
Hồng thơm nụ hôn đầu

Khép mắt lại em thấy
tuyết rơi giữa mùa hạ
nắng ấm đêm Giáng Sinh
Niềm vui kể chuyện mình

Em khép nhẹ mi mắt
Thấy anh kề bờ vai
Hơi thở thơm kết trái
Bốn mùa ướm tầm tay


Nhắm mắt sẽ thấy nhau...
nhắm mắt và nhắm mắt…..

With You..
my dreams can come true
When I close my eyes,
I can see you
Through the night
Through the sunshine
Unconditional Love..
Indefinate love between you and me
...
When I close my eyes
You're right there
standing right beside me
When I close my eyes
you holding me tide
All the stars in the sky
are gleaming...


<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.08.2011 09:51:53 bởi mphuonguyen >
#1
    mphuonguyen 30.08.2011 09:43:50 (permalink)
    0

    Hư Không


    Làm sao giữ được thời gian cũ
    Đọng lại trên môi với nụ cười
    Cùng lời thương yêu mình chưa tỏ
    Trong buổi chiều nào còn vấn vương ..

    Làm sao giữ lại được giấc mơ
    Dưới ánh trăng khuya tỏ đêm dài
    Bên nhau dạo bước vào lối cũ
    Trên ngõ tình yêu,tay trong tay

    Giấc mơ ơi!cho em được cảm
    Để xoá niềm nhớ vào hư không
    Chất ngọt lịm kia môi hấp hối
    Đoá tình hương toả nghe chơi vơi
    ...
    Làm sao giữ được làn hư ảo
    Làm sao giữ tình yêu khỏi phai màu
    Xin giữ lời hẹn nhé! mãi mùa yêu ..



     
    #2
      dang son 31.08.2011 01:08:04 (permalink)
      0


      ...

      Em nhỏ !

      Tự Tình Khúc là một cái tựa mà anh hằng thích.

      Trí nhớ của anh vẫn có nhiều bài thơ về chủ đề Tự Tình Khúc.

      Để anh vác về đây cho em một vài ký lô thơ.



      LÀM CÁCH NÀO ĐỂ…….

      a. …BIẾT MÌNH YÊU ?

      Ngồi thừ người một đống
      Nhìn mà không phải nhìn
      Đứng mà như trông ngóng
      Hỏi người có nhớ mình ?


      b. … BIẾT MÌNH BUồN ?

      Nụ cười cúp điện theo cơn mưa
      U ám hiện đến không báo trước
      Âm thầm nín lặng chẳng vui đùa
      Ỉu xìu như thế,vui sao được !


      c. … BIẾT MÌNH GIẬN ?

      Mặt sưng lên như cái bánh bao
      Khen khét như nồi cơm quá lửa
      Nhạt thếch như bún bò thiếu ớt màu
      Cạu gắt như đàn bà thèm chua !


      d. … BIẾT MÌNH THẤT TÌNH ?

      Điều này không nói thì cũng biết
      Lấy Yêu cộng Giận cộng vớí Buồn ( a+c+b )
      Cộng thêm câu dứt của đoạn kết
      Trừ đi lời hẹn nữa là xong.




      ______________


      TỰ

      Tự trời làm mưa,làm nắng
      Tự nhiên giống nhớ nhung
      Tự nguyện từ trống vắng
      Mà thấy người ,bỗng thương

      Dù Em là trái đắng
      Dù Em đã dững dưng
      Mà,cũng chưa chắc hẳn
      Để cứ mãi là dưng….

      TÌNH

      Tình nhút nhát,tình chui vào nỗi nhớ
      Tình biết buồn những buổi tối lang thang
      Tình nối chân đi mòn con đường nhỏ
      Đi cho đã rồi cũng thấy một mình

      KHÚC

      Khúc mưa ơi,xin nói với nàng
      Gửi tôi ngày nắng nơi nàng ở
      Hỏi dùm nàng có biết gì không ?
      Rằng ở đây,có kẻ lỡ đã thương



      đăng sơn.fr

      _______________





      TỰ

      Tự trời xanh ngát ban trưa
      Tự mây gửi gió thổi mùa mưa
      Tự tâm hoà mắt biếc
      Rồi tha thiết nhớ về nhau

      TÌNH

      Tình lẳng lặng theo câu hát ngũ vùi
      Tình thả nụ buồn vào tách nước đơn côi
      Tình đợi chờ ngón chân mỏi chiều dạo phố
      Đôi guốc lanh quanh gõ nhịp từng hồi

      KHÚC

      Khúc mưa ơi,xin nói với chàng
      Chia sẻ tôi ngày mưa nơi chàng ở
      Để nắng đi ngũ vùi với mặt trời
      Nhớ hoài lời nói dệt vầng thơ thân ái

      * by Mphuonguyen....



      < Chúc em vui ở trang thơ.
      #3
        mphuonguyen 12.09.2011 13:14:45 (permalink)
        0
        Chào anh Đăng Sơn,
        Xời ơi!..Cám ơn anh ghé thăm và gửi tặng ký lô thơ
        Phượng cũng mến lời tựa nầy lắm, vì mang nhiều kỷ niệm đẹp
        Mến chúc anh những ngày đầu tuần vui và an lành !
         
         
         
        Hương Thời Gian



        Notes nhạc buồn rơi nhẹ
        vào giấc mơ tình yêu
        Tiếng hát nào ru êm
        Trăng sao còn khoắc khoải
        Ôi giấc mơ màu tím
        Nơi khung trời kỷ niệm
        Ánh trăng thơ buồn lịm
        Khoé mắt màu long lanh
        Giấc mơ ở góc anh
        Thổn thức nhịp mong chờ
        Nhịp cung đàn đêm thơ
        Ủ mềm tâm hồn em
        Hỏi làm sao giữ được
        Cho trọn một giấc mơ
        khỏi phai màu
        theo thời gian
        miên man ..



        <bài viết được chỉnh sửa lúc 12.09.2011 13:21:35 bởi mphuonguyen >
        #4
          dang son 12.09.2011 13:18:09 (permalink)
          0


          ...

          Chào em.


          ....


          Có vui không ?


          nđs.
          #5
            Chuyển nhanh đến:

            Thống kê hiện tại

            Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
            Kiểu:
            2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9