Cô độc trước cuộc đời
Thay đổi trang: 123 > >> | Trang 1 của 11 trang, bài viết từ 1 đến 15 trên tổng số 154 bài trong đề mục
wind.stt 27.08.2011 02:02:44 (permalink)
0
Thu mình trong cơn gió
Những sải chân vết hằn màu đỏ
Vết bầm trên vai, gánh nặng cuộc đời
Ngẩng đầu nhìn mưa rơi
Giọt đầm hoà chung nước mắt
Ta nhìn đời hai bàn tay nắm chặt
Ta giữ lấy em, và giữ lấy cuộc đời
Mà như giữ hạt mưa rơi...
Như cố giữ chính mình trước những lời nông nỗi
Đã có bao giờ ta nghĩ tới?
Dù đã bên nhau,
Nhưng tình yêu vẫn chỉ là may rủi... giữa cuộc đời!
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.08.2011 09:45:30 bởi wind.stt >
#1
    wind.stt 27.08.2011 09:20:37 (permalink)
    0
    Ta hiên ngang vì chưa hề lầm lỗi
    Ta lạnh lùng vì ta không nói dối
    Ta cười vì ta yêu
    Nhưng cuộc mưu sinh là ngọn gió trái chiều!
    #2
      mưa phố núi 27.08.2011 13:05:28 (permalink)
      0
      hãy giữ lại bản chất mà em từng ngưỡng mộ nơi anh
      hãy giữ lại niềm vui mà anh rất cần
      em chẳng là gì đâu ! không đáng .
      cưng chìu em làm gì ? sao không chịu hiểu em
      #3
        yen_99888 27.08.2011 13:18:38 (permalink)
        0


        Trích đoạn: wind.stt

        Thu mình trong cơn gió
        Những sải chân vết hằn màu đỏ
        Vết bầm trên vai, gánh nặng cuộc đời
        Ngẩng đầu nhìn mưa rơi
        Giọt đầm hoà chung nước mắt
        Ta nhìn đời hai bàn tay nắm chặt
        Ta giữ lấy em, và giữ lấy cuộc đời
        Mà như giữ hạt mưa rơi...
        Như cố giữ chính mình trước những lời nông nỗi
        Đã có bao giờ ta nghĩ tới?
        Dù đã bên nhau,
        Nhưng tình yêu vẫn chỉ là may rủi... giữa cuộc đời!



        Ta nắm lấy chặt tay
        Trong vòm vũ trụ vòng xoay mãi
        Giữ chặt tình nhau như giọt sương
        Giọt sương trắng nhẹ rơi và đậu trên cánh lá
        Mong đừng nắng quá giọt nước đừng tan
        Để ta còn mãi miên man tình đầu
        ...

        @ Hic... bận đi rồi ! Xong việc em sẽ vào chơi thơ nha ! Xin phép ạ ! Kính chúc vui ! Hì

        #4
          Thảo Lam 27.08.2011 17:01:05 (permalink)
          0


          Trích đoạn: wind.stt

          Thu mình trong cơn gió
          Những sải chân vết hằn màu đỏ
          Vết bầm trên vai, gánh nặng cuộc đời
          Ngẩng đầu nhìn mưa rơi
          Giọt đầm hoà chung nước mắt
          Ta nhìn đời hai bàn tay nắm chặt
          Ta giữ lấy em, và giữ lấy cuộc đời
          Mà như giữ hạt mưa rơi...
          Như cố giữ chính mình trước những lời nông nỗi
          Đã có bao giờ ta nghĩ tới?
          Dù đã bên nhau,
          Nhưng tình yêu vẫn chỉ là may rủi... giữa cuộc đời!



          Tình yêu nào phải trò chơi
          Cớ sao người lại đùa với lửa
          Nếu tình yêu không phải do duyên số
          Chưa hẳn trò may rủi...người ơi !

          Hãy đến với tình yêu bằng chân tâm
          Hãy đến với cuộc đời bằng mong ước
          Hãy đến với tình bạn bằng chân tình
          Bạc đầu... ta mãi mãi có nhau !
          #5
            wind.stt 28.08.2011 02:04:11 (permalink)
            0
            Cảm ơn Phố Núi, Yen và Thảo Lam đã chia sẻ :)


            Sau buổi chiều em nói chia tay
            Chuyến xe mang anh đi với nước mắt chảy ròng
            Hoang lạnh thế này... giờ đâu phải mùa đông!?
            Nhủ thầm: nơi đau đớn này, không, tôi, đừng nhìn lại!
            Cuộc đời ta giữa hư danh và mơ hồ độc thoại
            Thời cuộc bon chen nhoà nhạt cả chính mình
            Tình cờ gặp em, đôi mắt đen và vầng trán thông minh
            Ta giật mình, nỗi đau ngày xưa vỡ oà trong hiện tại
            Tách cà phê bâng quơ, câu chuyện đời kể lại
            Rồi chào nhau rồi xa mãi ánh nhìn
            Trước những nỗi đau ta luôn thấy chênh vênh
            Trước cành cong vẫn phập phồng ái ngại
            Chốn bình yên, thôi mình ta ngồi lại!
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 28.08.2011 02:09:11 bởi wind.stt >
            #6
              yen_99888 28.08.2011 02:23:08 (permalink)
              0
              THOÁNG QUA NHỮNG CHIỀU

              Có những chiều, thoáng ... trầm tư ... ta ngắm mãi
              Ánh hoàng hôn khuất dải ngân hà !!!
              Trông xa xa ... sương, trắng , nhoẹt nhòa ra
              Rưng rức nhớ thuở ... mà ... ta ...biết, nhớ
              Thoáng một chút ... hồn thơ về trăn trở
              Lạnh nỗi niềm xơ cứng cả mùa đông
              Lùa màu mây, gió ... pha, trộn, tím lòng
              Tim quặn lại sầu mông lung chiều nhạt nắng
              Đêm trừ tịch mưa buông từng sợi trắng...
              Thức chơ vơ ... mơ vẫn đọng giá băng
              Dệt sầu tư ... con nhện kéo sợi hằn
              Đan chằn chịt những lằn buồn da diết
              Đông phong thổi vào hồn thơ khẩn thiết
              Gọi về thương bến đợi sầu li hương
              Điệu nam ai ... đàn khảy khúc đoạn trường !!!

              Yên
              27.8.2011
              <bài viết được chỉnh sửa lúc 28.08.2011 02:40:08 bởi yen_99888 >
              #7
                wind.stt 29.08.2011 03:14:57 (permalink)
                0
                Ta đứng đâu
                Trời đổ cơn ngâu
                Mắt đời
                Tịch mịch
                Thế giới hoá trang
                Ta quên mất
                Chính mình
                Ta về đâu
                Không đôi mắt
                Màu ngọc bích
                Đồng tiền vô tri
                Vung vít tiếng đời...
                Chợt nhớ tuổi thơ của những trò chơi...
                Thèm cái ngây ngô
                Thèm cái ước mơ
                Ngày xưa khờ dại...
                Thèm khoảng đồi trải dài xa ngái...
                Thèm mẹ xoa đầu!
                Thèm cánh đồng
                Thoảng mùi cỏ ải,
                Thèm đám bạn học xưa
                Chắc giờ cũng như ta
                Chẳng biết về đâu,
                Ngoài kia trời còn mưa lâu...
                Gửi bức thư đến quê nhà khắc khoải,
                Xin chiếc lá sen
                Gửi cho ta của ngày xưa vụng dại,
                Giữa cơn mưa... hớt hãi... che đầu!
                <bài viết được chỉnh sửa lúc 15.09.2012 23:54:04 bởi wind.stt >
                #8
                  mưa phố núi 29.08.2011 16:38:49 (permalink)
                  0
                  Lại đổ tội mưa Ngâu ?
                  em bảo người đừng nhé !
                  cơn mưa Ngâu ...
                  tội tình chi đâu ?
                  còn là một huyền thoại nhiệm màu .

                  Thơm như hoa Ngâu
                  cuộc đời có gì phải câu mâu
                  tặng người lá sen nhé
                  che khỏi ướt đầu .

                  Em thích tắm mưa Ngâu
                  xóa sạch hóa trang trên mặt
                  không cần mắt ngọc bích
                  cứ nhìn đời bằng đôi mắt vô tư

                  Lớn rồi ! sao còn đòi mẹ ?
                  í ẹ ! quê lắm ta ơi .



                  [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/101700/6510B4E683554723992F3CAD382A2F86.jpg[/image]
                  Attached Image(s)
                  #9
                    wind.stt 01.09.2011 19:48:45 (permalink)
                    0
                    Nghỉ lễ
                    Về thôi
                    Chạm vào quê hương
                    Hồn chiều hanh nắng
                    Cánh đồng còn xanh như lần trước ta về
                    Về đây
                    Cầm tay mẹ ta gầy
                    Không nói một câu
                    Nhưng ta hiểu lòng người ấm áp
                    Mấy thằng cháu
                    Cầm ít quà miệng cười toe toét
                    Xe không dừng
                    Gió lùa qua kẻ răng sâu
                    Ta chạy lòng vòng
                    Nhìn tóc núi bạc màu
                    Và hồn người thăm thẳm
                    Ngắm cái dịu dàng
                    Của dòng sông suốt đời im lặng
                    Hương gió thơm nồng
                    Ơi phố núi...
                    Ta say
                    #10
                      mưa phố núi 01.09.2011 23:53:55 (permalink)
                      0
                      mẹ nào chẳng yêu con,
                      đôi khi con hư lắm !
                      người ta bảo con hư tại mẹ...
                      Mẹ yêu...mẹ phải đánh đòn
                      thương thân con !
                      đôi khi ngây dại.
                      hư vinh...làm hại.
                      Răng sâu -con phải đi nha sỹ
                      e rằng ,thỉnh thoảng lên cơn đau
                      lòng mẹ lại nhói...
                      vì con mẹ hoài lận đận.
                      Như cơn mưa Ngâu
                      dịu dàng -suốt đời vòng tay mẹ
                      bao dung -an ủi -vỗ về.
                      Hãy mãi ngoan ! con nhé
                      mừng con dành thì giờ thăm mẹ.
                      vì con -Mẹ mãi bạc đầu -mong con !
                      Mẹ.

                      [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/101700/A579C9D39866438E8F33B5B10322568B.jpg[/image]
                      Attached Image(s)
                      #11
                        khucniemtu 25.10.2011 12:23:18 (permalink)
                        0





                        TRAU CHUỐT CON CHỮ THƠ

                        Con chữ Ta trau chuốt
                        Nhã từng ý câu thơ
                        Nhẹ nhàng lời mật rót
                        Cho vui tình thi chờ

                        Anh góp từng âm tố
                        Em nhặt nhạnh tiết mơ
                        Gom cho tròn câu chữ
                        Tạo thành một bài thơ

                        Ta bỏ ra công sức
                        Ghép con chữ thân thương
                        Cho bạn cách trùng dương
                        Gần nhau thêm một chút

                        Lời Thi nhân có khác
                        Nhỏ nhẹ trải vần sang
                        Không quát mắc sổ sàng
                        Mất đi lời Thi Sĩ

                        Thơ vo tròn vần ý
                        Hòa cùng với thi nhân
                        Tình xa xích lại gần
                        Không hề mang dị kỉ
                        ...
                        <bài viết được chỉnh sửa lúc 26.10.2011 00:48:51 bởi khucniemtu >
                        #12
                          khucniemtu 25.10.2011 18:13:40 (permalink)
                          0

                          Buổi sáng

                          choàng vai
                          buổi sáng nhìn ta
                          bằng tia nắng của một ngày... không mơ ngủ
                          nỗi buồn xưa đã đủ
                          niềm vui hôm nay
                          ta uống... cạn dần
                          buổi sáng
                          mùi lạnh của mùa đông
                          mùi gió mới của mùa xuân
                          vai áo ta...
                          mùi tóc em còn giữ lại
                          ồn ào, ta khẽ cười, tiếng lũ chim hót vài câu lãi nhãi
                          "... every little thing
                          gonna be all right!"
                          ta rùng mình...
                          nghe vạt nắng
                          ... hắt qua vai!

                          -- wind ---



                          BÌNH MINH

                          Bình minh trời đất nở hoa
                          Con chim quà quạ nó la khắp làng
                          Cây to bóng mát đường quang
                          Đầu trên xóm dưới bước sang ngó nhìn
                          Đường chung buổi sáng quê mình
                          Đẹp tươi hoa nở đón nghinh nắng chào
                          Gió hây hẩy mát nụ đào
                          Vườn hồng tươi thắm sắc màu chờ Xuân

                          Khúc Niệm Từ

                          @ Bài thơ "BUỔI SÁNG" của anh wind rất hay, sao anh không mang về nơi đây, bỏ rơi rớt dọc đường uổng quá ! Hi hi hi
                          #13
                            wind.stt 25.10.2011 23:50:19 (permalink)
                            0

                            Trích đoạn: khucniemtu

                            BÌNH MINH

                            Bình minh trời đất nở hoa
                            Con chim quà quạ nó la khắp làng
                            Cây to bóng mát đường quang
                            Đầu trên xóm dưới bước sang ngó nhìn
                            Đường chung buổi sáng quê mình
                            Đẹp tươi hoa nở đón nghinh nắng chào
                            Gió hây hẩy mát nụ đào
                            Vườn hồng tươi thắm sắc màu chờ Xuân

                            Khúc Niệm Từ

                            @ Bài thơ "BUỔI SÁNG" của anh wind rất hay, sao anh không mang về nơi đây, bỏ rơi rớt dọc đường uổng quá ! Hi hi hi



                            Thật ra cả ngày anh đang làm việc nên không nghĩ ra được gì để viết, nên đành phải copy lại bài này, anh đã viết lâu rồi, chứ chẳng phải rơi rớt đâu ^^

                            Vả lại bài này liên quan đến một bài hát, hy vọng mọi người nghe xong cảm thấy có những việc không phải là quá lớn lao đáng để mình phải bận tâm:
                            Three Little Birds.

                            Cuộc sống trôi nỗi buồn ta nhận một
                            Và niềm vui ta nhận đến mười
                            Nhưng vô tình ta giữ một
                            Một phút vô tâm ta đánh mất nụ cười

                            -- wind --
                            <bài viết được chỉnh sửa lúc 26.10.2011 01:23:28 bởi wind.stt >
                            #14
                              ANVIEN 28.10.2011 02:36:09 (permalink)
                              0
                              "Cô độc trước cuộc đời"
                              Đơn côi
                              một bóng chỉ lời mình thôi
                              Bóng chiều
                              ngã xuống sườn đồi
                              Dáng xiêu
                              xiêu vẹo mình tôi bước về
                              Cái vần
                              Cu chữ buồn lê
                              Đỉnh đầu
                              mưa bụi kéo về ướt mây
                              ...
                              AN VIEN chào anh ở lại
                              Wind ơi cứ thổi gió bay lên trời
                              Lên trời
                              hai đứa hai nơi
                              Trần gian Wind ở
                              An thôi thơ thề
                              Ngày giỗ
                              Hồn An hiện về
                              Đoàn Viên
                              Wind đấy ... tấm tê la làng
                              <bài viết được chỉnh sửa lúc 28.10.2011 02:41:36 bởi ANVIEN >
                              #15
                                Thay đổi trang: 123 > >> | Trang 1 của 11 trang, bài viết từ 1 đến 15 trên tổng số 154 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9