Cô độc trước cuộc đời
Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 2 của 11 trang, bài viết từ 16 đến 30 trên tổng số 154 bài trong đề mục
wind.stt 29.10.2011 00:06:57 (permalink)
0

Trích đoạn: ANVIEN

"Cô độc trước cuộc đời"
Đơn côi
một bóng chỉ lời mình thôi
Bóng chiều
ngã xuống sườn đồi
Dáng xiêu
xiêu vẹo mình tôi bước về
Cái vần
Cu chữ buồn lê
Đỉnh đầu
mưa bụi kéo về ướt mây
...
AN VIEN chào anh ở lại
Wind ơi cứ thổi gió bay lên trời
Lên trời
hai đứa hai nơi
Trần gian Wind ở
An thôi thơ thề
Ngày giỗ
Hồn An hiện về
Đoàn Viên
Wind đấy ... tấm tê la làng



Người ở lại

Làm người ở lại có bao giờ vui...
Làm người ở lại bao giờ cũng buồn...

Tiếng hát đẫm hồn
Day dứt...
Cốc cà phê ấm trên tay
Lạnh dần
Tiếng thở dài cô độc
Tuổi trẻ
họ thích hai chữ:
... ra đi
Lệ ướt trên mi
Chưa kịp khô
Đi tìm niềm vui mới
Người ở lại chỉ kịp nhìn
Dấu chân bước vội
Dấu vết trong lòng
Không cơn gió
Cuốn trôi đi!

--- wind ---


#16
    wind.stt 30.10.2011 23:38:11 (permalink)
    0
    Hoạ Thơ Em

    Mùa chưa sang hẳn đâu em
    Vì mưa vẫn cứ nhạt thêm kính mờ...
    Lần hồi xoay những vần thơ
    Đời người vẫn một giấc mơ... vừa tầm!

    --- wind ---
    #17
      wind.stt 30.10.2011 23:48:03 (permalink)
      0
      Tình anh

      Dập dìu phố đỏ sang đông
      Và anh thành kẻ... đời không lối về
      Đời mình chỉ một cơn mê
      Rồi mai ta sẽ chẳng nghe câu chào
      Những lời yêu xót lòng nhau
      Rồi mai cũng sẽ một màu xa xôi
      Tình người vốn bạc như vôi
      Tình anh cũng thế... như lời em nghe!

      --- wind ---
      #18
        wind.stt 30.10.2011 23:49:13 (permalink)
        0
        Chỉ Là

        Tình gãy đổ như mưa qua trước mặt
        Nào mấy ai trách hận thở than đời
        Bàn tay đưa chỉ để hứng mưa rơi
        Và uống lạnh đời mình trong đáy cốc

        Chẳng thể cười khi mưa tan trước mặt
        Chẳng thể vui khi người khuất trong đời
        Chẳng thể gần khi đã quá xa xôi
        Chỉ có thể hỏi cuộc đời: sao ta không biến mất?

        Chỉ là... chẳng thể quên rằng mình cô độc!

        --- wind ---
        #19
          wind.stt 30.10.2011 23:50:37 (permalink)
          0
          Mệt mỏi

          Ta ngồi đây
          Một ngày đau đầu...
          vô tổ chức
          Tưởng được nghỉ ngơi
          Mà công việc đổ ngay trước mặt
          Đau đầu

          Mà giờ này không biết em ở đâu
          Điện thoại reo sao em không bắt máy?
          Cứ như thể em bận hơn ta vậy
          Chán đời
          Đã vậy rồi
          ... ngoài kia còn mưa rơi
          Đẩy mệt mỏi cuộc đời
          Lên...
          cực đỉnh
          Tiếng nhạc vô tâm
          Không đủ làm ta tỉnh
          Mê muội nhìn
          ... một buổi sáng đang trôi!

          --- wind ---
          #20
            wind.stt 31.10.2011 20:48:42 (permalink)
            0
            Bận rộn

            Không có thời gian để viết một bài thơ
            Không có thời gian để đợi chờ
            Không có thời gian để nhớ
            Nên cũng đành lạc mất... một cơn mơ!

            --- wind ---
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 31.10.2011 20:53:10 bởi wind.stt >
            #21
              wind.stt 05.11.2011 01:37:22 (permalink)
              0
              Nhớ Em Ngồi Kể Chuyện Đời

              Ngày mai em thi
              Ta đâu dám làm phiền
              Mưa buồn lắm
              Đọng lại mái hiên
              Thơm mùi quê hương
              Nhớ mùi cỏ rạ
              Em nhớ không
              Ngày ta gặp nhau
              Không quen không lạ
              Anh tất bật đời vất vả
              Em tuổi học trò
              giấy, bút, mực,... thi
              Em nhớ không
              Ngày anh ra đi
              Ta nhìn nhau rất lạ
              Nước mắt em lã chả
              Anh còn chẳng dám lau
              Chín năm gặp mặt nhau
              Chỉ biết cười xí xóa
              Những vẫn là... chẳng là gì cả
              Của nhau....

              -- wind --
              #22
                wind.stt 14.11.2011 23:42:28 (permalink)
                0
                Lời cuối cho một cuộc tình

                Chuyện buồn rồi sẽ qua mau
                Với ta
                Và với em cũng vậy
                Lần cuối gặp nhau, vẫn hẹn ngày gặp lại
                Ta đã xa đâu!?
                Nhưng chẳng là gì nữa của nhau
                Giữa chúng mình... mối tình đầu khắc khoải
                Như tiếng nhạc buồn
                xa...
                xa mãi...
                xa dần...
                Xa... cả ngay khi ta ở rất gần
                Và cả khi em gục vào vai ta đầm nước mắt
                Ta nói với em rồi
                Cuộc chia ly ngày xưa, chính là lần cuối cùng ta khóc
                ... Chẳng phải bây giờ
                Cuộc đời đâu phải một giấc mơ
                Đâu phải cứ đợi chờ... và gặp lại
                Vô nghĩa lắm, những tháng năm dài và khắc khoải
                Khói thuốc bay cao, day dứt lãng quên đời
                Nhớ về em, lành lạnh ngắm mưa rơi
                Cắn chặt môi, chờ người không bước lại
                Ta hiểu cuộc đời, nên chưa từng đổ lỗi...
                Ta hiểu người trẻ tuổi,
                Chưa mệt mỏi với đời,
                Nên ngại... dừng chân
                Nhưng em có hiểu rằng
                Hạnh phúc là những điều,
                Ta giữ được hay không!

                --- wind ---
                #23
                  wind.stt 29.11.2011 02:18:09 (permalink)
                  0
                  ....

                  Vài phút trước thôi...
                  Còn vật vã nhớ em
                  Giờ là bình yên
                  Giờ là bốn bức tường lạnh ngắt
                  Đã bao lâu ta không gặp mặt
                  Đã bao lần nhớ nhau rơi nước mắt
                  Đã bao lần tự nhủ "đêm cuối cùng ta thức nhớ em"
                  Ở bên này ta đã bình yên
                  Đã một chút hiểu rằng mình... vô vọng
                  Tình cờ thôi đọc thơ em...
                  Ta dấu mình im lặng
                  Chỉ cầu chúa xin em đứng khóc
                  Xin em đừng gục đầu vì khi ấy màn đêm
                  Xin em đừng như ta
                  Đừng thức khuya, uống cafe,
                  Đừng một mình nghe rock
                  Đừng giống như ta ngày xưa
                  Nhớ em và khóc
                  Đừng giống như ta
                  Viết những dòng thơ không màu, không sắc
                  Ta cầu chúa xin cho em hạnh phúc
                  Xin cho em mĩm cười
                  Xin cho em những ngày vui
                  Và những người yêu em chân thật
                  Và một người thức dùm em lau nước mắt...

                  --- wind ---

                  #24
                    honghac 30.11.2011 02:32:07 (permalink)
                    0

                    wind.stt

                    ....

                    Vài phút trước thôi...
                    Còn vật vã nhớ em
                    Giờ là bình yên
                    Giờ là bốn bức tường lạnh ngắt
                    Đã bao lâu ta không gặp mặt
                    Đã bao lần nhớ nhau rơi nước mắt
                    Đã bao lần tự nhủ "đêm cuối cùng ta thức nhớ em"
                    Ở bên này ta đã bình yên
                    Đã một chút hiểu rằng mình... vô vọng
                    Tình cờ thôi đọc thơ em...
                    Ta dấu mình im lặng
                    Chỉ cầu chúa xin em đứng khóc
                    Xin em đừng gục đầu vì khi ấy màn đêm
                    Xin em đừng như ta
                    Đừng thức khuya, uống cafe,
                    Đừng một mình nghe rock
                    Đừng giống như ta ngày xưa
                    Nhớ em và khóc
                    Đừng giống như ta
                    Viết những dòng thơ không màu, không sắc
                    Ta cầu chúa xin cho em hạnh phúc
                    Xin cho em mĩm cười
                    Xin cho em những ngày vui
                    Và những người yêu em chân thật
                    Và một người thức dùm em lau nước mắt...

                    --- wind ---




                    Tra trở giấc
                    trên triền mơ cô độc
                    Bước lang tthang
                    trong cơn lốc viễn hành
                    Sợi tơ chùng
                    so đàn phím loanh quanh
                    Tiếng nhạc trổi
                    khô đanh mùa Thu khóc


                    Hic... Thơ của ca ca buồn quá
                    #25
                      wind.stt 01.12.2011 00:41:45 (permalink)
                      0

                      Trích đoạn: honghac

                      Tra trở giấc
                      trên triền mơ cô độc
                      Bước lang tthang
                      trong cơn lốc viễn hành
                      Sợi tơ chùng
                      so đàn phím loanh quanh
                      Tiếng nhạc trổi
                      khô đanh mùa Thu khóc


                      Hic... Thơ của ca ca buồn quá


                      uh, vì mình viết trong tâm trạng rất buồn, nên có người chia sẻ cũng là một niềm vui rồi... Thơ bạn viết dù ngắn nhưng mình thấy hay hơn thơ mình nhiều, cảm ơn chia sẻ của bạn nhé

                      Mỗi buổi sáng thơ bên ta rất dịu dàng
                      Nỗi buồn đang kéo lớp da non
                      Và cuộc sống ta cảm thấy mang ơn
                      Vẫn bao bọc ta giữa muôn vàn lầm lỗi
                      Chỉ mong những bình yên... đừng quá vội

                      --- wind ---
                      #26
                        honghac 01.12.2011 19:03:52 (permalink)
                        0

                        KHÔNG ĐỀ

                        Mười tám tuổi em còn lóc chóc
                        Chưa nghiêm trang nhảy phóc lò cò
                        Miệng loa vang hết hát lại hò
                        Chị thường mắng thẳng nhỏ thò lò chân cẳng
                        Rồi một hôm cánh cổng làng thưa vắng
                        Em lên đường nhập ngủ đời chiến binh
                        Chị đi xa không tiễn bước em đăng trình
                        Em để lại tấm hình xưa để nhớ
                        Vài năm sau em trở về đôi chân gỗ
                        Nhịp gõ đều khô khốc cổ mộ thăm
                        Chị nằm đây cỏ mọc chạy vòng quanh
                        Trông giống quá ngày xanh em trêu chị
                        Gió vi vu ru hời chị yên nghỉ
                        Giấc say nồng yên lắng mộng ngàn thâu
                        Chiều Thu buồn mây tím quyện hồn đau
                        Em cất bước đôi nạn gào khô khốc

                        honghac

                        (hi hi hi... Tiểu đệ xem phim thấy có 1 cảnh như vậy đó, nên cảm tác cho vui)
                        #27
                          MỘNG THƯỜNG 07.12.2011 00:14:23 (permalink)
                          0


                          Trích đoạn: wind.stt

                          Hoạ Thơ Em

                          Mùa chưa sang hẳn đâu em
                          Vì mưa vẫn cứ nhạt thêm kính mờ...
                          Lần hồi xoay những vần thơ
                          Đời người vẫn một giấc mơ... vừa tầm!

                          --- wind ---



                          Giao mùa Xuân đã chuyển năm
                          Hoạ câu thơ nhớ trăng rằm vàng mơ
                          Ánh lên vần thắm đợi chờ
                          Con tằm nhả kén sợi tơ ... bện lòng ...
                          <bài viết được chỉnh sửa lúc 07.12.2011 00:17:00 bởi MỘNG THƯỜNG >
                          #28
                            wind.stt 06.01.2012 01:40:37 (permalink)
                            0

                            Trích đoạn: MỘNG THƯỜNG



                            Trích đoạn: wind.stt

                            Hoạ Thơ Em

                            Mùa chưa sang hẳn đâu em
                            Vì mưa vẫn cứ nhạt thêm kính mờ...
                            Lần hồi xoay những vần thơ
                            Đời người vẫn một giấc mơ... vừa tầm!

                            --- wind ---



                            Giao mùa Xuân đã chuyển năm
                            Hoạ câu thơ nhớ trăng rằm vàng mơ
                            Ánh lên vần thắm đợi chờ
                            Con tằm nhả kén sợi tơ ... bện lòng ...



                            Chào Mộng Thường, giờ cũng đang chuyển mùa sang xuân, chúc em một năm mới và niềm vui trọn vẹn

                            Giờ này có lẽ xuân rồi nhỉ
                            Chớ quên áo choàng...
                            vì còn buốt ngọn đông phong
                            Mùa mới chong chênh và mùa cũ lạnh trong lòng
                            Nhưng có lẽ... đã xuân rồi em nhỉ!?

                            --- wind.stt ---
                            #29
                              wind.stt 09.01.2012 05:44:40 (permalink)
                              0
                              Vắn tắt cuộc đời

                              Ừ thì những con người sống với nhau
                              Những tị hiềm, trò đời, và những con người hai mặt
                              Đúng hay sai chẳng lệ thuộc vào họ đã rơi bao nhiêu nước mắt,
                              Bao biện những điều sai đâu chỉ bằng những yêu thương hay phút yếu lòng?
                              Những luật lệ đặt ra đâu phải để đong đo có hay không?
                              Trước những cuộc hôn nhân, thêm kẻ bất cần thì tìm đâu hoà giải?
                              Đúng hay sai trước những lời vô tâm kể lại?
                              Nhưng họ có biết đâu, khi cho đi ta nhận lại suốt đời,
                              Họ đâu hiểu nỗi đau khi một ai cô độc trước cuộc đời,
                              Nỗi đau đè nặng thêm bằng sự vô tâm, ruồng rẫy
                              Dù biết rằng thiếu vắng họ cuộc đời thì vẫn vậy
                              Nhưng không nói ra,
                              Ai cũng biết cái "hôm nay", "vẫn vậy" nó "tốt đẹp" đến thế nào!?
                              Anh em, bạn bè vài đồng tiền cấu xé lấn nhau
                              Những người yêu nhau - nghi ngờ - vết dao - dòng nước mắt
                              Nhóm họp đông người, kẻ thắng người thua, kẻ quay đi không vuốt mặt
                              Máu mủ trong nhà, sỉ vả nhau vì vài mảnh đất?
                              Đồng nghiệp hơn thua, vì một câu "ta là kẻ đứng đầu"
                              Bình yên cho mình, thì cuộc sống sẽ tốt hơn sao!?

                              --- wind ---
                              <bài viết được chỉnh sửa lúc 07.11.2012 23:07:53 bởi wind.stt >
                              #30
                                Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 2 của 11 trang, bài viết từ 16 đến 30 trên tổng số 154 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9