NƠI BÌNH YÊN CHIM HÓT
ĐI LẠC
Một đêm ta nằm mộng
Thấy mình đi lạc vào một nơi
Rất lạ , bát ngát hương thơm
Tiếng nhạc du dương êm ái ...
Đi theo những âm thanh trầm bỗng
Tìm đến một bờ hồ bát ngát mênh mông
Những đóa hoa sen trắng
Búp -nở-thơm ngát một vùng...
Đây là đâu ?
Thiên đàng hay hạ giới...
Ta đang tỉnh hay mê ?
Ôi những đóa hoa sen trắng...
Nuột nà -tinh khôi -thoát tục !
Man mác cõi lòng
Mênh mông hư ảo
Thanh thoát mùi hương
Nhẹ bỗng tâm hồn
Ta là ai giữa chốn bụi trần ?
Sao lại lạc hồn vào cõi Tịnh Tâm
Có phải chàng ? Lưu Nguyễn...
Vừa dẫn em -phải không ?
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/102245/FA9E38B3399E4CB8BE667604F2BB4E6D.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.09.2011 14:43:43 bởi Mộng Liên >
TĨNH LẶNG
Hãy là chính bản thân mình
Đừng chạy theo hư ảo
Bóng dáng của hạnh phúc
Không bao giờ nằm ở sau lưng .
Hãy tìm cái tôi trong giữa muôn ngàn cái ta .
Bản ngã ! cũng chính là linh hồn
Chỉ bình yên khi tìm về đúng nẻo .
Những nỗi khát khao
Cần phải có tên riêng
Cần một chỗ đứng riêng
Và phải ở yên đúng vị
Hư ảo chỉ thu hút lúc đầu
Gây chán nản về sau
Bước ra khỏi hư ảo
Ta là ai trong cuộc đời thường.
Giật mình nữa đêm tỉnh giấc
Bốn bề yên ắng chung quanh
Ta một mình trong cô đơn quạnh quẽ
Mới hay rằng nhung nhớ đã lên ngôi .
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/102245/6B958ABC49CE45CCA326AE54AB0FC19C.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.09.2011 14:43:13 bởi Mộng Liên >
KHÔNG THỂ
Chẳng biết vì sao tôi lại đến nơi này
Không hiểu tại sao lại dừng chân ở đây !
Lòng như có vấn vương
Dạ nao nao
Một câu hò
Tiếng đợi
Có đôi lúc chẳng làm sao hiểu nổi
Sao giữa dòng đời ta lại gặp nhau ?
Trễ tràng mất rồi có lợi gì đâu
Vướng chút bụi trần lòng càng thêm sầu não .
Nếu biết một ngày ta sẽ gặp nhau
Anh sẽ đợi em không ?
Nếu biết rồi một ngày sẽ xa nhau
Anh có đau tan vỡ ?
Biết rằng rồi sẽ phải qua con đường đó !
Một ngày phải chia ly .
Nhưng người ơi ! trái tim em vô tội
Không thể bảo mình dừng lại nữa rồi !
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/102245/1F0A7EFBEAB04C33872CA367352448A9.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.09.2011 14:42:45 bởi Mộng Liên >
SẮC KHÔNG VIÊN GIÁC
Sắc tức thị không
không tức thị sắc .
Một vòng tròn viên mãn
trả ta về lại hư không
Đi tiếp dòng hư không
lại hồi vòng viên mãn .
Ác lai ác báo !
thiện tích thiện chung
Vằng vặc như trăng rằm sáng tỏa
Mênh mang như ngọn gió thu không
Đến từ bụi ta trở về cát bụi
Khởi niệm lòng chất ngất hóa hư không .
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/102245/6FA4094FC38549BC8C9B7E50201998A8.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.09.2011 14:42:05 bởi Mộng Liên >
DẠO BƯỚC HỒ SEN
Búp -nở -nở khoe hương !
Từng lớp cánh trắng ngần
Như những cánh thiên thần
Đang ấp ủ gương sen .
Hương bừng loang thoang thoảng
Nhè nhẹ mà ngây lâu
Gương sen xanh như mộng
Ẩn chứa bao ngọc châu .
Hạt sen thơm bùi ngọt
Tim sen giải cơn sầu
Lá sen làm chiếc dù
Tạm che cơn mưa đổ .
Hồ sen trao hơi thở
Ngây ngất -quân tử mơ
Dệt nhiều vần thơ nhé
Cho đời và cho em !
Đây chén trà mạn sen !
Mời người dùng lấy thảo .
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/102245/BDA55CE20DC047758DB6AA019045F300.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.09.2011 16:08:46 bởi Mộng Liên >
HƯƠNG SEN
Trăm nghìn hoa đua nở
Không bằng một sắc sen
Hương thơm không quá lộ
Để má hồng phải ghen.
Sắc dù không rực rỡ
Vẫn chếnh choáng say men
Giấc mộng giữa ban ngày
Hồn ai vừa mở ngỏ.
Hỏi người quân tử đó !
Đà ngẩn ngơ vì... em ?
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/102245/CDA3FFD2406D48708A777007DE9005DA.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.09.2011 14:41:02 bởi Mộng Liên >
Tặng Mộng liên một sắc Thơm
Thơm như hoa bưởi hương cau
Thơm từ sân trước vườn sau vào nhà
Huệ sen thơm nức chùa xa
Hoa nào sánh được như là thơm Em !
CÂY TRÚC
sừng sững giữa trời khi bão gió
xanh ngát muôn đời ,mặc mưa giông
bền chí hiên ngang không sợ khó
đẹp thay bụi trúc đứng giữa đồng.
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/102245/170BDDDC9AAF41A891A1A79344D50C0A.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.09.2011 16:07:01 bởi Mộng Liên >
CHIM NHỎ
Quê hương ta yêu dấu
giờ gặp họa xâm lăng.
Biển Đông chờ dậy sóng
nhận chìm lũ quỹ vương.
Quê hương ôi mòn mỏi
trong nổi nhớ dịu êm
giờ dậy tràn bão nổi
căm phẫn cháy ruột mềm.
PHẬT ơi ! xin độ thế
cứu giúp quê hương con
nguyện thân làm chim nhỏ
hót hòa bình véo von.
Bay về trong nỗi nhớ
thăm quê hương xa vời
mang theo lòng uất hận
chia xẻ khắp nơi nơi...
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/102245/BA8327A1FA594D95916DC7ED209779AF.jpg[/image]
SẮC THU KHÔNG
mùa thu đến nơi này
nhẹ nhàng như hơi thở
đổi màu thay sắc lá
bình yên !
cây cỏ ngẩn ngơ tìm
hè đâu vắng?
nắng hanh vàng chếnh choáng
tiếng con chim vỗ cánh
tìm mồi
tìm đôi se tổ
chờ sinh nở
trốn đông.
vẳng đưa theo gió lời ru
à ơi ! anh ngủ mùa thu đi tìm.
bóng người quân tử bên thềm
qua sông thời phải lụy đò
chờ thu !
mộng viễn du
thu trông
đợi
mây trôi về chốn âm u
thuyền lòng chưa bến đỗ
vỗ giấc mơ êm
đêm thu trăng chếch mơ màng
thuyền ai ghé bến quan san một lần.
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/102245/2655465388E64FC79741AE996C8136CB.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.09.2011 14:58:26 bởi Mộng Liên >
CỜ TÌNH
Tình cờ đọc cờ...tình
suy gẫm chuyện đời mình
Tình yêu...như ván cờ !
được thua nào ai biết ?
Muôn sự tự ta ,
thành sự bởi Thiên
Người đọc sách thánh hiền
Chơi ván cờ...cao nhỉ ?
Có khi tưởng là thắng
hóa ra lại trắng tay.
Trầm chí trở ván cờ
xoay thế nguy thành thắng.
Ai người biết thế đánh
ấy người biết chịu thua
Thua cho ván cờ đẹp
thắng lớn trong vinh danh.
Tình yêu như danh vọng !
thua thắng thật mong manh.
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/102245/67B2BCA02BDE45509451065DB2A930C0.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.09.2011 16:00:49 bởi Mộng Liên >
CON MÈO
Em là con mèo nhỏ bốn chân
Xinh xắn dễ thương ,yêu quá chừng !
Để khi xa vắng -anh nhung nhớ.
Để khi về nhà lại thấy thương
Con mèo em tôi chẳng ưu phiền
Tung tăng chạy nhảy chớ ngồi yên
Mèo em đừng khóc meo meo nhé !
Để lòng anh còn mãi vấn vương.
Ớ này ! cô mèo nhỏ bốn chân
Có quý mến anh chớ lại gần
Đừng giương móng vuốt ra cào cấu
Anh sẽ ngại ngùng sanh dửng dưng.
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/102245/D4EEC2EAB1D844828153C47B680D5F42.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.09.2011 14:52:32 bởi Mộng Liên >
CON CHÓ
Anh là con chó trắng đốm đen
Tai rủ mặt tròn giương đôi mắt
Đen tuyền mộng mị chạy lon ton
Tướng nhỏ con quá trông cũng ngộ.
Đừng buồn đừng tủi phận tí hon
Nhỏ bé thân thôi ,đầu rất tròn
Tâm hồn lành mạnh ,tim chân chính
Yêu hoài yêu mãi một mèo con
Anh là con chó chẳng hờn ghen
Mèo em dẫu có hơi lèng èng
Meo lên một tiếng ,chân anh quýnh
Chạy nhảy tung tăng quanh mèo con.
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/102245/214F486CFCA34BD49E92D174B165460C.jpg[/image]
DẠ KHÚC THU huyền ảo trăng mờ gieo tơ vương gieo chi thương nhớ luống đoạn trường tiếng cầm ai nhuốm sầu thương nam ai thất lạc đêm trường nhớ mong. bơ vơ mây có thẩn thờ trông ảo vọng tang bồng nổi chờ mong trăng thu chếch bóng giữa dòng thuyền ai lờ lững đợi mong đêm ngày. đàn ai nức nở trong đêm vắng chia xẻ hồn ta một chút lòng bồi hồi đặng bước đặng không tơ vương ai oán chạnh lòng tàn thu. [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/102195/9E4CDAF06C09450399AD82A41334182C.jpg[/image]
TIÊU KHÚC GIẢI SẦU
khúc tiêu ta thổi tự giải sầu
là mộng là mơ chớ hững hờ
đêm trăng thu vắng hồn mơ
bóng người quân tử trở về cố hương.
nhạt nhòa lệ ướt đẫm tơ vương
mong người xa vắng cuối trời thương
đợi gì một bóng chim côi
về theo hư ảo giữa trời mộng mơ.
hồn ai tan nát chờ mong gió
ngậm ngùi chia xẻ mối sầu thương
nàng ơi ! thôi nhé tình buồn.
cho đi một kiếp buồn thương hững hờ.
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/102245/CBF4F606779B42EE969E8192FBCEB9C7.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.09.2011 16:46:05 bởi Mộng Liên >
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu: