NƠI BÌNH YÊN CHIM HÓT
NGÕ XƯA
Qua ngõ nhà em
Vói chùm hoa tím
Tím cả ước mơ
Tím rịm nổi nhớ...
Chờ em mõi mòn
Tháng năm dong đuổi
Tóc bạc màu rồi
Tim em vẫn lững lơ...
Qua ngõ nhà em
Cửa đóng im lìm
Lá rơi ngập vàng sân cỏ
Bóng hình em ngày đó
Nay đâu ?
Đi qua ngõ nhà em
Lẽ nào không dừng lại
Hoa tím xưa vẫn trổ
Ngập bờ tường mộng mơ...
Đưa tay ngắt đóa tím xưa
Hôn lên nỗi nhớ
Ta thẫn thờ...
Một chiều qua ngõ nhà em , xưa !
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/102245/371E15D041134F31A1EAED82AC15B575.jpg[/image]
VIẾNG ANH *** Kính tặng các tử sĩ VỊ QUỐC VONG THÂN*** -Kính tặng hương hồn Ba Nguyễn Ngọc Hiệp - [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/102245/01B3984E80D344F5B0F8CBFAC48F2623.jpg[/image]
Em về thăm phố Mưa , bụi và những cơn sầu Theo nhau rớt tả tơi... Em về thăm Anh Kỷ niệm , dĩ vãng nhạt nhòa Lá rụng rơi ,vàng mộ Anh xanh cỏ... Có chút kỷ niệm nào ? Gởi trôi theo gió Phôi pha tháng ngày ,bay ! Em về tìm nổi nhớ Bươi lại đống tro tàn, ký ức... Hồn nay về đâu ,người hỡi ? Trái tim em thỗn thức Nức nở những giọt sầu Chia tay anh ngày nào Giờ chỉ nấm mộ sâu... Đồi cao bạt gió Tóc em bay , áo em bay ! Lời tình em hát anh có say ? Hương sắc cũ... Em về từ nổi nhớ Thắp hương xưa muộn màng Mộ Anh trên đồi cao Quanh năm lộng gió... KÍNH TẶNG MẸ YÊU QUÝ Con gái NBML
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.01.2012 15:34:28 bởi Mộng Liên >
LẪN Lẫn khuất bao nỗi niềm Chiều tà nâng hơi ấm Cho mây thôi cuồn cuộn Cho gió đỡ xót xa Màn sương lay hiu hắt Ướt át một góc mơ Cho người một cõi nhớ Thả trôi bao sợi tơ Nàng thơ như con nắng Lan tỏa ánh dịu êm Duyên thơ như bằng hữu Sẽ san những nổi niềm Thi sĩ vui cùng gió Đi ngao du khắp miền Lắng nghe tâm tri ngộ Làm quen góp thơ hiền
HOA CÚC ẨN
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/102245/E0EA45104B7A476B9F5204AD524DF71D.jpg[/image]
* Kính tặng Mẹ Nguyễn thị Cúc Vàng cả mùa thu hoa Cúc mơ Từng đóa xinh xinh dệt mộng hờ. Aó lụa em mặc in hoa Cúc In sâu hồn tôi nổi thẩn thờ. Từng cánh nhỏ xinh như móng tay... Búp măng ôm nụ cánh tròn lay Hoa Cúc hân hoan...như em ấy ! Đã mấy mươi rồi ta vẫn say. Lá xanh biên biếc nhẹ lung lay Đùa trong gió sớm gọi tình say. Nắng ngủ trong hoa mây quên lối Ta ngắm mãi em má môi say. Ửng hồng đôi má đỏ hây hây Cúc ẩn vào em duyên thắm đầy Một nét cười xinh sâu lúng liếng Thắm tình -thắm ý -đẫm hương say.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.10.2011 14:41:49 bởi Mộng Liên >
Chiều thu mơ
Mơ làm mây trắng bay phiêu lãng
Rong chơi thế gian mặc nhân tình
Mây bay hờn dỗi điêu linh
Thênh thang trời rộng thỏa tình tương tư
Mộng mơ trôi nổi vào ảo hư
Tiếng sáo chiều nay nghe hình như
Man man nỗi nhớ muộn màng
Dư âm là tiếng tơ lòng buồn tênh
Thu về treo nổi nhớ chênh vênh
Lênh đênh sóng vỗ đập mạn thuyền
Mơ trăng nàng nguyệt chính chuyên
Mơ mây quân tử không quên câu thề
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/102245/96271BB5D8124B3589BD4CAD7A40608B.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.10.2011 11:24:35 bởi Mộng Liên >
Trích đoạn: Mộng Liên
HONG TÓC
Những sợi tóc rối buông lơi
Chơi vơi thả mộng bên trời
Ánh thu buông rơi hiu hắt
Nghịch đùa nũng nịu tóc trôi
Hương tóc nhuốm hương thu rồi
Đẫm theo ánh trăng đơn côi
Hương cốm nhà ai ngần ngật
Nao nao sợi tóc chợt thèm...
Hương tình nồng nàn xưa cũ
Trôi theo mộng ước ban đầu
Thoang thoảng trong đêm hương Ngâu
Vỗ về miên man tóc rối
Chỉ có ánh trăng dịu vợi
Soi rõ một nỗi niềm riêng
Đêm nay trăng hong tóc rối
Sợi tình thả trôi miên miên...
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/102245/3A6397CA8E9B421AA53EED0BB52E3AFF.jpg[/image]
Mến chào Mộng Liên
Tóc mây
Hôn tóc em
thoáng màu mây
Vuốt tóc anh
cũng phủ đầy tuyết sương
Tháng năm qua
bụi đời vương
Ngã mầu nhung nhớ
buồn vương mái đầu
Ba mươi năm
cuộc bể dâu
Mảnh đời tình cuối tình đầu
còn đây
Sống trong hoài niệm
vơi đầy
Còn in mái tóc
thôi bay gió chiều
Chuyện nghìn đời
chuyện tình yêu
Mảnh trăng tròn, khuyết
biển triều sóng xao
Về ôn từng giấc chiêm bao
Để nghe những phút ngọt ngào bên nhau...
Nghinh Nguyên
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.11.2011 15:07:01 bởi nghinhnguyen >
Hân hạnh tái ngộ Anh NGHINH NGUYEN !
Anh cũng đa tình thiệt ha , bài thơ rất đẹp - ML bạo phổi họa với anh cho vui- đừng cười em nhé !
BỒNG BỀNH
Bồng bềnh
tóc rối buông lơi
Bồng bềnh ký ức
thả trôi nơi nào
Tháng năm
dù có dãi dầu
Thương ai tóc bạc
nhuốm màu thời gian
Tóc em nhuốm ánh chiều tàn
Cho say cho rối muộn màng lửa hương.
Anh là viễn khách
qua đường
Nụ hôn thoáng vội
bỏ vương vương tình
Bàng hoàng...
tóc rối lặng thinh
Bàng hoàng xao xuyến
thình lình bóng ai...
Cho dầu
mộng ước nhạt phai
Cũng về trở lại
ngất ngây nồng nàn
Để mơ để mộng miên man
Để thương để nhớ ...hàng hàng tương tư .
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/102245/59FD791B53BC486BA0977FC5A635BA63.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.11.2011 13:59:40 bởi Mộng Liên >
Trích đoạn: Mộng Liên
Hân hạnh tái ngộ Anh NGHINH NGUYEN !
Anh cũng đa tình thiệt ha , bài thơ rất đẹp - ML bạo phổi họa với anh cho vui- đừng cười em nhé !
BỒNG BỀNH
Bồng bềnh
tóc rối buông lơi
Bồng bềnh ký ức
thả trôi nơi nào
Tháng năm
dù có dãi dầu
Thương ai tóc bạc
nhuốm màu thời gian
Tóc em nhuốm ánh chiều tàn
Cho say cho rối muộn màng lửa hương.
Anh là viễn khách
qua đường
Nụ hôn thoáng vội
bỏ vương vương tình
Bàng hoàng...
tóc rối lặng thinh
Bàng hoàng xao xuyến
thình lình bóng ai...
Cho dầu
mộng ước nhạt phai
Cũng về trở lại
ngất ngây nồng nàn
Để mơ để mộng miên man
Để thương để nhớ ...hàng hàng tương tư .
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/102245/59FD791B53BC486BA0977FC5A635BA63.jpg[/image]
Nghinh Nguyên xin cảm ơn Mộng Liên, có lẽ trong thơ có sự đồng thanh tưng ứng, bái thơ của NN là qua sự gợi ý của ML đó.
Ứ... thì mình nói thêm về Tóc nhé,
Xa vùng tóc rối Cuối thu còn nhớ nụ hôn
Trưa buồn tóc rối
bồn chồn vấn vương
Mai này
đôi ngả đôi phương
Còn in nỗi nhớ niềm thương ngọt ngào
Chuyện tình mình
giấc chiêm bao
Xót xa mong đợi
ngày nào đoàn viên?
Sông Thương cách trỡ đôi miền
Một đời yêu để
kiếm tìm
chờ mong
Ôm bao nhung nhớ bên lòng
Xa vùng tóc rối
Rời vòng tay nhau .
Nghinh Nguyên
<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.11.2011 21:26:04 bởi nghinhnguyen >
NAO NAO
Mỗi ngày em chải tóc
Nhặt vài sợi rụng rơi
Gom góp gởi vào đời
Bao nhiêu là mong nhớ
Hòa quyện cùng hơi thở
Những yêu đương ngày nào
Nồng nàn như nổi nhớ
Thả trôi vào chiêm bao
Những sợi tóc hững hờ
Trôi theo dòng cách trở
Mượn tạm con đò Net
Chuyên chở về nơi nao...
Ở tận nơi xa nào !
Có người hong tóc rối
Vướng vòng đời xoắn vội
Nổi niềm dâng nao nao
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/102245/8D928BF5FC9C46CA88D57BE33B2F73C9.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.11.2011 13:55:49 bởi Mộng Liên >
Trích đoạn: Mộng Liên
NAO NAO
Mỗi ngày em chải tóc
Nhặt vài sợi rụng rơi
Gom góp gởi vào đời
Bao nhiêu là mong nhớ
Hòa quyện cùng hơi thở
Những yêu đương ngày nào
Nồng nàn như nổi nhớ
Thả trôi vào chiêm bao
Những sợi tóc hững hờ
Trôi theo dòng cách trở
Mượn tạm con đò Net
Chuyên chở về nơi nao...
Ở tận nơi xa nào !
Có người hong tóc rối
Vướng vòng đời xoắn vội
Nổi niềm dâng nao nao
Mộng Liên
Mền chào Mộng Liên
NN xin tiếp vận của ML đây...
NAO NAO THÂN PHẬN
Bên hiên em chải tóc thề
thả vài sợi nhớ bay về phương nao?
thả bay vào giấc chiêm bao
bao nhiêu nhung nhớ theo vào cõi xa
Quyện hoà hơi thở hương hoa
bao yêu đương đã bay qua cõi tình
nồng nàn nỗi nhớ ngày xanh
đả trôi vào cõi phiêu linh giữa đời
Hững hờ từng sợi tóc rơi
tình trong ngăn cách bên trời chia xa
mượn con thuyền Nét đi qua
chở chuyên nỗi nhớ chưa nhoà tháng năm
Bóng hình từ cõi xa xăm
em ngồi hong tóc se săm tuồi đời
vương vào vòng xoắn tơ trời
nao...nao thân phận chơi vơi cõi sầu...
Nghinh Nguyên
Thân chào Anh Nghinh Nguyen ! Hoan nghênh Anh hạ cố - cám ơn Anh . ML
CÕI SẦU
Nhạt nhòa hương lửa yêu đương
Nhạt phai màu tóc bủa dài tháng năm
Nhớ thương một ánh trăng rằm
Đôi câu quan họ - mình về nhớ ta .
Cõi em lặng lẽ bên trời
Gởi vào nhung nhớ mặn mà lửa hương
Thềm Ngâu thoang thoảng tơ vương
Đẩy đưa lời hát duyên tình thắm trao
Cầu tre nho nhỏ xinh xinh
Em về em nhớ hàm răng mình cười
Đêm nay trăng lặn chơi vơi
Nghe câu quan họ - à ơi - nhớ mình !
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/102245/B7A101BD84C2419C8354A28202F244E7.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.11.2011 15:16:38 bởi Mộng Liên >
Trích đoạn: Mộng Liên
Thân chào Anh Nghinh Nguyen ! Hoan nghênh Anh hạ cố - cám ơn Anh . ML
CÕI SẦU
Nhạt nhòa hương lửa yêu đương
Nhạt phai màu tóc bủa dài tháng năm
Nhớ thương một ánh trăng rằm
Đôi câu quan họ - mình về nhớ ta .
Cõi em lặng lẽ bên trời
Gởi vào nhung nhớ mặn mà lửa hương
Thềm Ngâu thoang thoảng tơ vương
Đẩy đưa lời hát duyên tình thắm trao
Cầu tre nho nhỏ xinh xinh
Em về em nhớ hàm răng mình cười
Đêm nay trăng lặn chơi vơi
Nghe câu quan họ - à ơi - nhớ mình !
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/102245/B7A101BD84C2419C8354A28202F244E7.jpg[/image]
NGÕ NHỚ
Em đi ngõ nhớ buồn tênh
Vắng em lá úa ngập trên lối mòn
Giậu mồng tơi hết xanh non
Luống hoa cải cũng vắng con bướm vàng...
Nghinh Nguyên
Trích đoạn: Mộng Liên
LẪN Lẫn khuất bao nỗi niềm Chiều tà nâng hơi ấm Cho mây thôi cuồn cuộn Cho gió đỡ xót xa Màn sương lay hiu hắt Ướt át một góc mơ Cho người một cõi nhớ Thả trôi bao sợi tơ Nàng thơ như con nắng Lan tỏa ánh dịu êm Duyên thơ như bằng hữu Sẽ san những nổi niềm Thi sĩ vui cùng gió Đi ngao du khắp miền Lắng nghe tâm tri ngộ Làm quen góp thơ hiền
THẮP SÁNG
Ôi những cánh hoa lạ
Chưa lần nghe thấy tên
Lập lòe niềm cảm xúc
Nhịp sống đang thúc giục
Nâng tâm hồn bay lên.
Ai pha màu nã nền
Lọc thời gian trong vắt
Ghìm sâu vào đáy mắt
Lộng lẫy nên dè dặt
Dịu hiền mà khiêu sa.
Người dâng tặng loài hoa
Cả phút giây huyền diệu
Gửi muôn điều chẳng nói
Đặt ra bao dấu hỏi
Giữa mênh mông cuộc đời.
Ta lang thang khắp mơi
Đâu ngôn ngữ không lời
Lục tung miền dĩ vãng
Giờ chợt thấy bàng hoàng
Giữa chiêù dài năm tháng...
NGÕ NHỚ
Em đi ngõ nhớ buồn tênh
Vắng em lá úa ngập trên lối mòn
Giậu mồng tơi hết xanh non
Luống hoa cải cũng vắng con bướm vàng...
Nghinh Nguyên
VẪN ĐỢI
Hôm nay trở bước về nhà ,
Bóng Anh thấp thoáng bên hàng cỏ lau
Ngập ngừng chưa dám chào nhau
Một câu thưa gởi - vạn sâu ân tình
Đôi bướm lả lơi khoe hình
Giậu mồng tơi cũng rung rinh đón mừng
Nắng vàng vẫn trãi thu sang
Hỏi người bên ấy có màng duyên thơ ?
Bên này vẫn đợi ươm mơ ...
Dệt vần thơ tứ , dệt câu hẹn thề .
Thu qua đông đã gần kề ,
Nào ai có biết lá vàng về đâu ?
Mộng Liên
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/102245/14AAE8E472504436B976A01CC3452AA3.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.11.2011 15:38:24 bởi Mộng Liên >
Hôm nay Mộng Liên rất vui vì được hai chàng thi sỹ gạo cội của VNTQ ghé thăm .
Mộng Liên mới tập làm thơ , nét bút còn có nhiều vụng dại . Rất hân hạnh được học hỏi từ hai sư huynh
* Anh Nghinh Nguyen đã ghé chơi vài lần , cám ơn anh hạ cố
* Anh Trần như Chuyên là lần đầu - Kính chào Anh .
* Mộng Liên em không thường lên Net tiếp đón chậm trễ , mong nhị huynh thứ lỗi
Chúc hai anh sức khỏe dồi dào - tràn trề thi hứng - ML cảm ơn hai anh . HOA THỦY CHUNG
Là cánh hoa tơ vương
Giăng giăng từng sợi thương
Lẫn vào trong sợi nhớ
Đậm nhạt màu yêu đương
Sắc màu của thiên nhiên
Đằm thắm nét dịu hiền
Như vần thơ ai đó
Trao gởi niềm luyến thương
Thắp lên niềm tin yêu
Sâu sâu từ cõi nhớ ...
Mộng và mơ hơi thở
Đa tình mà thành thơ .
Thi sỹ vui cùng gió
Thơ thẫn giữa dòng đời
Nhặt được cành hoa rơi
Đây sắc màu chung thủy.
Mộng Liên
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/102245/60C7001965D046109058EEF4377578FB.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.11.2011 16:24:10 bởi Mộng Liên >
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu: