GIÓ QUA MIỀN TỐI SÁNG
CÂU NAM AI THẤT LẠC
Buông lỏng tơ chùng
Đàn gãy khúc
Còn đâu hẹn ước tương phùng
Còn đâu một thuở má hồng xuân xưa
Tình yêu dẫu nắng hay mưa
Sao chẳng đủ vừa tròn nhớ
Sao cứ như đường tơ đứt nhịp
Sái nhịp lòng ta biết phải về đâu ?
Tại mưa Ngâu ?
Xin đừng đổ tội mưa Ngâu !
Có chăng là bởi bạc lòng chóng quên ...
Câu Nam Ai...vẫn đi tìm .
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/102195/812519C10A5643EE9F3B206E8E2E4CDF.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.11.2011 16:51:59 bởi Thảo Lam >
BẠC ĐẦU
Tình yêu nào phải trò chơi
Cớ sao người thích đùa với lửa
Nếu tình yêu không phải do duyên số
Chưa hẳn trò may rủi ...người ơi
Hãy đến với tình yêu bằng chân tâm
Hãy đến vối cuộc đời bằng mong ước
Hãy đến vối tình bạn bằng chân tình
Bạc đầu ...ta mãi mãi có nhau
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/102195/C9334BB3FE7E4EB0A9FF5D2DE15C039A.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.11.2011 16:53:11 bởi Thảo Lam >
BỞI ...!
Bởi đâu mà có chữ yêu
Bởi đâu mà có yêu kiều sóng thơ
Bởi ai mà cứ ngóng chờ
Bóng người đầu ngõ -nghe ngơ ngẩn hồn
Bởi thu trăng lạnh nhuốm buồn
Bởi anh dại dột ,em hờn em ghen .
Bởi đời còn lắm bon chen
Nên tình ta vẫn lên men âu sầu .
Chữ tình nào có phải đâu
Đắn đo suy tính ,câu mau với đời
Vì ai mắt lệ ngậm ngùi
Làm thân con gái bùi ngùi nợ duyên
Bởi chưng thời thế đảo điên
Trăm ngàn lý lẻ -ưu phiền riêng mang
Vướng chi cái ách giữa đàng ?
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/102195/7B9823EAE5784801BF1D610DE5D92975.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.12.2011 15:07:01 bởi Thảo Lam >
THẢO LAM
Cỏ thơm xin tặng cho đời
Chữa trị bách bệnh cho người đẹp xinh
Thân em ngọn cỏ hữu tình
Hữu duyên cầm sắt tình mình thiên thu .
Xin về học lại chữ nhu
Chính chuyên em đợi - mười thu nhớ người !
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/102195/B446FA5C16C04AB3A90F2CDDFB7A74BF.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.12.2011 15:08:08 bởi Thảo Lam >
THU VÀNG MÊNH MÔNG
Vàng óng ả mênh mông đằng đẵng
Đời mơ màng rước nắng thu mơ
Tương tư cỏ úa bên bờ
Vàng mơ sắc cũ lững lờ dòng xanh .
Mong manh tơ lụa vàng hanh
Tình chàng ý thiếp bên mành say thu
Rực rỡ Bạch dương khoe sắc óng
Nắng thu chưa đủ sóng ánh loang
Mùa thu Nga thiếp bạc vàng
Nước Nga của những vô vàn bài thơ
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/102195/57B88CD7275C4A3181AC9997FE367DD9.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.12.2011 15:28:39 bởi Thảo Lam >
ANH CÓ THẤY
Thì ra anh nằm mơ !
hay đang chờ em đó
cớ sao anh lại rõ
em sẽ ghé nơi này.
Tình thơ xinh như mộng
ta mở rộng vòng tay
để dòng thơ đêm ngày
chuyên chở tình thân ái.
Anh ơi ! anh có thấy?
hoa cỏ vẫn đùa vui
bên thềm hương thu cũ
những nụ cười rất tươi.
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/102195/02950C3D5010478E8ADEAD33FF39F26C.jpg[/image]
THU MỚI
Em dừng chân ghé đây !
hoa cỏ say.
Hồn thu cũ dâng đầy
nhung nhớ
Lá thu phai
sắc đỏ
Nhớ người -nhớ cỏ -nhớ cây !
Hoa lạc heo may
hồn thu cũ
Mộng đầy vơi
thu nhớ người
Cho em chơi với nhé
thu say
em trở lại nơi này -nghe?
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/102195/2248759B1A3F40768923D9B9D1C74897.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.08.2011 13:25:28 bởi Thảo Lam >
Trích đoạn: Thảo Lam
THU MỚI
Em dừng chân ghé đây !
hoa cỏ say.
Hồn thu cũ dâng đầy
nhung nhớ
Lá thu phai
sắc đỏ
Nhớ người -nhớ cỏ -nhớ cây !
Hoa lạc heo may
hồn thu cũ
Mộng đầy vơi
thu nhớ người
Cho em chơi với nhé
thu say
em trở lại nơi này -nghe?
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/102195/2248759B1A3F40768923D9B9D1C74897.jpg[/image]
Hoạ cùng Thảo Lam cho vui nhé!
Trời Vào Thu
Trời vào thu
Gió hiu hiu thổi
Lá vàng rơi
Ngập lối em qua
Gió mây
Bay khắp sơn hà
Dừng chân ghé lại
Bên nhà Thảo Lam
Một lần
Mây gió miên man
Cho anh lạc bước
Nhìn sang bên này
Ô hay
Người ở nơi đây
Sao cho anh nhớ
Cả ngày lẫn đêm
Gió êm êm
Mây êm êm
Tình như lá rụng
Bên thềm ước mơ
KHỎI NGỜ
Trời vừa giăng một sắc tơ
Thu vàng óng ả đợi chờ ghé thăm
Lặng nghe tiếng gió thì thầm
Gió reo lời gió ân cần niềm yêu.
Một thương cũng đã quá nhiều
Hai thương có vẻ yêu kiều cõi mơ
Anh về hỏi lại trăng thơ
Nhỡ người bên ấy giận hờ em sao ?
Thảo Lam em nỡ lòng nào !
Dành người của chị ,dành hồn của thơ.
Một thương -thôi nhé ! khỏi ngờ .
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/102195/3C43191ECB26445B9D317415594193AC.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.12.2011 15:31:54 bởi Thảo Lam >
HƯƠNG ĐỒNG CỎ NỘI
Thảo nguyên bát ngát mênh mông
Một màu xanh ngắt như lòng đang mơ
Thờ ơ ngọn gió hững hờ
Ngã nghiêng cành lá-ngẩn ngơ điệu buồn
Đàn ai nâng phím nhẹ buông
Tơ lòng réo rắt cỏ buồn nằm nghe
Nam ai sầu khúc não nề
Trong say mê đã bộn bề dấu yêu .
Cỏ xanh xanh thẫm yêu kiều
Người mơ - kẻ nhớ - chín chiều ruột đau
Một mai dẫu có xa nhau ?
Tương tư gió có xanh màu thảo nguyên .
Đàn ai vừa trút ưu phiền
Hững hờ nắng gió chim quyên lìa cành
Lơ thơ liễu có rủ mành
Vẳng nghe lời gió mong manh tình buồn
Điệu Nam ai réo rắt luôn !
Bốn bề lơi lả bỏ nghiêng phím chùng...
Câu Nam ai hứa tình chung !
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/102195/85F81538B8BF407183A8A259549C588D.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.12.2011 15:34:35 bởi Thảo Lam >
TÌM ĐÂU ?
Tìm đâu một chỗ để yêu
Tìm đâu cơn gió buổi chiều ngẩn ngơ.
Tìm đâu được một bài thơ
Lặng lờ nổi nhớ-lơ mơ tình buồn.
Lời anh có phải hứa suông ?
Cho em mượn với chút lòng ấm êm
Thảo Lam em vốn đi tìm
Người tình chung thủy như tìm mộng xanh !
Những lời yêu quá ngọt lành ,
Cho ai chẳng biết ,thôi dành...gởi em.
Về nơi chỗ hẹn mà tìm?
Ở đâu vậy nhỉ ? đề tìm...về anh !
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/102195/AE681F0241F14F1286AD760DBF7D7348.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.12.2011 15:39:55 bởi Thảo Lam >
ĐÂU CÓ
Em đâu có buồn đâu !
Chỉ vài giọt lệ sầu
Khổ đau em đem giấu
Biến nổi sầu thành mưa.
Niềm vui thành cơn gió
Bay đi khắp muôn phương
Đùa vui chia nổi khổ
Mong ai đó chớ hờn !
Anh yêu đừng giận nhé
Em phá phách thế thôi !
Ký đầu em cái cốc.
Nổi buồn bay đi rồi !
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/102195/112A5F7FA60845B7B5B77C74776213A0.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.11.2011 17:06:23 bởi Thảo Lam >
CŨ
nhặt được bài thơ cũ
cũ người nhưng mới ta
người không thèm ta quý
của người dưng thôi mà !
ai người từng ly biệt
đã biết đến đớn đau
sao nỡ quên mau thế
để cơn mưa âu sầu...
nhặt được ân tình cũ
cũ rồi sẽ phai mau
như màu son trên áo
giặt mãi sẽ phai màu
ân tình xưa tuy cũ
âu cũng là thủy chung
ngàn năm tình chưa cũ
bay đi nhé mưa phùn !
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/102195/BE5EC16424944A4F89E609A0EBE37128.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.09.2011 11:05:29 bởi Thảo Lam >
SAO NGỰA XA BẦY
Tội...
sao phải xa nhau
vì đâu chia cách
nhung nhớ
đợi chờ
mộng mơ...
Sao phải thế
điều gì khiến xa cách
đã gặp rồi sao lại phải chia tay
trời cao một áng mây bay
quanh tôi lặng lẽ -gió miên viễn hờn
Thôi
người đã xa tôi
quay về bến cũ
thương thân mình lận đận gian truân
trách chi một đấng trung quân
tủi mình phận bạc má hồng vô duyên.
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/102195/52E06E2C321B4B66AEB2F06B7A3F7DFC.jpg[/image]
_____________
..Ghé thăm để cám ơn bài thơ " Cũ " ở chỗ hẹn cũ.
Vui nhé.
Nđs.
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu: