GIÓ QUA MIỀN TỐI SÁNG
Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 3 của 7 trang, bài viết từ 31 đến 45 trên tổng số 97 bài trong đề mục
lenamphong626 16.09.2011 16:50:57 (permalink)
0


CÒN MAY

Mưa giữ chân ta vừa đúng lúc
Để ai vừa kịp cảm tình ai…
Bàng hoàng là lúc mưa vừa tạnh…
Nước mắt mi ai có chảy dài…

Ví thử chỉ là che cơn gió…
Anh tặng cho em áo khoác ngoài…
Ví thử chỉ làm em bối rối…
Anh nhìn vào mắt chẳng quay lui…

Anh chỉ là anh chỉ là người
Cũng run lẫy bẩy cạnh em thôi
Cũng may mưa tạnh em thân mến
Nếu không anh ngã để em cười…

lnp
#31
    Thảo Lam 17.09.2011 12:51:49 (permalink)
    0
    NẾU NGÃ

    Em sẽ đỡ anh lên nếu bị ngã
    Hay hai ta cùng té luôn cho vui
    Có chi đâu mà anh sợ bị cười
    Yêu là ngố là ngu ngơ -khờ khạo

    Yêu mà tỉnh e rằng chỉ yêu sạo
    Yêu như điên -mê tỉnh -tỉnh mê
    Yêu một chút cầm bằng trọn kiếp
    Yêu một lần ví thử ngàn thu

    Vậy thì anh có gan yêu em thử ?
    Tình đã cho thì không thể lấy về
    Anh hãy nhớ chỉ một lần thôi nhé
    Yêu thật lòng -không chót lưỡi đầu môi.


    [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/102195/45B91F741EEB4D7F92B72CA0FFB599F2.jpg[/image]
    <bài viết được chỉnh sửa lúc 20.10.2011 15:16:53 bởi Thảo Lam >
    Attached Image(s)
    #32
      mưa phố núi 20.09.2011 23:21:35 (permalink)
      0
      "có cơn mưa gì ngộ thế ,mới mưa rồi tạnh ngay
      em về nhà hỏi mẹ ,mẹ bảo mưa bóng mây..."
      -bài hát Mưa bóng mây-

      [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/101700/3EEBBDECF0B844A09DF2C5B6114F02FE.jpg[/image]

      TẶNG MƯA
       
      Ồ thì ra chị cũng thích mưa như em
      Những hạt mưa nhão nhoét ướt mèm
      Người thích mưa là người ôm mộng mị
      Có phải chị em ta suốt đời khờ dại
      Ôm mộng trong lòng sống hão huyền -hư không
       
      Từ đây nhé ,chị ơi ta kết nghĩa
      Thương em nhiều vì em nhỏ bé -hạt mưa trong !
      Có hạt mưa nào dễ thương nhất trên đời không ?
      Để em gom cả đem về đây tặng chị
      Mơ nữa nhé ,chị em ta -cùng mộng mị.
      <bài viết được chỉnh sửa lúc 20.09.2011 23:36:59 bởi mưa phố núi >
      Attached Image(s)
      #33
        Thảo Lam 21.09.2011 12:10:06 (permalink)
        0
        nghịch ngợm gì đây cô bé? trời ơi đem mưa tặng hết cho tôi thì phố núi của cô em sẽ còn lại những gì.OK bé tặng thì tôi nhận đó - cám ơn nhé. Thảo Lam cũng tặng lại bé bài thơ này.chúc cô em luôn vui tuơi -lí lắc-nhưng đừng thắc mắc chuyện người lớn nhiều quá nha.
         
        [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/102195/BA09EEFAA3E24959B4282533BD0A718F.jpg[/image]

        GÓI TÌNH
         
        Đôi môi xinh thỏ thẻ
        Lời tự tình chưa phai
        Về đâu nổi nhớ dài
        Chảy theo từng dòng thở.
         
        Dòng thời gian nghiệt ngã
        Đẩy đưa mình đến nhau
        Tóc người đã phai màu
        Tim ta giờ chai đá.
         
        Có nghe không hỡi lá
        Tiếng thầm thì của hoa
        Đêm tự tình thả gió
        Ta một mình thả mơ.
         
        Chiều bơ vơ nỗi nhớ
        Lạc lõng buông phím tơ
        Xếp thơ bằng con chữ
        Gói tình vào giấc mơ.
        <bài viết được chỉnh sửa lúc 21.09.2011 12:18:16 bởi Thảo Lam >
        Attached Image(s)
        #34
          Thảo Lam 21.09.2011 12:36:48 (permalink)
          0
          hoài niệm mưa rơi
           
          Có giọt mưa nào của riêng tôi
          Từng rớt trên vai anh ngày ấy
          Để giọt mưa bây giờ
          Thành nước mắt lẻ loi
          Khóc một người
          Của dĩ vãng xa xôi
          Nổi nhớ ơi  !
          Chơi vơi...
          Đợi.
           
           Có giọt mưa nào không cô đơn
          Trước khi hòa nhập vào giòng chảy
          Cuộc đời những bến bãi
          Tình yêu sao chóng phai
          Như cơn mưa bóng mây
          Ngày xưa ấy
          Bây giờ
          Bay...
           
          Những khoảng trống trong lòng tê tái
          Biết lấy gì khỏa lấp đêm nay
          Đếm nhịp mưa rơi vắng
          Đan từng giọt dỗi hờn
          Đừng tự mình rẻ rúng
          Đau một lần
          Ta ơi !
          Quên.


          [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/102195/B193E8211A2041809601CBB13F282631.jpg[/image]
          Attached Image(s)
          #35
            Thảo Lam 25.09.2011 16:36:44 (permalink)
            0
            SÓNG BẠC TÌNH
             
            những con sóng vô tình
            dậm sâu thêm nổi nhớ
            sóng tràn bờ
            đẩy dồn nhịp thở
            mơ !
            nổi nhớ bình yên
            khát khao tìm
            ta ơi đừng hoài vọng
            một chiều mưa
            êm !
            khắc sâu vào ký ức
            mối hận lòng không nguôi
            người ở đâu hỡi gió
            đâu bến bờ
            vui ?


            [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/102195/40B102B6799A4404941979468067F43C.jpg[/image]
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 29.09.2011 17:29:12 bởi Thảo Lam >
            Attached Image(s)
            #36
              Thảo Lam 26.09.2011 15:50:58 (permalink)
              0
              ĐẾM THU
               
              Hương thu xưa đã xa rồi
              Ngẩn ngơ một nổi ai hoài đợi thu
              Vô tình lạc bước rừng thu
              Chập chùng nổi nhớ nhìn thu vọng về.
               
              Một mùa thu trước đam mê
              Gởi trăng gởi gió mịt mờ bóng thu
              Ai ngờ lạc bước điệu ru
              Cung đàn gãy khúc ,Nam ai lạc vần.
               
              Ai không thương nhớ thu say
              Ai không mơ ước một ngày đẹp duyên
              Nhưng tình tôi chẳng trinh nguyên
              Người ta cũng chỉ dạ phiền đưa chân
               
              Vọng mùa thu cũ lâng lâng
              Hương gây mùi nhớ ,bần thần hôm nay
              Lỡ chân lạc bước chốn này
              Thì ra có kẻ đắm say thu vàng
               
              Chúc người hạnh phúc muộn màng
              Riêng tôi vẫn mãi hoài mang thu sầu


              [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/102195/AC5C1D3A4145449BABA476628E0B7F93.jpg[/image]
              <bài viết được chỉnh sửa lúc 26.09.2011 15:52:34 bởi Thảo Lam >
              Attached Image(s)
              #37
                dang son 26.09.2011 15:54:50 (permalink)
                0

                ..



                ... Thảo Lam nghĩ gì khi ghé đọc bài viết mang tựa đề : " Tại Sao Chúng Mình Làm Thơ " ( Nđs ) ?



                Tình thân.



                nđs.
                #38
                  Thảo Lam 26.09.2011 16:58:00 (permalink)
                  0
                  ĐÁP
                   
                  Một góc trời thơ ta vẫn mơ
                  Thảo nguyên xanh ngát mộng hồn thơ
                  Hỡi kẻ chinh phu lòng sỏi đá !
                  Ta thèm chi nữa ánh trăng mờ.
                   
                  Hỏi kẻ bạc tình có biết đau ?
                  Hối lời ta vẫn đắm say nhau
                  Bằng không ta góa không thèm đếm
                  Lãng tử hồi đầu xanh vó câu.


                  [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/102195/1D165078B178406B9570DC65EB9C9515.jpg[/image]
                  <bài viết được chỉnh sửa lúc 29.09.2011 17:28:04 bởi Thảo Lam >
                  Attached Image(s)
                  #39
                    Thảo Lam 27.09.2011 07:56:48 (permalink)
                    0
                    HẸN NỮA MÙA YÊU
                     
                    Hẹn nữa nhé anh ,những yêu thương nồng nàn
                    Như mùi tóc em thơm thoang thoảng
                    Như nổi nhớ một ngày thêm gây gây...
                     
                    Hẹn nữa những mùa yêu nơi lưng chừng con dốc
                    Có những vạt nắng chiều thổi tóc em bay.
                    Những mùa thu say ,hối hả nhịp chân ai
                                        đi tìm hương hoa Sữa.
                    Vẫn trãi thơm hoang đàng trên những lối đi...
                     
                    Là khi ta gặp nhau,vẫn chìm sâu vào nổi nhớ.
                    Vừa gặp lại phút đầu -thoáng sợ lại xa nhau.
                     
                    Hẹn...hẹn...và hẹn
                    Ta cùng nhau lần nữa,
                    Để em chẳng là em
                    Anh thôi không anh nữa !
                    Để những kẻ lang thang ,khoắc khoải một đời.
                     


                    [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/102195/D0C63ABCDAB442C6984D3383D0E4B98D.jpg[/image]
                    Attached Image(s)
                    #40
                      Thảo Lam 27.09.2011 08:03:44 (permalink)
                      0
                      QUAY LẠI
                       
                      Quay lại con dốc ấy
                      Chỗ hẹn cũ ngày xưa
                      Một ánh nắng - thừa
                      Lan man chiều -ngược gió
                      Bay !
                      Bất chợt cơn mưa ấy
                      Đổ xuống con dốc cao
                      Đổ xuống những niềm riêng
                      Ẩn dấu
                      Có ước mơ ban đầu
                      Đi hoang.


                      [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/102195/C02AC22340C64D7F942879D4B06BD779.jpg[/image]
                      <bài viết được chỉnh sửa lúc 29.09.2011 17:27:21 bởi Thảo Lam >
                      Attached Image(s)
                      #41
                        Thảo Lam 29.09.2011 14:51:02 (permalink)
                        0
                        BẤT CHỢT

                        Bất chợt em gặp anh
                        Giữa dòng đời lặng lẽ
                        Có một niềm tin nhỏ bé
                        Rơi theo ánh trăng non .

                        Gió tự tình trên cao thổi xua đi huyền thoại
                        Làm cơn mưa Ngâu rụng xuống chân cầu
                        Rụng xuống đời nhau ...lặng lẽ...
                        Nhè nhẹ nhé ...khẽ khàng thôi anh nhé !
                        Đường còn dài chớ vội bước mau .

                        Theo mưa qua cầu
                        Em trôi xuống phố tìm con nắng
                        Và tìm đâu một chỗ để đi về
                        Một chỗ để làm nơi tình tự
                        Mưa nắng...rơi vãi trên đầu...
                        Ta mãi mãi...có nhau !

                        [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/102195/0AF5F2099DE746E097B49E49B0B67444.jpg[/image]
                        <bài viết được chỉnh sửa lúc 13.11.2011 16:45:27 bởi Thảo Lam >
                        Attached Image(s)
                        #42
                          Thảo Lam 29.09.2011 15:09:45 (permalink)
                          0
                          NÓI SAO CHO EM HIỂU

                          She knows when I'm lonesome
                          She cries when I'm sad
                          She 's up in the good time
                          She' s down in the bad

                          Chỉ có cô bé ấy hiểu được nổi cô đơn
                          Khóc cùng tôi lúc buồn
                          Chia vui niềm hoan hỉ
                          Ngã quỵ khi tôi đau.

                          Chỉ có cô bé ấy sẽ biết mà thôi
                          Những đêm dài đắng cay nổi nhớ
                          Đời là dòng sông hững hờ
                          Chỉ đẹp êm trong vùng ký ức...

                          How can I tell her I don't miss her
                          Whatever I 'm away
                          How can I say it 's you I think of
                          Every single night and day...

                          Làm sao nói với cô bé ấy
                          Rằng tôi chỉ nhớ mong
                          Một mình nàng mãi mãi
                          Bất kể đêm hay ngày.

                          Nói sao cho em hiểu lòng tôi đây
                          Vẫn nhớ mong từng ngày
                          Dù trời mưa hay nắng
                          Nổi nhớ có lúc đầy -lúc vơi
                          Trôi dài theo phận người.
                          Cô bé ơi !

                          Trích đoạn lời của bài hát : HOW CAN I TELL HER của LOBO
                          Mến tặng anh Đăng Sơn và cô bé Mưa Phố Núi
                          -Chào thân ái nhé ! Thảo Lam

                          [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/102195/C6A0769EEB71402DAA4FFC7D3CB30BB7.jpg[/image]
                          <bài viết được chỉnh sửa lúc 29.09.2011 15:15:58 bởi Thảo Lam >
                          Attached Image(s)
                          #43
                            Thảo Lam 29.09.2011 17:25:28 (permalink)
                            0
                            THU NGẨN NGƠ

                            Hội ngộ nàng thơ trong mơ
                            Bay đi niềm nhớ mộng mơ cuối trời
                            Đêm thu ngắm hạt mưa rơi
                            Hạt vơi lặng lẽ ,hạt dài chờ mong

                            Mưa thu lất phất bên song
                            Lả lơi hồn gió ,tình hồng bỏ quên
                            Nghe chăng nổi nhớ lênh đênh
                            Vọng mùa thu cũ bên thềm hoang xưa.

                            Thơ ai gieo mộng gieo mơ
                            Về trong thương nhớ vọng hờ chinh phu
                            Tan đi nhé đám mây mù
                            Để ta còn hát điệu ru giao tình

                            Để không nổi nhớ lặng thinh
                            Đêm đêm một bóng một hình mong ai
                            Gieo chi nỗi nhớ trang đài
                            Vì ai quên cả đường ngay lối về


                            [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/102195/1567E5D0CFDB414D890DA3FE86578974.jpg[/image]
                            <bài viết được chỉnh sửa lúc 12.12.2011 14:18:53 bởi Thảo Lam >
                            #44
                              Thảo Lam 03.10.2011 13:31:03 (permalink)
                              0
                              NỢ MÃI TRẦN GIAN


                              Khi đã chia tay nhau
                              Phải đâu hết nợ
                              Cũng có khi đang ở chung nhà
                              Lòng lại cách xa nhau

                              Ôi những tình yêu chớm vội
                              Lúc giao mùa
                              Ôi những niềm mơ ngày cũ

                              Khi tuổi tác chất chồng
                              Ta mân mê kỷ niệm
                              Nếu một ngày lìa đời
                              Em chắc sẽ mang theo...

                              Để kiếp sau ta còn duyên gặp lại
                              Dẫu chẵng trọn tình cũng đã lưu luyến nhau.

                              Là em nói nếu...thôi anh nhé !
                              Chuyện chúng mình vừa hợp đã tan sao ?
                              Dẫu một ngày ta phải cách xa nhau
                              Ta vẫn có vần thơ làm kỷ niệm

                              Cổ tích trong đời thường...vẫn đôi khi hiện hữu
                              Sống ở đời là nợ mãi trần gian.

                              [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/102195/076FBA272D704F82BE1AA8CD2106F32B.jpg[/image]
                              <bài viết được chỉnh sửa lúc 13.11.2011 16:40:19 bởi Thảo Lam >
                              #45
                                Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 3 của 7 trang, bài viết từ 31 đến 45 trên tổng số 97 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 5 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9