GIÓ QUA MIỀN TỐI SÁNG
BÓNG ĐÊM
Thì Anh cứ là nốt nhạc
Để em được làm lời ca
Hãy cứ là Anh mãi nhé
Lẫn trong bóng đêm chiều tà
Hãy cứ như dòng sông trôi
Chuyên chở tình em về bến
Hãy cứ là khúc nhạc nền
Ru hồn ảo vọng xa xôi
Cuộc đời chỉ bấy nhiêu thôi
Trao đi cho nhau là hết
Yêu thương vỗ về tận bến
Chiều tà ngã vào bóng đêm
Ký ức lênh đênh thềm nhớ
Đưa người vào cõi xa xăm
Ru em mộng mơ bến ảo
Vằng vặc soi ánh trăng rằm
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/102195/535FE0BFBBFC492F94F49E9ED7E8B5B7.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.10.2011 11:49:32 bởi Thảo Lam >
XA GẦN
Chẳng phải tại bóng hình ai
Chẳng phải nổi nhớ trang đài
Tại mùa thu vàng ảo ảnh
Làm ánh trăng nghiêng lẻ loi
Chẳng phải vì tôi hay người
Lúng liếng nụ cười trên môi
Gìa rồi trẻ con rứa hỉ
Thả đi cho uất giận trôi
Cuộc đời có gì phải vội
Hơn thua chẳng phải lẽ đời
Quân tử quyết không nhỏ nhặt
Đừng để con gái nó cười
Vui vẻ đi hết cuộc đời
Giận hờn như áng mây trôi
Thổi vù bay qua là hết
Xa gần đều Việt Nam thôi
Cùng chung mái nhà Tổ Quốc
Cùng chung Thư Quán Thi Đàn
Người tôi đều dòng máu đỏ
Huyết quản chảy nhịp thơ thôi
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/102195/4F01246263C6409C9FC378AFEA24F631.jpg[/image]
HÒA NHẬP
Mùa thu đi ngang Ngõ nhà vàng lá rụng Mùa thu ngoảnh lại Giăng giăng cơn mưa phùn... Ngồi đếm nhịp đời Hòa nhập cùng năm tháng Nghe tiếng lòng tôi Hòa nhịp cùng mưa rơi Mưa thu tí tách Gió se se lạnh lùng Lòng chợt bồi hồi Bao nhiêu mùa thu trôi... Gởi lại mộng mơ Trôi nhòa theo dĩ vãng Từng sợi ký ức Chảy theo mưa miên man Từ em nỗi nhớ Xa xôi vẫn đi tìm... Về anh hơi thở Tan loãng vào bóng đêm... [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/102195/207E70ED6A6545F2BCB8DC70AC71B906.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.10.2011 13:16:16 bởi Thảo Lam >
Trích đoạn: Thảo Lam
CÕI BUỒN Lẻ loi đếm hạt mưa phùn Mưa ơi niềm nhớ bỏ hoang bên trời Giọt nào thánh thót mưa rơi ! Giọt nào ly biệt thả trôi xuôi dòng Nhịp mưa lay lắt bên song Nhịp lòng trôi nổi thả rong bên thềm Người về nổi nhớ lặng im Người đi bỏ lại mênh mang cõi buồn 
Đếm mưa Ngô Thiên Tú Đếm mưa Em có buồn không ? Còn ta ướt đẫm cã hồn lân tim ừ thì Cứ ngã cứ nghiêng Cho ta ôm trọn Buồn riêng góc trời bao giờ tình mới lên ngôi để mưa ngập lụt đôi bờ yêu thương Hình như ánh mắt em buồn ước làm mưa ấy Để hôn tình sầu kkkkkkkk đếm được bao nhiêu giọt mưa rùi TL
mưa tạnh chưa...
Chúc An vui cuối tuần
NTT
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.10.2011 00:40:49 bởi Ngô Thiên Tú >
SỢI TƠ
Làm sao hôn được nhịp sầu
Làm sao đếm được bao câu ân tình
Mưa thu đã tạnh lặng thinh ?
Kệ mưa thoải mái phủ mình tháng năm
Người từ trời vắng xa xăm
Em từ chốn mộng ra thăm cõi chờ
Mưa giăng nổi nhớ ơ hờ
Giữ đi anh nhé , sợi tơ buông mành
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/102195/1F2AF7FA71E84BC68AF5D6AFA2AFEC95.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.12.2011 13:56:07 bởi Thảo Lam >
MỘNG LÀNH
Em rất muốn được yêu
Như chưa bao giờ thế
Mà em vẫn cứ sợ
Sợ tình tan thật mau
Đêm đêm đợi ánh trăng
Loãng tan vào trong tóc
Nghe nhịp lòng trống vắng
Vì ai và về đâu ?
Mưa giăng thêm nhịp sầu
Gió dệt thêm nổi nhớ
Mây đan góp đợi chờ
Thả tương tư vào đêm
Ôm trăng em gối mộng
Hóa bướm nhập mộng Anh
Ước mình như tiên nữ
Trao Anh giấc mộng lành
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/102195/EAEF30C46AEC46AAA60BDE94C941E879.jpg[/image]
CỨ HẸN
Cõi riêng là ở đâu ?
Thiên đường hay hạ giới
Ở đâu không gian dối
Cứ tới dầu chẳng hẹn...
Tình yêu như cơn gió
Chợt đến rồi chợt đi
Trống vắng tìm chỗ nghỉ
Cảm xúc dệt mộng hờ
Mùi vị của yêu đương
Như những viên kẹo ngọt
Chầm chậm tan đầu lưỡi
Để hương vị thêm nồng
Đợi chờ như ước vọng
Khao khát và trông mong
Em cứ hẹn...đừng đến !
Để chàng dài cổ trông...
TRÔNG ĐỢI Nhìn trăng em sợ sầu lên tóc
Nghe gió còn e má phai hồng
Chưa yêu chỉ sợ người gian dối
Yêu rồi day dứt một chữ …trông
Em đợi từng ánh trăng
Bảo rằng anh sẽ tới
Ở nơi này em đợi
Anh nơi nào anh ơi?
Em bảo hồn bớt nhớ
Em bảo lòng bớt thương
Đếm từng cơn gió thổi
Thao thức cả đêm trường…
Em muốn là tiên nữ
Nhập vào cõi hồn anh
Để vào trong giấc ngủ
Ru anh giấc mộng lành
lnp
Hẹn Thề
Em hẹn Anh trong mơ
Chẳng có thật bao giờ !
Giấc mơ đẹp muôn thuở
Tình thơ mãi lên ngôi.
Em hẹn Anh trong đời
Xót xa lời gian dối
Người vô tình quá đỗi
Buồn vẫn buồn chưa nguôi.
Em hẹn Anh trong tim
Ấp ủ mãi bóng người
Thu tàn rồi đông tới
Tim vẫn chảy nhịp vui
Em hò hẹn với đời
Cùng Anh chia nổi nhớ
Chỉ còn là cơn mơ
Nhạt nhòa nơi cuối phố...
Lời hẹn bay theo gió
Có thể đợi được sao ?
Lời hẹn còn để đó
Có nên tin không nào ?
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/102195/40D1A8A6170B49768D6285F9238FDCE8.jpg[/image]
LỖI HẸN … Em hẹn em không tới Em nói rồi em quên Những thanh âm êm đềm Du dương trong làn gió Những điều không đáng nhớ Nói ra là để quên Như cơn gió qua thềm Có khi nào trở lại... Gió không hề chờ đợi Chỉ một lần đến thôi Rồi mất hút cuối trời Em có như làn gió …? Những trách hờn vậy đấy Đổ cho làn gió thôi… Biết đâu gió tuyệt vời… Chưa bao giờ sai hẹn… Vì biết mình hay quên Gió bảo mùa hãy đợi Và mỗi khi mùa tới Gió lại về đấy thôi…! lnp
MƯA TRONG NỔI NHỚ Những giọt mưa bay chiều nay Say say niềm khắc khoải Những giọt mưa lay nhè nhẹ Gợi lại những ký ức xa xưa... Cơn mưa nào hôm qua Ta vô tình gặp gỡ Ánh mắt nào vụng dại Thiêu đốt trái tim ta Chỉ một lần trong đời Nghe sao như định mệnh Chỉ một cơn mưa thôi Đọng niềm đau ký ức... Mưa vẫn cứ bay Tình trôi xuống phố Thả đi những dại khờ Tan vào hư vô... Mưa vẫn lắt lay Ru hoài miền ký ức Ta vẫn bồi hồi... Một nỗi niềm...chợt nhớ...chợt quên. [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/102195/682EB754F86F45A1A67D38489A062780.jpg[/image]
quote:
Trích đoạn: Kiều Giang
MUÔN TRÙNG NHỚ EM
Gọi người
từ cõi mênh mông
Mưa qua phố núi
bềnh bồng tương tư
Tình xa
ướt sũng thực hư
Chìm sâu lối vắng
trăng mơ cuối đường
Phố khuya
đếm bước tần ngần
Áo đêm hương toả
dấu chân nhớ người
Người về ướp mộng
mây trôi
Xa xăm mắt biếc
khóc đời rưng rưng
Trăm năm
hương toả ngại ngùng
Đá vàng dành đó
muôn trùng nhớ em Kiều Giang
Tình Thiên Thu
Giữ mãi luôn Anh nhé !
Lời yêu thương muộn màng
Cho trăm năm vào chốn
Thần tiên vườn địa đàng.
Gom mây đan nổi nhớ
Phố khuya ru tình nồng
Đêm say chong giấc mộng
Ru em tình mênh mông...
Đêm gầy sâu nổi nhớ
Thoảng hương đêm bềnh bồng
Cho trăm năm một kiếp
Tình nhân ơi nghìn trùng...
Gọi người yêu dấu ơi !
Môi thơm nồng em với...
Cho trăm năm lưu đày
Tình này tình hoài say...
Thảo Lam
* thân mến tặng Kiều Giang và nhỏ Mưa phố Núi yêu quý ! chúc hai người thật nhiều hạnh phúc và niềm vui.TL.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.10.2011 14:53:23 bởi Thảo Lam >
Trích đoạn: Thảo Lam
MỘNG LÀNH
Em rất muốn được yêu
Như chưa bao giờ thế
Mà em vẫn cứ sợ
Sợ tình tan thật mau
Đêm đêm đợi ánh trăng
Loãng tan vào trong tóc
Nghe nhịp lòng trống vắng
Vì ai và về đâu ?
Mưa giăng thêm nhịp sầu
Gió dệt thêm nổi nhớ
Mây đan góp đợi chờ
Thả tương tư vào đêm
Ôm trăng em gối mộng
Hóa bướm nhập mộng Anh
Ước mình như tiên nữ
Trao Anh giấc mộng lành
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/102195/EAEF30C46AEC46AAA60BDE94C941E879.jpg[/image]
Nếu em là vầng trăng Ngô Thiên Tú Nếu em là vầng trăng Chắc hiểu mơ của biển Hình như là tình yêu Sao còn mãi đôi bờ Nếu không có bóng trăng Biển mênh mông thế nào Nếu em cũng yêu ta Sao biển mãi đợi chờ Mong em là vầng trăng Để ta thành sóng biển Rồi đêm lại từng đêm Mình nhập mộng hẹn hò Nếu tim đã cảm rung Thì trăng ơi hãy đến Cho giấc mơ chết đuối Theo sóng gió lụy tình kkkkkkkkkkkkk phá TL...
Chúc an vui cuối tuần
Nửa Vầng Trăng Nửa vầng trăng lơ lững... Chếch nữa nhớ về Anh Ngã theo giấc mộng lành Nửa vầng trăng thu biếc. Nửa vầng trăng hờ hững Chếch nữa đợi sang em Đem ưu tư lo lắng Sợ rằng Anh mau quên Nửa vầng trăng lênh đênh... Nửa lo và nửa sợ Nửa mong và nửa nhớ Nửa chờ và nửa quên. Nửa vầng trăng ưu phiền E người ta lỗi hẹn Có khi làm trăng thẹn Lại trôi vào hư vô ? [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/102195/B8459A0DDC81455694F124D0DF240E29.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.10.2011 13:05:36 bởi Thảo Lam >
Thì thầm Bất chợt đến rồi đi Có khi chẳng là gì Bất chợt tìm lối rẽ... Thì thầm lời yêu nhỏ Khe khẽ vào tai nhau Ôi con nắng bạc màu ! Đừng trở thu tàn úa. Bóng mây trôi nhè nhẹ Đẩy làn mưa run run... Xao xuyến cơn mưa phùn Làm mùa thu ray rức. Ở tận trong nổi nhớ Chập chùng mưa bóng mây Có niềm vui ngày ấy Bất chợt hồn ai say ? 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.10.2011 13:57:05 bởi Thảo Lam >
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu: