GIÓ QUA MIỀN TỐI SÁNG
Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 6 của 7 trang, bài viết từ 76 đến 90 trên tổng số 97 bài trong đề mục
Little_Ant 29.10.2011 22:10:32 (permalink)
0
CỎ VẪN THƠM

Hôm nay thu về thiếu mùa thu....

Và em tôi ngủ tóc rối bù

Ngủ ngoan em nhé mưa giăng nhỏ

Mai đây đông về cỏ vẫn thơm.....


Little_Ant ( Sydney Spring 2011 )


Kiến Nhỏ xin được chào Thảo Lam và rất vui khi được Mưa Phố Núi giới thiệu chút về Thảo Lam : )

Hình như Thảo Lam cũng yêu thích nhạc như MPN vậy phải không Thảo Lam ơi ? : )

Mỗi năm mùa đông cũng về nhưng một làng cỏ vẫn thơm ngát, Kiến Nhỏ tặng bốn câu thơ ấy cho Thảo Lam nhé...... vì KN nghĩ bài thơ ấy dễ thương : )

Take Care !

Little_Ant : )
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.11.2011 08:40:08 bởi Little_Ant >
#76
    Thảo Lam 07.11.2011 10:58:18 (permalink)
    0
    Chào bạn Kiến Nhỏ nhé ! rất vui quen thêm bạn mới . Thảo Lam thích nhạc ,dĩ nhiên rồi . Thơ và nhạc là hai kẻ song hành
    #77
      Thảo Lam 07.11.2011 11:23:42 (permalink)
      0
      PHỐ KHUYA


      Lặng như tờ
      Chỉ có cơn mưa rả rích
      Đếm nhịp thời gian...

      Bàng hoàng một nổi nhớ
      Đêm mưa nào em dựa vai anh
      thủ thỉ giấc mộng lành
      Mưa chưa tạnh
      Vai em còn vương vấn
      Ấm hơi người ...ấm mãi những mộng mơ.

      Mưa vẫn rơi ...
      Mưa cứ rơi...
      Để lòng em hoài chơi vơi nổi nhớ
      Anh phương nào - anh hỡi về đâu ?

      Có bao giờ biết sầu
      Khi nghe nhịp mưa đau
      Có bao giờ hồi tưởng
      Một bờ tóc thật thà em ngã trên vai anh

      Dòng đời không tĩnh lặng
      Hồn em mong manh
      Anh ngập tràn những khát khao chới với
      Có bao giờ thấy đuối
      Buông rơi những ảo vọng hoang đường...

      Em và mưa
      Chung nhau nổi nhớ
      Mưa hiền hòa và em ngây thơ

      Mưa giăng giăng...
      Em băn khoăn...
      Thả vào đời những sợi tơ ký ức
      Thả vào hồn những nhung nhớ triền miên

      Mưa rơi mãi rơi ...
      Quạnh hiu thềm vắng
      Phố khuya mịt mù
      Anh ơi ! Anh có về bên em



      [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/102195/343D460F3EFA481696495B0690229F34.jpg[/image]
      <bài viết được chỉnh sửa lúc 13.11.2011 15:46:22 bởi Thảo Lam >
      Attached Image(s)
      #78
        Little_Ant 07.11.2011 23:37:42 (permalink)
        0
        MƯA ƠI... MƯA HÃY RƠI !

        Mưa ơi... mưa rơi.... mưa huyền thoại
        Em về nhắc lại chuyện tình xưa
        Mưa rơi rơi lắm... sao cho vừa
        Em tựa vai ta mùi hương tóc....


        Mưa ơi... mưa rơi.... mưa hãy rơi
        Mưa ước giừm ta một biễn khơi
        Mưa ước giừm ta qua Phố ấy
        Ta còn mấy nhịp nhớ thương người ....


        Mưa ơi... mưa rơi..... mưa cứ rơi
        Mưa hãy cứ về mưa say ngất
        Mưa giăng chất ngất những giọt hương
        Để ta được vấn vương thương người......


        Mưa ơi... mưa về xoa nắng cháy
        Mưa ướp giừm ta chút tình này
        Đễ một ngày mai xinh tươi lắm
        Ta được ngắm nhìn cỏ hương thơm




        Little_Ant ( Ngày nhớ mưa thu ..... Sydney Spring 2011 )
        <bài viết được chỉnh sửa lúc 08.11.2011 22:13:34 bởi Little_Ant >
        #79
          Thảo Lam 13.11.2011 16:28:39 (permalink)
          0
          Chào Kiến Nhỏ ! Mời bạn cứ tự nhiên ghé chơi - cám ơn những cơn mưa của Kiến .



          LẶNG LẼ

          Giọt mưa rơi lặng lẽ
          Nói giùm ta bao điều
          Bên hiên nhà quạnh quẽ
          Một thoáng buồn cô liêu

          Hạt mưa ươm nỗi nhớ
          Phố nhỏ ngập trong mưa
          Vai em gầy bờ gió
          Tóc rủ buồn lưa thưa ...

          Gọi mùa thu yêu dấu
          Len lỏi qua kẻ tình
          Một cơn mưa phố cũ
          Ngập buốt hồn lặng thinh !

          Gọi mùa xưa nhung nhớ
          Dáng ai mong manh buồn
          Một bờ vai âm ấm
          Dựa vào nổi cô đơn


          [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/102195/383C6307598542CCB41C06D89157A4D8.jpg[/image]
          <bài viết được chỉnh sửa lúc 13.11.2011 16:30:36 bởi Thảo Lam >
          Attached Image(s)
          #80
            Little_Ant 20.11.2011 21:55:34 (permalink)
            0


            Trích đoạn: Thảo Lam

            Chào Kiến Nhỏ ! Mời bạn cứ tự nhiên ghé chơi - cám ơn những cơn mưa của Kiến .



            LẶNG LẼ

            Giọt mưa rơi lặng lẽ
            Nói giùm ta bao điều
            Bên hiên nhà quạnh quẽ
            Một thoáng buồn cô liêu

            Hạt mưa ươm nỗi nhớ
            Phố nhỏ ngập trong mưa
            Vai em gầy bờ gió
            Tóc rủ buồn lưa thưa ...

            Gọi mùa thu yêu dấu
            Len lỏi qua kẻ tình
            Một cơn mưa phố cũ
            Ngập buốt hồn lặng thinh !

            Gọi mùa xưa nhung nhớ
            Dáng ai mong manh buồn
            Một bờ vai âm ấm
            Dựa vào nổi cô đơn


            [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/102195/383C6307598542CCB41C06D89157A4D8.jpg[/image]




            Cảm ơn Thảo Lam thật nhìu nhé đã để KN được ghé thăm : ) và khi nào Thảo Lam rảnh thì mời Thảo Lam hãy về với vườn thơ Một Sớm Mùa Xuân Thảo Lam nhé ... Nơi ấy có một hôm Mưa cùng BL và Ngôi Sao nhỏ bé Little Star vv đã về và để lại những dòng thơ say đắm cả một mùa thương : )

            Chúc Thảo Lam vui tươi trong sáng mai về Thảo Lam nhé : )


            Take Care Thảo Lam : )

            Little_Ant ( Sydney Spring 2011 )

            #81
              Thảo Lam 12.12.2011 13:33:02 (permalink)
              0

              [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/102195/8AC0B484D9C741848F309B9E7565398B.jpg[/image]

              NẮNG ƠI ! NẮNG À ...

              Nắng nhẹ lơi ,mùa đông rồi .
              Cho sầu ủ rủ thả trôi mấy lời
              Nắng ơi đừng ngủ giữa đời
              Tàn cây héo lá thân tôi hao gầy
              Chiều nay con nắng ngủ say
              Anh tôi bải hoải ngủ ngày ngủ đêm
              Nắng chiều vàng võ trôi êm
              À ơi ! điệu nhớ bên thềm lả lơi
              Đông lạnh rồi , nắng còn trôi .
              Mộng du ban tối -anh tôi ngủ ngày .

              thảo lam
              <bài viết được chỉnh sửa lúc 12.12.2011 13:50:44 bởi Thảo Lam >
              Attached Image(s)
              #82
                dang son 12.12.2011 15:38:27 (permalink)
                0



                __________




                CÓMỘTCHỖRẤTCŨ



                _____________________



                Cũ như thế - Để ta có thể nói với nhau
                Đôi điều gì đó nếu có thể
                Trên bóng thời gian
                Trên con đường đẫm mưa mau

                Cũ như thế - và cứ như thế
                Để níu thời gian ở giữa nhau
                Khi ngôn ngữ hình như có lúc cũng cạn kiệt
                Để trở về chỗ hẹn cũ - tìm nhau....



                đăng sơn.fr
                #83
                  Little_Ant 13.12.2011 00:20:31 (permalink)
                  0
                  BIỂN YÊU



                  Tôi gượng mắt trông qua màn hư ảo
                  Cố tìm em hoài bảo ở trong tôi ...
                  Em ngủ ngoan trong tôi từ bao kiếp
                  Từ ban đầu... từ thuở mới ban sơ....

                  Tôi đã sống trong tinh thần vũ trụ
                  Ngàn vì sao ấp ủ chiếc thân tôi
                  Bừng mắt dậy mặt trời lên cao vút
                  Sáng soi về lòng đất ướp tình thương

                  Ôm hạt giống con con thật bé nhỏ
                  Cho bao ngày ngọn lúa mỉm cười xanh
                  Anh nông dân một hôm hồn nhiên thức
                  Hé môi cười nao nức buổi bang mai

                  Người đã về trao nhau từng lời nói
                  Từng tiếng cười từng khoé mắt chói chang
                  Như nước sông hoà tan ra biển lớn
                  Biển yêu người nên sóng vỗ từng cơn.....


                  Little_Ant
                  #84
                    Ngô Thiên Tú 13.12.2011 11:11:02 (permalink)
                    0
                    [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/102195/8AC0B484D9C741848F309B9E7565398B.jpg[/image]

                    NẮNG ƠI ! NẮNG À ...

                    Nắng nhẹ lơi ,mùa đông rồi .
                    Cho sầu ủ rủ thả trôi mấy lời
                    Nắng ơi đừng ngủ giữa đời
                    Tàn cây héo lá thân tôi hao gầy
                    Chiều nay con nắng ngủ say
                    Anh tôi bải hoải ngủ ngày ngủ đêm
                    Nắng chiều vàng võ trôi êm
                    À ơi ! điệu nhớ bên thềm lả lơi
                    Đông lạnh rồi , nắng còn trôi .
                    Mộng du ban tối -anh tôi ngủ ngày .

                    thảo lam


                    Đã lâu TL không lên mạng , hôm nay bắt gặp bài thơ nắng ngộ ghê ! Hết mưa rồi anh nhỉ ,
                    Chúc Anh cùng gia quyến một mùa giáng sinh an lành ,hạnh phúc . Cha ! NTT còn biết ngâm thơ nữa sao , TL cũng muốn nghe thử đó .Chào Anh .


                    Cám ơn TL với lời chúc Giáng Sinh và bài thơ bài thơ Nắng ơi nắng à
                    cảm xúc từ bài thơ này gởi TL bài thơ Tú vừa viết xong

                    Ngủ để mơ
                     
                    Ngô Thiên Tú
                     
                    Yêu em tôi ngủ để ru
                    Cõi tình vào một giấc mơ âm thầm
                    Để tim lãng mạn lâng lâng
                    Nhịp phiên khúc mộng bềnh bồng như thơ
                     
                    Yêu em tôi ngủ để chờ
                    Tình về từ chốn hẹn hò xa xăm
                    Để quên băng giá mùa đông
                    Cô đơn thương nhớ muốn gần sao chưa
                     
                    Yêu em tôi ngủ để đưa
                    Cơn say tình ái vào mưa địa đàng
                    Cho tim sa mạc mênh mang
                    ướt du ướt mộng mơ màng lên ngôi
                     
                    Yêu em tôi ngủ để đời
                    Đẹp như huyền thoại cho vơi cõi sầu
                    Xa xưa lạc hậu từ lâu
                    Vẫn không thay đổi cho dầu mù khơi
                     
                    Yêu em tôi ngủ để mơ
                    Vào trong cổ tích vào bờ đam mê
                    Cho buôn sa ngã lê thê
                    Vì mơ mới thấy trăng về với sông
                    #85
                      mưa phố núi 19.12.2011 15:30:16 (permalink)
                      0
                      We wish you a Merry Chistmas !
                              We wish you a Merry Christmas
                                     We wish you a Merry Chistmas...
                                            and a Happy Newyear !

                                                    Thân mến chào Thảo Lam !
                       
                                                                    MPN



                       

                      #86
                        Ngô Thiên Tú 22.12.2011 02:41:44 (permalink)
                        0


                        Mừng Giáng Sinh 2011 Chúc Thảo Lam và gia đình An Lành và Năm Mới 2012 Vui Hạnh Phúc

                        NTT


                        <bài viết được chỉnh sửa lúc 22.12.2011 02:43:47 bởi Ngô Thiên Tú >
                        #87
                          Thảo Lam 24.12.2011 14:53:52 (permalink)
                          0
                          Cám ơn anh Ngô Thiên Tú , nhỏ Mưa Phố Núi.
                          Chúc mọi người một Giáng Sinh bình an. Thảo Lam.
                           
                           


                          [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/102195/BA6DF7C62033486DBEFC98B418D48955.gif[/image]
                          Attached Image(s)
                          #88
                            Thảo Lam 24.12.2011 15:19:19 (permalink)
                            0
                            NỢ YÊU

                            Yêu nhau sâu đậm thế
                            Sao vẫn còn cách xa
                            Hai đứa chia hai ngã
                            Rất gần mà rất xa.

                            Tình yêu như con nắng
                            Sưởi ấm trái tim ta
                            Tình yêu như cánh gió
                            Thủ thỉ lời mượt mà.

                            Em là hoa đồng nội
                            Hương mặn mà dân giã
                            Còn anh như cánh bướm
                            Phiêu bạt bến bờ xa.

                            Dẫu đời ta hai ngã
                            Chỉ một dòng mà thôi
                            Trăm sông rồi đổ biển
                            Tình ta đời nối đời.

                            Lỡ yêu nhau tiền kiếp
                            Đành yêu nữa mà thôi
                            Rồi kiếp sau kiếp tới ?
                            Biết Anh còn nợ tôi.
                            TL





                             
                            <bài viết được chỉnh sửa lúc 24.12.2011 15:22:33 bởi Thảo Lam >
                            #89
                              Thảo Lam 31.12.2011 14:10:16 (permalink)
                              0
                               
                              CHÚC MỪNG NĂM MỚI -XUÂN THẮM SẮC -THỎA MỘNG LÒNG






                              XUÂN MỘNG


                              Nàng ơi ,xuân mộng đến rồi !
                              Lả lơi cánh bướm đùa vui ,
                              Xuân này đã mấy xuân trôi
                              Lòng nàng còn lưu luyến mãi.

                              Bóng ai xa khuất chân trời ,
                              Xuân này biết về có kịp.
                              Cùng nàng xin lễ đầu năm
                              Nơi ngôi chùa xưa kỷ niệm.

                              Một thời con gái qua nhanh ,
                              Bờ tóc hanh hao thương nhớ
                              Đêm từng đêm hong sợi chờ
                              Thả tóc dưới ánh trăng mơ.

                              Người gì kỳ khôi đi mãi ,
                              Để đóa sen trắng lạnh lùng
                              Để hương sen phai nhạt mất
                              Để lòng xuân còn mãi trông...

                              Bóng người biền biệt phương trời
                              Bóng ai đêm ngày mong đợi
                              Sợi nhớ ,sợi thương hờn dỗi.
                              Vẫy đời ,xuân mộng ,nàng ơi !

                              TLam

                              #90
                                Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 6 của 7 trang, bài viết từ 76 đến 90 trên tổng số 97 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 7 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9