Phố Riêng
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/102196/8C510684B9014818B67CABC00A376456.JPG[/image]
Đơn Côi
Tôi dấu lệ tình, trong chăn đơn
Bóng đêm một dạ, lạnh tủi hờn
Còng queo ôm gối, tim thổn thức
Lật lại bàn tay, tìm môi hôn.
Người ở cạnh tôi đâu có xa
Nhưng sao chẳng xích cạnh gần ta
Để chi luồng gió thông chăn ấm
Buốt sống lưng gầy , giữa đêm tà.
Người vẫn nằm đó, vẫn say sưa
Hay chỉ giả bộ, nuốt mộng thừa ?
Tiếng thở vẫn đều đều từng nhịp
Để ta trằn trọc lúc sương thưa.
Người có lạnh không..trong cõi lòng ?
Lòng ta cuộn trào, như bão giông
Còn níu làm chi tình đã vỡ
Thôi nhé ta đành cột nhớ mong.
Chẳng lạc đi đâu, tình tôi trao
Trái tim trọn vẹn như ngày nào
Bởi lẽ người xưa vô tình lạ
Nên đành gói kín khỏi hư hao.
Thanh Giang
29.08.2011
:: Bài thơ đưa vào TV ::
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.10.2011 16:40:16 bởi diên vỹ >
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/102196/4279DBD6D31544EF9ED675DEE5FEDBF1.jpg[/image]
Về Đây
Giàn bầu xanh rợp góc ao
Mấy con cá chép tranh nhau đớp mồi
Bụi tre măng mập chọc trời
Lua tua ngọn muống đua tài đuổi nhau
Cà vừa rụng rốn trắng phau
Ngọn khoai nà nõn , nhô đầu hứng sương
Mấy mẹ gà mái trong chuồng
Cục ta, cục tác nhảy tung ra vườn.
Hồng , thị ... thơm ngọt, vàng ươm
Na tròn mở mắt tinh tươm đợi người
Huệ, lan, cúc...nở thắm tươi
Nghiêng mình, gió thổi hương say ngà ngà.
Về đây với buổi trăng tà
Đợi tay anh đó,hóa ra lược mềm
Chải lại mái tóc sương đêm
Rối bời , có lẽ, thiếu hương người tình !
Thanh Giang 01.09.2011
R
<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.09.2011 05:19:56 bởi Viet duong nhan >
Buồn Lòng
Trời ưu thuyền ghé đầy sông
Xuôi nam ngược bắc, bềnh bồng nhẹ ru
Người ngoài nhìn tưởng ....bội thu
Nhưng nào ai biết sông ru.....lạnh lòng.
Cầu cao cong uốn ( tận) trời hồng
Càng lên, gió lạnh, mây trông hững hờ
Nhìn xuống xa nước quá cơ
Đành thôi đứng lặng bơ vơ một mình.
Nhìn bên sông nhỏ .Ôi xinh !
Cầu tre lắt lẻo rập rình dễ thương
Chân trần , bước nhẹ vấn vương
Tay bắm chặt , chẳng tưởng buông dễ dàng.
Lục bình tím ngắt thành hàng
Trôi đi bình lặng , không mang nỗi niềm.
Còn đây sông lớn quanh niên
Ào ào, sóng vỗ, đâu yên lúc nào .
Vẳng nghe gió nói thì thào
Cầu tre bên ấy... muốn nối sào qua thăm
Lòng tôi một nửa mừng thầm
Còn nửa lo sợ ....mình nhầm nghe chăng
Dẫu rằng ta có bằng lòng
Cha mẹ đằng ấy có ưng mong không thì ?
Chắc ta nhầm lẫn..lắm khi.
Vu vơ mơ mộng , nghĩ suy , thành khờ
Thanh Giang 07.09.2011 R
<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.09.2011 05:21:42 bởi Viet duong nhan >
Ưng Lòng... ?
Hỏi anh ...từ phố, về đâu ?
Hành trình mưa nắng dãi dầu.. không cam
Sông sâu thuyền đậu dọc ngang
Cớ chi chàng chọn thuyền nan em ngồi?
Rồi đây mưa , nắng không thôi
Gió sương , cõng với bụi đời trên vai
Biết anh sức mạnh thân trai
Nhưng hơi ái ngại sức trai thị thành.
Không quen thuyền nước chòng chành
Không quen hôm sớm lấm lem bùn đầm
Người em thôn nữ tình thâm
Sợ người quân tử không cầm...chèo buông.
Đêm đông, sông lạnh trăng suông.
Sương đọng phiến lá , luồn trong mi gầy
Bầu trời lại lẻ bóng mây
Thuyền nan lại lẻ dáng gầy hôm nao.
Phận em lá cỏ ...chẳng cao ( sang).
Nếu anh thuận ý, xin trao nụ cười
Đưa tay đón lấy tay người
Buông chèo, nguyên chở cả đời đôi ta.
Thanh Giang 12.09.2011
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.09.2011 09:44:09 bởi Thanh Giang >
Còn Duyên.
Tóc giờ đã đọng giọt sương
Mới hay chuyện cũ vấn vương đậm lòng
Giờ này , mới tỏ tình nồng
Thôi rồi đã muộn, cánh hồng tàn hương.
Em vẫn trân trọng lời thương
Một đời anh giữ , chẳng buông xuôi..dù....
Nắng , mưa, đêm tối mịt mù
Dù xuân ,sang hạ ,chuyển thu đất trời.
Giờ này hai đứa hai nơi
Tháng ngày tất bật , không vơi đời thường
Ngày xưa má đỏ môi hường
Hôm nay đã chuyển màu thương gia đình.
Lỡ mai gặp lại , sân đình
Quai thao, quần lĩnh chúng mình hát duyên
Em sẽ đứng cạnh mạn thuyền
Chờ ô anh tới, rước em qua cầu.
Thanh Giang 13.09.2011
Bến Vui.
Chòng chành, sóng nước, chòng chành
Thuyền nan , em đợi, duyên lành từ lâu...
Tưởng rằng, thuyền hẹp , sông sâu
Không người ghé bến, để sầu mình em...
Đêm thu soi nguyệt êm đềm
Vẳng sâu , ôi tiếng êm êm gọi đò.
Chàng trai phố thị thăm dò :
_" Thuyền em có khách qua đò hay chưa" ?
Miệng cười, bẽn lẽn rằng thưa :
_"Thuyền nan , nhỏ hẹp , nên chưa ai ngồi".
Người về đâu, tỏ đôi lời ,
Dù cho nước con , chảy trôi ngược dòng.
Em nguyện đổi cả tấm lòng
Vững tay chèo lái , mong chàng bình yên
Người đã chịu, bước xuống thuyền
Từ nay trăm ngả , truân chuyên không màng.
Dắt tay về với xóm làng
Mái tranh , vách đất đâu mang nỗi buồn
Từ nay , ở với em luôn
Quê em, giờ đã trở thành quê anh.
Thanh Giang 20.09.2011
<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.09.2011 18:12:18 bởi Thanh Giang >
Về Đây
Giàn bầu xanh rợp góc ao
Mấy con cá chép tranh nhau đớp mồi
Bụi tre măng mập chọc trời
Lua tua ngọn muống đua tài đuổi nhau
Cà vừa rụng rốn trắng phau
Ngọn khoai nà nõn , nhô đầu hứng sương
Mấy mẹ gà mái trong chuồng
Cục ta, cục tác nhảy tung ra vườn.
Hồng , thị ... thơm ngọt, vàng ươm
Na tròn mở mắt tinh tươm đợi người
Huệ, lan, cúc...nở thắm tươi
Nghiêng mình, gió thổi hương say ngà ngà.
Về đây với buổi trăng tà
Đợi tay anh đó,hóa ra lược mềm
Chải lại mái tóc sương đêm
Rối bời , có lẽ, thiếu hương người tình !
Thanh Giang 01.09.2011
Về quê Mồng tơi rau ngót mướp hương
Mọc xanh mường mượt trên nương quê nhà Trái ớt rau quế cọng hành Trái chanh trái hạnh theo cành đung đưa. Ổi xanh mận đỏ mít to Xoài thơm nhản mọng trái no tròn đều Cá đùa ngớp mống dưới ao Gà vịt lững thửng tìm mồi dạo quanh Hàng rào dâm bụt hoa hồng Nở tươi sắc thắm bướm ong bay về Trước thềm mấy chậu bon sai Tăng phần long trọng đón vài cố nhân Về đây thưởng ngoạn hồn quê Bàn tay xiết chặt đê mê tình người Xa xôi tình nghĩa vẫn đầy Hương tình bạn cũ như vầy thật thương.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.09.2011 21:27:38 bởi thanhsingle >
Cám ơn anh Thanh đã ghé thăm ngôi nhà nhỏ của Thanh Giang....Anh đã tô đậm thêm bức tranh quê càng trở nên phong phú và đẹp đẽ .Mời anh ghé thăm nhiều anh nhé .
Chúc anh vui vẻ, thơ hay
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/102196/56FC17F14CEC4D7881D7861795EB6C7C.JPG[/image]
Anh. Người đặc biệt !
Hai tay nắm lấy muộn phiền
Một mình im lặng , trong niềm xót xa
Cho em vươn cánh bay ra
Cao hơn ngọn núi, xa hơn cánh đồng
Bay hoài tới bến mênh mông
Thỏa sức đua với tầng không mây hồng
Đâu hay nỗi xót trong lòng
Hàng ngày anh chịu nào hòng ai hay.
Tháng năm mong nhớ từng giây
Trọn câu thề nguyện không thay đổi lòng.
Em giờ hổ thẹn trong lòng.
Bao năm chinh phục trời hồng trong tay
Sao giờ mi mắt cay cay
Nhà xưa còn đó, người nay đâu rồi ?
Thanh Giang 26.09.2011
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.09.2011 16:40:57 bởi Thanh Giang >
Anh. Người đặc biệt !
Hai tay nắm lấy muộn phiền
Một mình im lặng , trong niềm xót xa
Cho em vươn cánh bay ra
Cao hơn ngọn núi, xa hơn cánh đồng
Bay hoài tới bến mênh mông
Thỏa sức đua với tầng không mây hồng
Đâu hay nỗi xót trong lòng
Hàng ngày anh chịu nào hòng ai hay.
Tháng năm mong nhớ từng giây
Trọn câu thề nguyện không thay đổi lòng.
Em giờ hổ thẹn trong lòng.
Bao năm chinh phục trời hồng trong tay
Sao giờ mi mắt cay cay
Nhà xưa còn đó, người nay đâu rồi ?
Thanh Giang 26.09.2011
Người vững tin Tay người thạo việc như thoi Ưu tư thoảng đến đều coi bình thường Người tựa cánh én dệt xuân Tung bay chao lượn có bâng khuân gì Khung trời rộng lớn bao la Tha hồ rong đuổi theo đà thời gian Bổng dưng trong lúc vẫy vùng Tim nghe xao xuyến muôn trùng dậy khơi Niềm nhớ theo suốt đêm ngày Thề non hẹn nước đến nay vẫn còn Người đây cảm phục vô cùng Nhớ nhung xa mãi tương phùng vẫn mơ Mắt cay tình vẫn đong đầy Chứa chan mộng cũ hao gầy trớ trêu.
"Người Vững Tin" là những vần thơ mộc mạc chân thành, xuất phát từ tận đáy lòng mà anh Thanh dành riêng tặng cho Thanh Giang.
Thanh Giang cảm xúc vô cùng ,
Mong anh Thanh vẫn giữ được phong độ thơ dạt dào như vậy nhé.Chúc anh thành công nhiều trong cưộc sống.
Thân : Thanh Giang
Quên Sao Được !
Em đi vẫn nhớ như in
Vòng tay ấm áp uốn hình trái tim
Đêm nay sờ soạn mở tìm
Lấy thêm hơi ấm , để chìm mộng say.
Quên sao được , những tháng ngày
Chân sáo nhảy nhót, thường hay dỗi hờn
Mưa chiều những buổi ướt trơn
Chung nhau áo mỏng , bơi thuyền qua sông
Và nhớ những buổi chiều đông
Phụ mẹ cuốc đất, cấy trồng ngô khoai,
Năm nay ruộng ấy còn dài?
Hay giờ đã mọc thành vài sân golf ?
Ôi nhớ, những buổi trăng non
Hai đứa cùng họa, cười giòn tới khuya
Anh lại lúng túng chào về
Em thời bẽn lẽn bên hè , dạ_thưa.
Còn nhiều nữa, nói sao vừa,
Lời thề còn đậm, chưa hề tàn phai
Bên nhau, hạnh phúc ,tương lai....
Niềm tin đừng mất, ngày mai rãng ngời.
Thanh Giang 25.09.2011
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.10.2011 22:09:42 bởi Thanh Giang >
Quên Sao Được !
Em đi vẫn nhớ như in
Vòng tay ấm áp uốn hình trái tim
Đêm nay sờ soạn mở tìm
Lấy thêm hơi ấm , để chìm mộng say.
Quên sao được , những tháng ngày
Chân sáo nhảy nhót, thường hay dỗi hờn
Mưa chiều những buổi ướt trơn
Chung nhau áo mỏng , bơi thuyền qua sông
Và nhớ những buổi chiều đông
Phụ mẹ cuốc đất, cấy trồng ngô khoai,
Năm nay ruộng ấy còn dài?
Hay giờ đã mọc thành vài sân golf ?
Ôi nhớ, những buổi trăng non
Hai đứa cùng họa, cười giòn tới khuya
Anh lại lúng túng chào về
Em thời bẽn lẽn bên hè , dạ_thưa.
Còn nhiều nữa, nói sao vừa,
Lời thề còn đậm, chưa hề tàn phai
Bên nhau, hạnh phúc ,tương lai....
Niềm tin đừng mất, ngày mai rãng ngời.
Thanh Giang 25.09.2011
Tình xa Khi xa vẫn nhớ về nhau Tình nồng cháy bỏng thầm trao mộng đời Nơi nao cảm thấy sầu rơi Tìm về chốn cũ để khơi ấm lòng. Thời gian có được bên nhau Bên người nũng nịu, bên nao lòng mình Những ngày mưa nắng nào nghinh Cả hai chia sẽ trăm nghìn gian nan. Mấy lúc phụ việc ngoài đồng Cho vơi vất vã mẹ gồng sớm hôm Ruộng nương còn đó như xưa Vẫn ngô khoai lúa thêm dưa hấu tròn. Còn nhớ trăng sáng đầu đình Hình như sướng họa thơ tình cả đêm Giật mình đến lúc phải về Hai đứa đành chịu chưa hề muốn đi. Nhiều lắm những kỹ niệm qua Còn giữ sâu lắng nơi xa để dành Đến khi ta gặp lại nhau Để vơi nỗi nhớ gầy hao mong chờ.
"Tình Xa " mang nhiều kỷ niệm đẹp, về quê hương và mối tình chung thuỷ.
Thanh Giang mến phục dòng thơ của anh.
Một lần nữa Thanh Giang lại nhận được niềm vui to lớn này.cám ơn anh đã trang trí thêm xinh ngôi nhà nhỏ bé còn đơn sơ của Thanh Giang.
Thanh Giang chúc anh Thanh thơ hay và hay thơ !
Thương mến: Thanh Giang
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/102196/F2E92E90DA264B85B63283FAC928A14A.jpg[/image]
Duyên Lỡ
Lặng yên nghe tiếng thở dài
Lặng yên nghe tiếng gót hài về thăm
Lặng yên ngắm ánh trăng rằm
Tuổi thơ khờ khạo về nằm cạnh ta.
Tự dưng lại thấy giọt ngà
Lăn dài từng bước đẫy đà thời gian
Lăn hoài lăn rất hiền ngoan
Lăn gọn vào rãnh thời gian ủ mình.
Bất chợt đọc bức thư tình
Giấy trắng ngả úa, nhàu hình lá xưa
Nét nghiêng, mực tím , đã thừa
Ngập ngừng có lẽ, muốn đưa ngại ngùng ?
Vô duyên em nghĩ mông lung
Hờn trách trời lỡ tay vung quá đà
Vẽ vời chi cảnh duyên ta
Gặp nhau lại phải chia xa kiếp này.
Thanh Giang 01.10.2011
<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.10.2011 00:43:41 bởi Thanh Giang >
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu: