CHỖ HẸN CŨ
dang son 01.09.2011 01:50:28 (permalink)
0





HÁT MỘT MÌNH NƠI CHỖ HẸN CŨ


_____________________________________________




Anh vẫn thường ra biển hôm biển vắng
Lang thang với những bước chân trên cát
Và bài hát buồn vẫn lẩn quẩn trong tim
Như nhắc nhở những điều muốn đi tìm

Tìm đâu ra mái tóc bờ vai cũ ?
Nơí chim biển bay tìm nơi trú ngụ
Vì bên em,ấm áp lời tình ru
Vì bên anh gió lộng giữa cõi mơ....

Không có em - Anh vẫn đến chỗ hẹn
Khẽ ngồi xuống bãi cát hát một mình

...You can´t say we´re satisfied
But '' M '' , I still love you baby
Everywhere I looked I see your eyes
There ain´t a woman that come close to you ***
....

Anh vẫn yêu Em như ngày nào
Nhớ lại những đêm anh thao thức
Những điều anh tìm được trong mắt Em
Có phải là những giấc mơ không có thật ?


Không còn em.Ngày dài như biển cát
Không còn em,trong tôi - Tình cô đơn hát......


đăng sơn.fr

**
Angie
Tình khúc của The Rolling Stones.








ĐIỂM HẸN

_______________________



Anh đã đến hàng chục bãi biển
Chân đất dẫm trên bãi cát mềm
Nghe hồn mình sũng nước yên lặng
Xâm xẩm những góc tối buổi chiều

Anh đã đi mòn trăm góc phố
Đón cơn mưa nhỏ đủ ướt vai
Ngồi những quán nghe dòng nhạc nhỏ
Ngơ ngơ,ngẩn ngẩn – ngày lại ngày

Và anh biết…

Không thể nào có lại em lần nữa
Không thể nào lòng không nhung nhớ
Khi mà…Em giống như tiếng thời gian
Em ra đi và để lại nỗi cô đơn

Buồn dẫn cô đơn đến điểm hẹn
Lại chỗ anh ngồi mỗi buổi chiều
Để thấy trái tim anh lửa bén
Để biết thế nào là tình yêu





TRANG THƯ ĐỂ HẸN HÒ

__________________________________


Có những trang giấy trắng đang chờ em
Có những buổi sáng ngơ ngẩn - lặng thinh
Vì chờ em viết những gì em suy nghĩ
NHư nỗi nhớ chỉ để dành cho anh

Em không viết,thì anh đành viết vậy
Với lời hẹn đến chỗ cũ của nhau
Nơi mà anh đã yêu em đắm đuối
Giữa những cơn mưa rất ngọt ngào.......

Em biết đó,anh thích những lời hẹn
Ở giữa dòng văn xuôi gởi về em.




MỘT CHỖ ĐỂ YÊU NHAU


____________________




Có chỗ nào để ta hẹn nhau ?
Để thì thầm những điều cần nói
Giữa buổi sáng nắng nhẹ chuyển màu
Nghe rung cảm trong lòng và câu hỏi

…Từ chỗ nào,anh chờ em đến ?
Như bài hát chuyện cổ tích xưa
Có chàng đứng mãi dưới cửa sổ
Buồn rũ trong lòng những hạt mưa

Hãy cúi xuống thì em sẽ thấy
Cõi lòng anh trống vắng vẫn đầy
Chờ em đến khuấy động khoảng trời mây…
Mà anh đã vụng về không che đậy


Đến chỗ nào để tình ta yên ổn ?
Nơi chốn nào để anh được yêu em ?


đăng sơn.fr
#1
    Chuyển nhanh đến:

    Thống kê hiện tại

    Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
    Kiểu:
    2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9