AI CÓ HAY [kính họa bài của tác giả VanCaLi]
dailoc_vungtau 06.09.2011 18:33:45 (permalink)
0
Lá đổ muôn chiều lơ đãng bay
Bao nhiêu nhung nhớ bấy nhiêu ngày
Bút nghiên se lạnh trang tình vắng
Bạn hữu buồn tênh giọt mắt cay
Khêu ngọn đèn khuya vầy nợ bút
Soi vần thơ cũ xót duyên hài
Trăm năm một cõi ngàn dâu bể
Xao xuyến trang lòng ai có hay ?

ĐẠI LỘC phụng họa


NGƯỜI ĐI[kính hựu họa bài TÌNH THU của VanCali]

Gió tình đùa nhẹ tóc em bay
Lặng lẽ hoàng hôn tiễn bước ngày
Mỏi bút soi mòn con chữ lệch
Tàn đêm nhấp cạn chén men cay
Thương sao hồn bướm vương hương cúc
Tội lắm vườn thu bặt tiếng hài
Nghiêng bóng trăng về lay phố hẹn
Người đi từ ấy có còn hay

ĐẠI LỘC kính hựu họa
<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.09.2011 08:28:08 bởi dailoc_vungtau >
#1
    Huyền Băng 06.09.2011 19:58:26 (permalink)
    0
    Thông báo

    Chào bạn đến với trang thơ sáng táng VN Thư Quán, để đăng bài đúng hướng dẫn bạn xem ở đây nhé!

    Việc mở chủ đề mới

    Chừa lại cho bạn một trang làm trang chính, chúng tôi tạm thời khoá những trang kia lại để bạn sao và chép chung vào đây với chức năng trả lởi bạn nhé!

    Chúc bạn sớm làm quen với cách đăng thơ sáng tác.

    Trân trọng,
    Huyền Băng
    #2
      Chuyển nhanh đến:

      Thống kê hiện tại

      Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
      Kiểu:
      2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9