EM VỀ NGÀY ĐÓ_THU

Tác giả Bài
NuocMatMuaThu
  • Số bài : 2073
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.05.2007
  • Nơi: USA
EM VỀ NGÀY ĐÓ_THU - 09.09.2011 11:59:31
0
 
Em Về Mùa Thu - Elle
Khi buồn thì làm thơ mới hay. Mến tặng NMMT bài văn thơ sau để thêm vào trang thu vài giọt mưa ngâu đọng trên vai áo.



 
Last edited by daohung; 09-28-2007 at 08:31 AM.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.10.2011 11:52:59 bởi NuocMatMuaThu >

NuocMatMuaThu
  • Số bài : 2073
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.05.2007
  • Nơi: USA
EM VỀ NGÀY ĐÓ_THU - 09.09.2011 12:24:53
0
 
 
TIM TÍM CHIỀU THU
 EM NHỚ ANH

Tim tím chiều thu, tím cả mây
Không gian chìm lắng chốn nơi này 
Vi vu gió thổi lá vàng rụng
Theo cánh chim trời lạc cánh bay

Thu đến bao lần rồi lại đi 
Bao nhiêu mộng dệt sẽ còn gì 
Rằng anh có thức nghe lòng hỏi
Cay đắng tình yêu là cái chi???

 Nhớ để làm chi dạ vấn vương 
Trở trăn cùng bóng giữa đêm trường 
Bài thơ mượn bút bao lần viết 
Chữ chạy nơi nào văn chẳng suôn???
 
Thôi đành xếp lại gói hành trang
Chiếc lá thu rơi chiều ngả vàng
Trả lại cho mây tình đã lỡ
Em về kỷ niệm một mình đan
 
Tim tím chiều thu....tim tím mây

NuocMatMuaThu
___________________________________
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.10.2011 11:53:30 bởi NuocMatMuaThu >

NuocMatMuaThu
  • Số bài : 2073
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.05.2007
  • Nơi: USA
EM VỀ NGÀY ĐÓ_THU - 09.09.2011 12:35:05
0
 
 
TRÔNG THEO
GIẤC MƠ TAN
 
Có cuộc vui nào rồi chẳng tan
Bay theo gió lộng với mây ngàn
Sầu mang bỏ lại cho người ở
Mấy lúc chờ Xuân buông tiếng than
 
Lá trở hanh vàng_lá có rơi
Suy tư lá_có_khóc thương đời
Thay đen đổi trắng từng giây một
Hóa giọt lệ sầu_lá_lá_rơi
 
NuocMatMuaThu
__________________________________
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.10.2011 11:54:06 bởi NuocMatMuaThu >

NuocMatMuaThu
  • Số bài : 2073
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.05.2007
  • Nơi: USA
EM VỀ NGÀY ĐÓ_THU - 09.09.2011 12:55:15
0
 
 
 
THƯƠNG MÙA THU SANG

Thu đã về rồi anh có hay
Heo mây gió thổi lạnh nơi này
Hoàng hôn tím nhuộm chân trời nhớ
Khiến lá trở vàng từng chiếc bay

Đôi khi lắm lúc mưa chiều rơi
Rớt xuống hồn thơ một góc đời
Có lẽ hờn ai nên bật khóc
Xui buồn đọng lại mắt và môi

Ước nguyện mai này Xuân bước tới
Bình minh nắng sưởi ấm đường qua
Cho em cảm nhận lời yêu dấu
Đẹp vẫn trong thơ...nét ngọc ngà

NuocMatMuaThu

_____________________________________
_________________________________________
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.10.2011 11:54:43 bởi NuocMatMuaThu >

NuocMatMuaThu
  • Số bài : 2073
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.05.2007
  • Nơi: USA
EM VỀ NGÀY ĐÓ_THU - 09.09.2011 12:57:46
0
 
_____________________________________
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.10.2011 11:55:27 bởi NuocMatMuaThu >

ngocannhihuyen
  • Số bài : 184
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 03.02.2009
  • Nơi: Thành phố Nha Trang
RE: EM VỀ NGÀY ĐÓ_THU - 31.10.2011 09:26:46
0

Trích đoạn: NuocMatMuaThu

 
 
TIM TÍM CHIỀU THU
 EM NHỚ ANH

Tim tím chiều thu, tím cả mây
Không gian chìm lắng chốn nơi này 
Vi vu gió thổi lá vàng rụng
Theo cánh chim trời lạc cánh bay

Thu đến bao lần rồi lại đi 
Bao nhiêu mộng dệt sẽ còn gì 
Rằng anh có thức nghe lòng hỏi
Cay đắng tình yêu là cái chi???

 Nhớ để làm chi dạ vấn vương 
Trở trăn cùng bóng giữa đêm trường 
Bài thơ mượn bút bao lần viết 
Chữ chạy nơi nào văn chẳng suôn???
 
Thôi đành xếp lại gói hành trang
Chiếc lá thu rơi chiều ngả vàng
Trả lại cho mây tình đã lỡ
Em về kỷ niệm một mình đan
 
Tim tím chiều thu....tim tím mây

NuocMatMuaThu
___________________________________
 
 



   THU NHỚ
Hoạ: Tim Tím Chiều Thu.

Thu về nắng nhẹ gió đưa mây
Biển Hẹn êm êm đẹp cảnh nầy
Dưới nước lâng lâng làn sóng nhẹ
Trên bờ cát mịn cánh diều bay.

Thu ghé về thăm thu hãy đi
Tình quê mở rộng có can gì
Ánh hồng toả khắp ra muôn nẻo
Thăm lại quê hương có ngại chi.

Tình thu còn đượm thắm tơ vương
Cảnh cũ làng quê đẹp mái trường
Bến nước đò xưa qua xóm nhỏ
Câu hò mái  đẩy dưới màn sương

Thu về trên phố biển Nha Trang
Đán én tung bay tắm nắng vàng
Vịnh đẹp Đông Tây du khách đến
Em về, Anh đón bước em sang.
                         31-10-2011
                      Ngọc Ẩn Nhi Huyền
   Email: ngocanhihuyen@gmail.com
<bài viết được chỉnh sửa lúc 31.10.2011 09:29:06 bởi ngocannhihuyen >

ngocannhihuyen
  • Số bài : 184
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 03.02.2009
  • Nơi: Thành phố Nha Trang
RE: EM VỀ NGÀY ĐÓ_THU - 31.10.2011 09:53:16
0

Trích đoạn: NuocMatMuaThu

 
 
 
THƯƠNG MÙA THU SANG

Thu đã về rồi anh có hay
Heo mây gió thổi lạnh nơi này
Hoàng hôn tím nhuộm chân trời nhớ
Khiến lá trở vàng từng chiếc bay

Đôi khi lắm lúc mưa chiều rơi
Rớt xuống hồn thơ một góc đời
Có lẽ hờn ai nên bật khóc
Xui buồn đọng lại mắt và môi

Ước nguyện mai này Xuân bước tới
Bình minh nắng sưởi ấm đường qua
Cho em cảm nhận lời yêu dấu
Đẹp vẫn trong thơ...nét ngọc ngà

NuocMatMuaThu

_____________________________________
_________________________________________



ĐÓN THU SANG
Hoạ:Thương Mùa Thu Sang...

Anh chờ đợi em, em nào hay
Thắng cảnh danh lam đẹp cảnh này
Tháp cổ Thiên Y bao khách viếng
Long Sơn chùa cổ - Thác Yang bay.

Thu đến Ngô Đồng lá nhẹ rơi
Nha Trang Biển Hẹn đẹp tình đời
Có anh chờ đón vui niềm nỡ
Khóe mắt mong chờ với làn môi.

Thu lại Đông tàn Xuân sẻ đến
Thuyền về bến cảng bước em qua
Dang tay ôm trọn nàng thu tới
Gửi nhắn tin yêu -bạn ngọc ngà.
                           31-10-2011
                      Ngọc Ẩn Nhi Huyền
<bài viết được chỉnh sửa lúc 31.10.2011 09:55:14 bởi ngocannhihuyen >

NuocMatMuaThu
  • Số bài : 2073
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.05.2007
  • Nơi: USA
RE: EM VỀ NGÀY ĐÓ_THU - 31.10.2011 17:10:18
0


Trích đoạn: ngocannhihuyen

ĐÓN THU SANG


Anh chờ đợi em, em nào hay
Thắng cảnh danh lam đẹp cảnh này
Tháp cổ Thiên Y bao khách viếng
Long Sơn chùa cổ - Thác Yang bay.

Thu đến Ngô Đồng lá nhẹ rơi
Nha Trang Biển Hẹn đẹp tình đời
Có anh chờ đón vui niềm nỡ
Khóe mắt mong chờ với làn môi.

Thu lại Đông tàn Xuân sẻ đến
Thuyền về bến cảng bước em qua
Dang tay ôm trọn nàng thu tới
Gửi nhắn tin yêu -bạn ngọc ngà.
                          31-10-2011
                     Ngọc Ẩn Nhi Huyền




Dạ, NMMT xin gởi lời mến chào Nhà Thơ ngocannhihuyen vẫn khoẻ ạ:

Dạ, thưa NMMT rất hân hạnh được đón bước chân Thi Sĩ ghé sang thăm một góc trời nho nhỏ này của NMMT vừa qua, và cũng đã lưu bút lại đôi bài thơ thật hay để mến tặng, Thu xin tri ân và cảm kích nhiều, nhưng rất tiếc vì khả năng học vấn, và chữ nghĩa của NMMT không đủ, nên Thu chỉ dám xin phép cùng với Nhà Thơ xin gởi lại đôi dòng mộc mạc này của mình như để thay thế cho lời tri ân của lòng, và nếu như lời thơ của NMMT có điều chi sai sót, rất mến mong Nhà Thơ sẽ chiếu cố cho và cũng sẽ thông cảm dùm, Thu xin kính chúc Nhà Thơ hồn thơ luôn dạt dào, cùng một ngày mới an khang với niềm vui thật trọn vẹn

Xin kính bút

NuocMatMuaThu
___________________________________________





ngocannhihuyen
  • Số bài : 184
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 03.02.2009
  • Nơi: Thành phố Nha Trang
RE: EM VỀ NGÀY ĐÓ_THU - 01.11.2011 08:37:18
0

Trích đoạn: NuocMatMuaThu


Trích đoạn: ngocannhihuyen

ĐÓN THU SANG


Anh chờ đợi em, em nào hay
Thắng cảnh danh lam đẹp cảnh này
Tháp cổ Thiên Y bao khách viếng
Long Sơn chùa cổ - Thác Yang bay.

Thu đến Ngô Đồng lá nhẹ rơi
Nha Trang Biển Hẹn đẹp tình đời
Có anh chờ đón vui niềm nỡ
Khóe mắt mong chờ với làn môi.

Thu lại Đông tàn Xuân sẻ đến
Thuyền về bến cảng bước em qua
Dang tay ôm trọn nàng thu tới
Gửi nhắn tin yêu -bạn ngọc ngà.
                        31-10-2011
                   Ngọc Ẩn Nhi Huyền




Dạ, NMMT xin gởi lời mến chào Nhà Thơ ngocannhihuyen vẫn khoẻ ạ:

Dạ, thưa NMMT rất hân hạnh được đón bước chân Thi Sĩ ghé sang thăm một góc trời nho nhỏ này của NMMT vừa qua, và cũng đã lưu bút lại đôi bài thơ thật hay để mến tặng, Thu xin tri ân và cảm kích nhiều, nhưng rất tiếc vì khả năng học vấn, và chữ nghĩa của NMMT không đủ, nên Thu chỉ dám xin phép cùng với Nhà Thơ xin gởi lại đôi dòng mộc mạc này của mình như để thay thế cho lời tri ân của lòng, và nếu như lời thơ của NMMT có điều chi sai sót, rất mến mong Nhà Thơ sẽ chiếu cố cho và cũng sẽ thông cảm dùm, Thu xin kính chúc Nhà Thơ hồn thơ luôn dạt dào, cùng một ngày mới an khang với niềm vui thật trọn vẹn

Xin kính bút

NuocMatMuaThu
___________________________________________






xanh rồi lá sẽ vàng
Đổ theo ngọn gió bay sang quê nhà
Chiều Thu bóng ngã xế tà
Thu buồn mây tím diết da nỗi tình
Em về sưởi nắng bình minh
Nhớ Thu viễn xứ nỗi tình phương xa
Anh là bến nước cành đa
Chờ Thu nhẹ gót, kẻo qua lá vàng.
                              01-11-2011
                        Ngọc Ẩn Nhi Huyền
(Thơ Khoán Thủ trên,Thay lời: Cảm ơn Thi Muội đã có lời Hồi âm cho NANH. Chúc Muội luôn Trẻ Khoẻ đẹp.Gia đình Hạnh Phúc.



 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.11.2011 10:40:31 bởi ngocannhihuyen >

NuocMatMuaThu
  • Số bài : 2073
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.05.2007
  • Nơi: USA
RE: EM VỀ NGÀY ĐÓ_THU - 03.11.2011 11:27:32
0



Dạ, thưa NMMT xin được gởi lời kính chào Thi Nhân ngocannhihuyen anh vẫn khoẻ chứ ạ:

Dạ, thưa đôi lời kính thăm và xin tri ân cùng với Nhà Thơ anh, Thu xin gởi lời rất cảm ơn Thi Nhân cho bài thơ hay cùng những lời lưu bút thật đáng mến dành tặng, Thu xin tri ân và cảm kích nhiều, nhưng xin phép cho Thu được nợ lại Nhà Thơ bài thơ trên vào dịp khác thựa ạ, cũng chỉ vì chữ nghĩa của Thu hơi bị hạn hẹp, và hiện giờ hồn thơ đang...chạy hoang...chữa về ạ :(, NMMT rất mến mong Nhà Thơ sẽ hiểu và cũng sẽ thông cảm dùm, và trước khi xin phép được hạ bút, NMMT xin được gởi lời kính chúc Nhà Thơ anh những chuỗi ngày an khang trong cuộc sống, cùng với nhiều niềm vui khả ái và thật trọn vẹn ạ :)

Thân ái

NuocMatMuaThu
__________________________________________________________

ngocannhihuyen
  • Số bài : 184
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 03.02.2009
  • Nơi: Thành phố Nha Trang
RE: EM VỀ NGÀY ĐÓ_THU - 15.11.2011 16:02:38
0

Trích đoạn: NuocMatMuaThu




Dạ, thưa NMMT xin được gởi lời kính chào Thi Nhân ngocannhihuyen anh vẫn khoẻ chứ ạ:

Dạ, thưa đôi lời kính thăm và xin tri ân cùng với Nhà Thơ anh, Thu xin gởi lời rất cảm ơn Thi Nhân cho bài thơ hay cùng những lời lưu bút thật đáng mến dành tặng, Thu xin tri ân và cảm kích nhiều, nhưng xin phép cho Thu được nợ lại Nhà Thơ bài thơ trên vào dịp khác thựa ạ, cũng chỉ vì chữ nghĩa của Thu hơi bị hạn hẹp, và hiện giờ hồn thơ đang...chạy hoang...chữa về ạ :(, NMMT rất mến mong Nhà Thơ sẽ hiểu và cũng sẽ thông cảm dùm, và trước khi xin phép được hạ bút, NMMT xin được gởi lời kính chúc Nhà Thơ anh những chuỗi ngày an khang trong cuộc sống, cùng với nhiều niềm vui khả ái và thật trọn vẹn ạ :)

Thân ái

NuocMatMuaThu
__________________________________________________________



LÁ ĐỔ CHIỀU THU....
(Khoán Thủ)

vàng nhè nhẹ gió đưa bay
ĐỔ xống lều thơ ý ngất ngây
CHIỀU tím tình hoang về chốn ấy
THU buồn nghĩa dạt đến nơi này
EM về bến cũ trăng soi sáng
NHỚ đến thuyền xưa nước đẹp thay
ANH níu thời gian ngừng chậm lại
CHỜ hoa xuân nỡ -ngát hương say.
                  ------
                       Ngọc Ẩn Nhi Huyền
<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.11.2011 16:07:54 bởi ngocannhihuyen >