Thì thầm ...
mong 15.09.2011 01:14:56 (permalink)
0


LỜI SÓNG

Biển gọi tên em

Rì rào lời sóng
Xào xạt nhớ mong
Cho em nhu mì ôm anh
Cho anh nhận ra hơi thở.....
Có vị ngọt đo đỏ của tim
Có vị chát  đắng đam mê.
Có tình yêu lỡ hẹn thề
Có sự im lặng trống vắng..
Ơ! mà trong im thinh đó
Là những đợt sóng ngầm âm ỉ..
Bất chợt..
Như khi em dỗi hờn
Như lúc em hồn nhiên nũng nịu 
Ư..anh thấy đó..
Biển đang thách đố
Sương đêm đang đồng lõa...
Em dấu ái  cười mềm..
Lăn tròn trên cát
Cát... áo mỏng thân em...
Ư... chỉ còn chừa môi em , môi anh mặn ngọt
Ru lời tình nhỏ giọt tim nhau..
Ư... còn nữa chứ...còn...

Dịu mềm như mưa
Rơi êm trên mắt
Hạt sương vừa vặn
lóng lánh mùi xưa

Chúc...đêm sinh nhật thật... tình....
hi..hi...Q nói đi nhậu quán  KHÔNG NGỦ mờ...hí..hí...

           mộng





biển mang tên anh
sóng  là em.....đang cuộn giòng quá khứ
..mưa rơi nhanh..như em muốn xa anh.....
   ................


MƯA.....

Em yên lặng đi dưới mưa
Giọt mưa se sắt tình người
mưa mặn trên môi
Mưa cắt tình ơi !
Lời tình gian dối
Đã qua rồi giấc mơ  đời...
Một thời mưa....trong mưa....
Em rũ mềm..nhạt  nhòa kỷ niệm
Dấu ái ơi ! đã xa xôi...
Như lời kinh buồn
Ru nhẹ chia phôi...
Tình ơi....mưa ơi...

mộng



NỖI BUỒN KHÔNG HẸN

Có những nỗi buồn không tên
Đến nhưng không hẹn trước
Có những niềm đau ray rứt mãi không nguôi
Em...muộn phiền cúi mặt
Trong đôi mắt dường như ẩm ướt
Tim yêu không tròn nhịp
Nhung nhớ ngập ngừng dừng lại
Ơi ! tình yêu vụng dại
Đã một lần trao anh
Từng hơi thở... nụ cười....

Buồn ơi ! ánh mắt xa vời
Xa ơi ! anh nỡ rao lời tình xưa
Người ơi ! mộng chết trong thơ
Hững hờ hai đứa duyên vờ rơi nhanh

mộng


dạ thưa  mộng muồn làm ngắn chỗ trống này xin admin làm dùm mộng để dài thồng xấu quá à
cám ơn nhìu nhìu nhé



































<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.09.2011 22:44:10 bởi mong >
#1
    mong 15.09.2011 02:29:40 (permalink)
    0
     

    MƯA THÁNG TÁM

    Cơn mưa đổi mùa...
    Em thèm đi dưới mưa...bên anh
    Thì thầm những lời ngô nghê nhất...
    mưa vẫn rơi..
    Ư.. ướt hết rồi
    Yêu em đừng rời...
    Môi hãy ấm môi....
    Để hơi thở anh phủ nhẹ người
    Thật nồng nàn
    Tình ơi !..lên ngôi....
    Ơi...anh tham lam như nắng hạ !
    Em dịu dàng lụa mát tay anh
    Ngọt mùi...dấu ái....
    Âm giai bản nhạc tình réo rắt...chơi vơi...
    Anh ơi....đêm dài không thôi.....
    Em ngước mắt nhìn...
    Anh...kinh tình yêu không lời

    mộng


    <bài viết được chỉnh sửa lúc 22.09.2011 10:30:15 bởi mong >
    #2
      mong 15.09.2011 02:54:59 (permalink)
      0


      NHƯ NẮNG....NHƯ MƯA.....

      Ơ ! lại có người nói em....
      Mặt nhìn sao ngây thơ dễ sợ....!
      Em...ngu ngơ trên tình trường
      Em.lãng mạn...hay mơ....
      Chợt nắng...chợt mưa....
      Chợt yêu...chợt ghét
      như cơn mưa hạ
      Như tình yêu đôi ta
      Như những giọt mưa trên má chưa kịp khô
      Đã phá ra tiếng cười...
      Quấn quýt môi anh nồng nàn dịu ngọt
      Như vòng tay em ghì cổ anh
      Ngước mắt chờ đợi..
      Nhắm mắt đam mê...
      Rồi..phụng phịu dỗi hờn
      Như thế đó...
      Cơn mưa lại đổ ập xuống....
      Ướt tóc em...ướt mắt anh..
      Cho tay anh hong tóc em khô
      Cho em thu vào bóng tối
      Để anh không còn nhìn thấy em
      Ơi! cái mặt đáng ghét
      Không thèm nói nữa đâu....
      Thế mà...
      Nắng lại long lanh rực  rỡ
      Em tung tăng hồn nhiên
      Ôm tay anh nũng nịu đòi...
      Anh trìu mến cho...
      Em vòi vĩnh anh chiều...
      Anh giận hờn em dỗ
      Em bỏ đi anh mong chờ
      Cái mặt khờ hay giả ngơ...
      Em giận bây giờ
      Cho anh hết mơ...

      mộng




      #3
        bluestarhcm11 15.09.2011 11:31:59 (permalink)
        0

        Mưa

         
        Mưa rơi dòng lệ cũng nhòa
        Ướt mi, ướt cả tình ta một miền
        Đêm về thầm nhớ gọi tên
        Ánh trăng rơi xuống bên thềm từ lâu
         
        Mưa rơi khóc mối duyên đầu
        Tình anh nay đã bạc màu thời gian
        Nỗi niềm em vẫn riêng mang
        Buồn cho số phận, bẽ bàng nợ duyên

        Hoạ cùng cho vui, mong bạn không giận.
        #4
          mong 15.09.2011 20:34:58 (permalink)
          0


          cám ơn bạn đã vào họa thơ

          thân

          mộng
          #5
            mong 15.09.2011 20:56:58 (permalink)
            0



             XA RỜI

            Ai đem khúc nhạc bên thềm 
            Tay  đêm anh khẽ êm đềm ru em

            Em chẳng muốn mưa nữa đâu
            Mưa cứ mưa bên em mãi thế
            Em ưỡt  hết rồi...lạnh lắm
            Hãy mưa ở khung trờii như mưa đã..
            Như em chưa  từng che ô mới
            Như   em chưa từng đi dưới  mưa
            mưa ơi...mưa ơi..hãy xa rời.....

            Mưa rơi gối mộng à ơi....
            Ru mưa em hứng giọt khơi mắt buồn

            mộng
            #6
              mong 15.09.2011 21:54:34 (permalink)
              0



              MƯA HẠ

              Như cơn mưa hạ rơi nhanh...
              Em tìm một bàn vắng
              Yên lặng trong góc quán nhỏ
              Đã có một thời...anh chờ em...
              Đến trao từng nụ hôn ngọt mềm...
              Từng nụ cười khúc khích
              Để chúng mình dìu nhau đi dưới mưa
              Ơi ! những giọt mưa thấm ướt..
              Em khe khẽ rùng mình nép nhẹ ngực anh
              Anh trầm ấm nồng  nàn vòng tay ôm em
              Tiếng hát trầm buồn của cô ca sĩ đang gặm nhấm tim em...
              Anh đến với em với tất cả chân thành?!?!
              ƠI! sao mưa ướt mắt em
              Ướt kỷ niệm...ướt chuyện mình...
              Ah ! tiếng động của những đồng tiền rơi xuống bàn
              Em run rẩy nhớ lại
              Lời thối lại tình yêu anh cho em không lỗ !!!!
              Vâng ! em cũng thối lại trái tim rướm máu cho anh đó
              Như thế ..anh cũng lời chán phải không anh ...
              Ơi ! ...những đồng tiền lạnh lẽo
              Những lời tình heo may
              Em bỏ túi những đồng tiền thối lại
              Nhẹ nhàng đi dưới cơn mưa hạ ...
              Vẫn còn văng nẳng đâu đây tiếng hát ...
              Một lần ta đến bên nhau
              Dịu dàng như đã dấu yêu tự thuở nào ....

              mộng


              <bài viết được chỉnh sửa lúc 15.09.2011 21:57:49 bởi mong >
              #7
                mong 15.09.2011 23:13:51 (permalink)
                0




                CÒN GÌ ĐỂ NÓI.....

                Còn những cơn nắng hạ
                Nồng nàn khi em gặp anh...
                Những giọt mồ hôi mặn mà trên tóc em..
                Ướt đẫm ngực anh
                Những giận hờn vu vơ
                Khi em nũng nịu nép vòng tay anh
                Còn đôi mắt thăm thẳm nhìn anh
                Như muồn nói...
                Và..những cơn mưa hạ
                Để em có cớ giận anh làm ẩm ướt mắt em
                Ư...còn nhiều lắm chứ...
                Nhiều như nước sông Giang
                Nhiều như những lần anh gian dối
                Mà... em vẫn dịu dàng đi bên anh
                Ah...quên nũa ! còn những đêm
                Ngập ngụa phấn hương trên sông trăng
                Em nhìn thôi....
                Cô bé ngày xưa đã lớn rồi
                Ơ !  lạ ghê...em vẫn thấy tình anh cho em nhiều lắm
                Thấy chưa...cô bé đã biết  đấy nhé
                Không chịu anh bắt nạt à nha...
                Anh  còn gian dối nữa em sẽ khóc Cho ngập lụt trái đất
                Như trận hồng thủy....cuốn hết dối gian
                Cho thế gian toàn thiện
                Cho những người yêu nhau biết sống vì nhau....

                mộng

                #8
                  mong 18.09.2011 17:01:31 (permalink)
                  0


                  (anh....em )

                  Có ánh mắt nhìn anh bối rối
                  Ư...có những câu hỏi
                  Tại sao bóng tối đồng lõa cho em nhớ anh
                  Tại sao anh yêu em nhiều như vậy...
                  Cô bé ngỗ nghịch không ít lần làm anh buồn
                  Cô bé dịu dàng nhưng..có đôi chút phách lối làm anh bực mình

                  Trong quán nhạc đêm nay
                  Có những người đàn ông săn đón chung quanh em
                  Nhưng...em vẫn thấy thiếu
                  Thiếu tiếng rì rào của sóng
                  Thiếu mùi biển
                  Thiếu những giọt mưa lấm tấm trên tóc em
                  Thiếu anh...

                  Tiếng nhạc dập dìu....cho em cảm thấy cần yên lặng
                  Chân trần  trên cát ẩm ướt.... nhẹ nhàng  dưới biển đêm
                  Gió thổi tóc em bay.....
                  Thiên nhiên im vắng
                  Những vì sao lấp lánh như mắt anh nhìn em...
                  Ư...bờ vai buông lơi
                  Môi em chờ đợi
                  Em mềm mại nằm giữa ranh giới sóng cát...
                  Sóng xô bờ...để biển cát thân em
                  Ư...như bàn tay anh nồng nàn
                  Như giọt tình tham lam
                  Như em đắm đuối trong anh
                  Như anh êm ái lời tình thương nhớ

                  mộng

                  <bài viết được chỉnh sửa lúc 18.09.2011 17:19:46 bởi mong >
                  #9
                    Chuyển nhanh đến:

                    Thống kê hiện tại

                    Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                    Kiểu:
                    2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9